Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thư gửi sinh viên phát báo từ thầy hiệu trưởng

Đã gửi: Tư T5 06, 2009 11:48 pm
Viết bởi peterpan_jp

Thầy đã về tới Việt Nam bình an , vẫn còn hơi mệt một chút . Nhưng đầu vẫn luôn luôn nhớ tới các em , cố gắng viết vài hàng gởi tới các em nhân dịp có buổi gặp nhau ngày 6 / 5 của những anh em phát báo .




Thư gởi sinh viên Đông Du khóa tháng 4 / 2009


Thầy đã về tới Việt Nam bình an , vẫn còn hơi mệt một chút . Nhưng đầu vẫn luôn luôn nhớ tới các em , cố gắng viết vài hàng gởi tới các em nhân dịp có buổi gặp nhau ngày 6 / 5 của những anh em phát báo .

Tình hình du học sinh Đông Du một cách tổng quát , đặc biệt là du học sinh khóa 2007 làm thầy suy nghĩ , thấy phải có những quyết định như sau : cần phải khẳng định lại tư cách thành viên của du học sinh Đông Du và tổ chức lại cộng đồng du học sinh Đông Du tại Nhật . Kế hoạch này được tiến hành theo nhiều bước , trước hết từ các em du học sinh khóa tháng 4 / 2009 .

Tư cách người Đông Du đã được nói rõ trong ba lời nguyện . Trước hết , ta tới Nhật để học , chuyện học phải được đặt lên hàng đầu , chủ yếu là học Nhật ngữ và luyện thi đại học . Người không học đàng hoàng không phải là người Đông Du . Nghĩa là những bạn nào không đi học tại các trường Nhật ngữ đều đặn ( tỉ lệ đi học phải trên 90% ) hay hằng ngày không luyện thi sẽ không được coi là người Đông Du . Chuyện luyên thi có thể vì đường xá xa xôi không tiện đi học những ngày chủ nhật nhưng phải có sự giải trình rõ ràng với thầy hay với đại diện của thầy tại Tokyo ( ban đại diện Đông Du ) . Trong trường hợp không tham gia lớp luyện thi chủ nhật ( như trường hợp các bạn phát báo ở xa hay các bạn ở các tỉnh ngoài Tokyo như Morioka , Shizuoka , Oosaka , Fukuyama , Hiroshima và Saga ) phải tham dự các kì Test hằng tháng do anh Hưng tổ chức , để hiểu rõ khả năng hiện có của mình và đánh giá mình trong tập thể của Đông Du . Trường hợp không dự thi phải có thư gởi cho thầy nêu rõ lý do tại sao . Tất cả đều được đào tạo để có thể tự học được dẫu ở xa hay có ở một mình , nếu không ôn lại chắc chắn không làm được . Chuyện không làm được bài hay chuyện không tham dự đối với thầy chỉ là chuyện chây lười không chịu dự thi . Nghĩa là đương sự không đi theo lời hứa đi Nhật để du học . Những người như vậy không có tư cách là người Đông Du , do chính các em đã quyết định . Thầy không muốn có những người học trò như vậy , và tập thể Đông Du cũng không muốn có những thành viên như vậy . Nghĩa là các em sẽ bị khai trừ ra khỏi tập thể Đông Du , thầy sẽ thông báo quyết định của các em cho gia đình biết và tương lai thầy không muốn gặp lại và cũng không muốn nhận trách nhiệm nào đối với những con người như vậy .

Tiếp đến , con người Đông Du phải là con người hăng say làm việc trong đó có chuyện học hành , trung thực , ngay thẳng và khiêm tốn sẵn sàng làm bạn với mọi người . Những người có những hành vi khuất tất trái với tinh thần trên như vay mượn tiền bạc không trả lại hay gạt gẫm bạn bè , người quen hoặc quen ăn gian nói dối cũng không phải là người Đông Du .

Người Đông Du cũng là người nghĩ về quê hương đất nước . Trong lúc đi học các em hãy coi việc học là trách nhiệm , nghĩa vụ đối với đất nước .

Ba yếu tố trên nếu thiếu yếu tố nào đều bị loại ra khỏi tập thể Đông Du . Các em cũng có quyền phán xét về tư cách , về sự hãnh diện là người Đông Du , có thể lựa chọn theo ý các em thích . Đã là người Đông Du phải xứng đáng là người Đông Du chứ không phải chỉ vì đi du học qua con đường Đông Du .


