Bạn đang xem trang 1 / 16 trang

留学生について

Đã gửi: Chủ nhật T6 14, 2009 12:15 pm
Viết bởi miki_vn
留学生について...^^ ~ Something about students in foreign!!^^

Đầu tiên, xin nói cho rõ:
+ Tớ đang học ở Nhật, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ chỉ viết về du học sinh ở Nhật đâu nhé^^!!
+ Và lưu ý, tớ là Vietnamese - ベトナム人, tớ chỉ viết về Vietnamese student - ベトナムの留学生.
+ Đây là chuyện tớ tai nghe mắt thấy ở nhiều nơi, nhiều đối tượng chứ không tập trung kể về ai, nên ... ai có đọc mà cảm thấy nhột nhột thì ... ráng mà chịu nhé!!

スタート

Thưa với các anh chị, bà con cô bác gần xa, em là lính du học ở Nhật mới được 1 năm (chính xác thời gian em ở Nhật là 10 tháng - 2 tháng còn lại em về Việt Nam công tác).

Phải thú thật rằng trước khi đi em chẳng bao giờ tự hãnh diện hay tự hào gì với bất cứ ai là em được đi DU HỌC (đây là em học Master đấy nhé), mà sao em thấy anh A, chị B trước khi lên máy bay rời khỏi quê hương lại hay nghếch cái mặt mốc của các anh chị ấy lên trời thế không biết, lại còn tiệc tùng hoành tráng lắm cơ đấy, cứ ra thề khai báo với mọi người rằng, "TA ĐÂY SẮP SỬA MẤT TÍCH KHỎI VN RỒI, MỌI NGƯỜI ĐỪNG TÌM KIẾM CHI VÔ ÍCH". Ôi trời đất ơi, các anh các chị ấy dám là người nổi tiếng khi còn ở VN lắm cơ đấy.

Em đi với tư cách là DU HỌC SINH nhé, cái tên của tư cách củng đủ để nói lên mục đích của em sang đây để làm gì rồi. Vậy mà em thấy lắm đứa, học 1 mà ăn chơi đàn đúm tới 9 (cộng lại cho đủ 10, kẻo mấy anh mấy chị ấy lại gào lên là em ăn bớt phần ăn chơi nào của mấy anh mấy chị thì tội nghiệp cho em lắm). Và thật nực cười là những đứa ấy lúc nào cũng lên mặt dạy đời người khác, oẹ oẹ ... Chưa nói đến chuyện học giỏi hay dở, đi qua đây chứ có phải đi làm ông nội bà nội người khá đâu mà suốt ngày cứ tỏ ra vẻ mình hay ho lắm. Thế nên bác nào đụng phải mấy đứa như thế cứ chửi thẳng mặt cho em, thế chúng nó mới sáng mắt ra các bác ạ.

To be countinuos ....

Re:留学生について

Đã gửi: Chủ nhật T6 14, 2009 1:02 pm
Viết bởi Nguyen Thanh Tung
Nội dung thì khoan bàn tới, ở cái tiêu đề "... students in foreign" là cái gì thế bạn ? Mình dốt tiếng Anh,học mãi mà chưa thấy cụm từ này  ;))

Re:留学生について

Đã gửi: Chủ nhật T6 14, 2009 1:28 pm
Viết bởi restpeo
""Phải thú thật rằng trước khi đi em chẳng bao giờ tự hãnh diện hay tự hào gì với bất cứ ai là em được đi DU HỌC (đây là em học Master đấy nhé), mà sao em thấy anh A, chị B trước khi lên máy bay rời khỏi quê hương lại hay nghếch cái mặt mốc của các anh chị ấy lên trời thế không biết, lại còn tiệc tùng hoành tráng lắm cơ đấy, cứ ra thề khai báo với mọi người rằng, "TA ĐÂY SẮP SỬA MẤT TÍCH KHỎI VN RỒI, MỌI NGƯỜI ĐỪNG TÌM KIẾM CHI VÔ ÍCH". Ôi trời đất ơi, các anh các chị ấy dám là người nổi tiếng khi còn ở VN lắm cơ đấy.""
--------------------------
Tôi không biết bạn có ám chỉ ai trong Đông Du này không .Nhưng tôi thấy bạn có suy nghĩ thật nhỏ nhoi
tôi cũng là du học sinh sang đây dc hai năm rồi .trước khi đi tôi cũng làm tiệc liên hoan bạn bè cũng ầm ĩ lắm .Nhưng tôi không hãng diện hay tỏ ra sỹ diện như miki_vn nghĩ về người khác như thế ,mà đơn giản chỉ là tôi sang Nhật để học, vừa phải làm thêm vất vả nữa và nghĩ rằng hơn hai năm sau tôi mới có thể về nhà dc,mới gặp dc bạn bè,những người thân của tôi.Vì thế trước khi đi trinh chiến vùng đất mới thì coi như bữa cơm vui vẻ cùng mọi người để lên đường sang Nhật gặp nhiều may mắn và thành công thôi.Còn miki_vn thì khác -chắc là du học sinh quốc phí lắm tiền lúc nào ngứa chuyện là có thể về VN nhỉ nhảnh tý nên trước chuyến  đi sang Nhật của bạn không có nhiều kỷ niệm vui như mấy người Đông Du chúng tôi.liên hoan bạn bè chỉ đơn giản thế thôi không phải là sỹ diện và nghênh ngáo cái mặt như miki_vn nghĩ đâu.....


