Bạn đang xem trang 1 / 12 trang

Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Năm T9 11, 2003 7:17 pm
Viết bởi Nguyen Tran Phuong
Hôm nay trời thanh gió mát đệ ngồi trong phòng nghiên cứu muốn dành ít thời gian  tập hợp lại kinh nghiệm và viết quyển Đông Du loạn kiếm pháp,để truyền lại cho con cháu muôn đời sau,xong nỗi vì còn thiếu thông tin và chuyện Kim Dung chưa đọc cuốn nào nên lòng hơi bồn chồn lo lắng,không hiểu các anh em có thông cảm và hiểu cho không.
 Chẳng là nước Nam ta chiến tranh liên miên dân tình còn ngu muội, nên sau khi được hoà bình chỉ nghe tiếng bình bịch của ống bô xe honđa thôi đã thấy xã hội rối loạn, vài trăm người chen chúc trong đình để xem phim video cawboy,mồ hôi nhễ nhại mà ai cũng nở một nụ cười khoan khoái.Đó là khoảng thời gian đệ còn đang đi học cấp 1,giờ nhìn lại nhiều khi lại thấy đó là sự hoà quyện giữa tính dân tộc và hiện đại, một mái đình kiến trúc nổi tiếng đất VN,với không gian và sự điêu khắc tinh tế cùng với Video hiện đại về những chàng cawboy Mỹ và sau này có lúc có cả pigboy. Một sự kết hợp rùng mình.Katakata đang liên tưởngvề những hình ảnh một thời thơ ấu,bố mẹ nó không cho nó luyện trăn trâu chưởng pháp,võ công mà  đứa nhỏ ở quê nào cũng phải học để phòng thân,mà chỉ suốt ngày bắt nó trong nhà với Toán chưởng,cô đơn chưởng...nhưng nó đâu có chịu nghe lời,khi bố mẹ nó cưỡi xe đạp Thống Nhất ra khỏi nhà,nó lập tức tót một cái qua bức tường cao gần 2m,và ra đồng luyện chưởng trăn trâu với bọn đệ tử quanh nhà. Đang ngồi trầm ngâm nghĩ về một thời quá khứ xa xăm, chợt Kata đứng phắt dậy vì cảm thấy có một luồng gió lạ lướt nhẹ qua khe cửa,hắn bột miệng thốt thành lời, lạ quá có cao thủ viếng thăm. Chỉ cần gửi thấy mùi không bình thường từ cơn gió nhẹ Kata đã biết đích danh kẻ nào đang đến. Nhưng quái lạ sao võ công hắn đã tiến vượt bực như vậy

(muốn biết kẻ hiệp kháchđó là ai xem hồi sau sẽ rõ)
 

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Năm T9 11, 2003 7:22 pm
Viết bởi vo
Hay hay, hấp dẫn à nhe, tui là chúa ghiền truyện chưởng đây, mau mau ra hồi tiếp theo nhe!

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Sáu T9 12, 2003 10:18 am
Viết bởi chung
hahahah Thật thất lễ, thất lễ... Được ở gần vị anh hùng "Kim Dung" (Made in Vietnam) mà bấy lâu nay không biết...
La`m tiếp đi nhé tại hạ đang chờ đón xem.

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Chủ nhật T9 14, 2003 7:33 pm
Viết bởi shin_hack
trời, anh Phương cool dữ. e hèm, chắc phải học tập viết diếm hiệp mới được[grin][grin]

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Ba T9 16, 2003 5:32 pm
Viết bởi Nguyen Tran Phuong
Nghĩ đến đó Kata tung mình qua cửa sổ,thoắt một cái hai bóng người đã gần nhau chừng vài trượng.  
- Chàng trai trẻ sao định đến chỗ ta mà không đàng hoàng một chút, mà phải dùng khinh công...phải chăng có gì mờ ám, Kata hỏi
- Ơ cái ông này ai định đến chỗ ông mà nhận vơ, tôi biết khinh công thì dùng chớ sao, Ông đừng tưởng mình là bậc tiền bối mà vặn vẹo tôi, có giỏi thì thử bắt tôi xem  [tongue][tongue]
-Này cho ta hỏi nhé, ai đã dạy cho ngươi môn khinh công này vậy?
-Thầy tôi day chứ ai [tongue][tongue],
-Vậy cho ta hỏi nhé,thầy ngươi có phải là NamMập, một trong 3 quái thủ Hishaa2001...
-Ông này vô lễ quá dám gọi tên tục của sư phụ ta,..ông phải gọi là TháiNam Đại Hiệp(太:chữ `Thái` Hán tự cũng có nghĩa là béo,mập)
-[wink],cho ta xin lỗi nhé, vì ta và sư phụ ngươi đã từng một thời hoạn nạn có nhau,nên ta quen gọi như vậy...
-Thế ra vị tiền bối có phải là Kata hiệp khách đó chăng, sư phụ tôi vẫn nhắc đến tên ông khi kể chuyện võ lâm giang hồ và  nghĩa khí cao cả của các kiếm khách, vậy thật là thất lễ thất lễ quá...Chẳng là hôm nay tôi được sư phụ và hai lão sư bá  HishaA2001 bảo đi trước do thám, không ngờ họ không nói là sẽ đến nhà tiền bối, họ đang dạo thắng cảnh NinhBắc tươi đẹp chắc vài phút nữa sẽ đến đây thôi ạ.
-[wink],té ra là vậy, ta đúng là Kata huynh đệ kết nghĩa với sư phụ ngươi đó, quả là danh bất hư truyền ,kinh công `Ashahi 5 tầng chung cư không thang máy` (tên của một loại khinh công kỳ diệu được sáng tạo bởi bộ 3 quái thủ HishaA2001, từ nay nếu nhắc đến sẽ dùng là kinh công Ashahi5)

