Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG TANG THƯƠNG TRONG LŨ

Đã gửi: Tư T10 13, 2010 5:15 pm
Viết bởi peterpan_jp
...Vợ mất chồng, con mất cha, bao cảnh tang thương không cầm được nước mắt. Nhà cửa, trâu bò, vườn tược... mà cả đời đồng bào miền Trung nơi đây chắt chiu dành dụm đã bị dòng nước cuốn đi hết, thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng. Những làng quê nghèo khó vừa vật lộn với nắng cháy khô cằn của mùa hè khắc nghiệt xong, mùa màng đã thất bát, nay lại phải nai lưng gánh chịu hậu quả của đợt lũ lụt kinh hoàng này....

---------------------------

“Đang phải gồng mình trong cái đói, cái khát giữa dòng nước lũ, nhưng trưa 6/10, người dân xã Hương Mỹ vẫn lục đục chèo thuyền đi đưa tang cô giáo mầm non Trần Thị Hoa bị nước cuốn trôi 4 ngày sau mới tìm thấy xác. Cô Hoa gặp nạn khi trên đường đến trường cất sách vở cho học sinh. Đám tang cô giáo mầm non chỉ gồm mấy chiếc thuyền nhỏ, chiếc trống ướt cùng những chiếc khăn tang cứ nhấp nhô trong dòng lũ đục ngầu...

" Thằng con tui trong lúc đi dắt trâu về nhà bị đất vùi rồi nước cuốn không còn nguyên xác", ông Thịnh nghẹn ngào. Ở phía trong nhà, bà Nguyễn Thị Hường, mẹ của nạn nhân, ngất lên ngất xuống
Đập nước thủy điện Hố Hô ,dòng nước đục ngầu cũng đổ xuống như thác khiến anh Thú không chạy kịp lên cao nên bị nước nhấn chìm. Hai ngày sau, người dân xóm 5 đội mưa đi tìm thì thấy xác anh đang nằm giữa lòng hồ. Gia đình xót xa đưa anh Thú đi chôn cất mà chưa kịp làm di ảnh. “Trời mưa như trút, nước chảy cuồn cuộn, dân làng chúng tôi đội mưa đưa anh Thú ra gò đất đầu làng mà không ai cầm được nước mắt”, ông Trình, 65 tuổi đưa tay quệt nước mắt.

Không may mắn như những người dân ở vùng thượng lưu, hàng ngàn hộ dân ở 7 xã vùng trũng của huyện Hương Khê đến nay vẫn đang chịu cảnh ngập lụt, chia cắt. Rốn lũ Phương Mỹ, Hà Linh vẫn chìm ngập trong nước lũ trắng xoá. Không điện, không nước sạch, không cơm gạo, nguồn sống duy nhất của hàng nghìn người dân vùng Phương Mỹ, Hà Linh là những gói mì tôm, lương khô cứu tế.
Chiều 7/10, sau khi chèo chiếc thuyền tôn vượt qua dòng nước chảy xiết để nhận được thùng mì tôm từ một đoàn cứu hộ, cậu bé Nguyễn Văn Nam, 10 tuổi hồ hởi: “Gia đình con nhịn đói hơn một ngày rồi, may mà có mì tôm đến cứu”.

Ngồi trên mái nhà nhìn 2 chú chó và con lợn đang đói vật vờ, chị Nguyễn Thị Mai ở Phương Mỹ lo lắng: “Bảy ngày nay không có hạt cơm nào rồi, lũ kinh khủng quá. Bà con chúng tôi kiệt quệ thật rồi”, chị Mai nói, giọng bơ phờ. “
                                              ( theo Vnexpress.vn)

đây chỉ là vài ba hình ảnh trong hàng trăm hàng nghìn cảnh đau thương mà nhan dan vùng lũ miền trung đang phải hứng chịu.

