Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phỏng vấn bạn Nguyễn Trọng Mão SV DD khoá 2006.

Đã gửi: Bảy T4 19, 2008 2:36 am
Viết bởi tathoan2003


Ngay từ lần đầu tiên sang Nhật, chắc hẳn mọi người đều đã nghe qua về cái tên 早稲田大学, trường đại học chuyên đào tạo các nhà kinh doanh, chính trị hàng đầu của nước Nhật. Trong năm 2008, chúng ta rất vui mừng khi có 1 em sinh viên DD đã vào được trường này, đó là em Nguyễn Trọng Mão (K06). Nhân dịp này, DD Entertainment đã có 1 cuộc phỏng vấn với em.



DDE: Xin chào Mão! Em có thể giới thiệu 1 chút về mình để mọi người đưọc biết không ?

Mão: Em là Nguyễn Trọng Mão (ở lớp thì mọi người vẫn gọi là ネコちゃん), tới từ Thanh Hóa . Em qua Nhật năm 3/2006 mới tốt nghiệp 日本語学校 hôm 14/3 vừa rồi, và Hiện tại đang học khoa 創造-経営システム tại 早稲田大学.

DDE: Ngày bước vào trường Đông Du đối với em chắc có nhiều điều thú vị chứ ?

Mão: Em đến với Đông Du cũng hết sức tình cờ ..chỉ là theo dõi được thông báo trên tivi và đã đăng kí thi vào Đông Du. Mình còn nhớ lần đầu tiên khi nói với bố mẹ trong bữa cơm "con định du học Nhật" mới nghe có thế mẹ mình đã khóc òa...Cả ngày hôm đó, lẫn mấy ngày hôm sau cứ sụt xịt... Thấy thế em định thôi nhưng rồi bố mẹ, anh chị cũng động viên cho em đi...

   Vào Đông Du em thật sự cảm nhận được một khối đoàn kết trong quy củ. Mọi người luôn quan tâm giúp đỡ nhau.  Bản thân em cũng đã ko ít lần gặp khó khăn, có thể nói là sóng gió. 6 tháng học trong Đông Du nhưng em học thật sự thì cũng chỉ chưa đầy 3 tháng. Chính những lúc đó em mới cảm nhận được tình cảm của mọi người xung quanh: Thành viên đoàn Thanh Hoá, anh Duy Vũ, anh Tuấn, các bạn bên Hải Dương, Đà nẵng,...Và nhất là "Cu" Vinh, Thư, Nguyên,... Có những kỉ niệm mà mãi mãi sẽ ko bao giờ quên.

 Em chỉ có thể nói cảm ơn tất cả mọi người và em sẽ không bao giờ quên những ngày tháng đó.

DDE: Sau 2 năm sống cuộc sống phát báo, em cảm thấy học rút ra bài học gì lớn nhất ? Có điều gì mà trước đây em không làm được, nhưng sau 2 năm em đã làm được không ?

Mão: Sau 2 năm phát báo nhiều khi tưởng chừng như nó vô nghĩa、無駄な時間..nhưng thật sự ngẫm lại đây là 2 năm quan trong và có ý nghĩa nhất đối với em trong suốt 20 năm.
 2 năm em được va chạm với xã hội, hiểu hơn dc về con người, xã hội Nhật, thấm thía được vị mặn của những giọt mồ hôi. Trong 2 năm, có nhiều lúc cô đơn 1 mình thì em thực sự mới cảm nhận hết được sự quan trọng của gia đình, bạn bè. Và hơn hết em đã có 2 năm thời gian ngồi một mình để rồi chậm rãi suy nghĩ chín chắn về tương lai, về con đường phía trước của mình.

 Còn nhớ 2 năm trước đây, em đã thi vào đại học kinh tế ở VN mà thật sự ko có 1 ước mơ nào cụ thể, cũng ko biết con đường phía trước của mình rồi sẽ đi tới đâu. Nhưng bây giờ nếu ai hỏi thì em có thể tự tin mà nói rằng: mình có ước mơ và đã xác định dc con đường phía trước một cách cụ thể, rõ ràng. Em rất may mắn vào được trường đại học hợp với con đường ước mơ cua mình. Em luôn nhận thức được khó khăn trước mắt, bản thân sẽ phải cố gắng thật nhiều nhưng em tin mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp.

DDE: Em có thể kể sơ qua về kì thi của mình chứ?

Mão: Em kết thúc kì thi đại học mà ko có gì đặc biệt. Em tự tin vào 3 môn toán lý hóa, còn về tiếng nhật thì あまり自身ない. Do đó chủ yếu em chọn trường tổ chức thi toán lý hóa.