Trong buổi họp mặt ngày 19 / 4 vừa rồi tại Tokyo , thầy đã kêu gọi tất cả mọi người chuẩn bị cho ngày vào đại học phải cần một số tiền lớn ít nhất là 500.000 yên , thầy đã kêu gọi mọi người , mọi sinh viên phát báo phải tiết kiệm một tháng tối thiểu 30.000 yên . Nghĩa là các em sẽ có 720.000 yên sau 2 năm làm việc không còn phải vay mượn từ phía Kohai hay bạn bè . Trước sự tiêu xài phung phí của một số bạn các khóa trước , thầy thấy phải cưỡng bách các em tiết kiệm vì tương lai của chính các em . Bằng văn thư này thầy muốn nhắc nhở mọi người phải tự tiết kiệm với kiêm ngạch tối thiểu và thông báo kết quả tiết kiệm về cho thầy . Các em có quyền tự do nghe lời thầy hay không . Nếu nghe thì thực hiện , nếu không thầy cũng chẳng cần những học trò như thế . Các em tiêu xài lãng phí , học hành không tử tế chắc chắn tương lai phải đi vay mượn , học hành chẳng ra gì , có nhận các em làm người Đông Du đi nữa chỉ làm xấu hổ cho trường mà thôi . Thầy luôn luôn lo cho các em , mong muốn những chuyện tốt nhất cho các em nhưng cũng sẵn sàng cương quyết với những người không nghe mình .

Tóm lại , để có thể học hành tốt tại Nhật theo đúng những lời nguyện các em đã đọc phải học , phải sống đạo đức , phải biết lo cho tương lai . Đó chính là tiêu chuẩn của một người Đông Du . Các em hãy tự suy nghĩ và lựa chọn một là mình là người Đông Du phải giữ các tiêu chuẩn nói trên hay là mạnh dạn đứng bên ngoài tập thể Đông Du để tập thể khỏi phải liên lụy những chuyện không hay . Mong tất cả mọi người hãy suy nghĩ kĩ và quyết định .



Riêng với các em đang học ở Morioka , Saga thầy đang suy nghĩ tìm cách giúp đỡ . Thầy không quên , không bỏ các em đâu . Nhưng trước hết phải tự cứu lấy mình với tất cả khả năng đang có , mạnh dạn tiếp cận các nơi cần người . Thất bại là chuyện đương nhiên , ta có mất gì đâu ? Ngược lại sẽ có thêm kinh nghiệm cho những lần xin việc tiếp theo . Đây cũng là một sự rèn luyện ý chí vươn lên của chính các em . Khi có tin gì mới về việc giúp đỡ các em thầy sẽ thông báo ngay . Tạm vài hàng để các em yên tâm .

Trong lúc chưa có việc các em phải tận dụng thời gian để học tập ngay từ những ngày đầu với tiếng Nhật chứ không phải đợi tháng nữa hay năm sau . Các Sempai thành công là nhờ như vậy . Gian khổ giúp người ta trưởng thành .

Chúc tất cả các em sức khỏe tốt , ý chí sống kiên cường , học tập tốt để thầy được hãnh diện .


