Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

Lớp học DD

Đã gửi: Hai T3 01, 2004 4:39 pm
Viết bởi tuonghuan

cô giáo mặc minizyp đến lop,dang giảng bài bỗng viên phấn rơi xuống đất,cô cúi xuông nhặt, ở duói lop có nhiều tiếng cười khúc khích,cô giáo giận quá hỏi:
-Dương, sao em lại cười?
-em nhìn thấy cổ chân của cô ạ.
-mời em ra khỏi lớp , mai đến lớp!!
thấy Nam cười ,cô hỏi:
- Nam , sao em lại cười?
- em nhìn thấy đầu gối của cô ạ!
-em ra khỏi lớp, tuần sau đến
cô hỏi Bình:
- sao em cười?
-em nhìn thấy đùi của cô ạ!
-em ra khỏi lớp, tháng sau đến lớp!!
bỗng cô thấy Nguyên cầm cặp lật đật đựng lên ra khỏi lớp,cô hỏi:
-cô chưa hỏi gì sao em đã ra ngoài rồi vậy??
- dạ thưa cô , em biết là em fải đến sang năm mới được gặp cô và các bạn rồi ạ, thôi em chào cô, em về đây ạ!



Re:Lớp học DD

Đã gửi: Hai T3 01, 2004 4:43 pm
Viết bởi tuonghuan
Trong giờ học , cô giáo vẽ hai nửa hình tròn lên bảng bỗng Nam kêu to : "Ô cái mông"
Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật Nam vì tội nói bậy trong lớp.
Thầy hiệu trưởng vừa bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với Nam "Em sẽ bị kỷ luật nặng và sẽ bị đuổi về quê đấy, Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này hả Nam ?"




Re:Lớp học DD

Đã gửi: Hai T3 01, 2004 4:45 pm
Viết bởi daiduong
    Àrế!Sao lại có mấy cái tên quen quen trong này vậy. Tác giả ngồi ở bàn đầu tiên hay sao mà kể hay và rành rọt vậy ta?![confused]

Re:Lớp học DD

Đã gửi: Hai T3 01, 2004 4:54 pm
Viết bởi tuonghuan
HỒI CÒN BÉ, Hoài ĐI HỌC MỖ GIÁO CÔ GIÁO RẤT HAY ĐƯA RA CÁC LOẠI CÂU HỎI ĐỂ GIÚP HOC TRÒ PHÁT HUY TRÍ TƯỞNG TƯỞNG.
MỘT LẦN CÔ MỚI THÒ TAY VÀO TÚI SÁCH HỎI
-CÁC TRÒ CHO CÔ BIẾT TRONG TUI SÁCH CỦA CÔ LÁ CÁI GÌ ĐÂY NHA
" NÓ HÌNH TRÒN CÓ NHÂN Ở GIŨA"
CÁC TRÒ MỚI NHAO NHÁC TRẢ LỜI
- THƯA CÔ NÓ LÀ QUẢ ỔI Ạ
-THƯA CÔ NÓ LÀ CÁI BÁNH XE Ạ
- THƯA CÔ NÓ LÀ HỘT LẠC Ạ
CÔ GIÁO CƯỜI HÌ HÌ RỒI NÓI -CÁC EM NÓI SAI RỒI , NÓ LÀ CÁI BÁNH RÁN
NHƯNG CÁC EM NGHĨ NÓ NHƯ VẬY CŨNG TỐT CÁC EM CỨ PHÁT HUY TRÍ TƯỢNG TỰONG ĐI"
RỐI CÔ GIƠ CÁI BÁNH RÁN RA CHO MỌI NGƯỜI
LÚC NÀY Cu Hoài MỚI ĐỨNG DẬY NÓI , ĐỒNG THỒI THỌC TAY VÀO TÚI QUẦN THỦNG MÒ MẪM
- VẬY EM ĐỐ CÔ NHA
"CÁI GÌ THÂN NÓ DÀI THUÔN,NÓ CÓ ĐẦU ĐỎ,NÓ ĐEM LẠI SINH KHÍ CHO CHÚNG TA"
CÔ GIÁO MẶT ĐỎ TÍA TAI HÉT LÊN VỚI Hoài
-LÁO TOÉT AI CHO EM ĐEM CÁI ĐÓ RA MÀ ĐỐ
HẢ Hoài:THƯA CÔ Ý EM NÓI ĐÂY LÀ CÁI QUE DIÊM Ạ. NHƯNG CÔ NGHĨ VẬY CŨNG TỐT ,CÔ CỨ PHÁT HUY TRÍ TƯỢNG TƯỢNG CỦA CÔ ĐI NHA



