Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tôi là ai? Bạn là ai?

Đã gửi: Sáu T9 14, 2012 1:37 pm
Viết bởi STH
Năm tháng dần trôi, đời người rồi cũng trôi dần theo năm tháng.... :lentroi
Nhiều lúc tự hỏi: "Mình tồn tại trên đời để làm gì?" :tuky
Câu trả lời dễ và đúng nhất: "....Để chết vào một ngày nào đó!" :buon
Vậy : "Đi qua đời này rồi tôi sẽ để lại gì....để lại gì.... để lại gì đây???" :suytu
Rồi lại hỏi: "Tôi đã có gì? Có gì đâu mà đòi để lại???" :kochiu
Vậy: "Tôi muốn gì? Tôi cần gì? Và tôi tìm gì ở cuộc đời bất thường, vô định này.... :tu

Tìm gì???

Có gì???

Cần gì???

Và...để lại gì đây???

.
.
.
.
Có bao giờ bạn tự hỏi như tôi? Có lẽ có, có lẽ không.....

Có những bậc cổ nhân truy cầu sự bất tử, sự trường tồn, sự tôn nghiêm...

Có những vị anh hùng chiến đấu cả đời vì độc lập, vì tự do vì tồn vong của giống loài, của đồng loại, của nhân sinh...

Có những bậc cha ông lam lũ cả đời để nuôi mẹ, nuôi cha, nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình, nuôi thân tộc...

Có những người anh, người chị cố gắng cả đời để theo đuổi ước mơ, hoài bão, để sống hết mình cho trọn vẹn tuổi thanh xuân...

...Có những người bạn lang thang trong đời, vô định, bấp bênh, và vẫn mãi chông chênh với bộn bề trăn trở...giống như tôi!!!

Tôi là ai? Và bạn là ai? :thodai

:anhhung Hôm nay tôi ngồi lật lại lịch sử trang web dongdu.org với bộn bề suy nghĩ...

Thế rồi vô tình tôi bắt gặp vết tích ngày xưa của những thế hệ Sempai cũng một thời gắn bó với trang web...

Khoảng cách gần mười năm.... vậy mà ...suy nghĩ sao giống nhau đến lạ lùng:

Suy nghĩ ngày xưa..
.

Bạn đã xem rồi chứ? Có lẽ tôi không cần phải lập lại những suy nghĩ tưởng chừng như "đã cũ" ấy nữa...

Hãy cho tôi biết:

1) Bạn cần gì, bạn muốn gì ở trang web dongdu?

2) Ắt hẳn bạn đã và vẫn đang dùng facebook? Tiện lắm đúng không bạn? Có bao giờ bạn "lật lại lịch sử" ở facebook như tôi làm ở web dongdu.org chưa?

3) Tại sao bạn không dùng trang web của chúng ta để lưu giữ những kỷ niệm, hững lời nhắn gửi cho những đàn em sau này?

Tôi biết nhiều bạn sẽ trả lời: "Dùng facebook nhanh và tiện hơn!"

-Vâng, bạn hoàn toàn đúng. Nhưng xin hãy xem lại...theo dòng thời gian, những gì bạn đã viết "từ ngày xưa" ấy..bây giờ ở đâu?

Có thể bạn sẽ trả lời: "Nó vẫn nằm đâu đó trên facebook của tôi".

-Ừ, chắc là thế...Nhưng nếu có ai đó ngoài bạn ra, họ muốn tìm lại những kỷ niệm với bạn..liệu có tìm được không?

.....Xin hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn để góp phần hoàn thiện!!!

"Khu vườn ký ức của Sinh viên ĐÔNG DU"


Re:Tôi là ai? Bạn là ai?

Đã gửi: Sáu T9 14, 2012 1:37 pm
Viết bởi STH
Năm tháng dần trôi, đời người rồi cũng trôi dần theo năm tháng.... :lentroi
Nhiều lúc tự hỏi: "Mình tồn tại trên đời để làm gì?" :tuky
Câu trả lời dễ và đúng nhất: "....Để chết vào một ngày nào đó!" :buon
Vậy : "Đi qua đời này rồi tôi sẽ để lại gì....để lại gì.... để lại gì đây???" :suytu
Rồi lại hỏi: "Tôi đã có gì? Có gì đâu mà đòi để lại???" :kochiu
Vậy: "Tôi muốn gì? Tôi cần gì? Và tôi tìm gì ở cuộc đời bất thường, vô định này.... :tu

Tìm gì???

Có gì???

Cần gì???

Và...để lại gì đây???

.
.
.
.
Có bao giờ bạn tự hỏi như tôi? Có lẽ có, có lẽ không.....

Có những bậc cổ nhân truy cầu sự bất tử, sự trường tồn, sự tôn nghiêm...

Có những vị anh hùng chiến đấu cả đời vì độc lập, vì tự do vì tồn vong của giống loài, của đồng loại, của nhân sinh...

Có những bậc cha ông lam lũ cả đời để nuôi mẹ, nuôi cha, nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình, nuôi thân tộc...

