Bạn đang xem trang 9 / 58 trang

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quả lý diễn đàn

Đã gửi: Năm T8 30, 2007 3:49 pm
Viết bởi seven_love86dn
okie, nếu từ bây giờ đến khuya ngày hôm nay, không có ý kiến gì khác, em sẽ khóa topic lại nhé

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quả lý diễn đàn

Đã gửi: Năm T8 30, 2007 7:52 pm
Viết bởi HoAnG-ShiGa
Có mấy bài viết không hay nên mình khoá lại luôn rồi. Có lẽ không nên mở lại topic này nữa. Nếu có 1 topic khác đuợc mở mới mà động tới vấn đề này nữa thì mình nghĩ cũng nên khoá luôn, vì tình hình này chắc còn nhiều nguời muốn nói tiếp lắm.

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quả lý diễn đàn

Đã gửi: Chủ nhật T9 02, 2007 2:11 am
Viết bởi yumi
topic Không cười có bài mới của Lion  \, mình thấy đoạn này hơi tục, nên xoá đi thì hơn.


Anh đền thăm em 1 buổi chiều
Anh thấy em ngồi trong cầu tiêu
Gió thổi hiu hiu xù lông đích
Em ỉa thì ít địch thì nhiều


Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quả lý diễn đàn

Đã gửi: Chủ nhật T9 02, 2007 2:38 am
Viết bởi seven_love86dn
Em đã xoá phần đó rồi. Nhưng không chỉ có phần đó mà còn cả avatar của lion cũng có vấn đề, nhưng em hiện nay không có quyền truy cập vào profile của thành viên để sửa. Chỉ có 2 cách là nhắn Pm cho Lion để thành viên tự sửa. Nhưng cách này lại mất thời gian, dẫn đến sự phản cảm cho nhiều người. Còn cách thứ 2, theo em nghĩ là ban nick, và em ủng hộ cách này, bởi đây không phải lần đầu tiên Lion vi phạm nội quy của diễn đàn. Thực sự trong anh em DD với nhau, làm điều này cũng không hay nhưng em nghĩ cũgn không thể nhân nhượng hoài được, vì "càng nhân nhượng chúng nó càng lấn tới "[grin][grin]

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quả lý diễn đàn

Đã gửi: Chủ nhật T9 02, 2007 2:41 am
Viết bởi seven_love86dn
Xin phép lưu nguyên văn bài viết của Lion ở đây nhé

Chuyện tối qua

Em đến bên anh nhẹ nhàng trong một buổi tối êm dịu như đêm qua, và những gì xảy ra trên giường của anh còn đọng lại trong anh những cảm giác khó tả. Em chợt đến từ một nơi hư vô nào đó, không hề e ngại, không hề báo trước.

Em nằm trên người anh, em làm tan biến cảm giác băng giá trong anh. Em cắn anh, không hề tội lỗi, em làm cho anh phát điên. Cuối cùng anh chìm vào giấc ngủ...

Sáng nay, khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng không thấy dấu vết, chỉ có những bức tường chứng kiến chuyện đôi ta đêm qua. Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết của em. Đêm nay, anh sẽ thức chờ em. Ngay khi em đến anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không để em ra đi. Anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay anh để em mãi mãi không biến mất.

P.S: Anh sẽ giết chết em - những con muỗi đáng ghét nhất trần đời.

(Trích từ nhật ký của một cậu sinh viên chuyên văn thường xuyên bị muỗi cắn)

Yêu nhau không vì giàu vì đẹp
Không phải vì địa vị cao sang
Mà yêu vì tình anh chung thủy
Và anh là chỗ dựa ở tương lai

Tình xù là tình không năn nỉ
Trước khi xù anh suy nghĩ kĩ chưa anh ???

anh di anh nhớ quê nhà
nhớ canh hải sản nhớ gà chiên bơ
nhớ hồi đó anh khù khờ
một lần chơi dại trốn chui cả đời

Cha mẹ ơi sinh con nhầm thế kỉ
Một thế kỉ chỉ biết chém và đâm
Không đâm không chém đời không nể
Không tiền không xế gái không theo

Anh đền thăm em 1 buổi chiều
Anh thấy em ngồi trong cầu tiêu
Gió thổi hiu hiu xù lông đích
Em ỉa thì ít địch thì nhiều
truoc mat em anh la thang hai lua
sau lung em anh la chua giang ho
tren giang ho anh sang bang tat ca
tren duong tinh anh guc nga truoc mat em
Xua kia cung tai vua Hung
sinh ra mot lu khung khung dien dien