Ngày 6 / 5 / 2009


Thầy


Nguyễn Đức Hòe

Re:Thư gửi sinh viên phát báo từ thầy hiệu trưởng

Đã gửi: Năm T5 07, 2009 9:29 am
Viết bởi doanketdongdu
Em là sinh viên di khóa tháng 10 năm 2008. Hôm qua đi họp cùng tập thể Đông Du cùng ban đại diện. Em suy nghĩ thật nhiều về vấn đề này. Xong em có một vài lời xin góp ý. Là những vấn đề thực tại mà Đông Du còn thiếu xót về việc cải cách một cách toàn diện trên toàn tập thể Đông Du.
 Thứ nhất.Buổi họp được tổ chức môt cách 急にvà mọi người trong ngày lễ đã có những dự dịnh trước đó nên sự vắng mặt là rất nhiều. Anh em đều chật vật để thay đổi dự định. Vì thế tư tưỡng không có thể truyền đạt đến hết khắp mọi người. Là buổi họp quan trọng như thế thì ban đại diện phải xuy xét một cách cục diện. Phải dược tổ chức mọt cách quy mô, và có dược tất cả các thành viên tham gia.Nếu nói về vấn đề cải cách thì phải đi từng bước một và có sự chỉ huy sáng suốt và đặt lên nền móng tư tưỡng như Bác Hồ của chúng ta vậy.
 Để cải cách không phải nói được là làm được, phải có mục tiêu trong thời gian nhất định và hãy suy đoán sự tiến triển của Đông Du trong những năm sap tới. Đừng để rơi vào khũng hoảng mới đem ra sự cải cách. Hãy đi trước 1 bước khi sư việc sắp xảy ra. Để giải quyết vấn đề này là nằm trong vấn đề tư tưởng và lãnh đạo, tư duy thực tại và suy đoán về vấn đề tương lai.
 Thứ hai, em muốn nói đến vấn đề mà anh em cần phải khắc phục. Đó không phải là cần con người có sự thông minh, mà cần ở con người VN chúng ta là tư cách. Thử nghĩ mà xem những người phát báo là giai cấp được xem là thấp nhất của đất nước Nhật, là những con người đó mà họ còn có tư cách hơn một số anh em chúng ta. Anh em đôi khi còn bị la mắng, chủi rủa. Rồi từ đó họ lấy nền móng là con người VN ai ai đều như vậy. Là sinh viên Đông Du với tư cách là DHS VN bạn hãy đặt danh dự của đất nước làm trọng. Có nhiều lần mình tiếp xúc với các người bạn Nhật hay Hàn Quấc thi khi giới thiệu mình la người VN thì họ lại bật cười. Điều đó là vì sao? anh em chúng ta đã co câu trả lời. Truyền thống 30 năm đấu tranh của dân tôc ta ở đâu ?. Hãy xây dưng một Việt Nam tươi sáng trong ánh mắt người nước ngoài.
Thứ ba.Em xin nói đến tinh thần đoàn kết của chúng ta bây giờ. Vẫn thấy còn quá quan liêu, chỉ được mang danh tiếng thì nhiều chú thực chất kết cấu nội bộ lũng cũng. Với tính chất 1 người làm thì thành công, 3 người làm thì thất bại, 7 người làm thì phá sản. Nguyên nhan chủ yếu là do trong mỗi Trái Tim của con người VN chúng ta là luôn đặt lợi ích mình lên hàng đầu, chưa tìm ra cách sáng suốt để cùng nhau cộnghưởng. Thử hỏi tại sao một tiệm báo không có 所長va店長 ma vẩn làm việc một cách trôi chảy hơn cả ngày thường? Đó là những vấn đề mà mổi chúng ta phải cần học hỏi.
 Thứ tư.Đó là về vấn đề nhân tài của đất nước VN hiện giờ và cũng la một thực trạng Đông Du. Người Nhật Bản họ luôn tim kiếm nhân tài thực sự, và người có tài được phát triển một cách tự do.Còn ở VN chúng ta thì sao? Nhân tài một mặt luôn luôn bị kiềm chế bởi những tên vô tài mà chỉ biết nịnh bợ, tham nhũng. Còn người trung thực chất phát thì không có cơ hội lên tiếng. Tồi tệ lại càng tồi tệ. Nói đến đây em xin nhắc qua Đông Du chúng ta. Đừng bao giờ để một người vô tài vô đức, không có lòng yêu nước nằm trong bộ máy lanh đạo nhé. Em rất tin tưởng ở Đông Du.
 Lời cuối em xin nhắn nhủ với mọi người là hãy cùng nhau học tập. cùng nhau phấn đấu để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh. Em xin cam ơn ban đại diện. Cám ơn Thầy đã xây dựng Đông Du lớn manh như ngày hôm nay.
                 Em không thể nói tên ở đây được. Xin hãy thông cảm cho em.

Re:Thư gửi sinh viên phát báo từ thầy hiệu trưởng

Đã gửi: Bảy T5 16, 2009 3:47 pm
Viết bởi duy9f
@doanketdongdu
Anh nghĩ em nên hết sức bình tĩnh về chuyện là người VN, chuyện là dân phát báo hay chuyện cải tổ Đông Du như thế nào.
Khi bình tĩnh, những đóng góp của em sẽ dễ nghe hơn và được trân trọng hơn.
Em mới đi hồi tháng 10 - 2008 thì có thể bớt ngay những từ "Hãy, Đừng bao giờ...," trong cách nói chuyện. Tiếp đến, những ý kiến của em tỏ ra quá "to tát, lớn lao và vĩ đại" trong khi anh nghĩ rồi ở Đông Du sẽ chỉ có những người nói ít làm nhiều, những người lấy hành động thay cho lời nói qua đợt cải tổ này.
Nói chung chỉ hy vọng em bình tĩnh, làm việc ở tiệm báo đàng hoàng, đi học có "suytseki" cao, ra đường đi đứng, nói năng đàng hoàng, lịch sự, chơi với bạn bè , anh em (ít nhân là trong Đông Du) hòa nhã, chừng mực, tương thân tương ái tốt và thi vào đậu vào ĐH là đã đủ để chứng minh người VN là ai, có thể làm gì cho đất nước, có góp phần làm cho Đông Du lớn mạnh rồi.
Cải tổ một tổ chức có đông người, nhiều quan điểm riêng, nhiều xuất phát điểm khác nhau... không phải là chuyện cứ nói "Hãy thế này, hãy thế nọ...!" là làm được ngay.
Anh nghĩ còn rất, rất nhiều anh em Đông Du cũng đang suy nghĩ về việc cải tổ sao cho tốt nhất. Những suy nghĩ ấy tích góp được từ quá trình sống, học và làm việc ở Nhật, với người Nhật và ở những chuyến đi về so sánh với VN mà các anh chị ấy đang làm được.
Vậy thôi ha!