Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

kohai 東京国際交流学園 - 2 bông hoa 04/2009

Đã gửi: Sáu T4 10, 2009 9:01 pm
Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng
Mỗi dịp kohai sang là gia đình Đông Du như mở hội, sempai náo nức đón kohai. Nhìn khuân mặt ngây thơ khi bước những bước đầu tiên trên "đảo Đào Hoa" của các em mà lại nhớ lại cảnh mình ngày trước...

6h phát báo xong chạy hộc tốc ra sân bay kẻo các em phải đợi....



Biết mỗi tên và mặt qua cuốn kỉ yếu online nên phải cầm theo cái bảng tên to tướng ^_^



2 người mà đồ không ít chút nào



Gởi 4 cái thùng to đi trước nè, còn lại vác ^_^ (tình hình là em có 1 mình nên không nhẹ, với lại bị thừa cân hành lí xách tay, cũng may lúc lên máy bay được gởi ké qua hành lí của 1 anh Việt Nam đi cùng chuyến)



Tò mò với cái jidohambaiki có thể "nuốt" được tiền giấy. Nghỉ ngơi 1 chút và tranh thủ gọi điện về nhà ^_^



Ăn sashimi để nếm món ăn Nhật

Khoảng 1h thì đưa các em về đến tiệm ichinoe rửa mặt ngủ 1 chút cho lại sức, mình tranh thủ vù đi phát báo chiều. Khoảng 5h chiều bắt đầu xuất phát lên nhà chị Phương Anh (2004 ở ga hashimoto) đi gần 2 tiếng nhưng ko phải đổi tàu nên cũng đỡ.

Tuy 2 bông hoa nở muộn của tokyo sang hơi trễ do giấy tờ về muộn quá. Mùng 7 hầu hết các trường lại nhập học. Tuy hơi vất vả 1 chút nhưng bây giờ coi như ổn định được rồi. Đã đi học và thuê được nhà. Hiện 2 em vẫn chưa có baito, đồ đạc trong nhà vẫn rất thiếu nên rất mong nhận sự giúp đỡ của các anh chị sempai. Hiện chưa có số ĐT nên các anh chị liên hệ qua số chị Phương Anh K.2004 nhé 090-9147-0982 (SoftBank)

Một lần nữa rất cảm ơn chị Phương Anh, anh Kiên, và các anh chị sempai


Re:kohai 東京国際交流学園 - 2 bông hoa 04/2009

Đã gửi: Sáu T4 10, 2009 10:25 pm
Viết bởi aokuma159
hoàng còi,お疲れさん[cheer]




Re:kohai 東京国際交流学園 - 2 bông hoa 04/2009

Đã gửi: Bảy T4 11, 2009 10:44 pm
Viết bởi Lê Minh Khôi
Hoho em tưởng hôm trước anh bảo bữa đó bận đi học lắm cơ mà.Bỏ học đi hái hoa àh lol [confused] [lol]

Re:kohai 東京国際交流学園 - 2 bông hoa 04/2009

Đã gửi: Chủ nhật T4 12, 2009 4:41 am
Viết bởi MrLoOng
Được cái a.Đình Hoàng cũng khá tâm lý đấy chứ.[grin]  2 em vừa chân ướt chân ráo đến Nhật, anh ấy gọi 3 đĩa sasimi có mà đánh đố các em à. Nhìn 2 em thấy tội quá. Yêu cầu a. Đình Hoàng kiểm điểm nghiêm túc vấn đề này. Xin hết.

Re:kohai 東京国際交流学園 - 2 bông hoa 04/2009

Đã gửi: Chủ nhật T4 12, 2009 7:39 am
Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng
@Khôi: Thì ai cũng đi học cả nên không ai đi được cả, em cũng thế mà. Nên anh "cup" 1 hôm vậy

@Long: Dạ, em xin kiểm điểm ạ. Nói thật qua Nhật tới giờ hôm đó là lần đầu tiên em ăn sashimi. Ngon ngoài sức tưởng tượng :good:

Re:kohai 東京国際交流学園 - 2 bông hoa 04/2009

Đã gửi: Chủ nhật T4 12, 2009 11:19 am
Viết bởi simply210
ông hoàng vẫn ham hái hoa như ngày nào.nhưng hoa nào hoa chẳng có gai.chuc ông sáng suốt kẻo gai đâm[grin][grin][grin]

Re:kohai 東京国際交流学園 - 2 bông hoa 04/2009

Đã gửi: Chủ nhật T4 12, 2009 3:29 pm
Viết bởi tvxq07
đảm bảo 2 em này từ nay về sau chắc ko bao giơ dám động vào mấy món sống của nhật nữa . khổ thân 2 em quá [confused]

Re:kohai 東京国際交流学園 - 2 bông hoa 04/2009

Đã gửi: Hai T4 13, 2009 1:09 pm
Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng
Xạo hoài, hôm qua vừa ăn với tụi nó mà [grin] 2 em chuyển nhà rồi (ngay trước ga hashimoto), 1 căn phòng khá đẹp, gần trường học nữa. Cảm ơn các sempai đã nhiệt tình động viên giúp đỡ!

Hiện các em vẫn đang tìm baito

@simply210: hoa đẹp để ngắm thôi đâu dám hái ^_^

Re:kohai 東京国際交流学園 - 2 bông hoa 04/2009

Đã gửi: Ba T4 14, 2009 1:38 pm
Viết bởi vodanhkhach
Có đùa không vậy? Hiện hai đưa nó ở chung với Hà khoá 06, căn phòng khá đẹp nhưng rất chật! Mấy đứa sempai Thanh Hoá ở Tokyo bố trí thời gian giúp bọn nó tìm nhà rồi tìm việc cho ổn định đi đã rồi hãy nói những chuyện khác! Anh nghĩ trước mắt ở tạm như vậy không sao nhưng lâu dài thì ko ổn. Hoàng và mấy đứa ở gần đó cố gắng giúp bọn nó sớm ổn định chỗ ở trước đi đã.

Re:kohai 東京国際交流学園 - 2 bông hoa 04/2009

Đã gửi: Ba T4 14, 2009 4:13 pm
Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng
Giờ 3 người thuê chung 1 phòng nên cũng đỡ. Nhưng cả 3 hiện vẫn chưa có baito nên hơi lo. May có chị Hà có kinh nghiệm với anh Kiên, chị Phương Anh giúp đỡ nhiều.
Em ở tận ichinoe cơ, lại đang phát báo nữa nên đi lại ngày 1 là không thể. Rất mong các anh chị sempai khác giúp đỡ