Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Máy bán hàng tự động Made in VN

Đã gửi: Chủ nhật T6 06, 2004 10:37 pm
Viết bởi Admin

Năm chàng SV với chiếc máy bán hàng tự động của mình.

Những anh chàng thú vị: Năm chàng trai thích... tiền xu


Chúng ta cứ tưởng là Máy bán hàng tự động vẫn còn xa vời với Việt Nam, nhưng thật không ngờ đề tài tốt nghiệp của 5 chàng trai trường Đại học BK Hà Nội lại là chiếc máy bán hàng tự động sử dụng tiền xu đầu tiên tại Việt Nam

Đút những đồng xu leng keng vào máy. Một lon nước ngọt lăn ra... Chiếc máy quen thuộc ở phương Tây nhưng vẫn còn xa lạ ở Việt Nam vừa được năm bạn trẻ chế tạo thành công - máy bán hàng tự động M2T.



Cuối năm 2003, cả nước quan tâm đến việc đưa tiền xu vào lưu hành và năm chàng sinh viên K44 khoa Điện - Tự động hóa - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nảy sinh ý định chế tạo một loại máy tự động bán hàng "made in Việt Nam" bằng tiền xu.

Năm sinh viên gồm: Võ Duy Thành, Tạ Đức Dũng, Lê Quốc Huy, Trương Thành Kiên và Trần Đức Minh đã lặng lẽ bắt tay vào thực hiện việc chế tạo, vốn liếng là... một con số 0 tròn trĩnh. Không tài liệu. Không thiết bị. Đề tài quá xa lạ ngay cả với thầy hướng dẫn. Họ phải tự mày mò, tra cứu từng loại tài liệu tìm được của nước ngoài, rồi dịch ra, rồi đọc đến nhuyễn dù chỉ một chi tiết nhỏ. Giá vật liệu, thiết bị không rẻ đã đành, lại không dễ kiếm nên có ngày cả năm chàng long nhong ngoài chợ trời từ sáng sớm đến tối mịt mà vẫn hoàn trắng tay. Mất đứt gần 2 tháng cho việc đọc tài liệu và kiếm tìm vật liệu, thiết bị. Đến khi bắt tay vào thiết kế, lắp mạch thật thì thời điểm tốt nghiệp đã cận kề. Ăn với máy, ngủ với máy. Có hôm mải việc nhìn lên đồng hồ đã 2 giờ sáng. Từ hôm đó, cả nhóm ôm chiếu mền lên phòng máy tại Trung tâm Công nghệ cao Hitech để... sống với máy. Mấy tuần cao điểm, ai cũng say mê hầu như không rời trung tâm. Nhắm mắt, lẫn trong mơ là vi mạch điều khiển. Mở mắt ra vẫn thấy tay khư khư bộ mạch vi xử lý. Bữa trưa, bữa tối ăn vội vã. Xong, lại bắt tay vào làm việc cho đến tận khuya. Ai cũng gầy rộc đi. Đến khi chạy thử lại bị lỗi, phải làm lại từ đầu.

Và rồi, máy bán hàng tự động đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam do năm chàng chế tạo cũng đã ra đời. Mô hình máy bán hàng tự động hiện đại vốn trước chỉ nhìn thấy trên ti vi ở các nước phương Tây thì nay đã hiện diện trước mắt. Đích thân thầy tổ trưởng bộ môn của trường thả những đồng xu vào máy thử nghiệm: một đồng 1.000 và một đồng 5.000. Một lon nước ngọt lăn xuống ô đựng hàng và tiền thừa cũng rơi vào ô trả lại. Không cần đợi thuyết trình, tất cả cùng vỗ tay đồng loạt. Mọi người đều muốn là khách hàng đầu tiên của loại máy mua - bán công cộng hiện đại sẽ phổ biến ở Việt Nam trong tương lai nên tíu tít lên mua hàng thử. Năm chàng trai nhễ nhại mồ hôi, bị quay như chong chóng về phương pháp thiết kế, quy trình chế tạo, nguyên lý sử dụng...

Trưởng nhóm Võ Duy Thành hồ hởi: "Do thời gian quá gấp rút nên mới chỉ kịp đưa ra mô hình máy. Bước tiếp theo sẽ là xây dựng một hệ thống truyền thông liên kết người bán hàng với người mua hàng, đưa các thông tin mua bán cập nhật về trung tâm xử lý để tính toán lượng mua - bán cũng như thông số về tiền hàng. Người mua sẽ cảm thấy thuận tiện hơn với những đồng xu mà trước đây chỉ biết dùng để mừng tuổi. Người bán rõ ràng không phải vất vả như trước. Và tất nhiên, bọn mình sẽ không chỉ dừng lại ở một mặt hàng là nước ngọt. Kế hoạch dài hơi là cả một hệ thống bán hàng tự động được xây dựng đáp ứng nhu cầu mọi mặt của người dân, thiết kế lắp đặt ở những nơi công cộng hoặc tại các khu chung cư cao cấp đang được xây dựng". Thế sẽ tiếp tục cùng ăn, cùng ở với máy nữa ? Cả năm chàng trai cùng cười: "Để còn kịp tiến độ với điện thoại xu sắp được lắp đặt nữa chứ!".

Vũ Diệu Linh

Theo Thanhnien

Re:Máy bán hàng tự động Made in VN

Đã gửi: Tư T4 19, 2006 3:02 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
van chua nen su dung rong rai laoi hinh ban hang nay o VN mot khi dan tri chua len cao