Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

hãy cùng " trao đổi về lý thuyết của cuộc sống " mỗi

Đã gửi: Chủ nhật T7 22, 2007 12:54 pm
Viết bởi nhanvacho
  chào các bạn , mình chưa đầy 30 tuổi , so với tuổi tác kiến thức sống thì càng kém xa , và mình là 1 thành viên của đông du .
  đã rất lâu mình ko đc theo dõi web dôngdu.org và suốt 3 ngày qua mình lang thang web để đọc lại tất cả những gì đã xảy ra , tất cả những gì đc các bạn đưa ra bàn bạc và thảo luận và mình cảm nhận như thiếu thiếu 1 cái gì đó và hình như là vậy . mình có đọc những bài của poster nguyenhoangtue và rất tâm đắc nhưng dường như chưa là chủ đề đc nhiều bạn chúng ta quan tâm và chợt buồn ...
   anh em chúng ta đang học , và là 1 học trò .  chúng ta có kiến thức về kỹ thuật , có kiến thức về nhân văn và kể cả 1 phần kiến thức về cuộc sống . nhưng phần kiến thức này theo mình là chưa đủ để ta làm đc cái gì , chưa đủ để những anh em nào có ước vọng lớn ,chí huớng lớn thực hiện đc 1 cuộc đời . chúng ta cần hoàn thiện ko nhỉ !!
   đồng ý rằng , " lý thuyết về cuộc sống " là cái ko có trong sách vở , là 1 lý thuyết mà cuộc đời sẽ dạy chúng ta mỗi lần ta trải wa sóng gió , mỗi lần ta nghiệm đc 1 điều gì đó ma ta thấy , ta gặp . nhưng những gì ta trải wa là wá ít so với những gì mà cuộc sống có . chúng ta đã từng có những nạn nhân của stress , có bạn học nữa chừng vì ko vuợt wa phải về nước chữa bệnh , lại có người vấp ngã ko gượng dạy nổi sau khi gặp những vấp váp rất nhỏ . cũng lại có những anh em ra chợ ngồi bán cá để kiếm tiền nộp học , có những anh em làm từ thiện cho những người khó khăn hơn............ và chúng ta cần trao đổi những điều như vậy với nhau ...  chúng ta sẽ dựng nên 1 cái gọi là " lý thuyết của cuộc sống " , 1 ý tưởng gọi là mạo mụi .
  có thể rất nhiều bạn đã biết và đc đoc nhiều cuốn sách của những triết học gia , cũng có nhiều bạn chưa đọc nhưng họ đã bắt gặp tại chính cuộc sống của họ . sao cũng tốt , chúng ta hãy đưa ra , hãy bàn luận và thêm vào sự hiểu biết 1 chút gì đó . người biết thì góp , người ko biết thì đọc và hãy cho nhau tất cả những kinh nghiệm sống của minh và đc nhận lại vốn sống của người khác , chúng ta sẽ hiểu nhau hơn , hiểu cuộc sống hơn và đủ kiến thức để vượt wa những gì khó khăn hàng ngày của chúng ta trải wa . mong các bạn tham khảo ...

Re:hãy cùng " trao đổi về lý thuyết của cuộc sống " mỗi

Đã gửi: Chủ nhật T7 22, 2007 1:07 pm
Viết bởi nhanvacho
 tuần đầu tiên đó là lý thuyết về "sự ban ơn "
 mình có đọc 1 cuốn sách và thực sự thấy hay với câu này " hãy giả vờ đánh rơi hào 10 đồng cho người đang cần nó , đừng đem 1000 đồng để kêu họ đến lấy để đc nghe lời cám ơn "
  các bạn nghĩ thế nào !
ban ơn cho nguời khác là 1 điều đáng đc trân trọng và đc tôn thờ , nhưng khi ban chúng ta hãy nghĩ 1 chút cho người nhận cái ơn của ta , nghĩ đến sự thống khổ của họ và đó là sự vĩ đại .
  tôi cũng đã từng là người nhận ơn của nhiều người và tôi tâm đắc với ý này trong cuốn sách . tôi đã tưng đc ban ơn và tôi hiểu sự đau khổ thế nào khi mình tỏ ra là 1 gánh nặng cho người khác . 1 giai đoạn tôi cảm giác như mình là 1 kẻ vô dụng , đáng nguyền rủa mặt dù người ban ơn ko nói gì với tôi . từng ngày trôi wa làm tôi thấm , làm tôi mệt mõi và thấy mình trở nên yếu đuối .  và mình biết 1 số người sẽ gặp mình tại điểm này .từ  đó mình mới thấy đc sự quan trọng như thế nào của cái gọi là " cách ban ơn " . sụ vĩ đại của ban ơn cho người khác đó là đừng làm cho người khác cảm thấy họ đang nhận ơn .
 mình có nghe nói 1 số bạn dấu tên đang thầm lặng giúp đỡ những người khó khăn hơn tại việt nam và mình cảm phục . nó có thể là 1 đồng , 2 đồng nhưng nó chứa sự vĩ đại của 1 toà vạn lý .
  mọi sự ban ơn đều đáng trân trọng nhưng hãy nghĩ đến lúc mình là người nhận ơn .
   lý thuyết vẫn là lý thuyết , nhất định sẽ có 1 số ý kiến ko đồng ý với mình , nào hãy đưa ra và ta cùng trao đổi .
 