Re:Lớp học DD

Đã gửi: Hai T3 01, 2004 6:27 pm
Viết bởi DaicaThay
Ha ha,うそつけ![lol]

Re:Lớp học DD

Đã gửi: Ba T3 02, 2004 2:16 pm
Viết bởi chung
Sau khi xem xong kết quả học tập của Hoài, bố Hoài tức giận:

-Sao học kỳ này thành tích của con kém thế???

Hoài mếu máo:

-Đâu phải tại con, tại thằng Huân ngồi cạnh học dốt quá đấy thôi.

Trích báo Tuổi trẻ Cười số xxx...


Re:Lớp học DD

Đã gửi: Ba T3 02, 2004 4:13 pm
Viết bởi tuonghuan
...một năm sau,cu Nguyên cắp sách quay trở lại trường.
 Trong giờ ra chơi,Nguyên đứng ngoài sân gọi inh ỏi vào trong lớp:
-Thanh,Thanh, tớ cần cậu với tư cách là một phụ nữ thực sự. Cậu ra đây với tớ nhé.
Cô giáo đang ngồi trong lớp ngó đầu ra, mắng:

- Em nào mà bậy bạ vậy hả, mới tí tuổi đầu…Lại là em hả Nguyên.Im ngay!

- Nhưng em cần Thanh lắm lắm, tất cả bọn con trai đứng kia cũng cần.

- Im ngay! không tôi sẽ đuổi học em một lần nữa đấy.

- Nhưng không có Thanh thì ai lấy cho bọn em quả bóng bị rơi vào nhà vệ sinh nữ bây giờ?!
St.


Re:Lớp học DD

Đã gửi: Ba T3 02, 2004 6:37 pm
Viết bởi ho quang nam
 Haha Huân gh..viết bôi bác anh em quá xá.Không ngờ Huân gh.. thù Tam quái Ahisha vậy ta!Àh có chuyện này hay lắm kể cho anh em nghe...Truớc khi kể xin tặng bà con bài thơ do đội trưởng đội bóng đá ĐD Trần Thị Huân Gh..sáng tác:

   Đưa N về dưới mưa
   Ép N vô góc dừa
   N hỏi làm chi rứa
   Hai đứa mình trú mưa
   
   Đưa N về dưới quê
   Ép N vô góc lề
   N hỏi làm chi thế
   Hai đứa mình ngó dê

   Đưa N về Mỹ Tho
   Ép N vô bến đò
   N hỏi làm chi đó
   Hai đứa mình tự do[grin]

 Hồi học lớp 1 Huân là một học sinh rất giỏi nên được nhà trường xếp vào lớp xuất sắc.Trong lớp Huân được cô giáo rất tin tưởng nên được giao cho làm lớp trưởng quản lý cả lớp.Ngay bữa học đầu tiên cô giáo dạy bảng chữ cái và cách đánh vần cho cả lớp.Cô giáo gọi Huân đứng lên chỉ chữ A và đọc "A",Huân liền đọc "Cái ca"."Quá giỏi",cô giáo nghĩ thầm.Cô liền chỉ chữ cuối cùng của bảng chữ cái và đọc "Y",Huân liền đọc "Cái ly"."Giỏi quá",cô giáo thốt lên lời khen.Cô giáo liền nói "Các em hãy noi gương bạn Huân mà tự học đi nghen.Cô xuống duới văn phòng một tí,Huân quản lý các bạn nha!".Huân "dạ" một tiếng rõ to.Cô giáo vừa đi xuống văn phòng được một tí thì lớp học bỗng ồn ào như một cái chợ.Cô giáo liền quay về lớp đập bàn cái rầm và hét "Ồn,lớp trưởng đâu?".Cả lớp liền im phăng phắc,Huân liền nhanh nhẩu đứng lên đọc to "Cái Bồn".Cô giáo ngất xỉu tại chỗ vì Huân giỏi QUÁ!!![tongue]