  Em đã đăng kí thi Waseda vào đầu tháng 11 với các môn thi toán, lý, hóa, anh và 面接,... mới đầu thi thì cũng ko có thông tin gì nhiều, thi chỉ vì có ngành kinh doanh mình thích học... Với 1 chút may mắn mình đã đậu được vào trường.

  Ban đầu cũng ko dự định học trường này vì là trường tư. Nhưng sau khi tìm hiểu kĩ về các thông tin về ngành học của mình qua tài liệu ,sempai đang học tại trường, cũng như mail nói chuyện với 1 giáo sư bên waseda và 1 cô bên hitotsubasi thì mình được biết đây là một môi trường học cực tốt cho ngành học của mình. Waseda ko thua kém gì về khả năng giảng dạy, vì phần lớn giáo viên đều là giảng viên của các trường đại học lớn thuê sang. Mặt khác môi trường cọ sát cũng như thực hành thực tế ở đây lại rất tốt vào hàng bậc nhất. Hàng năm đều có tổ chức nhiều buổi thực hành giao lưu, nhiều hoạt động phong phú. Được sự khuyến khích của mọi người, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng em đã quyết định vào học trước khi nộp hồ sơ Đại học quốc lập.

  Sau mình  có nộp hồ sơ thi thêm 京都大 nữa nhưng chỉ với mục đích là xem khả năng mình tới đâu chứ không có ý định  tại đó. cuối cùng thì cũng  chỉ đậu qua dc vòng 1 còn vòng 2 面接 và 小論 thì thực sự ngoài sức của mình.

DDE: Kì thi Đại học đã trôi qua, chắc hẳn vẫn đang còn đọng lại trong em nhiều điều...  

Mão: Trước khi bước vào thi đại học thực sự em rất lo, lo lắm ấy. Còn nhớ 2 tháng trước khi thi waseda, em ngẫm đi ngẫm lại 3 cuốn 理解やすい+チャット. Phải nói là 2 tháng = cả 2 năm trời mình học. Đợt đó em bị sụt mất 5 ký liền, gửi hình về nhà toàn bị la, :)

 Nhưng bước vào kì thì thì mọi chuyện là bình thường. Theo em nếu bình tĩnh áp dụng kiến thức mình đã học cộng 1 chút may mắn thì xác suất đậu sẽ cao .

Sau kì thi này em đã rút ra được một vài bài học, đó là:
_ Nên tận dụng từng ngày từng ngày một, không nên để nước tới chân rồi mới nhảy.
_ Trước  khi chọn trường phải tìm hiểu kĩ về ngành mình học, về môi trường giảng dạy. Khi chọn trường phải đặt chỉ tiêu về ngành của mình lên hàng đầu.
_Chuẩn bị thật tốt kiến thức, phải biết mình mạnh về mặt nào và tận dung triệt để nó.

Khuôn viên trường Waseda

DDE: Việc quyết định nhập học vào Waseda hẳn là 1 quyết định dũng cảm. Em không lo lắng về tiền bạc à ?

Mão: Có chứ, em cũng lo lắm chứ. Chắc chắn ko thể xin tiền bố mẹ ở nhà được rồi ( có xin cũng không có mà cho cơ ). Nếu như em học về kĩ thuật, CNTT, kiến trúc hoặc 1 ngành nào đó khác kinh tế thì chắc chắn em sẽ ko chọn waseda. Nhưng em học kinh doanh, em  muốn dc thử thách thật nhiều trong 4 năm đại học. Em luôn tin lời giáo sư Ohn Graham đã nói: " Kinh doanh là thử thách. Nếu bạn biết cách vượt qua thu thách thì bạn mới có thể kinh doanh ", hay như TS Nguyễn Đức Kiên:“1 nhà làm kinh tế thực sự ko sợ ko kiếm dc tiền mà chỉ sợ ko đủ tri thức, động lực, thời cơ để kiếm tiền",... Nếu vượt qua thử thách đại học này, em tin rằng mình sẽ tự tin lên rất nhiều để bước tiếp con đường dài phía trước.

 Để có thể tồn tại trong môi trường này em cần phải có học bổng (vì chương trình học khá nặng, suốt từ 9h sáng tới 9h 30 tối, làm バイトcũng ko có thời gian). Đó cũng là một động lực phần đấu rất lớn đối với em. Học kinh doanh thật sự em muốn được trưởng thành trong thử thách, em không muốn kết thúc 4 năm học để rồi mình còn mơ hồ về chính mình .

DDE: Trở lại 1 chút với Đông Du, bản thân em vừa là thành viên của FCDD, cũng như tích cực trong các event như cuộc thi "Nét đẹp quê hương",... Em có nhận xét gì về những hoạt động của Đông Du ?