Buồn cho 1 mối tình phai
Buồn cho 1 kẻ đắng cay vì tình

Điếu thuốc tàn bên ly cà phê cạn
Buồn nào hơn khi thằng bạn cướp người yêu

mua cam đừng lựa cam chua
chọn bạn đừng để bạn cua ghệ mình

gái càng đẹp gái càng ko chung thủy
điếu thuốc tàn tri kỉ đời trai
bước ra giang hồ chưa từng rơi nước mắt
mà giờ đây phải ôm hận khóc sầu
đêm về khuya ngàn sao rơi lấp lánh
xã hội buồn bắng bóng ng tôi yêu
hãy biến tim tôi thành cây mã tấu
chém bay đầu những kẻ nói yêu em !!!!!!!!!

kô đâm ko chém đời kô nể
kô tiền kô bạc gái kô theo

Tình yêu sống mang nhiều cay đắng
Nếu chết rồi nó rut ngắn thời gian
Dang tay ôm mảnh trăng sầu
Có yêu mới biết tình đầu khó quên

Căn phòng dù chật chọi
Cũng chứa đã bao người
Trái tim em rộng rãi
Chứa đủ mình anh thôi

Em đi tỉnh dzề !!!!
Hôm wa em đi tỉnh dzề
Thấy em khác hẳn ngày đi khỏi làng
Phấn son em đáng rộn ràng
Váy mi-ni ngắn xốn sang mắt nhìn
Môi em kẻ hình trái tim .....
Mắt thì được cắt mi xăm vệt dài
Cái cằm cũng chẻ làm hai
(Ngực thì được độn núi đồi chào thua )
Dân chơi nổi tiếng bốn mùa
Bao nhiêu thượng đế của chùa bo em
Tiếp tân ở wán bia ôm
Mặc cho thượng đế ..lôm-côm ..đủ trò
..............................
Hôm wa em đi tĩnh dzề
Hương đồng dzó nội ...tà tà ..bái bai.
......


Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quả lý diễn đàn

Đã gửi: Chủ nhật T9 02, 2007 9:23 am
Viết bởi Zenzen
anh không đồng ý biện pháp band nick ! chẳng qua chỉ là suy nghĩ của lion về cách cười hơi đơn giản nên post những chuyện cười dung tục.
Mục đích của Lion là đóng góp cho diễn đàn nhưng cách đóng góp chưa đúng chứ không phải là người phá rối diễn đàn . Phân biệt việc này cho rõ để tránh có phán đoán sai !

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quả lý diễn đàn

Đã gửi: Chủ nhật T9 09, 2007 3:30 pm
Viết bởi seven_love86dn
4h30 ngày 9/9 : xóa 1 bài xì pam của wild_beast về nội dung Mít tờ, mít xì

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quả lý diễn đàn

Đã gửi: Sáu T9 14, 2007 4:22 pm
Viết bởi Youtome
 Thời gian vừa qua em có nhiều thiếu xót,mong anh em bỏ qua.
 Em đã quay lại Nhật, và sẽ cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ trong thời gian tới... hì hì

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quả lý diễn đàn

Đã gửi: Chủ nhật T9 16, 2007 6:26 pm
Viết bởi akia
Gửi anh em, mình đã phục hồi lại dữ liệu của forum Hoạt động giao lưu.

Nhân tiện mình có ý kiến với anh em khi xử lý bài viết, nên chuyển bài vào thùng rác thay vì xóa để tránh những sai sót đáng tiếc. Vừa rồi bài 千葉大学 đã bị xóa, tạm thời mình backup lại dữ liệu. Thêm điều nữa là khi xử lý nhất thiết là phải thông báo cho anh em staff biết để tránh nghi ngờ bị mất thông tin.(Dữ liệu forum được kiểm tra hàng ngày)


Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quả lý diễn đàn

Đã gửi: Ba T9 18, 2007 1:49 pm
Viết bởi seven_love86dn
cảm ơn anh akia nhiều, nhân đây anh em min mod cũng lưu ý về việc báo lại trong topic này khi chỉnh sửa bài viết nhé.
@mọi người: 7love hiện giờ đang "có việc" nên đến hết cuối tuần này có lẽ ít online được. Gomen anh em nhiều, có gì nhắn giúp em với nhé