Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

Liệu đã đến lúc チャレンジ???

Đã gửi: Sáu T3 06, 2009 9:34 pm
Viết bởi Chihiro03
  Chihiro không dám to tiếng hay comment điều gì, chỉ là suy nghĩ của một người ở Nhật lâu năm hơn và muốn chia sẻ những suy nghĩ của Chihiro trước thực tế số học sinh Đông Du qua Nhật ngày càng nhiều và khi thi Đại Học thường chỉ tập trung ở những nơi đã có sempai học.

  Dạo gần đây, trên diễn đàn xuất hiện những topic đọc vào mà với tư cách của một người đi trước, có thể nói là "không thể chấp nhận được". Nhưng khi nhìn lại thực tế của kết quả thi Đại Học năm nay và với suy nghĩ của những em còn 19,20 tuổi thì việc nói lên những suy nghĩ như vậy của mình là có thể hiểu được (hiểu được nhưng không phải là chấp nhận được).

  Có thể đây không phải là lúc nói ra những điều này. Nhưng đối với những em đã có kết quả đậu DH thì thật là vui. Nhưng với những em còn chưa biết tương lai của mình đi về đâu. Không biết Ban Lãnh Đạo của Đông Du có nên tổ chức một buổi gặp mặt để động viên tinh thần, hướng các em đến việc suy nghĩ về bản thân mình, về những thất bại của mình (vì không đậu DH phải có lý do và cần suy nghĩ), cũng như vạch ra những con đường để các em tự tìm cho mình một con đường để đi.

  Chihiro nhớ lần thầy Hoè qua Nhật vào năm nay, thầy đã mở ra cho Đông Du một con đường ngoài vào DH, đó là vào các trường Cao Đẳng chuyên nghiệp 専門学校. Chihiro nghĩ đây cũng là lúc để cả kohai và sempai suy nghĩ về điều này để chọn cho mình con đường đi phù hợp với bản thân. Dù chúng ta đều hiểu rằng mục đích của tất cả du học sinh Đông Du qua Nhật là vào DH.

  Ngoài ra, có thể một sai lầm nữa của năm nay là sự tập trung quá nhiều vào những trường DH mà đã có sempai. Dù tất cả đều hiểu rằng, số lượng học sinh được chọn không thay đổi nhiều hằng năm. Vì vậy, việc sempai hướng các em đi chinh phục những vùng đất mới có là cần thiết? Khu vực phía Nam Nhật Bản hầu như bị bỏ trống. Ví dụ, 九州大学 có thể nói là một trọng những trường tốt ở Nhật.

   Chính vì vậy, trước thực tế của kì thi DH năm nay. Chihiro mong các anh chị trong Ban Chấp Hành tổ chức một buổi nói chuyện động viên và mở ra những con đường cho các em chọn. Chihiro xin sẵn lòng tham gia như một người đã từng thi rớt DH và làm lại từ đầu. Với Chihiro, một năm đó có ý nghĩ nhiều hơn rất nhiều so với 2 năm học tiếng Nhật vì đã học và trưởng thành lên rất nhiều. Thất bại không phải là điều gì đáng sợ cả. Nó là nguồn gốc của thành công nếu chúng ta biết học những bài học từ thất bại đó.

  Xin hết. Và chờ comment của mọi người.

Re:Liệu đã đến lúc チャレンジ???

Đã gửi: Chủ nhật T3 08, 2009 4:03 pm
Viết bởi ho quang nam
Đọc bài viết của Chihiro03 rất tâm huyết và ý nghĩa.Thực sự việc động viên các em thi rớt Đại học để có một bước lựa chọn đúng sắp tới cho mình là một ý kiến hay.Săp tới mình sẽ bàn bạc với Thầy Hòe và các anh em khác để xem thử có tiến hành được hay không.Có gì mình sẽ liên lạc với Chihiro03 nhé.
@Các em thi rớt Đại Học K07:thật sự việc đậu hay rớt Đại Học cũng chỉ là một bước khởi đầu của một con đường dài trước mặt.Có một ngọn núi thì có cả 100 con đường để đi tới.Việc học 聴講生 hay đi các trường 専門学校 đều tốt như nhau cả.Vấn đề là các em không được nản chí và biết tìm cách vượt qua khó khăn này như sempai Chihiro03 vậy,thi rớt ĐH nhưng từ năm này sẽ nhận học bổng Quốc Phí đấy.(smile)

Re:Liệu đã đến lúc チャレンジ???