Mão: Phải công nhận các hoạt động phong trào của Đông Du nhà mình hết sức sôi nổi. Có rất nhiều ban, nhóm được thành lập: FC Đông Du, bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, DD band,... Thực sự đây là môi trường rất tốt cho kohai- senpai có thể gặp gỡ lẫn nhau, các bạn cùng sở thích có thể trao đổi học tập lẫn nhau,... Với việc có 1 sân chơi bổ ích như vậy, nó đã tạo cho Đông Du một cái gì đó khác biệt so với các tổ  chức sinh viên khác ở Nhật. Nhiều lần gặp một số thành viên của các nhóm khác, khi nhắc tới mình là thành viên của Đông Du, ai cũng biết đó là một tập thể gắn bó, đoàn kết, :)

Mão trong màu áo FC DD

DDE: Là 1 thành viên lâu năm của FC DD, em thử so sánh thực lực đội mình với VNFFC thế nào ?

Mão: どうかな!thực sự mà nói về tố chất thì đội FC DD không thua kém gì VNFFC, có khi còn trội hơn. Nhưng về kinh nghiệm và khả năng liên kết giữa các tuyến thì VNFFC lại hơn hẳn, do được tập tành thường xuyên và có bài bản. Trong kì VysaCup sắp tới nếu FCDD cố gắng tập trung đội hình, thường xuyên có các trận đấu cọ xát thì em tin trận trung kết nảy lửa sẽ diễn ra giữa FC dongdu và VNFFC ...còn thắng thua thì không thể nói trước được. Nhưng em tin FCDD sẽ thắng vì chúng ta là một khối đoàn kết.

DDE: Trong cuộc thi "Nét đẹp quê hương" đoàn Thanh Hoá đã giành giải 1,...

Mão: Cuộc thi NĐQH là cuộc thi cực kì bổ ích, giúp hiểu rõ hơn về các vùng miền của Việt Nam, về các món ăn đặc sản, danh lam thắng cảnh của dân tộc.  Đây cũng có thể là một tư liệu cực kì bổ ích khi bước vào đại học. Nhờ đó  bây giờ em có thể tự tin giới thiệu với tất cả bạn bè thế giới về VN.
 
Trong cuộc thi NĐQH, chắc ai trong 2006 cũng đều biết Thanh Hóa và Đà Nẵng là 2 đoàn đông nhất. Tuy phần lớn anh em đều rất thân thiết với nhau từ hồi Đông Du TP HCM, nhưng do sự khác nhau về tập quán, lối sống, nên đã có rạn nứt giữa của 1 bộ phận nhỏ các thành viên 2 đoàn, em phải nói thẳng ra là thế. Và điều đó đã để lại 1 số điều đáng tiếc trong cuộc thi NDQH vừa rồi.

 Em hy vọng qua sự "ma sát" này, sẽ là 1 dịp để anh em tự nhìn lại bản thân và hiểu bạn bè mình nhiều hơn. Sang năm 2008, ai cũng đều bước sang tuổi 21, ai cũng đều chọn được cho mình con đường riêng. Rồi đây phần chúng ta có lúc phải 1 mình, giữa 1 ngôi trường đại học rộng lớn, giữa 1 thành phố xa lạ. Lúc đó anh em hãy nắm lấy tay người bên cạnh gần mình nhất, bất kể là người miền Nam, miền Trung hay miền Bắc. Hãy luôn nghĩ rằng mỗi chúng ta là thành viên, là anh em của Đông Du, chứ ko phải của riêng đoàn nào khác. Hãy cùng nhau xây dựng dựng tập thể Đông Du như 3 lời nguyện mà ai cũng thuộc nằm lòng.

Trên đây là những điều em hằng mong muốn, và em luôn tin điều đó sẽ thành hiện thực trong 1 tương lai không xa.
Mão với các bạn cùng khóa

DDE: Là 1 thành viên tích cực, theo em trong các hoạt động Đông Du sắp tới cần có những thay đổi nào để phát triển hơn ?

Mão: Với các phong trào của Đông Du nhà mình em xin có 1 vài ý kiến nhỏ như sau:

1) Em hy vọng trong các năm tới, nếu được sempai nên chú trọng hơn nữa việc tổ chức các sân chơi tập thể cho kohai mới qua nhật năm 1 và 2, tổ chức nhiều các buổi giao lưu gặp mặt ngoài trời chẳng hạn, từ đó có thể tăng tính đoàn kết tập thể đông du ngay từ đầu...Chứ em thấy trong 2 năm qua, mọi người có thời gian lại tổ chức ăn nhậu với bạn thân, hay bạn bè cùng đoàn. Việc vui chơi, giao lưu giữa tất cả mọi người với nhau rất ít, hầu như là không có.

