Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Chan dung cau thu

Đã gửi: Bảy T10 18, 2003 2:24 pm
Viết bởi tuonghuan

  Sự trở lại San Siro của người hùng  
 Sau 1 tuần gián đoạn vì loạt trận đấu cuối cùng của vòng loại Euro 2004 vào cuối tuần qua, vòng 6 giải Serie A sẽ tiếp diễn trở lại với tâm điểm là trận chạm chán  AC Milan-Lazio, hai ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua Scudetto mùa bóng năm nay. Đây là một trận đấu quyết liệt và căng thẳng còn hơn trận derby thành Milano, bởi vì Lazio đang có phong độ rất tốt và họ chơi khá thành công trong thời gian này. Nhưng các Milanista quan tâm và chờ đợi không kém đó là sự trở lại của cựu tiền vệ Demetrio Albertini trong màu áo Lazio, người đã trở thành huyền thoại tại San Siro hơn 10 năm qua. Albertini sẽ phải đối đầu với những người đồng đội cũ của mình như Maldini, Dida, Shevchenko, Inzaghi,...đặc biệt là các CĐV Milan trên sân San Siro.
Tiền vệ Albertini năm nay 32 tuổi, cao 1m80, nặng 75 kg; anh được xem như là tài năng trẻ thành công nhất trong hệ thống đào tạo của Milan. Albertini đã trải qua 14 năm thi đấu cho AC Milan , ở vị trí tiền vệ trụ Albertini không có đối thủ cạnh tranh tại Milan hay đội tuyển Italia. Ở Albertini hội tụ những phẩm chất của một thủ lĩnh: thi đấu hết mình, điềm đạm, cản phá và thu hồi bóng tốt, có những đường chuyền rất độc thích hợp cho lối chơi phản công nhanh, đặc biệt rất xuất sắc ở các pha đá phạt tự do hay 11m.Nhưng vào mùa bóng 02-03, HLV Ancelotti muốn cải tổ triệt để đội hình Milan và Albertini đã không còn có trong kế hoạch, vị trí của Albertini được thay thế bởi một cầu thủ trẻ hơn anh, tiền vệ A. Pirlo, vì vậy anh đã phải lưu lạc sang Tây Ban Nha để khoác áo CLB Atletico Madrid theo một hợp đồng cho mượn. Mặc dù phong độ của anh rất tốt, nhưng khi quay trở về San Siro vào mùa hè vừa qua, anh vẫn không chiếm được lòng tin của Ancelotti. Để giải thoát cho anh, Milan đã thực hiện một hợp đồng trao đổi cầu thủ với Lazio, Albertini sẽ sang Lazio để Milan mang về một hậu vệ cánh trái G.Pancaro. Sự nghiệp của Albertini coi như đã kết thúc tại San Siro vì với hợp đồng cho mượn 2 năm, anh sẽ 33 tuổi khi hết hạn hợp đồng.

Trong màu áo mới, Albertini chơi cực kỳ chói sáng và chiếm được lòng tin tuyệt đối của HLV Mancini và các CĐV khó tính của Lazio. Albertini đã có công lớn giúp Lazio loại Benfica và thi đấu thành công ở vòng bảng Champions League. Ngay trận khai mạc Serie A, Albertini đã có bàn thắng đầu tiên cho Lazio và qua hai vòng đấu đầu tiên, anh liên tiếp được bình chọn trong đội hình tiêu biểu. Phong độ của anh tốt đến nổi HLV Trappatoni đã để ngõ việc quay trở lại Azzurri của anh.

Trước trận Milan - Lazio, báo chí Italia đã có dịp tung tin giật gân Albertini sẽ trở lại San Siro để báo thù. Nhưng Albertini đã khẳng định: "Tôi đến San Siro để thưởng thức trận đấu lớn chứ không phải để báo thù. Chỉ có bóng đá mới mang lại những cảm giác ngọt ngào này". Các CĐV Milan tin Albertini, bởi vì những đóng góp của anh cho Rossoneri, vì nhân cách của anh, như những gì anh đã nói về Milan: " Đối với tôi, Milan không chỉ là một CLB bóng đá và những người đồng nghiệp mà nó là gia đình tôi và những người anh em của tôi”.

Không ai quên lúc Demetrio Albertini rời San Siro trong một ngày mưa gió nhưng, nhưng ngày trở về anh sẽ được chào đón với tất cả những gì nồng ấm nhất mà các Milanista dành cho anh bất kể anh khoác áo CLB đối nghịch Lazio. Bởi vì Albertini luôn ở trong trái tim thành Milan.

Trận cầu Milan - Lazio chưa bắt đầu nhưng nó đã mang lại những cảm xúc hồi hộp, chờ đợi và bùng nổ.


Re:Chan dung cau thu

Đã gửi: Bảy T10 18, 2003 2:36 pm
Viết bởi duyan
Mình đã lâu rồi không được xem bóng đá nên không hiểu rõ chuyện sân cỏ lắm nhưng đọc bài này của tuonghuan mình cũng cảm giác được một drama trong câu chuyện. Để ý thấy gần đây tuonghuan có nhiều bài về bóng đá rất có chất lượng, good job !