Re:Lớp học DD

Đã gửi: Tư T3 03, 2004 6:12 pm
Viết bởi Vo dong Vien
Lớp học của mấy đứa sao "vui" thế.Cũng may là tao tốt nghiệp rồi chứ nếu không thì chỉ cần cái vụ cô giáo mặc minijyp thôi thì chắc tao cũng sẽ bị đuổi cổ suốt đời quá!


Re:Lớp học DD

Đã gửi: Sáu T3 05, 2004 8:09 am
Viết bởi ho quang nam
 Anh Viên cô giáo vừa thấy mặt là đã đuổi khỏi lớp học rồi chứ cần gì cái vụ minijip.Hihi..sau đây có một giai thoại về anh Viên khi đi mensetsu đã được truyền tụngtrong nhóm phát báo.
 Chả qua là ngày xưa trước khi vào Đông Du thầy có tổ chức mensetsu để xem trình độ hiểu biết xã hội của các du học sinh tương lai như thế nào.Lúc đó anh Viên đi men thì gặp anh Võ.Vốn không có khiếu ăn nói nên anh Viên rất lo ngại về những câu hỏi thầy sẽ đặt ra nên anh Viên đã nhờ anh Võ rằng:"Ê nếu vô mà thầy có hỏi gì thì nhớ ra nói cho tao biết nha.Xong rồi ta dẫn mày đi nhậu".Anh Võ vì ham nhậu nên đã đồng ý liền.Khi vào men câu hỏi đầu tiên cho anh Võ:
_Ai là nhà lãnh đạo vĩ đại của nươc Nga Xô Viết?
 "Quá dễ",anh Võ nghĩ thầm.
_Lênin,anh Võ trả lời ngay lâp tức.
 Thầy gật gù tỏ ý hài lòng và hỏi tiếp câu thứ 2
_Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra năm bao nhiêu?
_Năm 1954,anh Võ nhanh nhãu trả lời
 Thầy gật đầu khen anh Võ,suy nghĩ một lát rồi thầy hỏi câu cuối cùng
_Em có tin trên đời này có ma không?
  Anh Võ giật mình vì câu hỏi quá bất ngơ,bối rối giây lát anh liên đáp
_Thưa thầy,nhân dân thì nói có,ôcách mạng thì nói không còn khoa học đang chứng minh.
_Kanbeki,thầy sửng sốt trước câu trả lời quá thông minh của anh Võ.
  Ra khỏi phòng anh Võ liền thuật lại cho anh Viên nghe không quên nhắc tới chầu nhậu anh Viên đã hứa.Anh Viên có bệnh là hơi nặng tai nên anhVõ phải nói đi nói lại nhiều lần anh Viên mới nghe rõ.Đến lượt anh Viên vào men.Vừa vào tới nơi thầy liền hỏi
_Anh tên gì?
_Lênin,anh Viên đáp một cách bình tĩnh dù không nghe rõ câu hỏi của thầy
 Thầy liên giở danh sách ra coi và hỏi tiếp
_Anh sinh năm mấy?
_Năm 1954!Anh Viên trả lời ngay lập tức.
 Thầy cau mày giận dữ và lớn tiếng hỏi
_Anh có bị điên không?
_Nhân dân nói có,cach mạng nói không còn khoa học đang chứng minh!Anh Viên cũng lớn tiếng trả lời.

   Kết quả cuối cùng không hiểu vì sao anh Viên anh Võ cùng nhau được đi phát báo.不思議と思わない?
     [grin][grin][grin]