Bạn đang xem trang 10 / 11 trang

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Hai T8 27, 2007 11:00 am
Viết bởi love4ever
Thực sự mình nghĩ mọi người đã quá đặt nặng vấn đề của anhsiu thì phải. Không cần biết anhsiu là ai, quá khứ như thế nào, chỉ cần có người gợi lên đề tài thì mọi người tranh luận thôi, đừng nghĩ đến những cái khác.
Tuy vậy, không thể hiểu sao khi mọi người cứ lại bảo topic đang theo chiều hướng tốt nhỉ? Riêng bản thân mình, đọc topic từ những ngày đầu, mình cảm nhận được nó hay, nó có ý nghĩa, nhưng thử nhìn lại bây giờ topic còn ý nghĩa gì nữa.
 Thứ nhất: Tên topic là "to nhỏ bảo nhau", và có lẽ người lập topic cũng đã suy nghĩ nhiều khi đặt tên cho nó, bởi những điều chỉ nên "to nhỏ" khuyên bảo tình cảm của những anh em với nhau. Nhưng thử xem bây giờ nó có còn là "to nhỏ bảo nhau" nữa không?  
 Thứ 2:Topic đi đến một độ hot và 1 độ dài như vậy, nhưng thử nhìn xem có 1 bài viết nào là có chất lượng đúng với cái nội dung mà nó cần truyền tải chưa. Thử có 1 ai đó ngồi thống kê lại xem, bỏ hết những câu tán dương, khen ngợi nhau, những đoạn châm chích đả kích nhau, thì còn được bao nhiêu bài viết di vào đúng nội dung của nó. Thực sự chỉ có vài bài của anhsiu có thể coi là phù hợp. Vậy rồi trong những bài đó nội dung là gì? THANH NIÊN, rồi TỰ TÔN BẢN THÂN....., và cũng chỉ có thế, post bao nhiêu bài cũng chỉ có thế, không có gì mới hơn. 1 lần đầu, mình đọc còn thấy rất phục, rất đáng phải suy nghĩ, nhưng cứ cái luận điệu đó lặp đi lặp lại, thực sự đã gây phản cảm. Ở đây ai cũng là THANH NIÊN,đúng, ai cũng có LÒNG TỰ TÔN BẢN THÂN, cũng đúng...., chính vì vậy, nói 1 lần là đủ,là hiểu, không ai kém đến nỗi nói mà không hiểu đâu bạn àh. Cũng cùng 1 nội dung như vậy, nói đi nói lại, lại chính trờ thành bạn đang coi thường người khác đấy,
 Chút ngoài lề: Những topic kiểu như vậy, mình nghĩ hay, ý nghĩa, nhưng liệu có cần phải cho nó lên đến 1 cái độ hot đến mức thế này không? Nghĩ cũng hay thật, trong cả diễn đàn, hiếm lắm mới thấy có 1 sempai lên nói 1 vấn đề gì liên quan đến chuyện học hành, sinh hoạt của kohai, còn kohai mà lên hỏi về những chuyện đó lại càng tuyệt nhiên không, mà có thì cũng chẳng bao giờ tồn tại được lâu. Vậy mà những dịp như thế này thì "người người post bài, nhà nhà post bài", THANH NIÊN, ĐÔNG DU như anhsiu nói là vậy đấy sao. Tương lai cua anhsiu và những anh em 06, sẽ được quyết định trong kì thi ryu còn chỉ khoảng hơn 2 tháng nữa, sau đó là liên tục thi năng lực Nhật ngữ, thi Đại học...., vậy bây giờ các bạn đang như thế nào? Trừ những lúc không ở nhà, về đến nhà là lại tranh thủ chạy lên DD.org xem thử có bài nào mới, bài nào nói về mình không để mà phản biện. Rồi suy nghĩ để mà tranh luận, phản biện.... Đó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của bản thân, nếu bạn nào nói "tui cũng có học, học là chính, lâu lâu mới lên DD để xem bài viết bài" thì mình xin lỗi, nhưng cho phép mình được viết để gửi đến những bạn đang bị cuốn theo như vậy.
 Không thể gửi đến 1 nụ cười được, vì chẳng có gì đáng để cười ở đây cả, có lẽ là một chút đau, chút khóc vì tương lai của cái topic này[cry][cry]


Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Hai T8 27, 2007 11:52 am
Viết bởi fukuzawa
Dù nói nhiều,phân tích nhiều,chỉ trích nhau cũng nhiều,nhưng mình nghĩ nó chẳng mang lại kết quả gì đâu,lớn cả rồi,biết làm gì là sai,là đúng mà.Vấn đề này hãy để từng cá nhân suy nghĩ.Xin nhắn với các Côhai là đừng nên có suy nghĩ là vào Đại học rồi mới làm việc đương nhiên này.Không có điều kiện đi tàu nhanh thì ta đi tàu thường,xe bus.Nếu không có cả điều kiện ấy nữa thì một năm gạp nhau ít lần cũng được,tình cảm anh em Đông du không phải chỉ có từ những lần gặp nhau,đi chơi mà.Còn các sempai,mình nghĩ nếu mọi người làm việc này một cách nghiêm chỉnh thì ít nhiều Cohai cũng thấy nên cố gắng như vậy thôi màTránh để việc đáng tiếc xảy ra,người thiệt nhất là bản thân,nhưng người buồn nhất chắc chắn là Thày.
Đôi lời chấn tình,không có ý dạy đời ai cả đâu.
「当たり前のことを当たり前のことのように実行しよう」

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Hai T8 27, 2007 12:09 pm
Viết bởi Zenzen
Mình cũng như 1 số đã chủ động khoá topic với mục đích tránh làm " vết thương thêm chảy máu " của mấy anh em ở mori đang theo dõi kia

Xin làm ơn bớt lấy cái danh mori để làm ví dụ đi bạn .. không phải người nào ở mori cũng đi lậu cả đâu , và không phải chỉ có mỗi mori mới đi lậu đâu .. hic hic

Họ đọc mà họ thấy nhột nhột , đau đau mà chẳng nói đc gì . Bởi vì sao , họ đã thấy họ cần phải suy nghĩ
.............................
Vấn đề "đúng sai " vấn đề cân nhắc " hãy để tự mọi người tự suy nghĩ và nhìn nhận , đừng nhìn nhận thay cho ai

Thêm nữa là đang có quá nhìn nhận thay cho người khác đấy bạn . Người trong cuộc chưa ai kịp nói lên suy nghĩ của mình đâu .


Còn đây là những gì tui nhìn nhận qua Topic này
10 Điều mà Topic đã làm được :

1. Đánh vào nỗi đau của mọi người để họ tự suy xét bản thân và thấy được lỗi lầm.
2. Đả kích , phê bình cái xấu , để cái giá trị cái tốt được nhìn nhận.
3. Tìm ra hướng giải quyết vấn đề đi lậu : " Từ nay đừng đi lậu nữa! " .
4. Đả kích phê phán giá trị cá nhân của nhau. Thông qua những gì mọi người viết trên topic , giá trị đã được gán ép (vô cùng chủ quan)
5. Nhận ra được cách tranh luận chính chắn và chững chạc .
6. Cơ hội khen tặng lẫn nhau !
7. Nhận ra được group mà mình đang trực thuộc (group đi lậu và group ko đi lậu)
8. Đề tài tranh cãi vô cùng thú vị.
9. Nhắn gửi Kohai con đường đi đúng ( mặc dù vẫn chỉ dẫn cách đi lậu hihi)
10. Thực hiện được 1 vế của tên Topic :
"To Bảo Nhau" (giống người lớn la trẻ nhỏ ). Còn "Nhỏ" thì .."con xin vâng ạ" (người Nhỏ thì sao dám Bảo được .. Vâng thôi ) [grin]


Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Hai T8 27, 2007 12:43 pm
Viết bởi master
Never too late.Bạn hiểu nhầm ý mình rồi đấy.Bạn đọc kỹ lại đi,mình không hề nói những người đá vé là những người tham tiền.tôi chỉ nói 2 việc đó khó bỏ như nhau thôi...lối so sánh thôi..
Như anhsiu nói,mỗi người mỗi cảnh,bạn có cái khổ,cái khó của bạn thì chúng tôi,anh em ở dưới tokyo này cũng có cái khổ,cái khó của chúng tôi.
Chắc nếu tôi nói thêm nữa thì sẽ xảy ra 1 cuộc tranh luận về vấn đề khác nữa mất....
Còn chuyện của anhsiu,tôi xin nhắc lại chúng ta đã nhìn nhận nhân cách anhsiu,chứ không fải là tha thứ.Vì có lỗi mới chờ được tha thứ...Ok
Còn potay.com thì tôi không nói nữa,tôi nghĩ nên cho potay.com lên làm mod được rồi,thật sự lý luận sắc bén,khâm fục..
[lol]