Re:留学生について

Đã gửi: Chủ nhật T6 14, 2009 4:52 pm
Viết bởi miki_vn
続きまして

Khổ thân cho em, em là em chẳng bao giờ hãnh diện về việc học hành của mình đâu, thật đấy, vì em cũng tự biết bản thân mình chẳng giỏi hơn ai, thế mà có mấy đại ca, sư tỷ được mấy cái giải gì gì ấy (em cũng không rõ vì em chưa bao giờ “giựt” được giải gì cả, hi hi ), lại cứ cái kiểu ĐI KHÔNG NGÓ DƯỚI ĐẤT MÀ CỨ NGÓ LÊN TRỜI (coi chừng té dập mặt hay dẫm phải đấy nhé). Này này, nhắc cho mà nhớ, ở đới không ai hơn thua cái chuyện học hành đâu, coi ra đời ai kiếm được nhiều $$ hơn, thì lúc đó hãy vênh cái mặt lên nhé mấy tiền bối.

Hồi trước khi đi, em thấy bác nào đi nước ngoài về, bất kể đi với mục đích gì, đều bị “BIẾN CHẤT”, có may mắn thì “BIẾN” 1 phần, còn không thì “BIẾN” hết 100%. Thế là em tự nhủ xem sau khi em đi em có bị như thế không!? Thật may mắn là, đợt vừa rồi về VN thì không ai bảo em thay đổi gì cả, trừ cái dzụ “Sao đi du học mà về ốm nhom như que củi thế kia”, ặc ặc… Vậy “BIẾN CHẤT” ở đây là biến như thế nào ấy nhỉ?!

Các bác í nói tiếng Việt không rành nè, hixhix… tội nghiệp ghê vậy đó, cứ như là Maika từ trên trời rơi xuống> Ai mà vậy, mai mốt kiếm em, em về thông dịch dùm cho, lấy giá rẻ thôi mấy bác nhé, em hứa đấy. hô hô… Lại có mấy bác, làm như xa VN lâu lắm rồi đấy, cái gì về cũng mặt chữ O, mồm chữ A, mắt lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ, khó hiểu, hixhix… Mà cứ đến mức độ này, thông dịch như em cũng pó tay … ekekekek

Các bác ấy chê VN thậm tệ nhé, hixhix… Đồng ý là em về cũng hổng chịu nổi một số việc, nhưng cũng đâu đến nỗi làm như chưa bao giờ sống ở VN í. Thật là khổ than, nếu vậy thì biến mẹ đi cho nó khuất mắt, nghe chê bai mà muốn lột guốc đập lên đầu. (sorry, em hơi bức xúc…)

Mấy bác í về là “chém gió” đủ thứ nhé, hixhix… đứng gần mà phải bệnh với mấy bác í luôn, khổ thế. Này này, học ở VN còn khổ gấp vạn lần bên ấy đấy. Bởi vậy, bác nào lấy được Master or Doctor (bằng chính sức của mình đấy nhé) là em bái phục cả 2 tay 2 chân, chứ học ở nước ngoài, cứ học hành đàng hoàng là các sư phụ bên đấy cho Tốt Nghiệp, hổng ai như thầy cô ở VN hay “thương” sinh viên, cứ muốn giữ lại bên cạnh mình hoài đâu. Bởi thế, bác nào cứ trầm trồ bái phục các anh các chị nào có cái bằng cấp gì ở nước ngoài thì nên … suy nghĩ lại đi nhé


Re:留学生について

Đã gửi: Chủ nhật T6 14, 2009 5:14 pm
Viết bởi restpeo
tôi thấy bạn viết toàn những lời mang tính ghen tỵ với người khác thôi .Người ta có giải này giải kia cũng là cả một quá trình phấn đấu của họ ,họ có quyền oai có quyền hãnh diện .Còn mình không có gì,thấy họ thật ngông thấy họ thật oai,thay vì GHEN TỴ với họ  thì nên im lặng và phấn đấu để dc giải này giải kia ,để bằng người ta thì tốt hơn đó.
... ....thôi từ mai bận rồi không viết comment cho cái chủ đề "chuối"này nữa đâu ..............
  có gì quá lời mong lượng thứ nhé


Re:留学生について

Đã gửi: Chủ nhật T6 14, 2009 6:58 pm
Viết bởi Kimams
Cứ lâu lâu lại thấy có đồng chí lên mạng
phát biểu chính kiến[bounce]

Chắc web Đông Du dạo này không có gì nổi bật nên muốn "khuấy động phong trào" đây mà!

