Bạn đang xem trang 1 / 4 trang

QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Năm T9 06, 2007 4:36 pm
Viết bởi anhsiu
 Haaaaa , ngồi trong nhà nhìn ra thấy mà ớn , cây lá sô đẩy nhau , mưa thì bất chợt chảy như suối thác ở trên bà nà . Theo dự báo thời tiết , đêm nay cơn bão số9 sẽ ập tới và trọng tâm sẽ là tokyo . 1 số trường cũng cho học sinh mai nghỉ học , 1 số cơ quan cũng vậy vì có thể xe điện sẽ bị tắt nghẽn đâu đó . Có lẽ đêm nay , khuya nay và sáng mai sẽ là :  NHỮNG GIÂY PHÚT LÃNG MẠNG NHẤT  của anh em phát báo .
  Nhìn những cơn gió , cơn sấm đang " hù lùng " kia , anh em í ới gọi điện cho nhau rằng " ngày mai chắc ghê lắm đây " .... " báo thứ 6 dầy nữa chứ " ....haaaa , thấy thật rộn ràng và phấn chấn .
 nghĩ đến lúc 2h sáng , giữa trời mưa gió bão bùng , vẫn có vài " thằng khung " chạy lon ton , chỉ tưởng tượng thôi đã thấy 1 cảnh tượng hùng hồn và lãng mạng .
 haaaaaa , mưa có thể to , gió có thể mạnh đường thì chắc chắn là trơn trợt rồi ... kệ nó , đêm nay anh em ta : tanosimi ni ..... " người ướt nhưng đừng để báo ướt " .
 ANH EM PHÁT BÁO SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN CƠN BÃO .  .. [bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Năm T9 06, 2007 5:10 pm
Viết bởi Nguyễn Khánh Tín
Hù đồng đội hoài.
Để an toàn, đề nghị tất cả anh em phát báo sáng mai đình công,không ai đi làm hết cho vui[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Năm T9 06, 2007 5:35 pm
Viết bởi master
mai là ngày chiến đấu đấy.Trời bão,しかも báo nặng nữa,ko biết mai mấy giờ xong đây.
Đề nghị anh em các vùng cho biết tình hình tài địa phương mình ở đề chúng ta cùng bàn bạc phương án sống chung với bão..


Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Năm T9 06, 2007 5:50 pm
Viết bởi windsoft
Anh em chờ đợi gần 2 năm rồi, cuối cùng thì Bão cũng đến, vui quá.
Lạc quan lên nào ! [grin][lol]
Còn chờ tuyết nữa thôi. [cool]

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Năm T9 06, 2007 6:00 pm
Viết bởi anhsiu
 haaaaa , đề nghị anh em nào có vai trò " cu rãnh " trong đêm nay tham gia cùng anh em nao .
  anh em nào mai nghỉ báo , cầm máy quay đi quay những gì đáng nhớ nhất .
 ĐỀ NGHỊ QUAY PHIM ĐEEEE[bounce][bounce]

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Năm T9 06, 2007 6:15 pm
Viết bởi Nguyễn Khánh Tín
Bão đến mà mọi người vui ghê,như sắp có lễ hội dzậy đó.Mà công nhận vui thiệt.[bounce][bounce]Vừa nhận được công văn phòng chống lụt bão từ trung ương rằng ngày mai 1h30 sáng đến tiệm để chuẩn bị cho công tác cứu hộ được tốt[bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Năm T9 06, 2007 7:23 pm
Viết bởi Victor
ý kiến của anhsiu ko tồi đâu nhưng có cu naogf chịu hy sinh cái デジカメ để đi quay sáng mai ko nhỉ hee[evil][grin][bounce]

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Năm T9 06, 2007 7:34 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
面白いね、みんな[smile]明日気をつけて頑張ってください!

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Năm T9 06, 2007 8:13 pm
Viết bởi tonya2006
 Qua đêm nay anh em càng được chứng minh bản thân mình sau 2 năm ở Nhật. Vì tương lai con em chúng ta và vì miếng cơm manh áo, anh em hãy cố gắng!!!! Nói chung lạc quan lên, mưa to thì to thật, gió thì mạnh thật nhưng sao mạnh bằng mình, nói chung sống chết có số, yên tâm. Nhưng để phòng tình huống sấu nên ăn cho no, không có chuyện gì lại là ma đói[confused]

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Năm T9 06, 2007 8:21 pm
Viết bởi anhsiu
 Lại nói về cơn bão , bây giờ là 9 h tối , nhìn ra ngoài kia 1 khung cảnh thật hùng vĩ và ghê hồn . Gió thổi mạnh làm cái cửa sổ nhà đập rầm rầm , ngoài kia bóng đèn nhấp nháy vì dây điện cũng đã dần dần chịu khuất phục .
Nó đang đến , mỗi ngày 1 mạnh hơn , ghê hơn và đẹp hơn . ÔI THIÊN NHIÊN THẬT HÙNG VĨ .Với những cơn mưa như thế này làm nhớ về quê nhà mỗi mùa bão lụt , chắc sáng mai chạy lòng hừng hực lắm đây .