Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Mắt Biếc- Nguyễn Nhật Ánh

Đã gửi: Năm T7 26, 2007 8:08 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
Tuổi thơ như một giấc mơ thật đẹp chỉ có một lần trong mỗi đời người...Đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh, ai cũng sẽ tìm thấy được một phần tuổi thơ của mình với tràn đầy những kỷ niệm và cảm xúc...


Truyện dài Mắt Biếc (audio wma file- 12part)
Phần 1
[movie]http://www.mvatoi.com/audioBooks/MatBiec/MatBiec_01.wma[/movie]
Phần 2
[movie]http://www.mvatoi.com/audioBooks/MatBiec/MatBiec_02.wma[/movie]
Phần 3
[movie]http://www.mvatoi.com/audioBooks/MatBiec/MatBiec_03.wma[/movie]
Phần 4
[movie]http://www.mvatoi.com/audioBooks/MatBiec/MatBiec_04.wma[/movie]


Re:Mắt Biếc- Nguyễn Nhật Ánh

Đã gửi: Năm T7 26, 2007 8:14 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
Phần 5
[movie]http://www.mvatoi.com/audioBooks/MatBiec/MatBiec_05.wma[/movie]
Phần 6
[movie]http://www.mvatoi.com/audioBooks/MatBiec/MatBiec_06.wma[/movie]
Phần 7
[movie]http://www.mvatoi.com/audioBooks/MatBiec/MatBiec_07.wma[/movie]
Phần 8
[movie]http://www.mvatoi.com/audioBooks/MatBiec/MatBiec_08.wma[/movie]

Re:Mắt Biếc- Nguyễn Nhật Ánh

Đã gửi: Năm T7 26, 2007 8:15 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
Phần 9
[movie]http://www.mvatoi.com/audioBooks/MatBiec/MatBiec_09.wma[/movie]
Phần 10
[movie]http://www.mvatoi.com/audioBooks/MatBiec/MatBiec_10.wma[/movie]
Phần 11
[movie]http://www.mvatoi.com/audioBooks/MatBiec/MatBiec_11.wma[/movie]
Phần 12
[movie]http://www.mvatoi.com/audioBooks/MatBiec/MatBiec_12.wma[/movie]

Re:Mắt Biếc- Nguyễn Nhật Ánh

Đã gửi: Ba T7 31, 2007 12:39 pm
Viết bởi skyrain
cứ tưởng bác phuongthengoc nhà ta chỉ mê đánh đấm thui chớ.bác đánh trúng huyệt của em rồi bác ạ.còn bao nhiêu chuyện nữa bác post lên hềt đi bác ơi[grin]

Re:Mắt Biếc- Nguyễn Nhật Ánh

Đã gửi: Tư T8 01, 2007 10:24 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
Sao lại tưởng anh chỉ thích đánh đấm vậy?Mà em là ai thế?!Số lượng truyện NNA dạng audio ko nhiều, sẽ lần lượt post vào lúc thích hợp.Em đón nghe nhé!

Re:Mắt Biếc- Nguyễn Nhật Ánh

Đã gửi: Năm T8 02, 2007 11:37 pm
Viết bởi hero
Đại ca dạo này cải tà quy chính rồi à .
Bao giờ lên nhậu với đại ca mới được


Re:Mắt Biếc- Nguyễn Nhật Ánh

Đã gửi: Sáu T8 03, 2007 3:56 pm
Viết bởi Structpro
Nghe chuyện Nguyễn Nhật Ánh, những tình cảm trong sáng thơ ngây tuổi học trò dường như sống dậy, lòng bồi hồi xao xuyến lạ thường ngỡ thời niên thiếu như vừa mới qua đây.

Ở đoạn cuối của câu chuyện này, tưởng như như một kết thúc có hậu sẽ khép lại câu chuyện về một tình yêu đẹp đẽ thắm màu hoa phượng nhưng ướt nhòe nước mắt của nhân vật Ngạn. Nhưng thứ tình cảm dai dẳng, mãnh liệt và quá chân thành của Ngạn đối với Hà Lan đã phá vỡ hạnh phúc của chính anh và những người thương yêu anh, để lại cho người nghe cảm giác bồi hồi, tiếc nuối. Giá như, Ngạn đừng quá cố chấp với tình cảm của mình...

Re:Mắt Biếc- Nguyễn Nhật Ánh

Đã gửi: Hai T8 06, 2007 11:44 am
Viết bởi ngvan
Câu chuyện thật hay. Từng lời văn, lời thơ dạt dào cảm xúc, khiến người đọc như thổn thức cùng tâm trạng của nhân vật. Theo tôi, Ngạn ra đi là đúng đắn. Sở dĩ Ngạn dành một tình cảm đặc biệt cho Trà Long bởi cô là hình ảnh thuở xưa của người yêu cũ. Tình yêu anh dành cho Trà Long chỉ là ảo ảnh! Sẽ ra sao khi một ngày Trà Long nhận ra điều đó? Với trái tim trong sáng và đằm thắm, hẳn cô sẽ rất đau lòng. Sẽ không quá muộn nếu Ngạn ra đi lúc bấy giờ và sống thật với tình yêu của mình...Dẫu biết đây chỉ là một câu chuyện nhưng tôi thầm mong Trà Long sẽ tìm được một tình yêu đích thực cho riêng mình, một cuộc sống tươi đẹp, không lỡ làng như "Chú" cô...[grin]

Re:Mắt Biếc- Nguyễn Nhật Ánh

Đã gửi: Chủ nhật T8 31, 2008 11:59 pm
Viết bởi vtri
tôi ko nghĩ tình cảm Ngạn dành cho Trà Long là ảo ảnh, đó là tình cảm thật, rất thật, đó chính là cái tâm hồn mà Ngạn tìm kiếm bấy lâu nay, Ngạn đã yêu Hà Lan với 100% tình cảm của mình nhưng trái tim, cảm xúc của Hà Lan ko cùng nhịp với con tim và cảm xúc của Ngạn; còn với Trà Long, Ngạn có được sự đồng điệu đó. Theo tôi, Ngạn nên ở lại với Trà Long, không phải vì tôi luôn thích một kết thúc có hậu mà theo tôi đó chính là hạnh phúc cho cả Ngạn và Trà Long.