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Hai T8 27, 2007 1:45 pm
Viết bởi tranhuong
Thấy mọi người tranh cãi sôi nổi quá. Nhưng mà vì sôi nổi quá nên thành nóng giận đả kích nhau khá nhiều. Đề nghị bà con nhà ta hạ hoả để nói chuyện với nhau một cách hoà hoãn hơn.
Ai cũng biết việc đi lậu vé là một việc không nên làm tuy nhiên vẫn còn có nhiều bạn vì hoàn cảnh mà phải nhắm mắt đưa chân. Vẫn biết Đông Du chúng ta điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng mà lấy cái đó để mà bào chữa cho hành vi này là không tốt tí nào cả.
Ta nghèo thì ta sống theo kiểu người nghèo. Thay vì đi thi bằng Shinkansen ta có thể đi bằng xe buýt hay là chịu khó mất thời gian đi bằng 青春切符 cũng ổn. Đừng để cái lợi trước mắt làm hỏng đi nhân cách và con người của mình.
Các cụ nhà ta thường nói "đi đêm rồi sẽ có ngày gặp ma". Thử tưởng tượng cảnh các bạn bị bắt, bị liên lạc về trường hay nguy kịch hơn phải chịu sự can thiệp của cảnh sát thì sự thể như thế nào. Vả lại khi các bạn phạm pháp thì người Nhật người ta không chỉ đánh giá bản thân bạn mà còn chụp mũ cho cả một tập thể sinh viên Việt Nam kia. Những việc làm sai trái của ta càng nhiều thì tỉ lệ đậu Visa của các bạn Kohai sau mình càng thấp đi.
Đừng để những việc mình làm ảnh hưởng xấu đến mọi người xung quanh các bạn nhé.
Con người chẳng có ai là hoàn thiện cả. Chỉ cần mình biết nhìn nhận sai lầm và phục thiện thì chẳng có ai trách mình đâu. Hy vọng từ nay vấn nạn này sẽ bớt dần và mau chóng được xoá bỏ.

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Hai T8 27, 2007 2:03 pm
Viết bởi Lang Thiet Phong
Một topic dám chống lại cái xấu, dám lên án cái mâu thuẫn cố hữu giữa cái và cái Tình quả thật là đáng đi đến nơi đến chốn.

Hầu hết các cuộc tranh luận đều đi ngang hay đi xiên hay rơi vào ngõ cụt bởi các thành viên mới chỉ nhìn xung quanh một góc nhìn về Cái Lợi Hiện Tại, Cái Hại Hiện Tại, Cái Lợi Cá Nhân và Cái Hại Cá Nhân .Mà chưa xét tới những cái Hại Về Sau, Cái Lợi Về Sau,Cái Lợi Tập Thể, Cái Hại Tập Thể...

Chưa nhận thức rõ hơn về cái Lợi cái Hại thì không thể gây một làn sóng hưởng ứng bởi đánh vào cái Tâm cái Tự Tôn được.

Cũng không có một người đủ uy tín đứng ra giữ thăng bằng cho các cuộc tranh luận, đặt luật lệ và khuôn khổ cho các thành viên tham gia, nên vấn đề cứ tào lao là không tránh khỏi.

Từ đầu cho đến bây giờ hầu hết các thành viên tham gia đều là những thành viên mới qua Nhật chưa đến 4 năm.
Những thành viên lão làng đâu rồi.Những sempai đã vô tình làm gương xấu (như mình) ,cũng có lẽ nên lên tiếng để các cohai tham khảo ý kiến với chứ,

 Nếu mặc cho các cohai đánh nhau, mặc cho các cohai bị tổn hại danh dự, sempai không ra mặt để tránh phiền toái, bị lên án...thì hơi bất công bằng chăng.

Thiết nghĩ các đàn anh cũng nên có những  lời tâm sự, nhìn lại cái lợi cái hại, có lời trò chuyện với cohai về cái Tình cái Lí, cái Lợi cái Hại thì thật đáng quý.Có lẽ nhiều bạn không thích tham gia vì nhiều lẽ,vì cá tính ,vì thói quen không thích cãi cọ, nhưng có lẽ nên coi đây là 1 phần trách nhiệm với cohai ?!!(việc gây cho cohai thói quen xấu không thể phủ nhận rằng các sempai chúng ta không có chút lỗi).

