Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

THƯ GỬI SINH VIÊN ĐÔNG DU DU HỌC KHOÁ 2008-2009

Đã gửi: Năm T6 11, 2009 2:36 am
Viết bởi peterpan_jp
Ban Quản Lý web xin được gửi đến tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên khóa 2008-2009 nguyên văn lá thư từ thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Hòe, về việc đăng ký kết nạp "THÀNH VIÊN ĐÔNG DU". Xin thành thật cảm ơn thầy, dù ở xa vẫn luôn luôn suy nghĩ và chăm lo cho chúng em.


THƯ GỬI SINH VIÊN ĐÔNG DU DU HỌC CÁC KHOÁ 2008-2009



Kỳ thi Ryu đang tiến gần. Các Em đã ôn tập đầy đủ chưa ? Thầy mong sẽ nhận được nhiều tin vui .



Như đã thông báo, việc đăng ký gia nhập thành viên Đông Du cho sinh viên các khoá 2008-2009 sẽ được tổ chức trong tháng 6 này. Lý do, như mọi người đều rõ, trước hết vì Đông Du là một Trường đào tạo những con người yêu nước, học vì lý tưởng phục vụ quê hương, và trong thời gian học tập học viên phải tuân theo một số nguyên tắc nhất định , làm việc nhiệt tình , sống trung thực , ngay thẳng và khiêm tốn, trong nội bộ thì đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Các em và gia đình đã biết tới Đông du qua lý tưởng, qua tinh thần Đông Du nói trên, và đã chấp nhận xin vào Đông Du để được rèn luyện như thế. Và thực tế, các Em đã được sống nhiều ngày tháng trong môi trường Đông Du, đã chứng kiến mọi chuyện của Đông Du, từ chuyện  tất cả đều được ưu ái đặc biệt về  học phí, một số em nghèo được học miễn phí, được vay tiền sinh hoạt, cũng như sự tận tuỵ của Thầy Cô hết lòng lo cho các Em trong chuyện học Nhật ngữ, học Toán Lý Hoá, lo thủ tục nhập cảnh của các em. Trường cũng đã giảng giải cho các em về bổn phận của thanh niên đối với Tổ quốc. cũng như những năng lực đức độ cần có để phục vụ xã hội, và cũng phê phán nghiêm khắc những cái xấu của xã hội cũng như của chính các em. Và hơn tất cả, lời hứa chuẩn bị và đưa các em đi du học, Trường đã thực hiện đầy đủ . Chính vì thế, hiện nay các em đang có mặt tại Nhật.



Sự rèn luyện đào tạo sinh viên Đông Du nay đã bước sang một giai đọan mới với sứ mệnh mới, lần này xẩy ra tại Nhật, đó là học tiếp Nhật ngữ, chuẩn bị thi vào  và học tại đại học, trong khung cảnh khắc khe hơn, là vừa đi học, vừa phải đi làm kiếm sống, và phải học cho thật tốt. Còn nhiều khó khăn đang chờ đợi . Trước khi lao vào giai đoạn mới này, chúng ta cần khẳng định lại một lần nữa, lý tưởng và tinh thần chung của các em và của Đông Du , cũng như những trách nhiệm gắn bó cần thiết giữa hai bên, để rối cùng nhau phấn đấu trước những khó khăn này.



