Bạn đang xem trang 100 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T10 06, 2006 11:42 am
Viết bởi Portraitpainter
   Dù ai nói ngược nói xuôi
Lòng ta vẫn vững như ngọn núi Fuji,
hehehe[grin][grin]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T10 06, 2006 11:58 am
Viết bởi hide


Thà ngay từ đầu người đừng nói là yêu, để giờ chỉ một mình tôi đau khổ...

Thuちゃん、本当ゴメン[cry]!!!悪かったっす![grin][bye][hb]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T10 10, 2006 2:56 pm
Viết bởi lionking
Thứ 3 vừa rồi là Trung Thu đấy,có ai nhớ không nhỉ?Những bông hoa trắng,những ngọn nến lung linh...một màu trắng đến thuần khiết.Phía bên kia cửa sổ, mưa vẫn rơi,và gió...Trăng không ló mặt,nhưng đâu đó trong lòng những vì sao vẫn lung linh toả sáng, và hơi ấm từ ngọn lửa nhỏ len lỏi,len lỏi...bao trùm cả không gian.Lắng nghe tiếng bước chân thời gian,khe khẽ thôi.Chợt nghe lòng mình ấm lại.ありがとっ~ホントウニありがとっ!![oops]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T10 10, 2006 5:09 pm
Viết bởi Lang Thiet Phong

   Dù ai nói ngược nói xuôi
Lòng ta vẫn vững như ngọn núi Fuji,
hehehe


Thơ hay thẩn đây[tongue]
Sửa lại tí nhé:

 Dù ai nói ngược nói xuôi
Lòng ta vẫn vững như đồi Fuji[tongue]

Hoặc là:
 Dù ai nói ngược nói xuôi
Thì ta vẫn vững như ngồi bên em!![lol]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T10 10, 2006 5:24 pm
Viết bởi tokyoriverside0406
hận đời khinh rẻ
hận kẻ bạc tình
lấy máu của mình
viết lên 8 chữ:

[smile]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T10 16, 2006 4:26 pm
Viết bởi fukuzawa
[cry][cry][cry]人生には運命があったのか神様に聞きたい。

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T10 16, 2006 6:32 pm
Viết bởi bamaguro
愛すると力が出て、愛されると勇気がわいてくる[cool][cool]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T10 21, 2006 12:49 pm
Viết bởi hero
hãy tìm lại những gì đã mất và đùng mất tất những gì đã có .

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T10 21, 2006 1:55 pm
Viết bởi Tuan
Không cần sống vì những gì đã mất mà phải sống vì những gì đang có.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T10 22, 2006 1:09 am
Viết bởi Ame
Làm thế nào bây giờ nhỉ, một ngày đã lại trôi qua mất rồi. Muốn nói lời xin lỗi với TA  hôm qua quá. TA ơi, Ta yêu TA vô cùng, không có gì đánh đổi hoặc so sánh được đâu, TA ơi...tha lỗi cho Ta nhé...