Bạn đang xem trang 9 / 12 trang

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 7:41 pm
Viết bởi minnahitori
hihi quá khen ,quá khen tại hạ không dám nhận ."vietdark" cái này cũng không dám luôn,em không nuôi VÀNG ANH bác ạ ,sợ nó nổi đình nổi đám lắm[grin][tongue]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 8:03 pm
Viết bởi Hiep PhoMa
có biệt danh nào thì la lên không thôi  quyết Việtgirl luôn đó![grin]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 8:03 pm
Viết bởi kiem_vo_tinh
Sau trận quyết chiến chí mạng tại tư-cấm-chuồng đó, những anh chàng nào cứ ngỡ tàn-dư-05 là củ-khoai đã xách dép chạy dài. Một số ngựa non háu đá vẫn cất công mò lên đến tận cửa, muốn hạ bệ Q.A. Huy-trán-cao, To-ri bay-ko-có-chỗ-đậu...đã phải nằm lại tại gia xin "cho-em-qua-đêm".
Cùng lúc đó, động lại thu thêm một lành viên Cu-Tèo. Cu-Tèo cũng thuộc dạng chả thua ai. Và thế là động-05 "đã mạnh nay càng mạnh hơn".
....
Có lẽ ta nên nói một chút về chú-chim-bay-ko-có-chỗ-đậu nhỉ! Anh là một con người rất đẹp-chai, thong-manh và sáng-nào-cũng-lạng. Tài ăn nói có lẽ chỉ sau pháo-thủ-thành-05 = Vứt-Toi. Mỗi khi anh cất giọng hát, trời đất như quay cuồng, chim muông thú dữ phải cúi rạp người nằm xuống để tránh bị chấn thương một số bộ phận hơi mềm trên cơ thể. Ko chỉ có tài ăn nói, ca hát, chú-chim này còn có tài uống-rất-máu. Cỡ nào cũng chơi.
....
Vứt-Toi...Anh có biệt danh người-ko-bao-giờ-cho-cái-mõm-ngậm-lại. Mỗi khi anh nói, chim họa mi cũng phải dừng lại để nghe, xe cũng phải thắng gấp vì ngỡ là chà nhầm phải bom-bi, còn xung quanh thì mạnh ai nấy thi nhau mà chạy (bởi vì theo một nguồn tin cho biết, anh bắn-nước hơi bị giỏi). Có lẽ, những ai đã tiếp xúc với anh đều ko thể quên một con người mà lúc nào nụ cười cũng nỡ trên môi, mõm lúc nào cũng phun ra "châu-ngọc", đến cả ngủ vẫn còn phải bật giậy vào lúc nữa đêm để trò chuyện với thằng bạn ở tận đẩu tận đâu...
......


Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 8:48 pm
Viết bởi anzen_dp
Sau trận quyết chiến chí mạng tại tư-cấm-chuồng đó, những anh chàng nào cứ ngỡ tàn-dư-05 là củ-khoai đã xách dép chạy dài. Một số ngựa non háu đá vẫn cất công mò lên đến tận cửa, muốn hạ bệ Q.A. Huy-trán-cao, To-ri bay-ko-có-chỗ-đậu...đã phải nằm lại tại gia xin "cho-em-qua-đêm".
Cùng lúc đó, động lại thu thêm một lành viên Cu-Tèo. Cu-Tèo cũng thuộc dạng chả thua ai. Và thế là động-05 "đã mạnh nay càng mạnh hơn".
....
Có lẽ ta nên nói một chút về chú-chim-bay-ko-có-chỗ-đậu nhỉ! Anh là một con người rất đẹp-chai, thong-manh và sáng-nào-cũng-lạng. Tài ăn nói có lẽ chỉ sau pháo-thủ-thành-05 = Vứt-Toi. Mỗi khi anh cất giọng hát, trời đất như quay cuồng, chim muông thú dữ phải cúi rạp người nằm xuống để tránh bị chấn thương một số bộ phận hơi mềm trên cơ thể. Ko chỉ có tài ăn nói, ca hát, chú-chim này còn có tài uống-rất-máu. Cỡ nào cũng chơi.
....
Vứt-Toi...Anh có biệt danh người-ko-bao-giờ-cho-cái-mõm-ngậm-lại. Mỗi khi anh nói, chim họa mi cũng phải dừng lại để nghe, xe cũng phải thắng gấp vì ngỡ là chà nhầm phải bom-bi, còn xung quanh thì mạnh ai nấy thi nhau mà chạy (bởi vì theo một nguồn tin cho biết, anh bắn-nước hơi bị giỏi). Có lẽ, những ai đã tiếp xúc với anh đều ko thể quên một con người mà lúc nào nụ cười cũng nỡ trên môi, mõm lúc nào cũng phun ra "châu-ngọc", đến cả ngủ vẫn còn phải bật giậy vào lúc nữa đêm để trò chuyện với thằng bạn ở tận đẩu tận đâu...

  làm gi mà bức xúc thế này ,hehe chắc trước từng ngủ chung chiếu với con chim quái đản kia...và đã bị ....Giờ pót bài cho hả giận phải không ha[tongue][tongue][grin]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 9:27 pm
Viết bởi kiem_vo_tinh

  làm gi mà bức xúc thế này ,hehe chắc trước từng ngủ chung chiếu với con chim quái đản kia...và đã bị ....Giờ pót bài cho hả giận phải không ha


ko hề ko hề...chỉ là chưa kịp lôi hết cả nhà ra thôi...hêhhhee
với lại nói ít ít cho nó còn ý mà viết chứ ko thì....^___~

