Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Không đề

Đã gửi: Bảy T7 22, 2006 3:13 am
Viết bởi rollingstone
Vào Nhật ký siêu ngắn định viết vài dòng, không ngờ ...

cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ.畜生...


thật là...dog
cày baito như trâu như ngựa cả ngày .12 h đêm mới mò về nhà viết report.cặm cụi đến gần 4 giờ sáng mà X hiểu tại vì bấm nhầm cái nút nào mà cả bài bị xoá trắng hếu....
bực X chịu được.trời ơi là trời .
hôm nay đen quá .làm cái X nào cũng hỏng.
chỉ còn nước ôm cục tức đi ngủ........


.....nếu cậu trả lời bằng câu số1 thì có lẽ đám đông sẽ cho rằng cậu bị hâm,dở hơi ,hoặc thối...cả bãi đấy!!
còn nếu bảo đi thông dịch 万引き mà là cảm thấy xấu hổ và nhục nhã hoặc làm quen với nỗi nhục nhã của xã hội Việt Nam thì xin lỗi cho tôi nói thật luôn.cậu nên xem xét lại câu nói vừa rồi của chính mình đi thì hơn.....
...


Ặc ặc...!!!
mới thoát nợ cũ xong lại dính nợ mới.đời sao mà ...dog woá .những thằng nào nợ tiền bố đọc được tin này thì liệu hồn mà trả mau mau cho bố .


trời!!cục cưng Juve của tui bây giờ đã trở thành cục.....
 uống Cocacola mà đắng ngét.


MK.bực Đx..chịu được .cái con mx ruồi trâu khốn nạn .ông thề lần này về nước ,ông vặt con ruồi trên môi mày



và gần đây nhất (có lẽ vậy)

hehe。だって俺はかわりなく俺のままだ


Và còn rất rất nhiều nữa ... cảm giác nó bẩn còn hơn cả 2 CHANNEL ... mà cũng vừa mới biết danh tánh, có phải nặc danh đâu chứ ...
Thôi hôm nay ko kí nữa ...

Re:Không đề

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 1:26 am
Viết bởi ookami_djp
anh nói đúng quá .em không có lời biện minh nào cả ,bởi bản thân em vốn dĩ dơ bẩn nên ngôn từ dùng để viết cũng dơ bẩn
lấy trách nhiệm cá nhân ,em sẽ xoá tất cả những bài viết từ trước đến nay.nếu xoá không hết .admin tìm và xoá giúp em nhé .
em xin lỗi mọi các thành viên vì đã làm dơ bẩn trang web .

Re:Không đề

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 1:30 am
Viết bởi ookami_djp
thêm 1 điều nữa ,những phát ngôn của em cũng cho thấy em không có đủ tư cách để làm thành viên của trang web .vì 1 trang web trong sạch .từ nay trở đi em quyết định tự loại trừ khỏi diễn đàn .chỉ có 1 điều ,nick Ookami_djp chỉ dùng để nhận thông tin từ những người bạn khác .
chào cả nhà ,hy vọng trong bài viết này không phải phạm 1 từ dơ bẩn nào .

Re:Không đề

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 1:46 am
Viết bởi phuongthe_ngoc
Con người thế nào thì thế,nhưng lên diễn đàn cần chú ý một chút về ngôn ngữ để tôn trọng người khác và và hơn nữa là tôn trọng bản thân
em không cần phải làm như vậy!từ giờ trở đi em bớt phát ngôn theo kiểu vậy là okie rồi!Sao lại phải tự loại trừ mình như thế?
Mọi người vẫn rất thích những đoạn tự sự đầy chất lãng mạn của em kia mà!!


Re:Không đề

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 3:51 am
Viết bởi tsunami
Anh phuongthe_ngoc nói không sai. Việc anh rollingstone đề cập em hoàn toàn ủng hộ. Đó có thể là 1 bước để làm trong sạch nội dung mạng Đông du của chúng ta. Tuy nhiên, em lại nghĩ "Nhật ký siêu ngắn" có thể là một ngoại lệ. Vì đây là nơi mà mọi người có thể vào thổ lộ để giải sờ choét của học tập, công việc và cuộc sống...Tuy cách ăn nói có hơi khó nghe một chút như anh rollingstone nói nhưng chắc chắn "Nhật ký siêu ngắn" đã góp công lớn vào thành công của trang web DD đến thời điểm này vì không có topic nào lại có nhiều bài viết như thế này cả.
Rất mong ookami_djp tiếp tục tham gia diễn đàn và chờ đợi những bài thơ rất cảm động của anh....

