Bạn đang xem trang 1 / 10 trang

Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Năm T7 12, 2007 5:15 pm
Viết bởi assukiioh
  tháng 3 sang năm, ngày 28 sẽ là kỹ niệm 6 năm anh em mình sang Nhật nhỉ!? cũng thời gian này anh em đa số sẽ tốt nghiệp đi làm và 1 số sẽ tiếp tục học lên cao!Cũng có thể có anh em chọn đường về (trong đó có thể có tau, Hoàng) 6 năm trước, trước khi sang Nhật anh em một nhóm 16,17 người gần gủi nhỉ!Hihi, biết bao chuyện cũng đã xãy ra, nhưng mà cũng là cơ hội cho anh em hiểu nhau hơn!Thầy Dũng, cô Kim Anh, Thầy Tuệ,...nhớ mấy thầy cô ghê, không biết giờ này mấy thầy cô đang làm gì!Cô K.Anh thì dạo này tau vẫn đang liên lạc, cô khỏe! Nhưng mà rồi sang Nhật chia làm 3, ToKyo-Shizu-Hirosima, anh em cũng vì thế chia nhóm ra chơi nhỉ!Tau ở Tokyo thì quậy với nhóm phát báo!Bowling, nhậu nhẹt,đi chơi...thời phát báo vẫn còn ở bên anh em, vui ghê! Nhất là những đêm anh em nằm tâm sự ở nhà tau!mà thời đó có mấy sempai Nam, Duong, Nguyen...hay cùng chơi, nhớ ghê!Nhưng rồi sau khi thi Đại học thì tất cả là chia ly nhỉ?! 7 đứa phát báo ở Tokyo thì vào 7 trường ĐH khác nhau, anh em Shizu cũng vậy!anh em barabara!Sau đấy anh em mình không có dịp tập trung nữa nhỉ!!!mổi thằng mỗi việc, một lịch khác nhau!
 Nhưng mà anh em ah!Nhớ anh em quá rồi!muốn gặp lại anh em, cùng đánh bowling cũng được, cùng Nhậu cũng được, cùng đi khắp Nhật cũng đươc,...trước tiên là muốn nhìn cái mặt khỏe khoắn của anh em![smile]
  Vừa rồi tau có nói chuyện với Sơn Hói, Sơn Hói và Minh Đen nữa, rất muốn tụ họp anh em đấy!Vì vậy tau thấy hay nhất là anh em mình tổ chức họp mặt một buổi đi!Biết là có anh em sẽ bận rộn lắm, nhưng mà củng 4 năm rồi, cố lấy ra 1,2 ngày gặp gỡ những thằng bạn cũ này!
 Tạm thời thì hôm nay tau viết cái mail này hỏi ý kiến của anh em thế nào thôi!về thời gian, địa điểm thì tau đưa ra một vài lựa chọn sau, anh em thấy thế nào!?

  Thời gian:  1.Thang 9 năm 07
               2.Tết dương lịch 07
               3.Tháng 3 năm 08( tốt nghiệp)
   
  Địa điểm: 1.Tokyo: Fujikyu, bowling, barbecue,...
           2.Shizuoka:Bowling, barbecue,party...
     
 về địa điểm tau nghĩ là cần ở mannaka là hay nhất!như vây mọi người ở xa tiện đi!
 thế nhé!anh em cho ý kiến, đồng thời mỗi người liên lạc cho mấy đứa khác chưa biết nhé
 Going Home[smile]

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Năm T7 12, 2007 7:25 pm
Viết bởi bamaguro
Về thời gian thì tết dương lịch cho nó không cập rập.Chứ tháng 9 thì chắc có người bận làm luận văn,còn tháng 3 tốt nghiệp xong thì co người lo chuyển nhà,lo về VN...
Về địa điểm thì ở Tokyo đi.

Đã lâu lắm rồi không gặp Phong Nhĩ,và mấy cu trên 東北,...
Kì Lân và Tuấn Anh đâu rồi,lên tiếng cho anh em lên khí thế...

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Năm T7 12, 2007 9:20 pm
Viết bởi rollingstone
Dzạ thưa 2 anh có em đây ^_^  em sẽ liên lạc hiệp sĩ mù và T.Anh. Em dạo này bế quan, các anh cứ làm chủ!!!!

Đề án là về Shizuoka tắm biển hoặc suối nước nóng tốt hơn là Tokyo ồn ào ....

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Năm T7 12, 2007 10:27 pm
Viết bởi assukiioh
tau sẽ liên lạc với Phong Nhĩ và THể Lực nhà ta!
 riêng tau với SƠn Hói thì Thời gian lúc nào cũng được, chơi tất!
[grin][lol]
 chắc sẽ nhờ Thể lực nhà ta liên lạc với hai ông sư Quang và Trường Tohokku mới được!
 Linh Béo tau đã liên lạc vào Blog của hắn!lần này phải lôi thằng Béo này đi mới được!