Đã gửi: Chủ nhật T3 08, 2009 10:41 pm
Viết bởi Chihiro03
Cảm ơn reply của anh Nam. Cứ nghĩ là topic sắp rơi vào quên lãng hay bài viết của Chihiro có gì sai nữa chứ.

Kinh nghiệm của Chihiro chẳng có gì to tát cả. Anh Nam quá khen. Chỉ là "một người đi trước" muốn nhắn gửi vài lời cho những người đi sau thôi. Chihiro không dám dùng từ sempai, kohai vì đâu đã giúp đỡ được ai.

Ngoài ra, đây là vài lời nhắn gửi từ kinh nghiệm của riêng Chihiro. Mong các em có kết quả không vui đọc qua một lần và thử suy nghĩ xem thế nào.

1. Thời gian này là rất quan trọng vì thời gian không có nhiều mà phải làm sao tìm được trường để ở lại Nhật nên hãy bỏ qua nỗi buồn thi rớt DH để tập trung vào việc tìm con đường đi tiếp. Chuyện buồn hãy để sau này khi đã ổn định thì tính tiếp.

2. Hãy cho mình một thời gian, 1 ngày để suy nghĩ về ước mơ, về con người mình và điều mình muốn làm trong tương lai.

3. Đừng nên vội vàng quyết định chọn trường ngay, và suy nghĩ "TRƯỜNG NÀO CŨNG ĐƯỢC".

4. Lên list những trường có khả năng xin vào làm 聴講生 đối với những em muốn làm 聴講生 hay 専門学校 nếu muốn học ở 専門学校.

5. Gọi điện đến hỏi thông tin trường, hoặc nếu có khả năng thì đến tận trường để tìm hiểu thông tin.

6. Trước khi quyết định chọn nơi nào, cần suy nghĩ về cuộc sống nơi đó (có thể tìm baito dễ dàng không, 時給 có cao không, vật giá có đắt không...vì ngoài thời gian sống và làm baito thì còn cần nhiều thời gian để chuẩn bị cho kì thi DH năm sau.)

7. Nơi quyết định chọn làm 聴講生 phải là một trong những nơi mà mình có dự định đi thi DH trong năm sau. Vì trong một năm đó, có thể hiểu thêm về trường, về thầy cô giáo và cuộc sống nên sẽ tạo cơ hội thi DH trong năm sau dễ dàng hơn.

8. Nếu nơi mình chọn làm 聴講生 là nơi chưa tới bao giờ, thì phải đến đó một lần để tận mắt hiểu về nơi đó. Chỉ tốn một khoảng tiền ngay bây giờ chứ đừng để phí một năm, sau khi quyết định rồi hối hận.

9. Đây là cuộc đời của các em nên chỉ có các em mới có thể quyết định được con đường đi của mình thôi.

Thời gian không còn nên mong các em hãy tận dụng thời gian một cách ý nghĩa.
Chúc may mắn.
[bounce]

Re:Liệu đã đến lúc チャレンジ???

Đã gửi: Hai T3 09, 2009 12:58 am
Viết bởi Ansamurai
Cảm ơn Chihiro nhiều nhé! Một bài viết chân thành của một "người đi trước", và kịp thời động viên tinh thần cho các bạn "nhở " năm này.

Riêng bản thân mình (liên tục thất bại và liên tục phải chiến đấu ^ ^) suy nghĩ rằng "các bạn nên tích cực trong thất bại, ai trong cuộc đời mà chẳng phải "ê mặt" , hãy coi đó là thử thách, là vận may mà "chúa" đã ban tặng cho mình để mình có thể đương đầu vượt qua những thử thách to lớn hơn trong tương lai. Tất cả "mọi việc đều có ý nghĩa riêng của nó."