Mình thấy rằng ,lợi hại cá nhân thì dễ chịu trách nhiệm nhưng Lợi Hại của cộng đồng thì lại khác đấy.

Giả dụ một trường hợp thế này :-vài học sinh Đông Du bị phát giác và con đường Đông Du bị dừng lại thì sao ? (Chúng ta sẽ nói với Thầy Hoè là hoàn cảnh ép buộc em, còn Thầy Hoè nói với chúng ta rằng, Thầy đã hi sinh mấy chục năm nay thì sao ?Ai ép buộc Thầy phải vất vả thế này ?)

Mong những ý kiến của các sempai cùng chia sẽ với các cohai về vấn đề này.

Và một yêu cầu của mình tới các bạn tham gia Topic này :

-Tính từ nay chúng ta hãy bỏ việc chĩa mũi dùi vào các cá nhân tham gia tranh luận nhé.
-Hãy tham gia ý kiến trực tiếp với chủ đề đang tranh luận, có thể phản bác, có thể đồng tình, có thể đưa ra cách giải quyết....


Đề nghị các Mod xử lí nghiêm minh những bài viết nào vẫn cố tình vi phạm sư tôn trọng tư cách cá nhân khi tranh luận ,hay chỉ tham gia bình luận ngoài lề làm loãng chủ đề nhé !!


皆、よろしく!!

[smile][smile][smile]

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Hai T8 27, 2007 9:42 pm
Viết bởi nguyenhoangtue
Thấy mọi người tranh cãi sôi nổi quá. Nhưng mà vì sôi nổi quá nên thành nóng giận đả kích nhau khá nhiều. Đề nghị bà con nhà ta hạ hoả để nói chuyện với nhau một cách hoà hoãn hơn.
Ai cũng biết việc đi lậu vé là một việc không nên làm tuy nhiễn vẫn còn có nhiều bạn vì hoàn cảnh mà phải nhắm mắt đưa chân. Vẫn biết Đông Du chúng ta điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng mà lấy cái đó để mà bào chữa cho hành vi này là không tốt tí nào cả.
Ta nghèo thì ta sống theo kiểu người nghèo. Thay vì đi thi bằng Shinkansen ta có thể đi bằng xe buýt hay là chịu khó mất thời gian đi bằng 青春切符 cũng ổn. Đừng để cái lợi trước mắt làm hỏng đi nhân cách và con người của mình.
Các cụ nhà ta thường nói "đi đêm rồi sẽ có ngày gặp ma". Thử tưởng tượng cảnh các bạn bị bắt, bị liên lạc về trường hay nguy kịch hơn phải chịu sự can thiệp của cảnh sát thì sự thể như thế nào. Vả lại khi các bạn phạm pháp thì người Nhật người ta không chỉ đánh giá bản thân bạn mà còn chụp mũ cho cả một tập thể sinh viên Việt Nam kia. Những việc làm sai trái của ta càng nhiều thì tỉ lệ đậu Visa của các bạn Kohai sau mình càng thấp đi.
Đừng để những việc mình làm ảnh hưởng xấu đến mọi người xung quanh các bạn nhé.
Con người chẳng có ai là hoàn thiện cả. Chỉ cần mình biết nhìn nhận sai lầm và phục thiện thì chẳng có ai trách mình đâu. Hy vọng từ nay vấn nạn này sẽ bớt dần và mau chóng được xoá bỏ.


Đây rồi! Cũng có một người ở Nhật rất nhiều năm lên tiếng! Các Anh em hãy lắng lòng xuống mà nghĩ lại cho kỹ xem mình đã phát biểu những gì? Đọc đi đọc lại thấy Anh em comment vị kỷ quá! Châm chọc nhau là chính, điều này thực sự đáng buồn!



Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Ba T8 28, 2007 8:13 am
Viết bởi potay
皆さん!おはようございます!
皆さん、もう寝てしまったんでしょうか?!