Trước hết, Trường khẳng định là vẫn tiếp tục sống theo lý tưởng và tinh thần Đông Du, và tiếp tục đào tạo nhân tài cho Đất Nước.. Đất Nước chúng ta , công nghiệp, kinh tế chưa phát triển ( so với thế giới chưa có được bao nhiêu, những cái đang có, phần lớn là những đầu tư của người ngoại quốc, hay để phục vụ người ngoại quốc , chúng ta đang từ từ chuyển sang thân phận làm tôi làm tớ phục vụ người ngoại quốc ngay trên mảnh đất mà lẽ ra mình phải làm chủ ). Dân chúng còn sống cơ cực, nghèo khổ, không đủ ăn, đủ mặc, đủ điều kiện cho con cái học hành (Nhà Nước vẫn phải cứu đói). Biết bao vấn đề cần giải quyết, hạ tầng cơ sở, việc học hành,  sức khoẻ, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường,. . . Không những thế, ta còn phải tự xây dựng công nghiệp, phát triển kinh tế, để dành lại chủ quyền kinh tế cho dân tộc, cũng như phải bảo vệ sự vèn toàn của Đất Nước . . . Biết bao công việc cần làm. Nhưng, ai sẽ làm đây? Bạn nói đã có Nhà Nước, có Chính Quyền ư ? Với kinh nghiệm, với những sự kiện lịch sử đã xẩy ra trong quá khứ, Bạn có thật sự có an tâm không, giao phó sự tồn vong của cả một Quốc gia , Hạnh phúc của cả một Dân tộc cho một thiểu số. Vua Gia Long sai lầm, vì quyền lợi cá nhân, đã mời người Pháp vào Việt nam, để rồi dân tộc Việt nam phải chịu sự đô hô suốt 100 năm của thực dân Pháp, để bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã phải hy sinh để giành lại Độc lập, Tư do. Liệu Gia long và Triều đại Nhà Nguyễn đã gánh trách nhiệm tới đâu về những chuyện đã làm ? Truy cứu trách nhiệm của họ trước lịch sử thế nào đây? Để bảo vệ lãnh thổ, để gìn giữ quyền lợi của dân tộc, những ai nhận mình là người Việt,  đều phải ý thức trách nhiệm, không được thờ ơ, giao phó tất cả cho người khác. Mọi người phải nghĩ tới Đất nước, lo lắng, hết lòng làm việc cho Đất Nước, chỉ khi đó chúng ta mới giữ được sự vẹn toàn của Lãnh thổ, mới bảo vệ được những quyền lợi kinh tế của Dân tộc, và chỉ có thế mới thực sự có Độc lập, Tự do, Hạnh phúc .



Là người Việt, đẻ ra và trưởng thành từ đất nước Việt nam, hơn ai hết, chúng ta biết rõ về nội tình của Việt nam. Là người có may mắn được học hành, hiểu biết tương đối cao, nếu các Em không nghĩ tới quê hương, tổ quốc mình, thì Đất Nước biết trông cậy vào ai ? Thầy kêu gọi lương tri của những người trẻ Việt nam, hãy ý thức và gánh lấy trách nhiệm, hãy chuẩn bị để đảm đương những công việc của Quê Hương Tổ Quốc mình. Trước mắt hãy học tập thât nhiều kiến thức, rèn luyện đức đô, tích luỹ kinh nghiệm, để mang về xây dựng Quê hương Tổ quốc, và hãy sống một cách gương mẫu để được mọi người quý mến.. Hãy trả lời xem , Thầy đặt nhiều kỳ vọng vào các Em có đúng hay không ? Và các Em có phải là những con người yêu nước hay không, có muốn đóng góp gì cho đất nước của mình hay không ? Qua việc chấp nhận lý tưởng và tinh thần Đông Du, chúng ta có thể hiểu rõ nhau.



Là người yêu nước, chúng ta hãnh diện mình là người Việt nam, khẳng định trước mọi người, trong cũng như ngoài nước, rằng tôi sẽ đóng góp xây dựng đất nước. Đất Nước này hiện tại còn nghèo khổ, còn chậm tiến so với thế giới, nhưng nhất định chúng ta sẽ biến nó thành một quốc gia giầu đẹp, tiến bộ, và nhân dân Việt nam sẽ có hạnh phúc và có tương lai.. Tại sao chúng ta lại e ngại, xấu hổ không dám nói là mình yêu nước ? Vì xấu hổ là người Việt nam hay sao ? Vì sợ phải gánh vác trách nhiệm đối với quê hương hay sao ? Hay chỉ vì muốn nhận mọi thứ từ Đất Nước, từ người khác, nhưng không muốn cho, không muốn đóng góp để trả lại những gì mình đã nhận. Hay vì trong đầu còn có những ý nghĩ vị kỷ, những toan tính cá nhân không dám nói ra ? Xã hội kính trọng những ai biết nhận cuội nguồn , biết yêu thương quê hương tổ quốc, và chắc chắn trong lòng sẽ khinh bỉ những người chỉ biết nghĩ tới hạnh phúc cá nhân .



Hãy mạnh dạn nói lên những những nguyện vọng yêu nước của mình và cùng nhau hứa sẽ thục hiện nguyện ước này. Xin mời các Em gia nhập Đông Du, một cộng đồng những người yêu nước, và ước nguyện cùng nhau xây dựng quê hương.



