Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Đông Du trong cách nghĩ của tôi

Đã gửi: Bảy T10 27, 2012 6:24 pm
Viết bởi VietManh
Bài viết này mình tóm tắt ý hiểu của cá nhân về Đông Du (hiện tại và tương lai).
Chủ yếu viết bằng tiếng Nhật để có thể diễn tả hết ý nghĩa muốn truyền đạt. Mọi người thông cảm.

Nếu ai đồng cảm với cách nghĩ này, xin hãy thể hiện sự đồng cảm đó bằng cách share nó tới các anh em Đông Du khác, càng nhiều càng tốt.


Re:Đông Du trong cách nghĩ của tôi

Đã gửi: Hai T10 29, 2012 6:08 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
Em đứa ra 3 điều cần thiết phải nghĩ và làm. Đó là :
1- Nắm tình hình hiện tại của ĐD
2- Xác nhận mục tiêu thật sự của ĐD
3- Từng người nghĩ cách làm sao cho từ cái số 1 ở trên đi đến được cái số 2 ở trên.

Nhưng anh chỉ thấy em đưa ra cho người ta làm mà em không làm mẫu, không làm tiên phong thì cái topic này chỉ dừng lại ở mức : em nhận được gần chục lời cám ơn từ mọi người. Đó có phải là điều em nhắm đến ?

Re:Đông Du trong cách nghĩ của tôi

Đã gửi: Hai T10 29, 2012 8:01 am
Viết bởi VietManh
Đầu tiên, em cảm ơn anh vì đã chỉ dạy em một số điều. Về câu hỏi của anh, em xin trả lời như sau.

Nhưng anh chỉ thấy em đưa ra cho người ta làm mà em không làm mẫu, không làm tiên phong


Em đoán là ngày xưa anh không thi Ryu môn 読解. Do vậy em sẽ giải thích lại cho anh bằng tiếng Việt.

1- Nắm tình hình hiện tại của ĐD
--> Anh có thấy cái đoạn em ghi là 【DongDuの現状】không ? Anh nghĩ đoạn này nó tự nhiên từ trên trời rơi xuống hay do em nghĩ ra ? ---> Nếu do em nghĩ ra thì có phải đó là em đang nắm tình hình hiện tại của Đông Du theo cách hiểu của em không ?
Anh có thắc mắc gì về cách giải thích của em không ?
Nếu không, em xin chuyển sang phần tiếp

2- Xác nhận mục tiêu thật sự của ĐD
--> Anh có thấy cái đoạn màu xanh đậm em ghi là 産業報国 không ? và anh có thấy mấy cái khung hình chữ nhật màu da cam không ? --> Anh thấy em xác nhận mục tiêu của Đông Du như vậy thế nào ? Nếu trong suy nghĩ của anh, không có 1 trong những cái em ghi, thì trong Đông Du, anh là người duy nhất nghĩ như vậy đấy.

Anh có thắc mắc gì về cách giải thích của em không ?
Nếu không, em xin chuyển sang phần tiếp

3- Từng người nghĩ cách làm sao cho từ cái số 1 ở trên đi đến được cái số 2 ở trên.
--> Cái này, nói thật với anh là chẳng phải làm mẫu làm gì. Anh không hiểu rõ em nghĩ gì trong đầu thì đứng có vội đưa ra kết luận.

Đoạn bên trên em giải thích cho đoạn "Nhưng anh chỉ thấy em đưa ra cho người ta làm mà em không làm mẫu, không làm tiên phong" của anh.

Về đoạn anh viết rằng "cái topic này chỉ dừng lại ở mức : em nhận được gần chục lời cám ơn từ mọi người. Đó có phải là điều em nhắm đến ?", em chỉ có một comment thôi:

Anh đừng suy bụng ta ra bụng người. Em không hẹp hòi giống như cách nghĩ của anh đâu, không phải ai cũng có suy nghĩ như anh "Viết bài để được người khác cảm ơn".

Em xin hết!

Re:Đông Du trong cách nghĩ của tôi

Đã gửi: Hai T10 29, 2012 9:14 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
Ok, bỏ qua mấy cái tiểu tiết, cãi nhau, thanh minh, ... mình đi vào nội dung chính luôn nhé để khỏi làm loãng topic.

Cái quan trọng nhất, cái người ta muốn nghe nhất, cái cần mọi người đưa ý kiến nhất là "Phải làm sao đây ?". Nhưng trong bài đầu tiên em không viết ra ! Anh nhắc cái ý đó của em thì em lạ trả lời là "em chẳng cần phải nói ra, chẳng cần gợi ý" :
3- Từng người nghĩ cách làm sao cho từ cái số 1 ở trên đi đến được cái số 2 ở trên.
--> Cái này, nói thật với anh là chẳng phải làm mẫu làm gì.


Tại sao không cần nói ra ? Chẳng nhẽ đã nói được điều 1 và 2 rồi mà điều 3 lại không cần nói.

* 1 cái nữa có thể không liên quan đến topic này : anh nghĩ đọc topic này còn có thể có những em vừa vào Đông Du được 2 tháng, chưa biết kanji, nên nếu được anh đề nghị hạn chế dùng kanji. Nếu em thấy không thể thì cứ bỏ qua cái ý kiến này của anh (Không cần trả lời ý này, tránh làm loãng topic)

Rất mong được nghe ý kiến của em.