Re:hãy cùng " trao đổi về lý thuyết của cuộc sống " mỗi

Đã gửi: Hai T7 23, 2007 8:11 pm
Viết bởi namnh
thật vui khi thấy bạn nghĩ như vậy
tui nghĩ, chia sẻ là cao thượng
pà kô tui dạy môn OB (Organizational Behaviour) nói: nếu bạn có 1, mà bạn chia sẻ cái 1 đóa, thì bạn sẽ có 10
tui thực sự tâm đắc dzới câu nói đóa đóa
pả kòn nói, tuổi trẻ nên thách thức những mạo hiểm. Thật đơn giản, vì mạo hiểm có thể dẫn đến thất bại, nhưng đồng thời cũng dẫn đến thành công, còn hơn là không dám làm, cuối cùng ko được gì kả. Giống như giang hồ nói: "lìu ăn nhìu" đóa muh.
Thui tui fải ngủ 1 chút rùi ôn bài, mốt thi òi.
PS: tui hùi đóa cũng bị xì chét nên học giữa chừng về nước chữa bệnh mấy năm lận đóa[cry]. Nhưng mà học được bài học về sự vị tha và tính nhẫn nại.

Re:hãy cùng " trao đổi về lý thuyết của cuộc sống " mỗi

Đã gửi: Ba T7 24, 2007 6:42 pm
Viết bởi master
 đọc cảm thấy 1 cái gì đó phải ko nhỉ ?  định kể 1 vài câu chuyện tương tự nhưng phải ngủ để mai đi làm rồi , hẹn bữa sau

Re:hãy cùng " trao đổi về lý thuyết của cuộc sống " mỗi

Đã gửi: Chủ nhật T7 29, 2007 2:53 pm
Viết bởi nhanvacho
  tuần này lại ghé thăm web 1 chút với 1 câu chuyện mới .
   tuần này nói chút về tầm quan trọng của "ấn tượng ban đầu"
  có 1 thí nghiệm của 1 trường đại học trong giờ tâm lý học :
  ông thầy có 3 bức tranh vẽ về 1 cô gái , bức thứ nhất vẻ từ phía sau cô ấy với mái tóc mượt mà và bay bỗng .... bức thứ 2 thì vẽ sâu vào nếp nhăn nơi khoé mắt của cô ấy .... và bức thứ 3 thì vẻ bình thường và chính diện . ban đầu chia lớp ra làm 2 nhóm , nhóm 1 thì nhận bức tranh 1 và bưc 2 thì nhận bức tranh 2 mà ko cho 2 nhóm thấy tranh của nhau và để họ bàn bạc về tuổi tác của cô gái này .
  xong đâu đấy thầy mới đưa bức tranh thứ 3 lên cho cả lớp nhìn . và wả thật thầy nhận đc câu trả lời rất khác nhau từ 2 nhóm . người nào ở nhóm 1 cung đều cho cô gái này cỡ khoảng 18 đến 22 còn người nào ở nhóm 2 thì cũng cho là từ 32 đến 37 . vì sao vậy nhỉ !!!
   mục đích của thí nghiệm là muốn cho học sinh thấy rõ tầm quan trọng của cái gọi là ấn tượng đầu tiên . nó sẽ toạ nên 1 cơ chuẩn khi ta nhìn nhận 1 sự việc , và điều đó là xấu hay tốt nhỉ [confused]
   đó là lý thuyết đc giảng dạy trong nhà truờng , anh em chúng ta cũng gặp ít nhiều và mình nghĩ cần chú ý đến điểm này là 1 lý thuyết cần trong giao tiếp hay cuộc sông mà các bạn sắp bưóc đên .


Re:hãy cùng " trao đổi về lý thuyết của cuộc sống " mỗi

Đã gửi: Chủ nhật T7 29, 2007 7:11 pm
Viết bởi seven_love86dn
Thực sự xưa nay, cái chuyện ấn tượng ban đầu cũng có nhiều ý kiến. Có người nói quan trọng, có người nói không. Có người cho rằng chỉ gặp 1 lần thì làm sao mà hiểu được người ta thế nào, nên mới gặp mà đã vội đánh giá người ta thì .... ác chết[grin]. Nhưng mà đúng là mình cũng đồng ý với nhanvacho về sự quan trọng của ấn tượng ban đầu
Không biết nhanvacho có câu chuyện nào thấy rõ hơn cái quan trọng của dzụ "ấn tượng ban đầu" này không nhỉ, tại cái bài này chỉ thấy sự ảnh hưởng của nó thôi chứ chưa thấy rõ cái hiệu quả cũng như .... hậu quả của nó[grin][grin]