Các Em cũng rõ, mình du học được là nhờ uy tín của Đông Du, là nhờ bạn bè kính nể lý tưởng Đông Du mà trợ giúp, nhận làm người bảo lãnh hay trợ giúp các Em về nhiều mặt khác. Tương lai cũng vậy, xã hội Việt nam , hay xã hội Nhật bản sẽ đánh giá các Em qua lý tưởng và tinh thần Đông Du, qua những gì các Em trưởng thành, thực hiện được theo lý tưởng và tinh thần đó, cũng như qua sự đoàn kết chặt chẽ của cộng dồng sinh viên Đông du, hơn là vì tài năng hay thành đạt của cá nhân của các Em. Nay các Em còn muốn tiếp tục sống học tập và rèn lyện trong lý tưởng và tinh thần Đông Du, có muốn đóng góp xây dựng một tập thể như thế hay không. Nếu chấp nhận, chúng ta là những người cùng chí hướng, cùng học tập thật tốt, học cả tri thức, lẫn đạo đức, nhân cách , và cùng nguyện sẽ đóng góp cho Quê hương, Tổ quốc. Tương lai của Đông Du do chúng ta cùng nhau xây dựng.  Nhưng trước hết chúng ta phải khẳng định có là thành viên của Đông Du hay không, để mình không cảm thấy bị gò bó, bắt buộc, hay gượng ép phải làm những điều mình không muốn, hay đi trái với thâm tâm mình, để mọi người biết rõ ai là người đồng chí, ai là người ngoài, để khỏi làm phiền họ, để khỏi tốn công, tốn sức hy sinh vô ích.



Tất nhiên tiếp theo chuyện đăng ký tư cách thành viên Đông Du cũng đi kèm nghĩa vụ của nó. Trước hết là phải học tập, vì đi du học là để học mà, vì bố mẹ, anh em bạn bè  mong muốn như vậy, và cũng vì cần có khả năng làm việc , vì tương lai của chính mình, vì tương lai của Đất Nước. Chúng ta học tri thức, nhưng cũng phải rèn luyện cả về đạo đức, về tâm hồn, về nhân cách để có thể được mọi người kính mến, để có thể đóng góp được nhiều cho xã hội. Trong  học tập cũng như trong làm việc, chúng ta luôn luôn nhiệt tình, trung thực, ngay thẳng, và khiêm tốn và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Đó là khuôn mẫu của con người Đông Du, đó là các đặc trưng của những con người và tập thể Đông Du. Mọi người đang yêu quý, kính nể chúng ta , đứng để uy tín này mất đi, ngược lại chúng ta phải làm cho tập thể Đông Du ngày một được quý trọng, kính nể hơn, để mọi người có thể ký vọng ở những con người Đông Du.



Trường Đông Du đã sống với các Em hết tình hết nghĩa, nay là lúc các Em phải quyết định để cho cả hai bên, cá nhân các Em và tập thể Đông Du an tâm cùng nhau tiếp tục đi tới. Rất mong các Em sớm hồi âm qua phiếu xác nhận thành viên Đông Du gửi kèm trước ngày 30 tháng 6 này. Sau thời gian này, nếu không nhận được phiếu xác nhận , Trường xin tạm hiểu là các Em hoặc không nhận được thông báo, hay chưa dứt khoát trong suy nghĩ,  Trường rất tiếc sẽ phải tạm thời thu hẹp phạm vi chỉ đạo và trách nhiệm lại giới hạn trong những thành viên đã đăng ký. Mong mọi người thông cảm .



Những em nào chưa đăng ký vì không nhận được thông báo, hay chưa suy nghĩ dứt khoát về tập thể Đông Du, vẫn tiếp tục là những thành viên thân hữu, hay có thể đăng ký tại một thời điểm thích hợp khác.