Đợt mưa lũ lớn từ ngày 1 tháng 10 vừa rồi đang nhấn chìm người dân miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên trong dòng nước dữ. 62 người chết, 23 người mất tích vì mưa lũ(Vnexpress.net 9/10/2010). Vợ mất chồng, con mất cha, bao cảnh tang thương không cầm được nước mắt. Nhà cửa, trâu bò, vườn tược... mà cả đời đồng bào miền Trung nơi đây chắt chiu dành dụm đã bị dòng nước cuốn đi hết, thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng. Những làng quê nghèo khó vừa vật lộn với nắng cháy khô cằn của mùa hè khắc nghiệt xong, mùa màng đã thất bát, nay lại phải nai lưng gánh chịu hậu quả của đợt lũ lụt kinh hoàng này.

 Trong du học sinh chúng ta cũng không ít người xuất thân từ miền Trung ruột thịt, trong những ngày vừa qua cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên ngóng tin quê nhà và chỉ thở phào nhẹ nhỏm được phần nào khi đầu kia của điện thoại vang lên những giọng nói thân thuộc. Tuy nhiên ai trong chúng ta cũng xúc động, thương tâm khi nhìn những ngôi nhà nghiêng ngả, gạch ngói đổ nát, những hàng cây đã bứt rễ nằm la liệt khắp nơi, những cụ già, trẻ em co ro run rẩy trong hầm trú òa khóc khi căn nhà nhỏ của mình đã không còn hình dạng.

 Những con số thiệt hại về người và của ngày càng lớn, hàng vạn con người đang lâm vào cảnh khốn khó, hàng ngàn hộ dân chài đã mất đi phương tiện kiếm sống và đau đớn hơn nữa là những em thơ nghèo khổ nay lại phải chịu vết thương mất người thân, mất đi cơ hội được học hành, được vui chơi.  

 Trong thời khắc khó khăn này anh em du học sinh Đông Du với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều cũng muốn đóng góp một chút sức nhỏ nhoi của mình để phần nào bù đắp những mất mát của đồng bào miền Trung thân yêu.


Chính vì lý do đó chúng tôi xin chính thức phát động đợt quyên góp "Thương về miền Trung".

Thời gian quyên góp : ngay 12 (thứ 3) ~ ngày 17( chủ nhật )
Hình thức quyên góp : ủng hộ bằng tiền mặt.
Đối tượng quyên góp : tất cả mọi người có lòng hảo tâm , không kể đông du hay ngoài Đông Du , Nhật hay Việt, già hay trẻ, chi cần có tấm lòng hướng về miền Trung ruột thịt.
Hoạt động ở VN : Minh(em )sẽ nhờ các anh chị sempai đông du chuyển số tiền ủng hộ tới từng nơi bị bão lụt , tập trung vào những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có người thân mất trong tuần sau.
Chú ý : để tiện cho việc tổng hợp mọi người nên tập trung theo vùng , theo trường , hoạc theo nhóm, anh em phát báo thì có thể tập trung theo tiệm rồi sau đó furikomi vào tài khoản cua minh.

振込先:グエン チオン マオ
ゆうちょ銀行
記号:10070
番号:60607121

nếu là ngân hàng khác thì liên lạc trực tiếp với mình/em/Nguyễn Trọng Mão.  

Trước khi furikomi xin mọi người liên lạc trước, ghi đầy đủ họ tên, nơi đang học hoặc công tác, địa chỉ mail(nếu được), nếu là SV Đông Du thì xin ghi rõ khoá để tiện cho việc tổng kết, đến một trong hai địa chỉ sau:  

Nguyễn Trọng Mão (T4/2006)
Tel: 080 4069 2212(softbank)                Phone Mail : trongmao_jp@i.softbank.jp      
Mail PC : trongmao@fuji.waseda.jp

hoặc

Nguyễn Quỳnh Trâm ( T4/2007)
Tel: 090 8477 5527
Phone mail : Tram_pinky@i.softbank.jp
Mail PC :quynhtram_202@yahoo.com.vn

Chúng tôi mong đợi và trân trọng lòng hảo tâm của tất cả mọi người !  
Thân !