Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

khai bút

Đã gửi: Bảy T7 14, 2007 8:40 pm
Viết bởi Taiongmatma
Thời gian trôi đi nhanh quá ,thoắt một cái 4 tháng trôi qua kể từ ngày đặt chân sang Nhật,1 năm đã trôi qua kể từ ngày đặt mình vào đại gia đình Đông Du.Tay cầm bút ,mắt nhìn trang sách mà đầu cứ tản mạn hoài...Tiếng chuông đồng hồ đột nhiên rung lên,làm giật cả mình ,giờ ngủ đẵ đến sao???         1,Giờ đã đến ,nhưng tôi nào muốn đến  2,Bởi đến rồi sẽ nhanh chóng vọt qua 3,Bỏ lại tôi lạnh lẽo trong đêm        4,Cùng với tiếng mưa rơi lã chã  5,Cùng với tiếng gió rít điên cuồng    6,Cùng với tiếng sấm trời giận giữ  7,Nhưng không tôi phải ngủ ! ! !       8,Vì ngày mai tôi còn phát báo         9,Vì ngày mai tôi còn đến trường       10,Vì ngày mai tôi còn nâng tiếp bước chân                                   11, Ôi trời đất mênh mông bất tận     12,Bước chân tôi sẽ đạt được tới đâu ???                                                          ntl


Re:khai bút

Đã gửi: Bảy T7 14, 2007 9:04 pm
Viết bởi Youtome
 Bài viết hay,ý nghĩa và rất tâm đắc.     地味に上手い、この詩[wink]
 Nhưng ấn tượng nhất vẫn là dòng chữ "ntl" dưới cùng.Trùng hợp thật đó,đó là "mật mã" của YtoM mà[mad]

Re:khai bút

Đã gửi: Chủ nhật T7 22, 2007 7:10 am
Viết bởi Taiongmatma
ggggg
bbbbbb
bbbb