Ngày 10 tháng 6 năm 2009

Thầy

Nguyễn đức Hòe

Re:THƯ GỬI SINH VIÊN ĐÔNG DU DU HỌC KHOÁ 2008-2009

Đã gửi: Hai T6 15, 2009 1:13 am
Viết bởi thanhnhan_pl
Con chao thay va cac thay co trong truong cung cac ban sinh vien Dong Du. Chac thay khong nhan duoc ra con phai khong thay.Con la Pham Thanh Thanh Nhan.- Nam Dinh.Hnay la sinh nhat lan thu 69 cua thay truoc het con chuc thay suc khoe, niem vui va vung chac tay lai de huong tiep con thuyen Dong Du di den nhung ben bo thanh cong.Sau la con muon gui loi cam on thay va cac thay co trong truong cho con nhung bai hoc that quy gia.Tuy con khong di tiep con duong cua thay ma chuyen sang con duong khac, nhung con lam theo nhung loi day cua thay va thay co trong truong da day con trong nhung ngay thang con hoc o truong.Gio con dang hoc o Ba Lan thay ah.Khi sang day con nho thay, thay co trong truong va cac ban trong khoa nua.Nhieu luc thay buon vi khong tiep tuc con duong do thay ah.Nhung roi con lai co gang de tiep tuc con duong con dang chon. O mot moi truong moi, thay co ban be va kien thuc moi nhung con van hoc theo cach cua thay da day con.Va co le khi hoc o trong truong thuc su con rat ghet cach hoc day, nhung khi sang day em moi thay no tham thay ah.Con cam on thay nhieu lam.Bay gio con cung dang da nop ho so vao dai hoc roi, va dang cho phong van thay ah.Bon con cung dang chuan bi buoc qua ki thi tieng giong nhu thi Ryu o Nhat.Cung kho vi ben nay thi toan thi thi ca noi lan viet, con thi lich su va dia ly thi bon con thi noi thay ah.Con se co gang.Tuy khong di tiep con duong cua thay duoc nhung con van luon co gang de khong phu long thay va cac thay co trong truong.
Thay cho con gui loi hoi tham den thay co giao trong truong thay nhe.Con nho moi nguoi o truong minh. Nho co Duyen- tuy thinh thoang bi co la nhung chinh nhung dieu do khien gio con thay co ich hon nhieu, co Phuong da mat cong lam ho so cho con va roi con lai bo lai va khong tiep tuc duoc con duong do, thay Duc nguoi thay dau tien o truong,thay Ito- thay giao rat vui tinh va thay co trong truong nua.
Con cam on thay, va thay co trong truong nhieu lam.
Thay luon khoe va vung chac tay lai thay nhe.Cho con gui loi hoi tham den ca co nua.
Chuc cac ban sinh vien Dong Du luon thanh cong nhe.Nho lam nhung gi thay dan nhe.khong thua dau cac ban ah.

Re:THƯ GỬI SINH VIÊN ĐÔNG DU DU HỌC KHOÁ 2008-2009

Đã gửi: Năm T6 18, 2009 11:03 pm
Viết bởi yun
Con chao thay ,cac thay co cung toan the anh em dong du
con la duyen di hiroshima khoa tháng 8 /2007 ah.gio con dang hoc o truong tokushima dai ah.
o mot moi truong moi, hoan toan khong giong voi truong nhat ngu con da hoc,mot moi truong moi nhung mon hoc moi,roi ca cho lam baito moi nua
da co luc con cung khong biet tiep theo minh phai lam gi, cung da co luc cam thay buc boi voi cuoc song ban ron, di hoc ,hoc xong lai di lam,di lam ve lai hoc.
va cung vi la sinh vien nam 1 nen cung co nhieu bo ngo
NHung hom nay doc thu thay, con cam thay vui lam ah! con no cac thay cac co, nho cac ban wa!


Re:THƯ GỬI SINH VIÊN ĐÔNG DU DU HỌC KHOÁ 2008-2009

Đã gửi: Năm T6 18, 2009 11:09 pm
Viết bởi yun
chung con moi dua,dat chan len nhat,cung giong nhu xuat thuyen ra khoi.moi nguoi lai mot con thuyen cua minh.khi gap gio,khi em dem.moi nguoi tho lai cheo con thuyen cua minh toi dich bang tat ca tai ,tri duc va quan trong nhat la suc tre,la nhiet huyet
bau nhiet huyet ay khong luc nao co the dap tat, boi luon co me bien ca bao la luon co bo ben doi cho.chinh la thay ,la cac co ,la gia dinh va be ban.
"cho thay song ca,ma nga tay cheo "cac ban nhe!