Bạn đang xem trang 10 / 16 trang

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 3:29 pm
Viết bởi hgyu
:
1/ Bài viết không nhằm mục đích đả kích, tố cáo, dèm pha, đụng chạm… tới ai hết (Anh/Chị nào thấy có chẳng qua chắc là thấy bài viết có 1 số điểm đánh trùng vào “tim đen” của mình, mà chuyện này thì em pó tay, vì em đã viết rõ, không phải em em chỉ viết về du học sinh Việt Nam, và không phải chỉ viết về du học sinh ở Nhật, chứ chưa nói gì đến Đông Du).
2/ Đến thời điểm này thì đã thấy được lợi ích của topic này (hy vọng các Kohai hả hê vì những gì mình muốn nói mà chưa dám nói), còn các bác nào nhảy đong đỏng lên thì hãy ngâm nghĩ lại câu “có tật giật mình”.
3/ Diễn đàn chung, topic hông bị xòa thì cũng chẳng ai có quyền cấm người ta nói, Thấy mà sau khi đọc xong bị mụ mị đầu óc thì đừng đọc nữa, hay cũng rãnh rang quá, không có chuyện gì làm nên cứ lên đây theo dõi rồi “hùa” vào cho người ta biết có sự hiện diện của mình. Thừa thải làm sao í !!
4/ Có vẻ phân biệt dân trong đạo với ngoại đạo thế nhỉ. Học giỏi mà kém logic thế hohoho… có ngoại đạo với trong đạo cũng không biết là sao!!??

* Tính đăng dần thêm 1 cái topic nữa, vừa để mọi người thấy rõ hơn bản chất của 1 số người, vừa thỏa mãn theo yêu cầu của 1 vài bạn. Nhưng dạo này hơi bị bận rộn, mặc dù em đã nghỉ làm them từ lâu, hẹn thời gian tới sẽ xuất hiện với nhiều “bất ngờ mới” ekekek…

Thân ái !!!  

vui thiệt[lol][lol][lol][lol][lol][lol]
@nobitaddvn:đem lửa đi lăng nhăng gây hoả hoạn chết...

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 3:33 pm
Viết bởi thangpc208
Em chẳng có ý dạy đời gì hết đâu, chỉ có 1 câu, trước khi nói ghét cái gì, phê phán cái gì thì cũng phải xem xem mình có nằm trong số đấy (hoặc có nguy cơ rơi vào đấy hay không đã, nếu không sẽ tự mang mình làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Cho em hỏi 1 câu, chị đã lần nào đọc lại mấy bài mà chị post lên chưa, nếu chưa thì thử đọc lại nhé, biết đâu sẽ bắt gặp chính mình ở đâu đó đấy.
[smile]

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 3:38 pm
Viết bởi master
bà con mất thời gian vào đây làm gì..CHi bằng qua topic nghe nhạc nghe em hét.....he he
welcome

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 3:42 pm
Viết bởi knight_dn
thấy đc chút gì đó hả hê trong câu nói của mixi !?
mục đích đây ư ?


Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 4:01 pm
Viết bởi kp22
em nghĩ mọi người nên 無視 cái topic này đi ạ.càng nhiều người vào tranh cãi thì chị miki gì đấy lại cang thích thú thôi.[confused]

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 4:42 pm
Viết bởi yanagi
Thời thế tạo ... yêng hùng. Cứ lâu lâu thiên hạ thái bình đc 1 chút thì ở ngóc ngách cống rãnh nào đó lại sinh ra 1 nhân vật tầm cỡ Tề Thiên Đại Thánh "đại náo" thiên cung. Chị Miki cũng thiệt là tài, chỉ 1 mình chị thôi(cùng với lại vài ba kẻ chẳng tốt đẹp gì mà lại thích chọc ngoáy, kích bác linh tinh) đã đủ làm đau đầu ngứa mắt đến bao nhiêu người.
Hy vọng chị có thể tham gia diễn đàn với những chủ đề tương tự thế này nhưng theo 1 cách nghiêm chỉnh hơn, mang tính chất xây dựng & đóng góp hơn.

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 5:41 pm
Viết bởi bamaguro
Thư bamaguro viết.

Đoạn này được luợc bỏ bời Youtome

Một cô bé thông minh và biết lấy thông tin,gây hiểu lầm bằng cách ẩn danh.

Khi mình đọc mail của whaomi tự nhiên cảm giác ban đầu cũng tức thằng này vì đứng về phía "kẻ thù " của mình ( nghe nặng quá há ) .Nhưng mà nghĩ lại tính tò mò của whaomi đều là đúng, cũng có thể whaomi cần biết để rút kinh nghiêm cho bản thân,cũng có thể những lí do khác. Nhưng dù thế nào cũng là anh em DD, mình không có thời gian để nghi ngờ và không nên nghi ngờ những người anh em của mình, mà chắc Tuấn Anh cần lấy thông tin để làm tốt hơn cho DD thôi,hay là chắc nó muốn biết để giúp mấy anh em đang nayami .Nếu rứa thì được, còn lấy chỉ vì tò mò coi chừng tao chửi đó.Hihi