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Năm T7 12, 2007 11:15 pm
Viết bởi hongchuong
cha..cha..anh em máu quá hén! Tính im hơi lặng tiếng một tí nhưng mà thấy anh em máu quá nên không nhịn được nữa ..hihi[smile]
Mà nè, thằng Hoàng đổi tên tui cũng phải báo một tiếng chứ. Thiệt là không thể nào"cháp nhạn" được! Dù sao nghe cũng oai oai nên tạm tha tội vậy.
Tháng nào cũng chiều anh em hết.Có lẽ Tết Tây cũng hay đó, vì lúc đó ít người về nước hơn nghỉ hè.Còn địa điểm thì khỏi cần bàn cãi:thống nhất nhà Hoàng đi!hihi. Vừa không xa Tokyo, gần bãi biển,tay nghề đầu bếp của Hoàng thì không cần bàn cãi.Hè năm ngoái thằng Lân với tui đã đi dọ thám nơi này trước rồi. Kết luận là khá lý tưởng đó![tongue]

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Năm T7 12, 2007 11:19 pm
Viết bởi namnh
còn anh Định nữa đóa mấy bạn, hình như đang ở meidai

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Sáu T7 13, 2007 12:04 am
Viết bởi assukiioh
thằng Thể Lực này!hiếp người quá đáng, thật không "cháp nhan" được. Định lên nhà mình phá phách đây mà!
 Ý kiến của Lực hay đấy, Chổ tớ thì có cái 留学生会館 với thêm nhà của thằng Lộc , kohai 2004 rộng thênh thang!Bowling chổ tau cực rẽ, có 300 yen!khekhe, ăn uống thì tùy sở thích anh em thôi!
Đặc biệt "Tiền tàu xe rẻ" [grin][lol]
phần tau thì giang hai tay mời anh em đến vùng quê có núi có biển này!khekhe, chỉ là chờ xem ý kiến anh em thế nào!?
Kỳ Lân thì thích đi suối nước nóng, Sơn Hói thì thích Fujikyu, Thể Lực thích Bowling và ăn uống nhà tau!!!!còn ai nữa nào! bỏ phiếu sau![grin]

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Sáu T7 13, 2007 1:28 am
Viết bởi akia
Akia có mặt. Bác Hoàng cầm đầu cái vụ này được đó [good], đáng được tán thưởng 1 chầu [drink] hì

Thời gian tôi thấy tết dương lịch có lẽ là hợp lý nhất. Địa điểm thì chọn nhà Hoàng là saiko, Shizu chỗ tôi cổ kính quá rồi.

Dạo này ẫn dật, không biết tình hình anh em thế nào. Hi vọng anh em đều ổn cả.

Thế nhé, hẹn ngày tái ngộ [bye]

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Sáu T7 13, 2007 6:55 am
Viết bởi rollingstone
Kỳ Lân thì thích đi suối nước nóng, Sơn Hói thì thích Fujikyu, Thể Lực thích Bowling và ăn uống nhà tau!!!!còn ai nữa nào! bỏ phiếu sau!


Duyệt nhà Hoàng nhé, khu nghỉ mát lý tưởng của dân Tokyo mà. Nếu đại ca hói thích Fujikyu đến vậy, em sẽ nhờ hiệp sĩ mù mang con mai-ka, tống bác vào cốp xe chạy một vòng bãi biển là phê hơn cả Z-coster ấy chứ ^_^

Các bác đi biển mà đi mùa đông thì buồn "nắm", thôi thì tập dượt trước một bữa tháng 9 tại Mỹ Tho (Mito). Ra khỏi cửa ga là thấy biển, xuống biển là thấy ..... sóng ..... Sáng phang dưa hấu, tối về phang bowling, đêm bắn pháo bông cùng nghe Sơn hói hát quan họ. Chất thế còn gì ....

-------

Điểm lại danh sách:
Mai Hoàng (nhà thầu chính)
T.Anh
kì Lân
Sơn hói (mới điểm danh chưa điểm mặt)
Minh đen
thể Lực

như vậy còn thiếu:
Quang đao
Trường tít
Vân còi
Khánh trắng
Linh béo
chân Châu cô nương
Định tiên sinh
Lan Khanh cô nương
Phong nhĩ đại ca
hiệp sĩ mù Trọng Nghĩa

Để thông tin được nhanh gọn, xin nhờ bác Mai hoàng chủ xị liên lạc tức tốc với 2 ẩn sĩ Trường tít và Quang đao tại Bồ Đào Sơn Trang Tohoku, cựu tiền đạo Minh đen triệu tập Vân còi Toyohashi và ông bầu Khánh trắng Osaka, vận động viên Thể Lực nhiệm vụ khó khăn và gian nguy nhất "truy tìm tung tích"  Định tiên sinh Nagoya. Những ẩn sĩ còn lại, chắc phải hồi sau tính tiếp ^_^

Đến thời điểm này, có 3 khu vực đang được đề ra
Shizuoka (bao gồm cả Fujikyu) 2 phiếu
Ibaraki (khách điếm Mỹ Tho) nhiều phiếu
Tokyo (ngủ công viên?) 0 phiếu




Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Sáu T7 13, 2007 7:27 am
Viết bởi snowflake
   Ặc ặc, ui bà con sao mà rôm rả thế, Châu Chấu có mặt[grin]. Lâu rùi không gặp anh em, nhớ ghê[icon_hug][icon_hug][icon_hug]. Cả khóa mình ráng sắp xếp để đi cho đầy đủ nha (ai không đi là ...xử bắn[waffen093]) [biggrin]

Về địa điểm thì biển là saikou rồi[heart], nên mùa hè này là hay nhất. Tháng 9 thì chắc các bạn đều xong kỳ thi In rồi nhỉ, để đến tháng 3 thì do dọn nhà, về nuớc (Tốt nghiệp xong chắc có nhiều bạn về?!) cập rập lắm áh.

Các bạn khác nhanh nhanh lên tiếng bỏ phiếu đi nào[rocketwhore][hb]