Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

忘年会 vùng 盛岡 - Đêm hội ấm áp giữa mùa đông lạnh giá

Đã gửi: Bảy T1 02, 2010 5:39 pm
Viết bởi Pinokio
Cách đây 5 năm, Morioka đón chào những người anh em Đông Du đầu tiên đặt chân đến với xứ sở tuyết. Vượt qua những khó khăn về kinh tế, khí hậu khắc nghiệt, từ vỏn vẹn 11 sinh viên đầu tiên đó, giờ đây, tập thể sinh viên tại Morioka đã phát triển nhanh chóng, và thực sự trở thành 1 trung tâm quan trọng của Đông Du tại Nhật Bản. Luôn tự hào với câu nói "Morioka tuy lạnh lẽo nhưng tình người ở đây luôn luôn ấm áp", bonenkai tại Morioka cũng đã diễn ra đúng như thế - Ấm áp, vui tươi mặc kệ thời tiết giá lạnh ở bên ngoài....

--------------------------------------



Cứ mỗi dịp cuối năm,đâu đâu cũng rộn ràng một không khí chào xuân,trong mỗi người lại có một cảm xúc háo hức,lâng lâng đón một năm mới với nhiều niềm vui,thử thách mới.Khắp từ Nam ra Bắc trên xứ Phù Tang,dù bận rộn thi cử,học hành,làm việc,... Anh chị em huynh đệ Đông Du đều quây quần tề tựu bên nhau,những con tim xa nhà xa tổ quốc cùng chung chí hướng lại nắm lấy tay nhau,cùng nhau đi qua một năm cũ đầy niềm vui cũng như nỗi buồn,và hướng tới một năm mới với nhiều thử thách mới,...
Đâu đó trên phía Bắc xa xôi,ở thành phố Morioka lạnh lẽo mà ấm áp bởi những trái tim đầy tình bạn,tình yêu này,một đêm hội như thế đã được tổ chức ...

Sau màn diễn thuyết tuyên bố buổi gặp mặt được hưởng ứng nhiệt liệt của bạn Hải Thiên,bà con cùng hô vang những tiếng dzo dzo dzo,hết đợt này đến đợt khác.Đang ở Nhật mà cứ ngỡ đang đón tết ở Việt Nam vậy ...









Lần Bonenkai này có rất nhiều nam thanh nữ tú tham gia,quả thật anh em được mở rộng tầm mắt về định nghĩa của cái đẹp ...







Những gương mặt đầy cảm xúc khó phai ...




Nói đến Việt Nam không thể quên được chiếc áo tứ thân,với một màn múa "dây" Đoản Xuân Ca rất hoành tráng,các chị em Morioka quả thật đã làm nức lòng người hâm mộ ...

Và cũng là "bản tính" của anh chị em ta,có người mẫu đẹp tất có người chụp,anh em nhanh chóng chiếm chỗ đẹp làm vài pô ...



Và tiếp theo là tiết mục hoà tấu guita "Anh" của "Morioka_Band" từng làm điên đảo cộng đồng mạng ...



Không thể kém chủ nhà,các Sempai cũng góp vui rất nhiệt tình ...



Bonenkai quả là cơ hội hiếm có cho huynh đệ các khoá tụ họp lẫn nhau làm quen,trò chuyện,những khoảnh khắc thật khó phai...










Nhưng bữa tiệc nào cũng phải đến hồi tàn,tuy đã kết thúc nhưng kỷ niệm của buổi Bonenkai này sẽ đọng lại mãi trong chúng tôi,cám ơn các Sempai đã rất nhiệt tình về Morioka tham gia cùng mọi người,cám ơn các bạn đã biểu diễn những tiết mục thật hay làm say lòng người.
Hẹn gặp lại trong những Bonenkai sau,chắc chắn sẽ còn hay hơn nữa [bounce][bounce][bounce]

Do tại trang chủ không thể xem được video,anh chị em có thể vào link dưới đây để xem tài năng của chị em chúng ta nhé [grin]

http://www.dongdu.info/cgi-bin/index.cgi?action=forum&board=hdc_gl&op=display&num=5268&start=45

Nghiêm Viết Duy

Đêm hội giao thừa của bạn đã diễn ra như thế nào? Đã rất vui tươi, sôi động cho 1 năm mới tốt đẹp hơn? Hay đã rất ấm áp, cô đọng bên những người anh em Đông Du trong những ngày cuối năm lạnh giá? ... Hãy cùng chia sẻ những hình ảnh về đêm hội giao thừa ( Bonenkai ) của khu vực nơi bạn ở đến với tất cả anh em Đông Du nhé . Xin mời các bạn cùng chia sẻ tại link dưới đây :
http://www.dongdu.info/cgi-bin/index.cgi?action=postnews