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 9:48 pm
Viết bởi Victor
Lại nói về Tất Nhiên , anh này có tên gọi thân mật ở nhà là ku Tèo và là anh họ của cô của bạn của bố của anh trai của bạn nối khố của ...(phù mệt quá) của Sơn Tori.
Tính tình hiền lành và nghe đâu đã có nơi an táng à quên an vị tại 1 công ty có máu mặt trên Tổng nhưng dường như từng giọt máu đào trong anh vẫn còn nguyên hoạt khí của tuổi 200^^ nên anh đã quyết định từ bỏ tất cả để vào động 05 bỏ sót. Dưới sự dìu dắt nhiệt tình có phần hăng máu của những nhân vật kỳ cựu trong động , anh nhanh chóng hòa nhập nhanh với các đồng đội mới và cứ thế sáng sáng anh lên trường đi học còn chiều về lại ngồi tâm sự với những người anh em mới của mình .
Công lực em có đến đây thôi , các bác tiếp nhé

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 10:15 pm
Viết bởi tonya2006
Hải syu , tao nằm ở chương nào thế mày. Đọc mờ cả mắt mà chẳng thấy tên tao đâu, ặc ăc. (xin lỗi cả nhà tính em nó bon chen  1 tý í mà)

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 11:05 pm
Viết bởi anhsiu

Hải syu , tao nằm ở chương nào thế mày. Đọc mờ cả mắt mà chẳng thấy tên tao đâu, ặc ăc. (xin lỗi cả nhà tính em nó bon chen  1 tý í mà)

mày muốn làm gia cát luợng không , vài bữa vát bia wa đây anh em mình nc .

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 11:40 pm
Viết bởi anhsiu
MỚI ĐI nhậu về , bây giờ thi triển TỬU bút pháp để tiếp tục tam quốc chí còn dang dở .
  vùng PHÚ LÂM ĐIỆN đã phân , quan tước phân định rõ ràng và ngày ngày vùi mài binh khí , hoàn thiện đạo pháp , bàn luận thế sự , vạch cách ứng đối .
  NĂm ấy lệnh của triều đình còn có 2 vùng miền khác được thành lập : phía gần LỤC QUẬN VẬN TRƯỜNG SỞ là nơi đóng binh của HẢI THANH Tặc TỬ QUÂN . ở đây cũng chia làm 2 cánh quân thượng hạ .    
  Thượng quân vốn là quân đạo tặc từ núi DƯONG HẢI do nạn đói thiếu gạo phải làm liều đi xuất chiến . Nói về đạo quân này tuy số lượng có hạn chế nhưng tinh nhuệ và dũng khí phi thường , gặp trâu giết trâu , gặp bò giết bò nhưng gặp gái thì xuất dãi . THế người xưa mới có câu truyền rằng : DƯƠNG HẢI KHÍ KHÁI VANG TRĂM HỌ , DÊ GÁI TIẾNG XẤU VANG MUÔN ĐỜI . DƯƠNG hải thượng quân do 1 người họ TÀO , tên XUÂN ANH cầm đầu , hay người đời thường gọi là : TÀO DÊ .  trước kia TÀo dê vốn họ HẠ LƯU nhưng sau làm con nuôi của tuần phủ DUƠNG HẢI TĨNH họ TÀO tên LAO nên đưọc lấy cái tên là TÀO DÊ hay còn gọi là TÀO CÁM LỢN .
 LÚC thiếu thời , TÀO ta đã thích chơi bời đàn đúm , 12 tuổi đã đi lầu xanh , 14 tuổi thì đi nuôi TÚ bà . Vốn có tài ca hát lại hay lăng xăng trong những chốn TỬU tiền điếm nên quen biết cũng khá nhiều anh hùng hào kiệt thời bấy giờ . Mưu mô xảo quyệt khôn lường , cái gì cũng biết phi phàm nhưng chỉ khổ 1 nỗi đó là vẫn chưa học được 1 thứ là CHỮ HÁN , nên khi nói về chuyện sách vỡ , tào ta thường lảnh tránh .
  DƯỚI trướng TÀO XUÂN ANH TÀO DÊ còn có những vị tướng tài , văn võ song toàn . SÁCH sử có ghi rằng , chính những vị tướng này mới đem lại vẻ vang cho DƯONG HẢI thượng quân . những vị tướng lẫy lừng , sử sách còn ghi khắc có thể kể đến : VƯỢN NHÂN HUỆ THÁI UÝ  (NICK NAME TUYETLANH) , HOÀNG TRUNG PHÚ THẮNg mưarơi ... 2 mãnh tướng nay văn võ song toàn , tài đức toàn diện nhưng chỉ có ngặt nỗi đầu óc cứng nhấc , trung thành với tên sói TÀO DÊ gieo khổ đau cho bá tánh muôn dân .
 CÒN nói đến phía hạ quân thì sử sách còn ghi nguyên 12 chương 4 hồi . để hồi sau kể tiếp .

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Tư T3 05, 2008 7:10 am
Viết bởi wild_beast
làm gi mà bức xúc thế này ,hehe chắc trước từng ngủ chung chiếu với con chim quái đản kia...và đã bị ....Giờ pót bài cho hả giận phải không hatonguetonguegrin

Chú đợi đó,anh đang luyện nội công khi nào luyện thành anh gặp chú tính chuyện...[cry][cry][cry]
Mỗi khi anh cất giọng hát, trời đất như quay cuồng, chim muông thú dữ phải cúi rạp người nằm xuống để tránh bị chấn thương một số bộ phận hơi mềm trên cơ thể.

Mày ghen tỵ thì cũng ko nên thế chứ....minna hãy đợi đấy.[wink]