ーーーーー

あの二人のtranhuongさんとLang Thiet Phongさんが取り上げた「超超超ヤバいこと」とは成らないようにいい提案があります。それは、とっても強力で、とっても簡単です。実現できれば、なにもかも解決できるんですよ。実現すれば、今皆さんが心配していることがパッと消えてしまうのです。


あのレイの「すごい技」を中国人と韓国人に教えてください。実は、あの技はすごいですよ、ワシが知っている限り、あの技は意外とよく伝われていないです。本当に貴重な秘伝の中の秘伝のひとつですよ。あれは、ひろく使われれば、ドンズーというあなた方のことは一切に「破壊」されることなく、健全に発展できるのです。
それは、嘘でも夢でもないのですよ。だってば、実は中国人とか韓国人とかあなた方の数の数百倍、イヤ数千倍もあるんですよ。しかもですね、あなた方今言っているあの貧しさ、あの貧困、あの苦しさ、あの事情のことと一緒に生きている人間は幾らでもいるんですよ。多分それ以上地獄のようにですね。だってね、家族の全財産、家族の借金でやっと日本に来られた人はあなた方のとなりにキット。。。いるんじゃない?!それに、彼らは持っていないものは、あなた方は持っているのです。それは、なんでしょう?
ピン。。。ポン。。。正解。。。夢ですよ、夢。たまに、言うんじゃない、こうですよ。「彼らはただお金稼ぐだけ、なんのの目的もなく、彼らと違って我々(Chúng Ta)は大学受験するために日本に来ったんだ」。

だから、ワシの案が実現すれば、必ず誰も信じない、あの技を生み出したのはあなた方だって。キット中国人グループとか、韓国人の頭がいい奴らとかに違いはないでしょう!

どうか、この案の実現を考えてください。


ーーーーー
「ダメ、ダメ。。。お前は本気かい?!やっといい方向になったのに、お前火に油を注ぐな。我らを寝かせてよ、もう眠いだ、もう疲れたよ。今でいい。素晴らしい先輩ですし、言葉遣いも丁寧で学問がある人ばかりですよ」っていわれても、ワシは困るんです。いや、憎まれたり殺そうとされたりかもしれないですよ。危ない、危ない。

しかし、もうちょっとワシの命をあと数十分だけ伸ばせ、なにか言わせてよう。判決の前に、罪人でも言う権利あるんでしょう。(まあ、ここまで読まないひと、けっこうですよ、読まないで済めば読まないで欲しいです。ここから、読めないひともういいですよ、読めなければ、勉強するんです。今こういう問題を解決する時じゃないです。まぁ、この問題は難しいかもね。。。だってここまでくれば、時間と努力と精力が一杯に費やされたですから。)

ーーーーー
お時間、感謝です。罪人からの言葉ではなく、人ですよ。ありがとうございます。

まずなぜか、ワシはこの問題に日本語使いにこだわってきたんですか?いたずら、それとも自分の自慢、まぁ、そう考えている人もいないわけではないようですね。でも、それですよ、ちょっとあいうことがありました。しかし、本当のところは、簡単です。ワシは勇気がないからですよ。私はLang Thiet Phongさんのようになにもかもベトナム語で書ける人じゃないですよ。特に、すぐ前の投稿ですね、今引用することもできない、いや引用したくないです。もう言うことないでしょう。「TO NHỎ BẢO NHAU」というFUSAWASHIIタイトルは、完全に無視されたんですよ。もうはや、「東京最高裁の目の前」ですよ。しかも、判決されたのはあなた方ではなくですね、あなた方が一番尊敬している人ですよ。そうじゃない?ワシは「外」だから、感じるんですよ。まぁ、そう考えているワシはキット悪い人間でしょう。罪人の一つの罪でも下されよ。


まぁ、ここでLang Thiet Phongさんが悪いとか言うつもりがない、彼に批難するなんかいう筋は私が持っていない。ただ、彼は悪いことをひとつだけ申し上げます。それは、中途半端の勇敢です(ベトナム語の訳、多分Dũng cảm nửa vờiとは通じるんでしょうね)。

しかし、ここまで来たのは、あなた方すべて(今読んでいる人間、今まで一切言葉を寄せなかった人間、これからこのトピックの行方を待っている人間)すべてですよ、あなた方(ワシも含めて)悪いです。罪を持っているのです。
だからなに?!解決は簡単です。「悪いから、もうしない、罪だからもうやらない」って、なんで一言だけ決心できないですか?一生の勇敢がなければ、3ヶ月とか半年だけやらない。次は、また戦う、また考えれればいいんじゃないですか?!