Còn về vấn đề yamanashi, bà con khỏi lo nghĩ chi cho mệt, mình có lời cảm ơn miki nhé, em nói thẳng ra cho mọi người đỡ đoán già đoán non.Và yamanashi lâu nay cũng có nhiều ấm ức, nếu anh Phương hay bé Hạnh có đọc được thì hãy hiểu cho em rằng em đang ấm ức vì anh Phương lâu nay không tham dự cuộc họp, làm em nghi ngờ này nọ.Nếu không có gì thì em cúi đầu tạ tội anh 1 cái, ta tội vợ anh 1 cái, còn nếu có gì thì ta nói chuyện thẳng thắn để ra tất cả những ấm ức trong lòng nhé.Yamanashi sẽ trở nên đoàn kết hơn, đầy tiếng cười,và không còn niềm ganh tị, hiềm khích, nghi ngờ thì sẽ vui biết bao nhỉ.Lại đươc ăn mấy món ngon của anh Phương trong cuộc họp  thì còn chi bằng he.Hay là được ngắm bé Hạnh mặc áo dài cùng với mấy em kohai dễ thương trong 大学祭 thì còn gì vui hơn. Em chưa được thấy người mẫu mặc áo dài đó nghen, anh Phương đừng dấu bà con nữa.Hihi

Miki ah, anh và anh Phương đã chia ngọt sẽ bùi với nhau đã 7 năm nay rồi,từng ăn chung cơm,ngủ chung giường, ở chung nhà.Chuyện của anh ấy anh cũng giúp nhiều mà ảnh cũng giúp anh qua bao hoạn nạn.Từ chuyện học ,đến chuyện tình yêu , đến chuyện kinh tế,thiếu tiền này nọ đúng không anh.

Cái tình, cái nghĩa ấy thì răng mà quên được. Đúng là từ khi em có người yêu rồi anh Phương có Hạnh, anh và em hơi xa nhau, nên thằng em ni đôi lúc hiểu lầm, đôi lúc tưởng anh quên cái thời gian khốn khó nên có thể trách lầm anh không chừng.Bữa nào ta uống rượu và giả bày hết tâm sự anh hè.Lâu nay chưa được uống cùng anh nên thèm mấy câu chửi xã hội VN của anh quá.Haha.

@miki: em cứ viết đi, đang lúc DD cần làm trong sạch , cần sự đoàn kết nên em cứ viết hết ra những ung nhọt mà em biết đi.Nhờ em viết mà anh mới biết là cái thằng bị bắt nhầm 痴漢 là thằng Hai-syukin qua một reply của ai đó.Rứa mà lâu ni tưởng ai té ra cái thằng định lên làm giáo sư đại học, cố gắng lên đến vị trí đó thì đừng bị nghi ngờ em nhé.Haha
-----------------------------------------
Mail này sẽ gởi đến miki_vn qua tin nhắn, và gởi đến Hạnh,và anh Phương.Tự nhiên có dịp giả bày hết với Hạnh và anh Phương, còn chi vui hơn.Hoho.Cảm ơn Miki nhiều nghen, em thẳng thắn lắm.Anh cũng người thẳng thắn nên anh rất thích tính cách của em. Nói thiệt đó, chứ không phải mỉa mai chi hết á.

Bà con cứ cái xấu nói hết ra đi, như Hai-shiukin đó, thằng ấy được đó,nói ra để anh biết, khi nào uống rượu sẽ hỏi kĩ hơn làm sao mà em bị nghi ngờ, để anh phải tránh, dạo này anh hay đi tàu xuống tokyo, mà anh nghe bọn con gái tokyo hay cài độ nữa.


------------------
Cam on miki_vn nhe, tự nhiên được giải bày nỗi ấm ức với những người mình đang am ức. Nếu không có bài viết của miki_vn thì mình sẽ giữ nỗi ấm ức này trong lòng cho đến khi nó bộc phát thành những câu mất lòng hay xúc phạm không thể cho phép, lúc đó làm sao có thể hàn gắn được quan hệ với những người yamanashi được chứ.

Hay mình sẽ chửi thằng nào đó 痴漢 trước mặt thằng Hải-shiukin không chừng.Biết đâu hắn sẽ ghét mình luôn.

Được, cô bé này thẳng thắn, tuy lời lẽ có hơi mất lòng người nhưng được, chơi được. Yamanashi nói riêng và DD nói chung nam nay sẽ vui nhu hội, vui hơn mọi năm,và người làm ra きっかけ đó là miki_vn.Hoho, còn chi vui hơn nữa[lol][lol][tongue][grin][smile]

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 5:51 pm
Viết bởi master
ai qua nghe bài hát kia kìa...cãi nhau hoài....

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 6:38 pm
Viết bởi Khong-gia-dinh
Thấy cái bạn hgyu hoạt động năng nổ quá, [lol], bạn này được Kmiki_Vn thuê để khuấy động diễn đàn, toàn post tầm bậy cộng với thọt gậy bánh xe

Còn bạn Kmiki_vn thì không biết nói gì hơn là hiểm ác từ lời nói đến hành động[evil]
Bái phục , Nói chị ấy là Nhạc Bất Quần version 2 chắc cũng không sai lắm nhỉ.
Không biết rồi chị ta sẽ lôi thêm những chuyện gì lên diễn đàn nữa đây

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 7:15 pm
Viết bởi aokuma159
nói chung,không biết miki_vn là ai,nhưng riêng việc đem thư của người khác gửi cho mình công khai cho mọi người biết cũng là một cái văn hoá lùn rồi