Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cần việc làm ở gần sinjuku

Đã gửi: Chủ nhật T2 01, 2009 10:45 pm
Viết bởi tungduong
xin chào mọi người,mình sang Nhật đã đuơc 4 tháng.Hiện h mình đang học tiếng tại sinjuku,do đời sống ở Nhật đắt đỏ quá nên mình muốn kiếm công việc Baito để có thêm thu nhập phục vụ cho sinh hoạt va học tập.Vì mới sang nên tiếng Nhật của mình còn kém,chưa thể giao tiếp được nhiều.Có anh chị hoặc bạn nào biết công việc không cần nhiều đến tiéng Nhật thi giới thiệu cho mình với nhé.Rất mong đuợc sự giúp đỡ của anh chị và các bạn
Nếu đuợc xin liên hệ với mình qua số điện thoại sau:
Dao Tung Duong: 080 3619 5939
Hoặc email: tungduong@softbank.ne.jp

Xin chân thành cám ơn

Re:Cần việc làm ở gần sinjuku

Đã gửi: Hai T2 02, 2009 1:19 am
Viết bởi Victor
Phát báo cần ít tiếng Nhật nhất nhưng ....
Anh em phát báo cho vài dòng giới thiệu đi ^^

Re:Cần việc làm ở gần sinjuku

Đã gửi: Hai T2 02, 2009 3:19 am
Viết bởi knight_dn
fat bao' a` ... với đk thời tiết bình thường, tiệm thương thì có thể ví von :  cưỡi ngựa ( sắt) xem hoa ... [grin][grin][grin]

Re:Cần việc làm ở gần sinjuku

Đã gửi: Hai T2 02, 2009 3:39 pm
Viết bởi Pham Van Hoi
gần sinjuku thi hoi bi kho ma "cưỡi ngựa sắt xem hao đấy".đạp há hàm ra chứ cưõi cái gì.tuỳ tiệm tuỳ khu  mà.có tiệm dc đi xe máy thì leo cầu thang dai cẳng.co tiệm thì nhàn.nhưng mà theo mình ban nên kiếm 1 việc làm ở 1 quán ăn việt nam hay đợi khi nao tiếng nhật khá hơn thwì qua tiêm hàn hoặc nhật..chúc ban may mắn

Re:Cần việc làm ở gần sinjuku

Đã gửi: Hai T2 02, 2009 10:35 pm
Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng
Hơn 3 tiếng đồng hồ lắng nghe tâm sự của a Dương [grin] phù, lâu rồi mới nói chuyện lâu như thế (nghe như tư vấn tình yêu ấy nhỉ). "Hoàn cảnh" của anh lúc này quả thật gian nan (câu này nghe ghê nhỉ, nhưng đúng thế thật) Thấy thông cảm với anh quá.

Coi như vậy là được 1 nơi sang trọng rồi, anh cũng nói chuyện qua ĐT, thái độ của bên kia như thế coi như 80% là được rồi, tự tin lên anh!  mai chỉ cần đến men bằng tiếng... Việt nữa thôi. Chúc thắng lợi trở về nhé! Nhớ báo tin vui sớm cho anh em. Nếu giúp được anh, em cũng rất vui!

Em nói câu này không biết anh em có chửi ko chứ ở Tokyo thì phát báo làm gì cho khổ. Khu nào leo nhiều cầu thang thì đi xe đạp "cho tiện". Bác nào mà thấy con xe đạp yêu quý (hình như phải gọi là chị, nó hơn tuổi em thì phải [grin]) chắc rơi lệ. Nói sao đi nữa, việc gì cũng là việc, vất vả để đạt được điều chúng ta đang hướng tới mà, ai cũng vất vả, không ai sướng cả. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi "nghề" mỗi "cảnh"[bounce]

Re:Cần việc làm ở gần sinjuku

Đã gửi: Năm T2 26, 2009 6:55 pm
Viết bởi Lê Minh Khôi
Ở Shinjuku thì cứ 歌舞伎町 mà thẳng tiến thôi bác [tongue]