Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Đóng góp giúp đỡ em Trung

Đã gửi: Sáu T6 01, 2012 2:54 pm
Viết bởi Nguyễn Du
Kính thưa Thầy Cô và các bạn
Suốt mấy tuần nay,nếu là anh em Đông Du,chắc hẳn ai cũng lo lắng,theo dõi thông tin về em Lê Văn Trung sinh năm 1993 , mong sao em mau khỏe trở lại để đi học,đi làm và thực hiện được ước mơ của mình- sang Nhật để học tập lấy kiến thức, sau này về xây dựng đất nước Việt Nam như lời hứa của sinh viên Đông Du trước khi ra đi.
Một cuộc sống hạnh phúc , một sức khỏe tốt ,một con đường thành đạt trong học tập và cao hơn là những dự định cho một tương lai tươi đẹp đang chờ phía trước luôn niềm mơ ước không chỉ riêng Trung mà đây luôn là niềm ấp ủ của các bạn du học sinh .Với ước mơ được đi du học,tìm hiểu những kiến thức tiến bộ từ nước ngoài,em đã luôn cố gắng hết sức trong những năm học phổ thông, sự nổ lực không ngừng ấy cùng với những mong mỏi trong một thời gian dài của em đã được nhìn nhận , em được hội khuyến học Hải Dương tiến cử vào trường Nhật ngữ Đông Du ,để em có thể đến gần hơn với ước mơ của chính mình là được đi du học .


Bạn Lê Văn Trung-ngày đầu tiên đến Nhật(người thứ 2 từ phải qua trái)


Ngày 15 tháng 3 năm 2012,em sang Nhật và được phân về phát báo tại tiệm ASA Nerimakasugachou.
Trong những ngày đầu,khi mới bước chân qua một đất nước hoàn toàn xa lạ,em gặp rất nhiều khó khăn ,đặc biệt là ngôn ngữ và cách làm việc ở Nhật.Em Lê Văn Trung như các bạn du học sinh khác , trong em luôn ấp ủ hoài bão không chỉ cho riêng em mà còn cho gia đình và lớn hơn là cho xã hội em đã không ngừng cố gắng để có thể hòa nhập và làm tốt hơn cả trong học tập lẫn công việc,.Hàng ngày,em phải dậy từ 2 giờ sáng để đi phát báo kiếm tiền học phí và trang trải cuộc sống đắt đỏ ở Tokyo.
Tưởng chừng sau khi vượt qua những khó khăn đó thì cuộc sống của em sẽ đi vào ổn định.Nhưng thật không may,ngày 11 tháng 5 năm 2012,Trung bị tai nạn giao thông khi đang đi phát báo chiều.Em bị chấn thương vùng đầu,cụ thể là có hiện tượng xuất huyết não.Hiện tại,tình trạng của Trung có tiến triển tốt.Tuy nhiên,các bác sĩ còn đang phải theo dõi và rất có thể sẽ phải phẫu thuật khi có biến cố.
Cũng như em Trung ,chúng ta những du học sinh Việt Nam được sinh ra và lớn lên trong một đất nước với những truyền thống tốt đẹp,chúng ta những đứa con xa quê hương nhưng chưa một lần rời xa cái nôi truyền thống tốt đẹp ấy”Lá lành đùm lá rách “ đoàn kết,đùm bọc,giúp đỡ lẫn nhau,từ bé chẳng phải chúng ta luôn ngân nga những câu ca dao tục ngữ ấy sao …Vậy thì giờ đây những tấm lòng vàng các bạn hãy phát huy truyền thống tốt đẹp ấy nhé … chúng tôi rất mong sự đóng góp giúp đỡ từ quý anh chị em và các bạn đang sinh sống,học tập và làm việc tại Nhật,để động viên em Trung mong em sớm bình phục trở lại
Mọi sự đóng góp xin gửi về địa chỉ trong link sau:(thời gian đóng góp đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2012)
*****************
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHp1TDNqSlVlM2FJTWllOTN0OW1fUFE6MQ
*****************
Thay mặt Đông Du Hải Dương
http://www.facebook.com/groups/dongduhaiduong/
Phạm Văn Huệ -Đông Du khóa 2006(東京工業大学)
Nguyễn Phú Thắng-Đông Du khóa 2006(東京工業大学)
Nguyễn Văn Du-Đông Du khóa 2008 (兼松グランクス株式会社)

rất mong anh em chia sẻ link này lên Facebook cá nhân của mình.