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Ba T9 16, 2003 6:58 pm
Viết bởi cuong
hahaha ,
kata ơi
mày viết tiểu thuyết điên điên khung khung nhưng đọc nghe cung đã thiệt , thật đáng liệt vào hạng cao thủ .
Đang đợi mày ra tiếp đây !

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Ba T9 16, 2003 8:38 pm
Viết bởi Nguyen Tran Phuong
PHẦN 1 : CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ

Kata nghĩ thầm, thằng đệ tử nhỏ tuổi thế này mà đã lĩnh hội được kinh công Ashahi5,nếu chịu khó học hỏi chắc sau nay sẽ là cao thủ trong võ lâm thiên hạ.Tên Thái Nam này thật may mắn chọn được đệ tử tốt.....
-Bỗng có tiếng lá cây xào xạc,từng đợt cơn gió bắt đầu nổi lên,kế theo đó là tiếng sáo trúc nghe héo hắt, nếu người bình thường nghe phải khúc nhạc này chắc không thể cầm nước mắt, kẻ thù nghe phải nó chắc muốn buông vũ khí giảng hoà...rồi trong từng cơn gió nhẹ bắt đầu thoang thoảng hương thơm ngọc lan, đây không phải là hương thơm cây ngọc lan đại thụ ở đầu nhà Kata kiếm khách mà là hương thơm do chưởng pháp phát ra, nếu kẻ dùng chưởng pháp này thay đổi nồng độ của hương thơm,thì hiểu quả thật không thể ngờ tới được...Kata đọc trong gió,tiếng sáo trúc và mùi hương ngọc lan...Rồi vui vẻ nói với tên tiểu tử, tam quái đã đến hãy mau cùng ta ra nghênh đón. Nói rồi hai người một già một trẻ nắm tay nhau,Kata dùng kinh công Tuyết Sơn Mặt Hồ lướt mình qua chiến ao cảnh trong vườn...thoáng một cái cả hai người đã đến khinh môn, người trước kẻ sau phong cách tao nhã toạ tiền khinh môn chuẩn bị lễ đón tiếp.
Cơn gió tiếng sáo và hương thơm ngọc lan lịm dần, và từ xa xa ba dáng người lướt nhẹ trong gió với tốc độ khó tin.
Kính chào ca ca, cả 3 người thi lễ,cúi đầu bái kiến Kata
Đa lễ đa lễ, các hạ đi đường xa, tận Nẵng Đà đến đây chắc mệt mỏi lắm lắm, mời các hạ ra vườn sau dùng tạm ly trà,rồi đại ca sẽ làm tiệc tiếp đón.
(cuộc hội ngộ không hẹn trước giữa ba quái thủ và Kata kiếm khách thật bất ngờ, không biết có chuyện gì quan trọng đây, muốn biết tình tiết câu chuyện sẽ thế nào mời các bạn đón xem phần tiếp trong thời gian gần nhất)