2) Cần tổ chức nhiều hơn các buổi gặp mặt, nói chuyện thân mật giữa kohai sempai, qua đó mọi người có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn, giúp nhau vượt qua những khó khăn ở Nhật,...

DDE: Xin cảm ơn về buổi nói chuyện rất thẳng thắn, cởi mở của em.

-------------------------------

Tái bút: Sau buổi phỏng vấn, khi được hỏi về tình hình tài chính, Mão nói rằng đã được giảm học phí, hiện đang làm thủ tục nhận được học bổng 5man/tháng. Người viết cảm thấy rất yên tâm, câu chuyện đến đây có vẻ là 1 ハッピ エンディング với em.
Thế nhưng, bẵng đi 1 thời gian sau trong lần tình cờ ngồi tàu điện với 1 bạn K06 khi hỏi ra mới biết, Mão đi đâu cũng nói như vậy thôi, chứ thật tình đang khó khăn lắm.
Bất luận đúng sai của câu chuyện, người viết rất mong tập thể SV DD lúc này hãy là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Mão trên con đường phía trước.



Re:Phỏng vấn bạn Nguyễn Trọng Mão SV DD khoá 2006.

Đã gửi: Bảy T4 19, 2008 2:34 pm
Viết bởi Victor
Chúc cu Mão mèo thành công nhé . Còn chuyện tài chính thì đúng là vấn đề nan giải đấy nhỉ . Nhưng cu yên tâm , phía sau cu vẫn là tập thể anh em phát báo nói riêng và anh em đông du nói chung đấy . Có gì khó khăn cứ lên tiếng nhé .頑張れな

Re:Phỏng vấn bạn Nguyễn Trọng Mão SV DD khoá 2006.

Đã gửi: Bảy T4 19, 2008 3:02 pm
Viết bởi bamaguro
Để bữa tập này hỏi thử cu thử xem.Khó khăn thế nào để FCDD giúp.^^

Re:Phỏng vấn bạn Nguyễn Trọng Mão SV DD khoá 2006.

Đã gửi: Bảy T4 19, 2008 9:54 pm
Viết bởi anzen_dp
CHúc Mão học tốt và thành công làm được điều mà mình muốn làm. Hi vọng sao này anh em đông du nói chung và anh em 06 nói riêng có thể hợp tác ,chung sức làm một cái gì đó,nhưng trước hết vẫn là 4 năm DH . gambaroo!!!!!!!!!

Re:Phỏng vấn bạn Nguyễn Trọng Mão SV DD khoá 2006.

Đã gửi: Chủ nhật T4 20, 2008 11:14 am
Viết bởi nami
Minh mong Mao luon vui va co that nhieu suc khoe de chien dau that tot o truong Waseda.
Mong moi dieu tot dep den voi ban!!!

Re:Phỏng vấn bạn Nguyễn Trọng Mão SV DD khoá 2006.

Đã gửi: Chủ nhật T4 20, 2008 10:31 pm
Viết bởi chet-la-het
ku Mão lên nói phỏng vấn hay ghê....^___^
cố lên ku ơi...anh em cùng khóa ai cũng phải cố nhưng ku là cố nhiều nhất vì học trường tư,,,,

Re:Phỏng vấn bạn Nguyễn Trọng Mão SV DD khoá 2006.

Đã gửi: Hai T4 21, 2008 6:23 pm
Viết bởi ThanhNghe
Nghe nói việc Baito của Mão bây giờ khá thú vị. Mão hình như vừa nhận được danh hiệu dẹp trai nhất quán Baito thì phải.

Re:Phỏng vấn bạn Nguyễn Trọng Mão SV DD khoá 2006.

Đã gửi: Hai T4 21, 2008 10:03 pm
Viết bởi Tuan
Anh nghe đồn con gái waseda xinh lắm. Sướng nhé!
(thế là chú được học cùng trường với toàn người nổi tiếng đấy nhá.)

Re:Phỏng vấn bạn Nguyễn Trọng Mão SV DD khoá 2006.

Đã gửi: Tư T4 23, 2008 10:48 am
Viết bởi banzai
khoa 2006 chung ta cung nhau co gang nao.moi nguoi ai kho khan gi thi anh em 06 se cung nhau giai quyet ,cung nhau vuot qua ..
Mao@ : ko yeu nua co khac , hoc hanh dau ra do (*)
Chu Mao co gang len nha ,moi nguoi cung ung ho chu do! (~v~)