Sau cùng thì hãy sống "từng ngày", giống như Chihiro viết là "chuyện đã qua rồi thì tạm thời cho qua, bây giờ hãy chú tâm vào chuyện sắp đến".

Vài dòng góp thêm, hi vọng rằng những bạn nào gặp phải trường hợp này sẽ đọc và tìm được con đường đi của mình.  


Re:Liệu đã đến lúc チャレンジ???

Đã gửi: Hai T3 09, 2009 1:32 am
Viết bởi restpeo
minh cung truot dai hoc nam ngoai ,vao hoc semmon va vua roi thi lai dai hoc .Vi the minh cung xin dong gop vai y kien cua minh ,hy vong co the giup do dc mot so ban .
di 専門,聴講生 chi mang y nghia la cai visa o lai Nhat thoi .khong hoc dc nhieu o nhung truong do dau .
Chinh vi the minh nghi cach tot nhat la di 聴講生 cua nhung truong nhu saitama, yokohama.....hoac 専門 tieng anh la tot ,vi thoi gian hoc o truong it len se co nhieu thoi gian cho baito,va thoi gian tu hoc .
Nhung hoc o nhung senmon khac thi phai hoc nhieu  mon khac nua ,va cung khat khe ve chuyen 出席、単位 nen rat it thoi gian cho baito va tu hoc .
vi the cach ban phai can nhac ky .

Re:Liệu đã đến lúc チャレンジ???

Đã gửi: Hai T3 09, 2009 1:45 am
Viết bởi restpeo
nam ngoai minh vao 日本健康医療専門学校(東京の浅草橋駅の近く)。Truong nay thi co rieng mot khoa danh cho du hoc sinh on thi dai hoc (ben 経済),o truong do day ve nhung mon lich su,dia ly,kinh te,kinh doanh,communicaiton,tieng anh,toan,tieng Nhat.ngay hoc 3 tieng ruoi tu 9h sang toi 12h30 trua ,hoac 1h toi 4h 30 .
ban nao ma dinh on thi vao nganh kinh te thi cung la mot lua chon tot .
cho toi ngay 19/3 truong  van con 募集
http://www.niken.jp/kenbi.html
tham khao .neu thay duoc thi lien lac voi minh minh lay ho so cho
softbank 08032700903
(xin loi nhe ,trang DD dao nay hinh nhu khong danh dc tieng Viet co dau roi)

Re:Liệu đã đến lúc チャレンジ???

Đã gửi: Hai T3 09, 2009 5:55 am
Viết bởi batngo
vẫn gõ dc có dẫu mà


Re:Liệu đã đến lúc チャレンジ???

Đã gửi: Hai T3 09, 2009 7:45 am
Viết bởi batngo
Xin lỗi mọi người.
mình biết có nhiều trường cho chyokosei nhưng ko cấp visa. Ta nên làm một danh sách các trường có khả năng cấp visa. Một điều nữa là chyokosei chỉ 1 năm , số lg tani ít nên có lẽ chyokosei ở trường tư cũng ko tốn kém lắm .
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/law/parttime/parttime.html
http://images.jwu.ac.jp/up_images/files/unv/admission/research_student/20090126/2_1.pdf


Re:Liệu đã đến lúc チャレンジ???

Đã gửi: Hai T3 09, 2009 1:22 pm
Viết bởi batngo
mình có ý kiến thêm thế này *
- với trường hợp các bạn đi chyokosei thì sẽ gặp khó khăn ở việc :
     
      tìm trường là khó, mất thời gian
      ko phải nộp hồ sơ là được, tại năm nay nhiều mà
      để nhận được ビザ取得 thì cần một thời gian để trường xem xét mình, ko biết có kịp ko mặc dù mình enchyo visa ngắn hạn
     
      sau một năm, nếu bạn đỗ DH ở một trường xa nơi bạn học chyokosei thì lại gặp khó khăn là
          tiền đi thi và tiền 引越し tốn kém . (cái 差 này còn cao hơn tiền học trường tiếng nhậtーtiền đi chyokosei và tiền nhiều thủ tục khác}
          mất rất nhiều thời gian, cái này cùng quan trọng ko kém đâu
ví dụ như chuyển nhà, tìm công việc mới, mất cả thu nhập trong tgian đó nữa chứ

