Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thư gửi DHS (8-2010) của cô Duyên

Đã gửi: Hai T8 09, 2010 6:10 am
Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng
Tập thể Đông Du tại Nhật ngày càng lớn rộng, hằng năm các kohai mới lại háo hức sang Nhật, để thực hiện ước mơ & tiếp hối lý tưởng Đông Du.Nhưng cùng với đó là ngày càng nhiều những sự kiện nảy sinh... Luôn sát cánh cùng Thầy là cô Duyên - người luôn quan tâm cho DHS từ học hành đến tình hình ăn ở, baito. Trước khi qua Nhật lần này, Cô có vài lời muốn nhắn nhủ anh em DHS






Gửi các em du học sinh thương mến,

Hằng năm cứ mỗi lần tiễn các em sang Nhật du học, Thầy lại cùng lên đường sang thăm theo dõi tình hình học tập của các em. Từ mùa thu năm ngoái cô đã được tham gia chuyến đi cùng Thầy, được cùng các em trải qua những ngày trại vui vẻ, những buổi họp căng thẳng, vui cùng kết quả tốt đẹp mà các em đã gặt hái được, tâm tình chia sẻ với những chuyện không may các em gặp phải, buồn giận la mắng vì các em hư... Những ngày sáng ở một tỉnh miền trung, chiều ở một tỉnh miền nam, cố gắng sắp xếp để được đến tận nơi thăm hỏi tình hình sinh hoạt học tập của các em thật là mệt nhọc nhưng Thầy của chúng ta thì không đi được là bất an lắm. Dù mưa dù nắng, dù không gian cách trở, rải rác từng vùng nhưng thời gian thì hạn hẹp, có những nơi chỉ được gặp Thầy trong vỏn vẹn 30 phút...Thầy vẫn phải đến để động viên tinh thần anh em Đông Du chúng ta. Như các em nói, ngày xưa nghe Thầy sinh hoạt hằng tuần thì chán nhưng bây giờ lâu lâu được nghe Thầy nói người nóng lên, hào hực khí thế trở lại, tinh thần mạnh mẽ hơn. Cô cũng cảm giác như vậy.  
Tuy nhiên, mùa thu năm nay, trước khi lên đường, nếu được cô mong muốn được nghe các em tâm tình qua email của cô trước để cô bàn bạc với Thầy trước khi sang làm việc với các trường cũng như tòa soạn báo. Cô nghĩ rằng tình hình kinh tế Nhật bản không khả quan như trước nên công việc của các em phát báo chắc là vất vả hơn, có tiệm đối xử tốt nhưng cũng có tiệm không tốt...Có cả chuyện không cho những em năm 1 thi Ryu vì sợ tụi em bỏ đi đại học sớm... Rồi vô số những thay đổi trong cách đối xử với các em, vì lỗi của một thành viên nên cả đám phải nhận hậu quả. Dù gì thì mục đích đưa các em sang Nhật là để các em học hành, vậy nên ngoài việc đi làm kiếm sống còn phải lo học sao để vào được đại học tốt, sau này còn làm được gì đó cho gia đình và cho xã hội. Hiện nay nhiều người đi du học trở về, có những người trưởng thành, làm việc tốt, nhưng cũng có người chẳng chút đổi khác, chẳng xứng đáng với công sức, tiền bạc rồi thời gian du học...Thầy cô rất lo lắng cho tương lai của các em, lúc nào cũng mong muốn được sát cánh bên các em, kịp thời chấn chỉnh chỉ bảo để giúp các em luôn đạt được mọi thứ tốt nhất.
Hiện tại cô đang chuẩn bị lịch trình cho chuyến đi cùng Thầy lần này, dự định sẽ sang trễ hơn mọi năm, sau khi kohai sang, khoảng 26/9/2010. Lần này cũng như trước, sẽ có những buổi họp mặt anh em từng vùng nơi Thầy có thể đến, nhưng cô cảm giác vẫn chưa nắm bắt cụ thể từng vấn đề và không giải quyết được ngay do số lượng sinh viên chúng ta ngày càng nhiều hơn trước. Để cuộc gặp gỡ của chúng ta có ý nghĩa hơn, để có thể giải quyết nhanh chóng các vấn đề, mong các em liên lạc về cho cô, cả những bạn đã từng phát báo đang đi đại học cũng như hiện đang phát báo...
Chúc các em sức khỏe!

Cô Duyên
Email: duyenvnjp@yahoo.com