あなた方、「お子様」ですか?!決心できないから、親を呼んでくる?!悪い行為、汚い行為だが、先輩どうすればいいですかとか言うだけ?正しい人間、信頼を持っている人間がいなければ、あなた方、「お子様」は体を動かさないでしょうか?頭を叩くことができないでしょうか?正しい道が無いから、そこで止まるのでしょうか?!

あの人が開いた道、それしかないのか?自分自身で正しい道を開けばいいじゃないですか?多分あなた方にもっとすごい道、いまよりずっとずっとすごい道を開けるとあの人は信じているんですよ、あの人は。

今さら、なに?!この問題の解決策、このトピックの行方、結末か?あるよ、合理的にしかも有効で、上の案でしょう。そういうくだらない心配だったらな。。。

だけどな。。。そこじゃないでしょう。そこからの心配で問題解決できるなんてな、あなた方をうまく寝かせるなんてなぁ。。。信じられないですよ。
Nhưng vừa nói ra thì thật tiếc thay , mọi người đã nói rằng "chuyện của ai tự người nấy giải quyết "

なに、ここは何が悪いだ?!勝てない自分は誰を救えるんだ?あなた方はまだ誰かに正しいことを学べなければ行動できない?頭が使えられるのに、黒白判断できるのに正しいことを見習わなければならないなんて、ここからどこに向かう?!

Một topic dám chống lại cái xấu, dám lên án cái mâu thuẫn cố hữu giữa cái Lí và cái Tình quả thật là đáng đi đến nơi đến chốn.

もうあるんですよ、結論、あなた方自身です。そうじゃなければ、どうしようもうないですよ。胸を張って「俺は俺だ、少なくとも今から数ヶ月、俺は正しい道に進もう。挫折なんて、人生の付き物だ。。。。。」

ーーーーーー
それでは、ワシを判決をくだされ。。。。

ーーーーーー
泣くよ、泣くけど涙が出れないよ、そんなあなた方の「お子様」の中途半端の決断、あの人は。。。。。NAKU。

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Ba T8 28, 2007 10:06 am
Viết bởi Lang Thiet Phong
Cảm ơn Pótay về bài viết thẳng thắn nhé, mặc dầu đã đọc 2 lần nhưng không biết đã ngấm hết nội dung chưa, xin đưa chút ý kiến :

「超超超ヤバいこと」とは成らないようにいい提案があります。。。(略)実現すれば、今皆さんが心配していることがパッと消えてしまうのです。
 

Chờ đợi Giải Pháp(提案) của Potay
 

あのレイの「すごい技」を中国人と韓国人に教えてください。..
、ひろく使われれば、ドンズーというあなた方のことは一切に「破壊」されることなく、健全に発展できるのです。
     <---- Là cái này nhỉ .Tiếp tục chờ đợi luận điểm chứng minh của Pótay.Các phần đánh dấu đỏ chính là các điểm nút quan trọng của các luận điểm.

だってば、実は中国人とか韓国人とかあなた方の数の数百倍、イヤ数千倍もあるんですよ。しかもですね、あなた方今言っているあの貧しさ、あの貧困、あの苦しさ、あの事情のことと一緒に生きている人間は幾らでもいるんですよ。多分それ以上地獄のようにですね。.....それに、彼らは持っていないものは、あなた方は持っているのです。それは、なんでしょう?
ピン。。。ポン。。。正解。。。夢ですよ、夢。たまに、言うんじゃない、こうですよ。「アイツらはただお金稼ぐだけ、なんのの目的もなく、我々と違って大学受験するために日本に来ったんだ」。

Xin tóm tắt các lí do như sau

1-Số người Hoa,người Hàn (ở Nhật ?!) đông gấp trăm gấp nghìn lần các bạn (du học sinh DD?)
2-(Trong số đó)Không thiếu những người có hoàn cảnh khó khăn như (và hơn) các bạn
3-Họ (người Hoa,Hàn) không có hoài bão (ước mơ) còn các bạn thì có nó.

Không biết mình đọc có sai sót gì không ,nên lược dịch như trên ,bạn Pótay xem lại giúp nhé. Nếu với 3 lí do trên thì mình vẫn chưa thấy yếu tố Giải Quyết Vấn Đề như thế nào . Bạn có thể nói cụ thể về hiệu quả của nó với việc làm cho Đông Du vững mạnh (健全)không ??


