Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thư cảm ơn của em Yến

Đã gửi: Năm T9 16, 2010 12:31 am
Viết bởi peterpan_jp
Thời gian vừa qua, em Nguyễn Thị Bach Yến, Du Học Sinh Đông Du khóa 2007 đã gặp phải 1 khối u ác tính, phức tạp và buộc phải nhập viện để phẫu thuật. Sự khó khăn không chỉ dừng ở việc phải chiến đấu với căn bệnh, mà còn ở việc em không thể đến trường, không thể làm thêm, những khó khăn về cả tinh thần lẫn tài chính. Tuy nhiên, cùng với những giúp đỡ, động viên của nhiều thế hệ anh em ở khắp nơi, em đã vượt qua cuộc phẫu thuật một cách an toàn, và hiện đang trong quá trình hồi phục. Xin phép được chuyển bức thư của em Yến, gửi đến tất cả anh em mà mình vừa nhận được

-------------------------------------

Xin chào các anh ,chị,em Đông Du thân mến !!!!!

Vì gia đình Đông Du của chúng ta đã quá lớn vừa có các anh ,các chị,lại vừa có các bạn và các em nên xin phép cho Yến đuơc xưng tên để dễ nói chuyện cùng mọi người nhé !!!

Đầu thư xin cho Yến gửi đến mọi người một lời xin lỗi,vì Yến dự định sau đợt tái khám đầu tiên Yến sẽ viết thư để cảm ơn và báo cáo cụ thể tình hình sức khỏe của Yến đến mọi người luôn ,nên mới kéo dài thời gian đến tận hôm nay yến mới viết thư cho mọi người được. Thành thật xin lỗi mọi người  những anh chị em đã quan tâm đến tình hình sức khỏe của Yến trong suốt thời gian qua.
Vì sau khi xuất viện có một thời gian sức khỏe Yến ko ổn định,vết thương không biết vì sao lại bị ra máu ,nhưng đến khi Yến đi tái khám lại thì bác sĩ đã kiểm tra và nói vết thương của Yến không sao,nhưng vẫn còn phải điều dưỡng nhiều không được đi nhiều và làm việc nặng, còn vấn đề vết thương bị ra máu là do vết mổ còn một chút máu bị đọng lại nên sau khi Yến về nhà đã vận động nhiều hơn so với lúc còn nằm viện nên vết thương vì thế mà ra máu,bác sĩ bảo chú ý nhẹ nhàng nên cũng ko gì đáng ngại..Hàng tháng Yến đều phải đến bệnh viện một lần để bác sĩ tiếp tục theo dõi triệt để ,để tránh tình trạng u lại tái phát.

Tiếp theo Yến xin gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất,trong suốt thời gian qua mọi người đã nhiệt tình ủng hộ ,động viên,giúp đỡ Yến rất nhiều,cho Yến thấy được cái tình anh em ,bạn bè trong những lúc họan nạn nó mới chân thành và quý báu như thế nào,mọi nguời cho yến biết đươc dù yến đang khó khăn nhưng Yến không một mình mà bên cạnh yến luôn luôn có những ngừoi anh,người chị ,bạn bè luôn thật lòng quan tâm đến yến…ko biết nói gì hơn ,mong  mọi người nhận ở Yến một lời cảm ơn chân thành nhất..

Cuối cùng xin chúc cho mọi người có kỳ nghỉ hè vui ,khỏe ,an lành và hạnh phúc .XIn cảm ơn mọi người rất nhiều !!!!
                                               Bạch Yến
                                                Thân

Re:Thư cảm ơn của em Yến

Đã gửi: Ba T9 21, 2010 2:51 am
Viết bởi peterpan_jp
Xin chào tất cả anh em!

Hiện tại, theo thông tin nhận được từ em Yến, ca mổ đã thành công tốt đẹp và sức khỏe của em cũng đã hồi phục dần theo chiều hướng tốt.

Vì vậy, Ban Đại Diện xin được phép thông báo chính thức dừng cuộc quyên góp ủng hộ em Yến tại đây. Xin được thành thật cảm ơn những tấm lòng, tình cảm của tất cả anh em gần xa. Những ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của mọi người chính là một yếu tố quan trọng giúp em Yến tự tin vượt qua được khó khăn trong thời gian vừa qua.

Một lần nữa, xin được thành thật cảm ơn mọi người, chúc tất cả anh em có một kỳ học tập, làm việc mới may mắn, thành công.

Thay mặt Ban Đại Diện Đông Du
   Nguyễn Thành Thông