Bạn đang xem trang 1 / 5 trang

Tiếng cười Đông Du

Đã gửi: Sáu T4 11, 2008 5:25 am
Viết bởi vodanhkhach

Đề bài là vẽ biểu đồ mà


Khai căn chính xác!


Thừa giấy vẽ voi!


Bài làm của lớp trưởng Peter!


Đáp số đây chứ đâu!


Tương tự ta có:!!!


Điều phải tìm là đây!!


Cho bài thế này chít đi cho xong!!


Đố thầy cô tìm được đấy!!!

(st)

Re:Tiếng cười Đông Du

Đã gửi: Sáu T4 11, 2008 4:06 pm
Viết bởi Youtome
  Bó tay,cái chiêu này thú vị đấy!
  Để e tìm mấy cái hay hay, chơi với bác cho vui!

Re:Tiếng cười Đông Du

Đã gửi: Sáu T4 11, 2008 4:46 pm
Viết bởi tungxeng
tức cười quá! :))
phun sữa tùm lum vô máy tính hết!! :))


Re:Tiếng cười Đông Du

Đã gửi: Sáu T4 11, 2008 5:32 pm
Viết bởi arubaito
[grin][grin] há há.... đầu tiên em tưởng anh post bài ( toán ... gì gì đó ) đố anh em ...ai zè.... đau bụng quá....

Re:Tiếng cười Đông Du

Đã gửi: Chủ nhật T4 20, 2008 12:31 pm
Viết bởi Youtome
 Quả thật là xem lại box "Vui Cười" mới thấy được óc hài hước của anh em Đông Du nhà mình khá là ... phong phú[tongue]
 Nếu ko lập 1 topic riêng để anh em chia xẻ thì thật là... phí quá.[lol]
  Xin phép vodanhkhach đại ca cho đệ xửa lại tên topic, và xin đưa bài viết của đại ca lên bài 1, trang1, mở đầu cho chuỗi cười...dài dài của chúng ta.(sướng nhé)[tongue]
  Sau đây là vài hình ảnh về Manchester United-đội bóng tôi yêu:
  1.Các danh thủ qua các thời đại
 
 
  2.Và đây - Wayne Rooney: thần đồng 1 thời của quê hương bóng đá:








 3.Còn đây là cục diện ở Priemier league năm nay. MU đang băng băng về đích, hờ hờ.



Re:Tiếng cười Đông Du

Đã gửi: Tư T5 07, 2008 11:30 pm
Viết bởi Portraitpainter
Tại cuộc thi bắn cung: Anh người đầu tiên đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: "I'm Sinbad".
Người thứ hai người Anh đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói:" I'm Robin Hood".
Người cuối cùng Việt Nam nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 trái sơri lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta nói:"I'm ...sorry"
[lol][lol]
Tại sao người VN luôn bị mang ra bêu xấu thế nhỉ?

Re:Tiếng cười Đông Du

Đã gửi: Năm T5 08, 2008 12:30 am
Viết bởi Youtome
 

Vị giáo sư nói với một sinh viên ngủ gật trong lớp:
  - Anh không thấy bất tiện khi tôi đang giảng bài mà anh ngủ gật sao?
  - Thưa giáo sư, không có gì, xin giáo sư cứ giảng tự nhiên ạ!

 

  Sau khi được cắt tóc xong, anh chàng nói với người chủ cửa hiệu:

- Anh cạo râu cho tôi luôn đi, nhưng phải thật nhẵn đấy nhé!

- Ô kê thôi. Chỉ cần anh ngậm quả bóng bàn này vào miệng, phùng má lên để tôi có thể thực hiện những đường cạo nghệ thuật và chính xác. 24H.COM.VN

Quả thực quả bóng bàn khiến cho việc cạo râu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Giữa chừng, anh chàng bắt chuyện:

- Nhưng mà này, quả bóng nhỏ thế, nhỡ đâu tôi nuốt mất thì biết làm sao?

Người chủ quán mỉm cười trả lời:

- Thì ngày mai anh bạn lại mang nó đến trả cho tôi như những khách hàng trước đây vẫn làm thôi mà!

Re:Tiếng cười Đông Du

Đã gửi: Bảy T5 17, 2008 11:56 pm
Viết bởi Youtome

[br] Định nghĩa tình yêu

  Bác sĩ: Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường.

  Nhà Vật lý: Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động.

  Nhà Cơ học: Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.

  Nhà nghiên cứu nghệ thuật: Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận.

  Luật gia: Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.

  Nhà doanh nghiệp: Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.

  Giáo sư: Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không?


 

[br] Định nghĩa nụ hôn

 
Hôn nhau trên cầu là cầu hôn.
 Hôn mà chẳng rời nhau là đính hôn.
 Hôn liền tù tì bảy phát là thất hôn.
 Hôn người nào đó gọi là hôn nhân.
 Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú.
 Hôn vợ gọi là hôn thê.
 Hôn chồng gọi là hôn phu.
 Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước.
 Mới hôn xong gọi là tân hôn.
 Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn.
 Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn.
 Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn.  



 Bó tay luôn!

Re:Tiếng cười Đông Du

Đã gửi: Hai T5 19, 2008 10:11 pm
Viết bởi Portraitpainter
Khác nhau giữa Tây và Ta:

1.Quan điểm, cách nghĩ:


2. Lối sống:


3. Thời gian:


4. Xếp hàng:

5. Trong quán ăn:


6.Khi đi du lịch:


7.Khi trình bày vấn đề:

8.Người già:

9.Sếp:



Re:Tiếng cười Đông Du

Đã gửi: Hai T5 19, 2008 10:15 pm
Viết bởi not_found
phai noi la Khac nhau giua Nhat Ban va VN[lol]