どうか、この案の実現を考えてください。


ーーーーー


Sau cái dấu "------" là một triển khai mới của bạn hay có mục đích khác. Bài viết dưới thể văn "nói chuyện", mình không dám phán đoán đâu là phần "nói" đâu là phần "chuyện".


「ダメ、ダメ。。。お前は本気かい?!やっといい方向になったのに、お前火に油を注ぐな。我らを寝かせてよ、もう眠いだ、もう疲れたよ。今でいい。素晴らしい先輩ですし、言葉遣いも丁寧で学問がある人ばかりですよ」っていわれても、ワシは困るんです。いや、憎まれたり殺そうとされたりかもしれないですよ。危ない、危ない。
しかし、もうちょっとワシの命をあと数十分だけ伸ばせ、なにか言わせてよう。判決の前に、罪人でも言う権利あるんでしょう。(まあ、ここまで読まないひと、けっこうですよ、読まないで済めば読まないで欲しいです。ここから、読めないひともういいですよ、読めなければ、勉強するんです。今こういう問題を解決する時じゃないです。まぁ、この問題は難しいかもね。。。だってここまでくれば、時間と努力と精力が一杯に費やされたですから。)

ーーーーー


Phong cách truyền thống của Pótay đây, quả là đáng khâm phục, vừa đấm vừa xoa .Giọng văn châm biếm rất xuất sắc, tuy nhiên hơi Thừa nhỉ.Mọi người mong đợi những luận điểm của bạn hơn nhiều nhữngđoạn văn thế này.Dù sao cũng 見事.[smile]

お時間、感謝です。罪人からの言葉ではなく、人ですよ。ありがとうございます。


Có nghĩa là toàn bộ đoạn bên trên là nói "đùa" ?? Hiểu vậy có được không Pótay.Tuy nhiên nói đùa mà hổng logic chút nào nghen, tiếng Nhật thì suất sắc nhưng làm văn nghị luận thế này thì chưa được , học lại Tam Đoạn Luận nhé (đoạn này nói giỡn nhé)

Từ đoạn dưới theo mình hiểu sẽ là đoạn  Nghiêm Túc của Pótay.

まずなぜか、私はこの問題に日本語使いにこだわってきたんですか?いたずら、それとも自分の自慢の話、まぁ、そう考えている人もういないわけではないようですね。でも、それですよ、ちょっとあいうことがありました。しかし、本当のところは、簡単です。私は勇気がないからですよ。私はLang Thiet Phongさんのようになにもかもベトナム語で書ける人じゃないですよ。特に、すぐ前の投稿ですね、今引用することもできない、いや引用したくないです。もう言うことないでしょう。「TO NHỎ BẢO NHAU」というFUSAWASHIIタイトルは、完全に無視されたんですよ。もうはや、「東京最高裁の目の前」ですよ。しかも、判決されたのはあなた方ではなくですね、あなた方が一番尊敬している人ですよ。そうじゃない?私は「外」だから、感じるんですよ。まぁ、そう考えている私はキット悪い人間でしょう。罪人の一つの罪でも下されよ。


Đoạn này Pótay nói về lí do sử dụng trong diễn đàn ,các bạn nào trách móc Pótay về cái khoản này thì đọc kĩ nhé.


まぁ、ここでLang Thiet Phongさんが悪いとか言うつもりがない、彼に批難するなんかいう筋は私が持っていない。ただ、彼は悪いことをひとつだけ申し上げます。それは、中途半端の勇敢です(ベトナム語の訳、多分Dũng cảm nửa vờiとは通じるんでしょうね)。


”いうつもりはない”といいながら言ってしまったね。[wink]Đoạn này Pótay viết cho riêng mình ?Hay viết cho riêng mọi người? Dù sao cũng cảm ơn Pótay. Bạn nói đúng. Mình vẫn đang chiến đấu với cái "Nửa vời", mình cũng ghét cái sự nửa vời lắm.Cảm ơn đã nhắc nhở.Đa tạ đa tạ. [smile] (nhưng Pótay lại chỉ trích cá nhân rùi kìa, hihi, Mod cho thẻ Vàng nhé)[tongue]


解決は簡単です。「悪いから、もうしない、罪だからもうやらない」って、なんで一言だけ決心できないですか?一生の勇敢がなければ、3ヶ月とか半年だけやらない。次は、また戦う、また考えれればいいんじゃないですか?!


