Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Coi chừng điên đó!!!

Đã gửi: Năm T7 19, 2007 6:49 pm
Viết bởi yeutinhyeu
Có 4 thằng đi uống cafe, tính tiền 25.000 đồng. 3 thằng bỏ tiền, mỗi thằng bỏ 10.000 (vậy là tổng cộng 30.000). Ông chủ thối lại 5000. Thằng thứ 4 giữ 2000, đưa cho 3 thằng kia mỗi thằng 1000. Vậy tính ra 3 thằng kia mỗi thằng bỏ ra 9000.( 9000 x 3 = 27000), cộng với 2000 thằng thứ 4 giữ là 29000. Còn 1000 kia đâu?[lol]

Re:Coi chừng điên đó!!!

Đã gửi: Năm T7 19, 2007 7:36 pm
Viết bởi ayumi
vì sao 4 thằng đi uống ma 3 thằng trả tiền[bad][bad]

Re:Coi chừng điên đó!!!

Đã gửi: Năm T7 19, 2007 8:06 pm
Viết bởi 911

Có 4 thằng đi uống cafe, tính tiền 25.000 đồng. 3 thằng bỏ tiền, mỗi thằng bỏ 10.000 (vậy là tổng cộng 30.000). Ông chủ thối lại 5000. Thằng thứ 4 giữ 2000, đưa cho 3 thằng kia mỗi thằng 1000. Vậy tính ra 3 thằng kia mỗi thằng bỏ ra 9000.( 9000 x 3 = 27000), cộng với 2000 thằng thứ 4 giữ là 29000. Còn 1000 kia đâu?


Tôi cũng có bài toán đứa cháu học lớp 3 đố đên giờ giải vẫn không ra, xấu hổ quá, đến khi đọc xong câu chuyện CHÚ BÉ RẤT RỐI của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì mới giải được[wink]:
Ba người vào đăng ký ở một khách sạn. Họ trả 30 đồng cho người quản lý và đi về phòng. Người quản lý bỗng nhớ ra rằng giá phòng là 25 đồng và đưa 5 đồng cho người trực để trả lại cho họ. Trên đường mang tiền lên phòng, người trực bỗng nhận ra rằng 5 đồng sẽ rất khó chia cho 3 người vì thế anh ta lấy lại 2 đồng và chỉ đưa cho mỗi người 1 đồng.
Như thế, họ chỉ trả có 9 đồng, 3 người tổng cộng là 27 đồng, người nhân viên trực bỏ tuí 2 đồng, như thế tất cả chỉ có 29 đồng. Vậy đố bạn 1 đồng nưã đi đâu?





Re:Coi chừng điên đó!!!

Đã gửi: Năm T7 19, 2007 10:58 pm
Viết bởi potay
Hừ, bài toán lừa người khéo quá. Ai cũng nghĩ là 3 người phải trả cùng tiền nhau ... nên bị lừa! Thú vị ghê ...  tâm lý con người!

Re:Coi chừng điên đó!!!

Đã gửi: Sáu T7 20, 2007 9:56 am
Viết bởi assukiioh
 tính đưa đáp án!nhưng mà thôi!để cho mọi người suy nghỉ cho vui! đừng tham là làm được
[grin]
 thằng thứ 4, cứ coi như nhà hắn bị động đất ở Niigata đi[grin][lol]

Re:Coi chừng điên đó!!!

Đã gửi: Sáu T7 20, 2007 10:02 am
Viết bởi Portraitpainter
Có topic này cũng hay mà giờ mới đọc.
Mình nghĩ vấn đề ở đây là sự nhầm lẫn giữa phép cộng 27000+2000=29000. Thực ra thì phép trừ mới là đúng 27000-2000=25000 tiền cafe( 3 thằng mỗi thằng bỏ 9000, thằng 4 bỏ túi 2000).
Còn con số 30000 là suy ra từ 3*10000=30000 mà thôi.
Bài khách sạn cũng tương tự.

Re:Coi chừng điên đó!!!

Đã gửi: Sáu T7 20, 2007 12:16 pm
Viết bởi bamaguro
Vậy tính ra 3 thằng kia mỗi thằng bỏ ra 9000.( 9000 x 3 = 27000), cộng với 2000 thằng thứ 4 giữ là 29000. Còn 1000 kia đâu?

Như thế, họ chỉ trả có 9 đồng, 3 người tổng cộng là 27 đồng, người nhân viên trực bỏ tuí 2 đồng, như thế tất cả chỉ có 29 đồng. Vậy đố bạn 1 đồng nưã đi đâu?

Bài Toán hay ở chỗ thối tiền lại,rồi chia tiền thối ra làm ta dễ bị nhầm.Con số 30000đ hay 30đ chỉ là 1 con số ảo để đánh lừa,chứ không có thực,vì rốt cuộc số tiền phải trả mới là vấn đề.
Nếu không để ý tới số tiền 30000(hay 30đ) mà chỉ để ý đến số tiền tổng cộng phải trả (25000đ hoặc 25đ) thì chỉ thấy 3 người trả tiền, tổng cộng lại(9000 x 3=27000đ ;9 x 3 = 27) thì dư ra 1 số tiền(2000 hoặc 2đ).Người còn lại thì nhận số tiền dư ấy mà không phải trả đồng nào.[confused][grin]

Bài toán suy nghĩ cũng thấy vui vui.
Không biết assukiioh khi tính tiền cho khách,có dùng chiêu thối tiền này để lừa khách không nhỉ [tongue]

Re:Coi chừng điên đó!!!

Đã gửi: Sáu T7 20, 2007 3:11 pm
Viết bởi assukiioh
có cách khác!hehe
 khách sẽ tự nguyện cho mình ít "chip chip"[grin]

Re:Coi chừng điên đó!!!

Đã gửi: Sáu T7 20, 2007 5:01 pm
Viết bởi yeutinhyeu


Re:Coi chừng điên đó!!!

Đã gửi: Sáu T7 20, 2007 8:19 pm
Viết bởi LION
bài này không cho phép nhân.... không thể lay 9000 nhan lên cho 3 được...sai ở phép nhân.