Re:Đóng góp giúp đỡ em Trung

Đã gửi: Bảy T6 02, 2012 12:15 pm
Viết bởi Nguyễn Du
anh Tùng chuyển những lời nhắn,những tình cảm từ anh em đến Trung giúp em nhé
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5/27/2012 22:14:12 Em hãy cố lên
5/28/2012 6:18:55
5/29/2012 11:20:21 "nhanh chóng bình phục nhé.
dù cho cuộc sống có rẽ theo ngả nào thì vẫn còn nhiều cơ hội cho em phấn đấu và thế hiện mình"
5/29/2012 12:20:50 Chúc em mau bình phục và gia đình sớm qua được thời gian khó khăn này!
5/29/2012 21:18:11 Mong em sớm bình phục
5/30/2012 16:50:24 "so tien tuy nho nhung mong rang co the giup em duoc fan nao do
chuc em mong binh phuc."
5/31/2012 0:07:57
5/31/2012 0:09:55 "chúc em mau chóng bình phục để tiếp tục làm việc và học tập
Mọi người luôn bên em"
6/1/2012 10:50:21
6/1/2012 10:53:54 "Co gang chua benh mau khoe roi ve dihoc di lam nhoc nhe@-@moi nguoi nguoi luon ben canh em/
"
6/1/2012 14:10:57 Chúc em mau chóng bình phục và tiếp tục theo đuổi hoài bão và lí tưởng của mình!
6/2/2012 10:36:46 Mong em Trung sớm bình phục để tiếp tục con đường du học nhé.
6/2/2012 10:45:29 "Anh tin rằng em hoàn toàn có thể tiếp tục bước tiếp trên con đường đã chọn. Hi vọng quỹ phát báo sẽ ủng hộ cho em một phần.
Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em.
Chúc thành công."
6/2/2012 12:20:55 Cuộc sống có rất nhiều khó khăn nhưng cũng rất nhiều điều may mắn. Khó khăn em đang phải trải qua ai cũng biết nhưng may mắn đến với em là qua sự việc này em thấy được tình yêu thương của gia đình,thầy cô,người Nhật,bạn bè,từ những người bạn thân cho đến anh em không quen biết. Họ luôn ủng hộ và bên em. Hãy cố gắng lên nhé.Chúc em mọi điều may mắn và tốt lành!

Re:Đóng góp giúp đỡ em Trung

Đã gửi: Hai T7 16, 2012 7:52 am
Viết bởi Nguyễn Du
Cám ơn tất cả anh chị em đã quan tâm giúp đỡ em Trung trong lúc khó khăn,dưới đấy em xin gửi bảng tổng kết đợt đóng góp vừa qua.Số tiền này được anh Huệ thay mặt cho đoàn Hải Dương giữ và đưa dần cho em Trung khi cần.
Tiền đưa tay
Stt Tên Số tiền
1 Phạm Kinh Hùng ¥2,000
2 Nguyệt ¥2,000
3 Trần Hữu Luân ¥1,000
4 Bien thuy ¥2,000
Tổng ¥7,000

Gửi tiền nhưng không đăng ký
Stt Tên Số tiền
1 LE VAN D ¥2,000
2 NGUYEN VAN ¥2,000
3 TRUONG D ¥10,000
4 TRAN HOA ¥9,000
5 TRAN NGO ¥5,000
Tổng ¥28,000
số tiền đăng ký qua mạng




Tổng ¥231,000


Tổng số tiền :¥266,000