Mình có ý kiến là( giống chị Thu đó), học trường hoặc gần trường mình sẽ thi, (có thể là trường tiếng Nhật ở đó), vì khi đó những cái nhược điểm trên sẽ khắc phục được
 Lại thế vùng kansai và dưới khu hirosima và osaka ( đợt thi handai vừa qua, mình nhận thấy) rất thích hợp cho việc học hành, vả lại trường tiếng Nhật hay chyokosei ở đó là nhiều , ít bị cạnh tranh gay gắt
 Đó chỉ là suy nghĩ của mình. MOỊ QUYẾT ĐỊNH LÀ DO CÁC BẠN , NHƯNG PHẢI THẬT CHÍN CHẮN NHÉ. CÁC BẠN SANG NĂM SẼ ĐỖ HẾT THÔI . [bounce][bounce] tớ thi 5 trường trượt 4 cơ mà [grin]

Re:Liệu đã đến lúc チャレンジ???

Đã gửi: Hai T3 09, 2009 7:56 pm
Viết bởi Pham Van Hoi
Cho em xin mạn phép trả lời chị Thảo 1 tí.Trong bài đầu chị nói là vùng phía nam bị bỏ trống điều đó đúng và em xin nêu 1 trong những lí do ( theo em nghĩ)
Nếu nói trống hoàn toàn thi ko đúng vì theo em biết có 3 người xuống thi ehime
1 người đăng kí thi okinawa nhưng ko biết có thi ko
Trong các thí sinh dự thi thì đánh thành mới đa số là phát báo vì nói gì thì nói phát báo so với các bạn khác thì mặt kinh tế mạnh hơn(giàu hơn chút [grin])...mà năm nay như tiệm em có 3 thằng đaihai 3 thằng Vn nghỉ đi thi là ngần nấy ngày tenchou xuống phát báo.Nó cho rồi nó ra xin lại có đứa nào dc nghỉ quá 1o ngày đâu.Nói là nenkyu dc nghi 10 ngày +4 ngày nghỉ bt là 14 nhưng mà hầu như các tiệm đều có 2 hoặc 3 người đi thi, nếu cho nghỉ như thế ko có ngưoif phát thế nên tiệm có cho nghỉ nhiều đâu.Tiệm em còn dễ chứ như em biêt tiệm ông higawa thì đi thi gần dc nghỉ 1 đi xa dc 2 thì làm sao mà mò xuống phía nam dc.Time đi tàu xe còn ko đủ nữa là thi.
Muốn thi các trường ko có sempai ở phía nam thì ít nhất cũng phải xuống trước 1 2 ngày sắp xếp chỗ ăn ở cho chính mình vì quanh năm ở tokyo có biết mô tê gì dưới đó đâu.tính cả thi cả đi lại như thế mất tron 4 5 ngày rồi.Mà có phải thi 1 trường đâu,ai cung thi 4 trường nên nếu mà thi kiểu này 第一希望 sẽ 危ない nên chẳng ai dám dại cả.
Nguyên nhân bon em rớt có lẽ là bọn em  ko ngờ năm nay các trường lại lấy ít và thang xét tuyển lại cao đến như vậy.Đa số đánh các trường nhỏ trước để làm lót cho 第一希望 của mình.nhưng chính những trường này lại rớt tạo tâm ý thi cử khá bất ổn cho bọn em nên phần nào cũng ảnh hưởng đến các trường sau
Đành là rớt thì lý do chính là do mình học ko đến nơi đến chốn ko đủ sức đẩy bon TQ HQ ra nhưng mà lý do phụ chắc chắn có nhiều.