Re:Đông Du trong cách nghĩ của tôi

Đã gửi: Hai T10 29, 2012 9:23 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
Như comment trên của anh có nói tránh các tiểu tiết, cãi nhau, thanh minh, ... để khỏi làm loãng topic, nhưng có 1 ý này anh nghĩ nó có liên quan đến topic nên anh xin nói rõ :

Anh đừng suy bụng ta ra bụng người. Em không hẹp hòi giống như cách nghĩ của anh đâu, không phải ai cũng có suy nghĩ như anh "Viết bài để được người khác cảm ơn".

Tại vì anh thấy mục đích em đưa ra cho topic này rất hay : mọi người thảo luận về 3 điều em đưa ra, nhưng ko có ai comment, chỉ vài người "cám ơn", nên anh nghĩ em nên làm thêm 1 cái gì nữa để mọi người lên tiếng.

Re:Đông Du trong cách nghĩ của tôi

Đã gửi: Hai T10 29, 2012 9:24 am
Viết bởi STH
Mong hai người bình tĩnh. Đã rất khó khăn để có thể cùng ngồi lại với nhau, tìm phương án giải quyết thì mỗi người nên nhịn một chút. Đừng so đo từng lời từng chữ để rồi lại mích lòng nhau. Ai cũng muốn người ta thuận theo ý mình hết, nhưng làm sao có thể thuyết phục nhẹ nhàng để người ta nghe mới là vấn đề.

Re:Đông Du trong cách nghĩ của tôi

Đã gửi: Hai T10 29, 2012 9:41 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
Em nên đọc kỹ những gì anh viết, trong bài viết của anh không có ý nào thể hiện anh đang nổi giận (hay ý nhất anh cũng có chủ đích là không nổi giận), anh chỉ muốn tập trung vào topic với 3 điều dưới đây:

1. Anh không muốn làm loãng topic vì những tiểu tiết, thanh minh, cãi nhau ...
2. Anh muốn nghe ý thứ 3 của Việt
3. Sau khi nghe ý thứ 3 của Việt xong, những người còn lại (trong đó có anh) cũng sẽ trình bày suy nghĩ của chính bản thân mình với dàn bài 3 ý như của Việt.

Re:Đông Du trong cách nghĩ của tôi

Đã gửi: Hai T10 29, 2012 12:06 pm
Viết bởi Bùi Thị Hồng Hoa
Em xin chào 2 sempai Mạnh Việt và Tuấn Anh.
Trước hết em thấy chủ đề anh Việt đưa ra rất hay và cách trình bày thuyết phục.
Tuy nhiên có điều còn chưa trọn vẹn đó là ý anh Tuấn Anh nói: muốn anh Việt đưa luôn cả suy nghĩ của mình sau khi gợi mở cho các thành viên Đông Du một câu hỏi rất tuyệt!
Sau cùng em xin gửi đôi điều tới 2 sempai em quý mến.
Anh Việt và anh Tuấn Anh ạ, em có làm việc với các anh (không nhiều lắm nhưng tạm để biết) em xin mạo muội có mấy lời.
Anh Tuấn Anh khi nhận xét bài viết của anh Việt như bài đầu tiên là chưa được hay lắm vì ý câu chữ không được rõ ràng, nếu anh giải thích từ đầu như mấy nhận xét phía sau thì chắc anh Việt không bị hiểu nhầm và dẫn tới hơi nóng vội trong câu chữ khi đối đáp lại.
Anh Việt ạ, em biết anh rất nhiệt tình. Tuy nhiên tính nóng nên kiềm chế thì nhất định sau này sẽ có thể trở thành người lãnh đạo tốt.
Em nghĩ là sau khi đọc bài trả lời của anh Việt anh Tuấn Anh cũng đã nhận ra 2 anh có hiểu nhầm nhau chỉ vì mấy câu chữ. Chúng ta đang tạo một chủ đề để cùng trình bày suy nghĩ, ý kiến vậy thì cũng đừng nên vì một vài lỗi của câu từ mà mất hòa khí anh em.
"Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" !!!
2 anh là người có công lớn trong việc làm web và cũng là các sempai nhiệt huyết. Em đại diện cho thế hệ kohai rất mong được nghe tiếp ý kiến của cả 2 anh về đề tài anh Việt đưa ra.

Re:Đông Du trong cách nghĩ của tôi

Đã gửi: Sáu T11 02, 2012 3:18 pm
Viết bởi Nguyễn Cảnh Hiệp
Khi hành động, trí não như mở hội, tất cả dường như đang giúp chúng ta. Đầu trống rỗng mà làm rất thảnh thơi.
Khi hoạt động, đầu óc chỉ thêm căng thẳng, những bức tường giới hạn sẽ sinh ra. Quay đi quẩn lại cũng chỉ là cái tôi!

Re:Đông Du trong cách nghĩ của tôi

Đã gửi: Bảy T11 03, 2012 2:40 am
Viết bởi STH
[quote="Nchvn21492" post=59288]Khi hành động, trí não như mở hội, tất cả dường như đang giúp chúng ta. Đầu trống rỗng mà làm rất thảnh thơi.
Khi hoạt động, đầu óc chỉ thêm căng thẳng, những bức tường giới hạn sẽ sinh ra. Quay đi quẩn lại cũng chỉ là cái tôi!


Hay cho hai từ "hoạt động" :khoaichi