Re:Không đề

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 5:47 am
Viết bởi rollingstone
Nếu đại ca phuongthe_ngoc, tsunami, ookami_jp không phản đối, topic này sẽ được xoá trong vòng 24h tới.  

----

@ookami_djp anh tôn trọng quyết định của em. Nếu thực sự em coi những lời em viết ra từ nay về sau (cũng như những bài viết tốt đẹp trước đó) tôn trọng mọi người, muốn thực sự chia sẻ với mọi người, chẳng cần thiết phải từ bỏ không tham gia diễn đàn. Mọi người chờ một "chiến sỹ K1" (chắc cái này chỉ anh và em biết) có chút arai nhưng đầy lãng mạn! Em không tiếp tục tham gia chẳng khác nào em phủ định những cái anh cho là rất thú vị ở con người em, điều này hoàn toàn không nên và không cần thiết.

----- yoshaaaa yoshaaaa ----- một ngày mới lại bắt đầu!
[kiss2][kiss2][kiss2]

Re:Không đề

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 5:47 am
Viết bởi will
thêm 1 điều nữa ,những phát ngôn của em cũng cho thấy em không có đủ tư cách để làm thành viên của trang web .vì 1 trang web trong sạch .từ nay trở đi em quyết định tự loại trừ khỏi diễn đàn .chỉ có 1 điều ,nick Ookami_djp chỉ dùng để nhận thông tin từ những người bạn khác .
chào cả nhà ,hy vọng trong bài viết này không phải phạm 1 từ dơ bẩn nào .

おいおい ookami_djp くん lại hồ đồ quá rồi ,mấy anh em Đông Du góp ý cho nhau thiết nghĩ đó là điều đáng quí .Cậu tự nhận lỗi về mình có nghĩa là cậu cũng trân trọng những lời góp ý trân thành ấy .Nhưng cậu lại tuyên bố thẳng thừng từ bỏ diễn đàn như thế khác nào thấy sai mà chẳng sửa ư? Hay là cậu cho mình chẳng sai tẹo nào ? nếu thế thì cần giả tạo xin lỗi mọi người làm gì !
Hay là cậu tự ái ?con người ookami_djp vốn trọng tình nghĩa đến là vậy mà đi bận tâm mấy chuyện cỏn con thì thật là もったいない wá  [wink]
tôi vẫn mong còn tiếp tục được đọc những trang viết đầy chất lãng mạn của "nghệ sĩ" DTK!

Re:Không đề

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 8:39 am
Viết bởi sun_sea
Chắc chắn ai bị chỉ trích mà chẳng tự ái. Nhưng luôn thay đổi, đổi mới mình cũng là một cách tạo nên bản sắc. ( xin lỗi mọi người vì ngôn từ to tát[grin])

Re:Không đề

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 9:06 am
Viết bởi Tuan
@Okami sư huynh:
Thật ra, đệ không coi trọng lắm về việc dùng ngôn từ cho lắm miễn sao là nó thể hiện đúng tâm trang,suy nghĩ của người viết là okie rồi.
Đôi khi cách diễn đạt của mình là người khác thấy khó chịu hoặc không 納得 đưọc thì chẳng ai chịu hiểu cho tâm trạng mình đâu.
Dù sao vẫn là vấn đề từ ngữ mà viết sao cho anh em coi được là okie.Như đệ ne dạo này có gì bực mình trút tất vào cái Blog.Thoải mái chẳng phải sợ gì ^^.
 Đệ rất phục tích cách và những bài viết của huynh gần đây,và vẫn còn dài cổ chờ đoạn tiếp theo Memoris của Chí Phèo.
Huynh đã hứa với đệ lúc trước là sẽ xuất bản sớm mà giờ nữa đường đứt gánh thế này thì ăn nói với đệ sao đây.
PS:Nếu huynh ko có ý định công khai nữa  thì PM cho đệ đọc trước nhé.Đệ không share cho ai đâu.
Huynh ý chỉ nóng nảy nhất thời thôi,nhất định sẽ không bỏ diễn đàn đâu anh em chớ lo.

Re:Không đề

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 9:13 am
Viết bởi Tuan
Huynh có cả công lẫn tội đấy!
Luận công:những bài viết hay,những truyện ngắn,thơ của huynh đem lại sức sống cho trang web vốn thiếu chút mềm mại này.
Luận tội:Huynh biết rồi đấy.Nhưng thiết nghĩ có mâý câu xxx như vậy thì nhìn vào mới thấy chân thật đấy chứ ^^
Luận công-tội:Công in ít,tội cũng kha khá.Nên huynh còn nợ anh em mà,lập công chuộc tội đi không chạy đi đâu được.^^/
*Dạo này ăn nói sặc mùi kiếm hiệp.Mọi người bỏ qua nhé!