Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Chat- Văn hoá Chát chit!

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 4:56 pm
Viết bởi nguyenhoangtue
Hôm nay ở nhà, không biết làm gì hết! bật máy lên Chát, nhưng bạn bè ai cũng bận, buồn.
Buồn, vui đúng là những cung bậc tình thần xa xỉ!

Có những lúc, tôi bật nick chat lên, chẳng để làm gì, chỉ đơn giản là ngắm nhìn những cái nick bật sáng - những người bạn của tôi đang online. Có thể, ai cũng bận làm việc của mình, cũng có thể đang say sưa một trò chơi, chìm đắm trong một điệu nhạc, hay đang gửi đi những lời chúc tốt đẹp nhất, thì tôi vẫn vui. Bởi vì, tôi biết họ vẫn khoẻ mạnh, vẫn đang sống để yêu thương và chia sẻ. Đó là ý nghĩa của cuộc sống - một điều hết sức đơn giản mà đôi khi bạn không bao giờ nghĩ đến.

Viết lộn xộn, không có đầu đuôi, khỏi cần suy nghĩ, viết theo những gì mình đang nghĩ.... sung sướng thật!

Văn hoá Chát![grin]

Re:Chat- Văn hoá Chát chit!

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 5:11 pm
Viết bởi rollingstone
Hihi ... em ko có thói quen chát , cả năm có khi mở nick yahoo ra một 2 lần nên không hiểu được tâm trạng xa xỉ của "Thích đại Tệ" tiên sinh! Mong rằng 25-26, đại ca nhận được kết quả như ý để anh em ta còn có cơ hội vào "Bình dân quán" Watami, lúc đó tha hồ mà xa xỉ một vài tiếng đàm đạo có anh có em ^_^
Tanoshimi... đà na ....

Re:Chat- Văn hoá Chát chit!

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 5:13 pm
Viết bởi tuantuatut
anh Tuệ lạm dụng topic wá thiết tưởng chỉ nên post vào 1 fút suy nghĩ hay nhật kí siêu ngắn cũng được ma`[mad][mad][mad][mad][mad][mad][mad]

Re:Chat- Văn hoá Chát chit!

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 9:22 pm
Viết bởi 160119653701
Niềm vui online!

Vui...vì thường xuyên được tư vấn chuyện tình yêu-hôn nhân-gia đình từ fía "hội những bà cô già độc thân, vui tính"

Vui...vì mấy đứa em thường xuyên vào hỏi thăm mượn sách vở và nhờ chỉ giáo kinh nghiệm ăn chơi, hú hí

Vui...vì những lần được lũ bạn tin tưởng và chia sẻ tất tần tật như sám hối trước linh mục

Vui...vì mỗi khi bỏ ngõ một status nghe có vẻ rầu rầu là liền được mọi người "nhảy" vào hỏi thăm khí thế

Vui...vì cảm thấy được tiếp xúc cởi mở hơn với những người vốn trước đây chỉ "cởi" nhưng chưa "mở"

Vui...vì được biết thêm nhìu anh, nhìu chị, nhìu bạn, nhìu em và khơi thông được nhìu mối quan hệ đa bên cùng có lợi

Vui...vì thấy một cái nick bật sáng, rồi lúc , lúc tiếp sau đó ko kiểm soát được

Vui...vì vẫn thấy mình sống thực