Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Chuyến viễn du Hamamatsu của SVKanto

Đã gửi: Năm T8 16, 2007 1:38 pm
Viết bởi tuonghuan
Với những thành viên tham gia chuyến đi Hamamatsu vừa qua, có lẽ ai cũng cảm nhận được một chuyến du lịch rất thỏa mái, rất vui vẻ và rất nóng bỏng của mùa hè. Tất cả không những được tận hưởng không khí nghỉ mát mùa hè thư giãn, được chơi bóng đá ngất ngây đến gần ngất xỉu, mà đặc biệt chúng ta đã xây dựng được một tập thể đại diện lưu học sinh hết sức ấn tượng: DongDu có VNFFC có, quốc phí lẫn tư phí, sinh viên có 社会人 có, già trẻ lớn bé... Và đội bóng sinh viên Kanto đã đem đến ngày hội bóng đá người Việt một không khí tươi trẻ, sôi động, để lại những hình ảnh hết sức đẹp đẽ trong cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Nhật.

 Trưa ngày 12/8, đội bóng đã khởi hành về quê Shizu. Trong khi những người bạn VNFFC đi nghỉ mát tại bờ biển Atami nổi tiếng, FCDD cũng kịp làm một buổi babeque giao lưu thân mật cùng các kohai Shizuoka tại bãi biển Shimizu. Mỗi lần về Shizu lại được gặp những đàn em mới,  được đi đến những nơi mới và được nghe những câu chuyện mới, nhưng những hình ảnh, cảm giác về một Shizu yên bình, gần gũi dường như vẫn không bao giờ thay đổi. Vẫn như bao thời ngày xưa từng đón các sempai về thăm, các kohai shizu vẫn hết sức gần gũi, hiếu khách... Một nét đặc trưng truyền thống tuyệt vời của Shizu.

 Và cũng như các năm trước, sáng sớm hôm sau mọi người dậy từ 5h hành quân xuống Hamamatsu và tập trung cùng anh em VNFFC tại sân bóng.
 Giải Bóng Đá Người Việt năm nay quy tụ 8 đội bóng với hơn 200 cầu thủ và cổ động viên đến từ các vùng trên nước Nhật. Giải chia làm 2 bảng, lần lượt thi đấu vòng bảng, bán kết, chung kết.
Bảng A: Hamamatsu(tỉnh Shizuoka), Hatano(tỉnh Kanagawa),Nishio(tỉnh Aichi),Kansai Keiei(vùng Kansai)
Bảng B: Ichodanchi(Yokohama),Agamasaki(Kansai),Đất  Việt(Numazu) và Đội sinh viên Kanto(SVKanto)
 
 Có thể nói sự kết hợp giữa chất thép phòng thủ VNFFC và lối tấn công kĩ thuật FCDD đã tạo nên đội bóng lưu học sinh trong mơ. SVKanto đã thi đấu tưng bừng, thắng Agamasaki(2-0),hòa Đất Việt(1-1) ở vòng bảng. Ở bán kết, SVKanto gặp đối thủ Nishio, đội ở vòng bảng đã thắng áp đảo KansaiKeiei và Hamamatsu, các nhà vô địch, á quân VysaCup2007 tại Osaka vừa qua. SVKanto đã thể hiện bản lĩnh vượt trội bằng trận thắng 2-0 hết sức thuyết phục.

  Bước vào chung kết gặp Hatano(liên quân của 3 đội vùng Tokyo là Hatano, Bình Minh,Atsugi), đội bóng đã toàn thắng Hama, Keie và Ichodanchi, SVKanto tiếp tục khiến toàn bộ khán giả tiếp tục ngạc nhiên khi thi đấu lấn lướt hết sức đẹp mắt, nhưng rất tiếc đã không cụ thể hóa các ưu thế thành bàn thắng. Và cuối cùng trong loạt cân não PK, Hatano đã xuất sắc giành thắng lợi 7-6 đoạt chức vô địch.

 Với SVKanto, dù để tuột mất chức vô địch nhưng toàn đội vẫn hết sức vui vẻ, bởi họ đã làm được nhiều điều ý nghĩa ngoài sự mong đợi trong đợt viễn du Hamamatsu lần này. Xin cảm ơn VNFFC, FCDD và các cổ động viên. Hy vọng SVKanto sẽ lại có dịp tái hợp trong tương lai.