Có điều đừng đi quá trớn là được[smile]

Re:留学生について

Đã gửi: Chủ nhật T6 14, 2009 7:57 pm
Viết bởi miki_vn
終わり

Biết là cái thân con gái đi đâu xa cũng hay được con trai nhường nhịn, giúp đỡ. Nhưng … trời ạ … có ỏng eo thì cũng ỏng eo vừa vừa thôi, mà có lợi dụng cũng lợi dụng vừa vừa thôi. Đừng có nghĩ mình là “cái rốn” của thiên hạ mà muốn làm gì thì làm, muốn nói sao thì nói, mà khi đi xa, ai cũng phải còng lưng ra mà làm, mà học. Thế nên đừng có mà trơ trẻn “gài độ” người khác hoài nhé (cái này là em nghe con bạn em kể lại, chứ gặp em, làm cái trò ấy trước mặt em, em tát cho “mặt trước quay ra mặt sau”, em là em chúa ghét cái kiểu đỏng đảnh í ).

Đi học xa mới thấy có lắm người ở nhà không sao, tự nhiên đi cái … bị BỆNH. BỆNH KHÓ CHỮA nữa là đằng khác. Này này, đừng coi thường, người ta bị bệnh nhưng người ta luôn cố gắng để làm cái gì đấy phục vụ cho đất nước mình đấy nhé . Trời ạ, cái ngu ấy mà đem về chắc PHÁ nước chứ GIÚP nước gì. Giúp bản thân mình còn chưa xong, suốt ngày hô hào … thiệt là gớm quá đi mất thôi . Khuyên 1 câu nhé, cứ làm đi rồi người ta sẽ thấy, đừng có mà lớn tiếng gào thét lên như vậy, làm không ra gì, bị chúng chửi cho mà chui xuống đất không kịp í .

Đi học xa mới thấy chuyện kinh tế là vấn đề nan giải nhất, vậy mà … sao thấy nhiều người sống như ông bà Hoàng í (đây là em không nói đến những sư tỷ, đại ca nào có gốc gác đại gia ở VN nhé. Em chỉ nói đến “dân đen” như em thôi). Thế nên có bác nào đọc mục này thì đừng nghĩ cứ đi từ BÊN ẤY về là lắm tiền nhiều của nhé. Có khi người ta phải cày cà mấy năm trời mới có 1 tháng về VN hưởng thụ, có khi phải vay mượn BÊN ẤY để đánh bong bản thân mình khi về VN ấy (vì lâu lâu mới về 1 lần mà). Anyway, điều em muốn nói là các những bác BÊN ẤY cũng không cần mắc công tạo cho mình cái vỏ bọc giàu có, hãy sống trung thực với chính mình. Được như vậy, em thay mặt toàn thể (sorry vì tùy ý thay mặt như vậy) cư dân cám ơn các bác rất nhiều nhiều !!


Re:留学生について

Đã gửi: Chủ nhật T6 14, 2009 8:53 pm
Viết bởi vt_nth
miki_vn co phai dan dong du ko ay nhi?

Re:留学生について

Đã gửi: Chủ nhật T6 14, 2009 9:13 pm
Viết bởi Youtome
miki_vn co phai dan dong du ko ay nhi?

 Sau khi tiến hành xong đăng kí DongDumember, thì những câu hỏi thế này chắc sẽ không tồn tại đâu nhỉ, nhìn 1 cái là biết ngay mà [wink].
 Thành viên miki_vn lên diễn đàn viết 1 mạch 3 bài, và cũng chỉ có 3 bài, không quan tâm xem người khác ý kiến, phản bác gì, cái siêu cụm từ "students in foreign" cũng vẫn nguyên vẹn, chứng tỏ cũng chẳng thèm đọc người ta viết gì...
 Mọi người khỏi ý kiến nữa ha!

Re:留学生について

Đã gửi: Chủ nhật T6 14, 2009 9:20 pm
Viết bởi anzen_dp
Đúng là nếu không giới thiệu là mình học master ( đã nói là không tự hào gì về việc học của mình mà còn để nó trong ngoặc kép mới ghê chứ)  thì chẳng ai thèm nói làm gì, mình cũng chẳng thèm comment, vì thỉnh thoảng cũng thấy một vài người post vài bài làm "nóng" diễn đàn như thế này.

Nhưng thấy giới thiệu là sang Nhật mà học master ( chắc cũng thuộc hàng khủng ở VN nên mới được " cử" đi học thế này) nhưng post 3 bài dài ngoằng nhưng nghe như giọng của 1 thằng học sinh.

- Chả thấy phân tích được cái gì cho người ta hiểu.

- Nói là chúa ghét cái bọn đi nước ngoài về mà nói tiếng Tây , thế mà trong bài viết thỉnh thoảng lại thấy chêm vài tiếng Anh , vài tiếng Nhật, mà chả biết là biết được mấy chữ ( lại còn đòi đi dịch mới kinh chứ).

- Nói theo kiểu vơ đũa cả nắm và cái giọng như cho mình là tiêu chuẩn để so sánh cho tất cả những người đang đi du học. Kinh thật.

................................

Không biết anh/chị học Master này có còn " chí" post tiếp không nhỉ , cho mở mang tầm mắt cái.