Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

"Rứa là trắng tay, đói xanh mặt rồi chú ơi…"

Đã gửi: Ba T3 10, 2009 4:18 pm
Viết bởi Tuan
ViẹtNamNet-"Đói là cái chắc, hết thiên tai, lại dịch chồng dịch, kiểu ni làm răng mà sống nổi. Làm nông sống nhờ hạt lúa củ khoai thì trận lụt muộn hồi trước Tết ông trời lấy hết rồi. Miếng ăn chỉ còn trông chờ vô mấy con heo, bây chừ lại dịch. Rứa là trắng tay, đói xanh mặt rồi chú ơi…” - Đó là lời than trời, trách đất của bao người dân vùng dịch tai xanh mà chúng tôi mắt thấy tai nghe.

Người nuôi heo khóc vì dịch tai xanh

VNNet-http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/03/834722/
Gần đây dịch tai xanh trở thành nỗi lo nơm nớp ở hầu hết các nông thôn.Người lớn lo không có cái ăn, trẻ con lo không được đến trường.
Nghĩ lại anh em mình đi học IT,Kiến trúc đô thị,電子通信,Siêu vật chất,Hóa học ứng dụng,...toàn cái cao vời vợi.Nhìn mấy con lợn bị tai xanh la liệt mà thấy bất lực ghê.

Re:"Rứa là trắng tay, đói xanh mặt rồi chú ơi…"

Đã gửi: Tư T7 22, 2009 12:30 am
Viết bởi minhminh
Hic....

Re:"Rứa là trắng tay, đói xanh mặt rồi chú ơi…"

Đã gửi: Tư T7 22, 2009 12:25 pm
Viết bởi hello_409
Bởi vậy chúng ta mới cần phải suy nghĩ lại về cách chọn ngành chọn trường cho phù hợp với tình hình đất nước chúng ta hiện nay!SOS!!
Đâu phải du học là phải học những cái thật cao??những cái vốn rất cần thiết đang chờ những con người đông du đấy các bạn!!Hãy suy nghĩ???!!!!

Re:"Rứa là trắng tay, đói xanh mặt rồi chú ơi…"

Đã gửi: Tư T7 22, 2009 10:20 pm
Viết bởi doremonmap
Không quan trọng là chọn ngành gì môn gì mà trong trái tim có nhiệt huyết hay không thôi.

Re:"Rứa là trắng tay, đói xanh mặt rồi chú ơi…"

Đã gửi: Năm T7 23, 2009 10:20 am
Viết bởi hello_409
Không quan trọng là chọn ngành gì môn gì mà trong trái tim có nhiệt huyết hay không thôi.

doremonmap phát ngôn khá chuẩn!!đáng khen[tongue]

Re:"Rứa là trắng tay, đói xanh mặt rồi chú ơi…"

Đã gửi: Năm T7 23, 2009 2:02 pm
Viết bởi nguyenhoangtue

Không quan trọng là chọn ngành gì môn gì mà trong trái tim có nhiệt huyết hay không thôi.

Wow! Khoẻ chứ,
Cố gắng làm nhiếu thứ lên hí. Tập thể dục thường xuyên không?
Chúc Chú Em vui!
Cứ như thế này thì sợ chi ma không đạt được chánh niệm!
Vài lời rời rạc