Xin được mạn phép giới thiệu tam quái thủ . Người thứ nhất mình cao 8 trượng,béo tốt mập mạp, tính tình vui vẻ có biệt tài làm cả một đám đông vui vẻ, miệng có thể hét ra gió bão,tính tình hào hiệp, người ta vẫn gọi là TháiNam đại hiệp. Người thứ 2 thân mình nhỏ bé,tình tình trầm lặng, thường hay dùng một cây sáo trúc,lúc có cảm hứng lấy sáo trúc thổi chơi,khi có giặc tới thì dùng như một thứ vũ khí biến âm hạ thủ rất lợi hại, tính tình rộng rãi sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu, người ta thường gọi là Lê Dương Đại Hiệp. Người thứ 3 mặt mũi khôi ngô,dáng người nhỏ nhắn,tính khí hơi khó lường,nhưng cũng rất thương kẻ hèn yếu, có món Ngọc Lan chưởng pháp,có thể vận công toả ra mùi ngọc lan làm cho thơm không khí ngày hội,nhưng cũng có thể dùng nó làm một thứ vũ khí lợi hại,không kém gì vũ khí sinh học mà Mỹ đã đang nghiên cứu và chế tạo, người ta hay gọi là Ích Nguyên  Đại Hiệp,cháu đích tôn thứ 13 của Ông Ích Khiêm. Một khi 3 tam quái này kết hợp với nhau ăn ý thì có thể nói là thiên hạ vô địch. Tại đại hội võ lâm vô địch cách đây 10 năm,với giải đấu  đấu tự do tam quái đã giành chức vô địch tiếng tăm lẫy lừng.
  Lại nói đến cuộc hội ngộ không hẹn trước.... Tam quái cùng tên đệ tử nhỏ bước theo Kata ra vườn sau. Căn vườn tuy không rộng nhưng được bài trí rất tỉ mỉ chủ nhân của nó đúng là tinh thông Landscape Architect design chưởng pháp...Thái Nam đại hiệp nên tiếng, thưa Kata ca ca thằng đệ tử nhỏ này chẳng ai xa lạ chính là con trai của Cường Tông Khóc đại ca ca, cách đây 10 năm sau sự kiện võ lâm luận anh hùng,Tông Khóc đại ca ca tự nhiên biến mất,không ai biết đại ca ca đã đi đâu, thằng Tông con này đi tìm cha nó mãi nhưng không thấy,đệ nhặt được nó trong hầm ngầm đèo Vân Hải trong một chuyến vào Huế tìm thị trường,hỏi ra mới biết và đem về nhà dạy bảo cho đến bây giờ.
-Thì ra là vậy thảo nào thằng bé này rất có năng khiếu võ thuật,mới từng này tuổi mà đã thấm nhuần khing công Ashahi5,nếu tiếp tục tập luyện nội công thì sẽ đến lúc nó có thể tiến bộ hơn thầy nó bây giờ chứ chẳng chơi, âu cũng là hậu sinh khả uý.

  A, [smile]Mải nói chuyện,ca ca quên chưa hỏi  3 vị có lý do gì đặc biệt hôm nay lặn lội xa xôi  đến đây vậy?
 Cũng không có gì đặc biệt,cũng là 10 năm xa cách,tam quái chúng tôi đây bận bịu kinh doanh,lo phát triển quê nhà Nẵng Đà,dẹp yên loạn đảng hoành hành...hôm nay mới có dịp để viếng thăm Ninh Bắc tươi đẹp quê hương ca ca, trước là thăm hỏi ca ca sau là có câu chuyện muốn thưa để cùng bàn luận. Anh em Đông Du chúng ta từ ngày trở về quê hương ai ai cũng bận bịu gây rựng sự nghiệp,thấm thoát đã 10 năm,sau lần chia tay tại đại hội võ lâm anh hùng. Các hạ đây giờ thấy quê hương đất nước đã có những bước phát triển mới, và nghĩ rằng đã đến lúc cần có một cách nghĩ và cách làm mới để đưa từ nền tảng nho nhỏ sau 10 năm xây dựng lên một bước tiến mới, nên muốn thưa chuyện cùng ca ca để hội họp anh em mọi miền cùng bàn bạc  cụ thể ,chẳng hay ý ca ca thế nào...
  Thật hợp với ý nghĩ của huynh quá,chẳng là huynh đây đang muốn tập hợp thông tin để viết quyển Đông Du loạn kiếm pháp truyền lại cho con cháu muôn đời lấy đó làm kim chỉ nam,làm nền tảng cho sự bền vững đất Việt , kỳ vọng rất lớn nhưng chưa biết có thể hoàn thành đến đâu, tiện đây cũng xin thưa lại cho 3 đệ biết ý nguyện đó...

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Tư T9 17, 2003 10:07 pm
Viết bởi shin_hack
Hehe
Anh Phương viết kiểu này thì ngoài khoá mình ra chắc là không ai hiểu hết được "nội lực" thâm hậu của Ích Nguyên Đại Hiệp cũng như " bút chưởng" của Kata  [grin]

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Sáu T9 19, 2003 1:02 pm
Viết bởi vo
Hihihi, xuất hiện nhiều nhân vật  có tên hấp dẫn ha, nếu mà dựng thành phim chắc khó mà tìm ra người đóng vai Cuờng "Tông Khóc".....

Mau mau ra hồi tiếp theo nhe kata

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Sáu T9 19, 2003 6:40 pm
Viết bởi shin_hack
aPhương, để "đệ" viết hồi tiếp giới thiệu đệ nhé hehe