Có những người anh, người chị cố gắng cả đời để theo đuổi ước mơ, hoài bão, để sống hết mình cho trọn vẹn tuổi thanh xuân...

...Có những người bạn lang thang trong đời, vô định, bấp bênh, và vẫn mãi chông chênh với bộn bề trăn trở...giống như tôi!!!

Tôi là ai? Và bạn là ai? :thodai

:anhhung Hôm nay tôi ngồi lật lại lịch sử trang web dongdu.org với bộn bề suy nghĩ...

Thế rồi vô tình tôi bắt gặp vết tích ngày xưa của những thế hệ Sempai cũng một thời gắn bó với trang web...

Khoảng cách gần mười năm.... vậy mà ...suy nghĩ sao giống nhau đến lạ lùng:

Suy nghĩ ngày xưa..
.

Bạn đã xem rồi chứ? Có lẽ tôi không cần phải lập lại những suy nghĩ tưởng chừng như "đã cũ" ấy nữa...

Hãy cho tôi biết:

1) Bạn cần gì, bạn muốn gì ở trang web dongdu?

2) Ắt hẳn bạn đã và vẫn đang dùng facebook? Tiện lắm đúng không bạn? Có bao giờ bạn "lật lại lịch sử" ở facebook như tôi làm ở web dongdu.org chưa?

3) Tại sao bạn không dùng trang web của chúng ta để lưu giữ những kỷ niệm, hững lời nhắn gửi cho những đàn em sau này?

Tôi biết nhiều bạn sẽ trả lời: "Dùng facebook nhanh và tiện hơn!"

-Vâng, bạn hoàn toàn đúng. Nhưng xin hãy xem lại...theo dòng thời gian, những gì bạn đã viết "từ ngày xưa" ấy..bây giờ ở đâu?

Có thể bạn sẽ trả lời: "Nó vẫn nằm đâu đó trên facebook của tôi".

-Ừ, chắc là thế...Nhưng nếu có ai đó ngoài bạn ra, họ muốn tìm lại những kỷ niệm với bạn..liệu có tìm được không?

.....Xin hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn để góp phần hoàn thiện!!!

"Khu vườn ký ức của Sinh viên ĐÔNG DU"


Re:Tôi là ai? Bạn là ai?

Đã gửi: Bảy T9 15, 2012 7:04 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
Cái nick name và chữ ký của anh chính là suy nghĩ của anh. Rất giống với trăn trở của Hiền.
やります!!!

Re:Tôi là ai? Bạn là ai?

Đã gửi: Bảy T9 15, 2012 1:40 pm
Viết bởi Nguyễn Thu Hà
[quote="Li4lo0rLo2li" post=58831]

1) Bạn cần gì, bạn muốn gì ở trang web dongdu?

2) Ắt hẳn bạn đã và vẫn đang dùng facebook? Tiện lắm đúng không bạn? Có bao giờ bạn "lật lại lịch sử" ở facebook như tôi làm ở web dongdu.org chưa?

3) Tại sao bạn không dùng trang web của chúng ta để lưu giữ những kỷ niệm, hững lời nhắn gửi cho những đàn em sau này?



"Khu vườn ký ức của Sinh viên ĐÔNG DU"



Điều mà em cảm thấy vui nhất mỗi khi vào dongdu.org đó chính là đọc bài viết, những bài cảm nhận, những dòng nhật kí ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống của các anh chị đi trước, những anh chị hiện đã, đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Chính nó đã giúp cho em và các bạn trẻ hiện vẫn còn đang là học sinh- những người đang nuôi nấng ước mơ một ngày nào đó được khoác trên mình chiếc áo đồng phục màu xanh hy vọng- như cùng được sống trong cuộc sống của các anh chị ở bên Nhật, cảm nhận được những khó khăn, vất vả cũng như niềm vui của các anh chị.Từ khi biết đến diễn đàn Đông Du, em luôn cảm thấy hào hứng khi hàng ngày đọc những dòng tin mà các anh chị viết. Trong em luôn thường trực một cảm giác gì đó thật lạ lùng mỗi khi nghĩ đến hai từ "kohai và sempai" mặc dù em chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhưng nhờ có diễn đàn mà em tin rằng một ngày nào đó em cũng sẽ được trở thành một thành viên chính thức của đại gia đình Đông Du và sẽ không phải là một thành viên mới "chân ướt chân ráo" hay một người "ngoại tộc" của diễn đàn.

Re:Tôi là ai? Bạn là ai?

Đã gửi: Hai T9 17, 2012 1:40 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
Nhưng nhờ có diễn đàn mà em tin rằng một ngày nào đó em cũng sẽ được trở thành một thành viên chính thức của đại gia đình Đông Du và sẽ không phải là một thành viên mới "chân ướt chân ráo" hay một người "ngoại tộc" của diễn đàn.


V/v này thì chỉ cần em ghi thông tin : tên - khóa DD - trường và chuyên ngành đang học thì em sẽ không phải là "ngoại tộc nữa".
Em post nhiều bài đóng góp cho diễn đàn thì em sẽ không còn là "chân ướt chân ráo" nữa.
Rất vui vì đọc được những dòng chia sẻ cảm xúc của em/.