Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

NGƯỜI YÊU NƯỚC . . .

Đã gửi: Năm T1 03, 2008 4:57 pm
Viết bởi dongdu07


Người YÊU NƯỚC luôn luôn suy nghĩ, trăn trở,  vận động người khác tìm cách làm mọi việc tốt cho Đất Nước để ngày một phát triển, giàu đẹp hơn, để Dân tộc mình ngày một hạnh phúc, có tương lai hơn, rồi tổ chức thực hiện các suy nghĩ này. Trong quá trình thực hiện, người Yêu Nước không đòi hỏi quyền lợi, đãi ngộ đặc biệt cho mình, và sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh về hạnh phúc, quyền lợi cá nhân hay gia đình.

Bạn là người Yêu Nước ?  Hàng  ngày bạn có nghĩ tới Đất Nước không, đã trăn trở tìm cách làm cho Đất Nước mình phát triển hơn, giầu đẹp hơn chưa ? Bạn đã vận động bạn bè làm như vậy chưa ? Bạn đã tìm cách thực hiện trên các suy nghĩ nói trên  chưa ? Trong sinh hoạt học tập, trong cuộc sống hàng ngày ? Hiện tại cũng như tương lai ? Học xong, Bạn dự định làm gì, trong các dự định đó Bạn có nghĩ tới Đất Nước chưa ? Tiền bạc, quyền lợi, hạnh phúc cá nhân quý đấy, nhưng không gì bằng tình Yêu Nước cả ?

Sinh viên Đông Du nếu không yêu nước, sẽ phải trông đợi ở ai ? Sự tồn vong, tương lai   của Quốc  gia , hạnh phúc của Dân tộc tuỳ thuộc thái độ của Bạn. Hãy là những con người yêu nước thật sự. Hãy suy nghĩ, nói, sống đúng như những người Việt Yêu Nước.

ĐỂ CHỐNG LẠI XÂM LĂNG CỦA NGOẠI QUỐC . . .

Chủ quyền của Đất Nước bị lấn chiếm, người dân không thể không có phản ứng. Yên lặng, có nghĩa là chấp nhận, người ngoại quốc sẽ xem  thường dân  tộc Việt (hiện tại) mặc dù họ có khâm phục trong quá khứ, kẻ địch càng lấn lướt. Nhưng manh động, chỉ mang lại thất bại, và chỉ phản ứng nhất thời, lại làm trò cười cho thiên hạ. Để chống lại xâm lăng của ngoại quốc, cần có kế sách lâu dài, hiệu quả. Để vạch được kế sách tốt , cần bình tĩnh khách quan tìm hiểu sự việc, phân tách các yếu tố phía mình, phía người.

Đừng bao giờ ngây thơ tin tưởng vào những mỹ từ như  quốc tế,  hữu nghị,  anh em giữa các dân tộc, các quốc gia. Hãy hiểu đó là các  từ dùng trong ngoại giao. Sự thật có thể đúng, nhưng chỉ đúng một phần mà thôi, và thực tế đôi khi còn thật  khũ phàng.

Ai ai cũng đặt quyền lợi quốc gia dân tộc của họ lên trên hết, chúng ta cũng vậy thôi. Hãy nhìn lại lịch sử, nhìn lại những sự kiện mới đây, và cả những chuyện đang xảy tới, mà cảnh giác. Trong việc tranh chấp quyền lợi giữa các quốc gia, thì sức mạnh quân sự, kinh tế, chính trị, ngoại giao quyết định tất cả, bất kể chính nghĩa. Người bị thiệt luôn luôn là kẻ yếu.

Lịch sử đã chứng minh, mỗi lần các Triều đại Trung hoa hưng thịnh, thì Việt nam, nếu không có các minh quân, không chăm lo việc triều chính, quân sự, kinh tế, giáo dục, không có hậu thuẫn của dân chúng, đều bị xâm lăng. Việt nam cũng từng là kẻ mạnh xâm lăng, đánh chiếm đất đai của các dân tộc miền Nam như Chân lạp, Chiêm thành. Ngày nay  Việt nam bị Trung hoa lấn chiếm lãnh thổ, vì  Trung hoa có những nhà lãnh đạo sáng suốt, biết lèo lái hướng dẫn dân chúng  ra sức xây dựng đất nước của họ ngày một giàu có, ngày một hùng cường hơn, cả thế giới phải kiêng nể, còn  Việt Nam thế nào??? Xin để từng người Việt tự suy nghĩ, nhất là những người có học, hiểu biết, có cơ hôi nhìn, so sánh đó đây, và có đầy đủ tự do để phán xét, như những sinh viên đang du học ở ngoại quốc, hay Việt kiều. Hãy trung thực nhìn nhận về hiện trạng của Đất Nước Việt Nam để từ đó tìm ra những phương sách hữu hiệu chống lại ngoại xâm.

Hãy biết nhẫn nhục trong hiện tại, để chuẩn bị cho tương lai. Nếu nhân dân Việt Nam, trong nước, cũng như ngoài nước, dẫu mang  chính kiến khác nhau, biết yêu nước, biết đặt quyền lợi của Quốc gia Dân tộc lên trên quyền lợi của cá nhân, của bè phái, biết đoàn kết lại. Nếu mọi người Việt đều yêu nước, như ông cha ta ngày trước, mang hết tài trí ra xây dựng , thì Việt nam lo gì không giầu mạnh, đủ sức đương đầu với mọi khó khăn đến từ bên ngoài. Đó là việc mọi người Việt nên làm, phải làm.

ĐÔNG DU