Phù, cuối cùng cũng vào luận điểm.

Quyết tâm đối mặt với cái xấu, không được cả đời thì trước tiên là 3 tháng, nửa năm, rồi sau đó chiến đấu tiếp


あなた方、「お子様」ですか?!決心できないから、親を呼んでくる?!悪い行為、汚い行為だが、先輩どうすればいいですかとか言うだけ?正しい人間、信頼を持っている人間がいなければ、あなた方、「お子様」は体を動かさないでしょうか?頭を叩くことができないでしょうか?正しい道が無いから、そこで止まるのでしょうか?!
あの人が開いた道、それしかないのか?自分自身で正しい道を開けばいいじゃないですか?多分あなた方にもっとすごい道、いまよりずっとずっとすごい道を開けるとあの人は信じているんですよ、あの人は。


Chà chà, đoạn này Pótay chỉ trỉ trích mọi người là yếu đuối, thụ động.Lại đánh vào cái Tâm mọi người tiếp nữa. Không biết có phát minh nào sáng sủa hơn cho những người Chưa Quyết Tâm được hay không? Nếu chỉ dừng lại ở mức độ chỉ trích thì nhiều người cũng đang làm.

今さら、なに?!この問題の解決策、このトピックの行方、結末か?あるよ、合理的にしかも有効で、上の案でしょう。そういうくだらない心配だったらな。。。


上の案 là cái nào nhỉ ?? Là cái vấn đề Pótay nêu ra ngay trên đầu chăng ?Nếu vậy thì nhờ Pótay chỉ rõ hơn tính hiện thực nhé.

だけどな。。。そこじゃないでしょう。そこからの心配で問題解決できるなんてな、あなた方をうまく寝かせるなんてなぁ。。。信じられないですよ。
Nhưng vừa nói ra thì thật tiếc thay , mọi người đã nói rằng "chuyện của ai tự người nấy giải quyết "
なに、ここは何が悪いだ?!勝てない自分は誰を救えるんだ?あなた方はまだ誰かに正しいことを学べなければ行動できない?頭が使えられるのに、黒白判断できるのに正しいことを見習わなければならないなんて、ここからどこに向かう?!


Pótay cho rằng vấn đề này thừa sức để tự mỗi cá nhân phán đoán, nếu không thắng được (cái yếu, cái xấu) trong con người mình thì không trưởng thành được phải không ?

Nói một cách rõ ràng trắng đen thì đơn giản như vậy đấy, nhưng vấn đề là cái mối tương tác, cuộc chiến giữa cái tốt và cái xấu vẫn luôn xảy ra,không phải khi nào con người bản năng Tốt cũng chiến thắng.Chính vì vậy việc nâng cao Nhận Thức về cái xấu ,cái hại triệt để hơn sẽ là Động Lực lớn hơn cho cái Tốt chiến thắng Pótay àh.Pó tay cũng nói là phải 戦う đó thôi.Mình đã nói trong một bài viết trước là vấn đề này khi xét trong phạm vi Lợi hại của Cá Nhân thì đơn giản, tự mình mang tráchnhiệm với bản thân được (bị bắt thì về nước là cùng, cóc gì đâu, ai giết mình), nhưng nếu có nhận thức về Lợi Hại của Cộng Đồng thì mình sẽ hiểu cái trách nhiệm của cá nhân mình hơn trước những  hành động xấu.

胸を張って「俺は俺だ、少なくとも今から数ヶ月、俺は正しい道に進もう。挫折なんて、人生の付き物だ。。。。。」


 Ồ, kết luận đây nhỉ .Ý kiến của Pótay.
 Nghe cũng được đấy.Mình nghĩ là một điều rất thú vị.

 
 [smile][smile][smile]

ご苦労様 Potay君 !
 

Quyết tâm với bản thân sẽ thắng được cái xấu .


Nhưng làm thế nào để có thể Quyết Tâm được nhỉ các bạn.Và quyết tâm không đã là Đủ ??

[wink][wink][wink]



Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Ba T8 28, 2007 11:25 am
Viết bởi kickmeout
viết gì 1 tràng thế này sao tui hiểu hết trời . Có ai dịch hộ hết bài trên sang tiếng Việt giùm tui cái ko ?