Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tin về Hoá Dầu Việt Nam

Đã gửi: Tư T6 08, 2005 12:56 am
Viết bởi KhanhMie
Lang thang trên Vnexpress, em đọc được thông tin mới về Nhà Máy Hoá Dầu Dung Quất http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2005/05/3B9DE547/ , trong đó JGC -nhà thầu Nhật Bản duy nhất trong 4 tổ chức nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam cũng đưa tin này trên website http://www.jgc.co.jp/jp/index.html

Anh chị,các bạn cũng đang học về Ngành Hoá,Hoá Dầu có thể xem để tham khảo [smile]  thân mến E.Q Khanh

Re:Tin về Hoá Dầu Việt Nam

Đã gửi: Bảy T5 19, 2007 9:57 pm
Viết bởi dth01091989
Em không thể chịu nổi  khi nhìn thấy tình trạng hiện  giờ của Dung Quất.Thật là kinh khủng !!!!!!!!!!!!!
chẳng lẽ họ ko xây ???Dung Quất đến giờ vẫn là một đống đổ  nát ...toàn gạch vụn  và một ít xi  măng ... hu hu hu...sao mà chán thế không biết.


Re:Tin về Hoá Dầu Việt Nam

Đã gửi: Sáu T1 09, 2009 10:23 pm
Viết bởi sekiyu
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và hành trình về đích
Đồng hồ trên cổng NMLD Dung Quất vẫn đếm ngược cho đích đến là ngày 25/2/2009. 80.000 tấn dầu thô từ mỏ Bạch Hổ đã được nạp vào bể chứa. Cả nước đang trông chờ đến ngày 25/2/2009, ngày trái tim Dung Quất rung lên nhịp đập đầu tiên.

Một tập thể với trên 2 vạn con người đã cật lực ngày đêm trên công trường để quyết tâm hoàn thành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (NMLD Dung Quất) đúng tiến độ. Công trình trọng điểm quốc gia này đang bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng. NMLD Dung Quất trên đường chạm đích, hàng triệu con người Việt Nam đang trông chờ đến ngày 25/2/2009, ngày mà mẻ dầu đầu tiên của Việt Nam ra lò.

Nhật ký 1.320 ngày đêm…

Ngày 28/11/2005, những nhát búa đóng cọc nhồi đã làm nóng lại Khu kinh tế Dung Quất. Gói thầu EPC 1+4; 2+3 của dự án NMLD Dung Quất đã khởi động trở lại sau 9 năm bế tắc.

44 tháng, mốc thời gian đã được ấn định cho đại công trình này. Đồng hồ đếm ngược được đặt ngay cổng ra vào nhà máy. Và, hơn 2 vạn con người thuộc 45 quốc tịch khác nhau trên thế giới cùng bắt tay vào cuộc đua, với 1.320 ngày đêm trên công trường.

Tháng 11, miền Trung vào mùa mưa lũ. Nước ngập úng cả công trường, hàng vạn con người vẫn dầm mưa để gấp rút đưa NMLD về đích đúng hẹn. Những bữa cơm tối vội vàng để kịp vào ca ba của hàng vạn con người ngay tại chân công trường. 1.000 ngày đêm trôi qua.

Trên công trường NMLD Dung Quất điện bừng sáng như một thành phố. Những người thợ hàn vẫn miệt mài trên những ngọn tháp cao gần 100m. Mô hình NMLD như trận đồ bát quái mọc lên trên vùng đất cằn cỗi ở xã Bình Trị, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Lò hơi, một phân xuởng đầu tiên của nhà máy được khởi động. Giây phút ấy, mọi người đều lo lắng. Nhưng đồng hồ đo hơi đã rung lên, lò hơi đã được vận hành thành công.

NMLD Dung Quất hiện đã bước sang tháng thi công thứ 43, các hạng mục đã đạt gần 100% khối lượng công việc. Trên vùng đất Dung Quất, NMLD đầu tiên của Việt Nam đã hiện rõ hình hài. Sự cần cù, sáng tạo của hàng vạn con người đã làm nên điều kỳ diệu.

Nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực…

Công tác chạy thử ở các phân xưởng đã được vận hành liên tục từ hơn 8 tháng qua. Tổ vận hành-Trung tâm điều khiển của cả NMLD giờ cũng đã được những khối óc của gần 400 kỹ sư trẻ là người Việt Nam làm chủ. Cùng với những chuyên gia nước ngoài, họ đang cân chỉnh lại thông số kỹ thuật ở các phân xưởng cho chuẩn xác, để chờ ngày bấm nút cho ra mẻ dầu đầu tiên.

Kỹ sư Lương Thái Hà - Phụ trách đội chạy thử và tự động hóa - Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nói một cách tự tin: "Đội ngũ cán bộ ở Trung tâm Vận hành đã được đào tạo bài bản, tất cả đã sẵn sàng, anh em rất háo hức chờ đến ngày 25/2/2009".

Đồng hồ trên cổng NMLD Dung Quất vẫn đếm ngược cho đích đến là ngày 25/2/2009. 80.000 tấn dầu thô từ mỏ Bạch Hổ đã được nạp vào bể chứa. Công việc trên công trường giờ là chạy thử các phân xưởng để cân chỉnh lại lần cuối. Cả nước đang trông chờ đến ngày 25/2/2009, ngày trái tim Dung Quất rung lên nhịp đập đầu tiên

Hoàng Thuyên (theo CAND Online)