Bạn đang xem trang 80 / 90 trang

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 28, 2009 1:50 pm
Viết bởi yanagi
Khi xem trận đấu tôi thực sự thấy bất ngờ. Bất ngờ vì dường như 2 đội đã đổi hình ảnh cho nhau, MU thay vì chơi chắc chắn như mọi khi lại ào lên tấn công như vũ bão, bất ngờ vì những hòn đá tảng Vidic, Ferdinand bỗng trở nên mỏng manh như tờ giấy, bất ngờ vì Rooney dường như tham gia phòng ngự quá nhiều chăng nên đã đánh mất đi bản năng huỷ diệt vốn có ...
Ngược lại Barca điềm tĩnh cẩn thận trong phòng thủ, kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công sắc bén. Chính lối chơi ấy khiến MU dính phải đòn hồi mã thương để rồi đánh mất chính mình. Còn Barca, họ dùng chính sở trường của đối thủ để giành chiến thắng 1 cách lạnh lùng, quyết đoán.
Có lẽ trước khi trận đấu bắt đầu thì MU đã bị chính nỗi sợ hãi trong lòng, bị chính áp lực làm nên lịch sử đánh gục. Một kết cục đau đớn cho họ như đã từng dành cho những nhà cựu vô địch trong quá khứ. Lịch sử đã được ... viết tiếp, vết xe đổ lại tiếp tục kéo dài. Năm sau liệu có đến lượt chính những nhà tân vô địch Barcelona ? Hay người hâm mộ lại phải chờ đến 12 năm nữa để lại được hy vọng lịch sử sang trang ? ...
Có lẽ bạn tôi đã nói đúng : "Barca vô địch, MU đánh mất chính mình, Hiddink & Chelsea mới là mạnh nhất !.."

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 28, 2009 3:51 pm
Viết bởi rock_khuya
 Xem trận này tớ lại thấy có hình ảnh đâu đó của Chel trong ... Barca.

 Mọi người hay nói trận đấu đấy Chel đá hay hơn Barca, xứng đáng giành chiến thắng hơn, rằng trọng tài, UEFA chèn ép Chel. Nhưng, cái chính tạo nên thế trận của Chel là giây phút loé sáng của Essien. Nó cũng giống như giây phút Eto`o sút tung lưới MU vậy, tài năng và 1 chút gì đó may mắn.

 Barca trận này cũng thế, sau bàn thắng dẫn trước, họ làm chủ thế trận theo cái cách mà Chel làm chủ, thậm chí còn tốt hơn Chel nhiều với khả năng tấn công và giữ bóng cực tốt của tuyến giữa. MU lúc đó không có cách nào xuyên qua hàng thủ của Barca được, còn Barca, cứ mỗi lần có bóng là 1 lần khung thành Van De Sar lại chao đảo.

  Barca trận này không là chính mình, vì họ đã tự nâng mình lên 1 tầm cao hơn (?) về khả năng phòng thủ.

  Tớ là fan trung lập của Barca, nhưng ủng hộ năm việc năm nay Barca vô địch. Nếu cứ nhìn vào 1 trận đấu thì sẽ khó có kết luận chính xác, nhưng cứ nhìn vào cả 1 mùa giải Barca đá tấn công không mệt mỏi, chơi tennis thay vì đá bóng ( thắng đậm ) thì ngôi vương cho Barca là quá xứng đáng.

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 28, 2009 3:55 pm
Viết bởi Youtome
 Hic hic.
 Hôm qua xem xong, chẳng buồn lên mạng bình luận với anh em...
 Phải nói là Bar đá quá hay, quá tuyệt vời, 1 chiến thắng quá xứng đáng!
 Còn MU ư, bị chọc thủng lưới bất ngờ rồi vỡ trận... hơi thất vọng!
 


 Chúc mừng Messi

 Chúc mừng nhà tân vô địch

 Và hơn hết, xin chúc mừng Thierry Henry




Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 28, 2009 5:50 pm
Viết bởi Victor
Ko bình luận nhiều Barca đã đánh bại MU 1 cách thuyết phục . Xin chúc mừng các fan của Barca

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 28, 2009 6:06 pm
Viết bởi yanagi
Hie hie. Anh Nam ko phải fan của Barca nhá. nói thế là đủ hiểu :D. [bounce][bounce][bounce]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 28, 2009 6:28 pm
Viết bởi restpeo
bắc thang lên hỏi ông giời.......
tại sao đã sinh ra quỷ đỏ MU hùng mạnh lại còn sinh ra thần đồng messi .....
để rồi MU không được niềm vui trọn vẹn.....
MU xứng đáng vô địch,nhưng phải chấp nhận thực tế là barca đã chơi hay hơn.barca vô địch là rất công bằng.


Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T6 08, 2009 5:31 pm
Viết bởi Victor
Anh em nhà mình bàn tí về bóng đá Vn đi . Bà con nghĩ sao về vụ HP bỏ cả nửa triệu đô để mang về 1 anh thương binh Denilson ?


Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T6 08, 2009 11:57 pm
Viết bởi Youtome
 Về vấn đề sức khoẻ của Denilson, hiện vẫn chỉ là dự đoán.
 Ông Vương Tiến Dũng cũng khẳng định, Denilson sẽ thi đấu vào ngày 21/6 tới. Cứ chờ xem sao!
 Còn lí do thì vô vàn..., có thể lấy ví dụ đơn giản là vụ tậu dải ngân hà mới của Real đó.

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Chủ nhật T6 21, 2009 10:48 am
Viết bởi bamaguro
Tối nay trên đài fuji sẽ có trận đá banh giữa Brazil và Italia vào lúc 3h20 đến 5h30 sáng trong khuôn khổ Confederations Cup. Trận này không thể không xem vì nếu mà Italia thua thì coi như bị loại , còn Brazil thì đang trên đà thắng nên chắc chắn sẽ không buông xui, với lại lần đầu tiên trong giải đá với đối thủ mạnh nên chắc chắn Brazil sễ đá tới cùng để thử sức mình. Một trận đấu không thể hay hơn với 2 trường phái bóng đá khác nhau.

Hihi, anh em FCDD thì cố gắng xem để nâng cao tinh thần và chú ý các cầu thủ ở vị trí của mình thi đấu nhé, riêng mình sẽ theo dõi các cầu thủ chạy cánh thi đấu như thế nào để bắt chước.Mình thích nhất cầu thủ BrazilーDaniel Alves , khác cánh mình nhưng lối chơi máu lửa của anh là 憧れ đối với mình,những cú sút phạt hay chuyền của anh cũng vậy.

サッカーのために燃えよう。燃えちゃえ。

どうして??
好きだから。ただそれだけさ。

一年間半サッカーできないからその分まで燃えたい。[bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T6 22, 2009 3:35 am
Viết bởi dongsong_cuocdoi
hiệp 1 kết thúc và đúng là 1 cơn ác mộng với người ý.Đương kim vô địch thế giới với hàng hậu vệ thép nổi tiếng đã hoàn toàn sụp đổ.3_0 kết thúc hiệp 1 nghe có vể vô lý với 1 trận cầu luôn được đánh giá là kẻ 8 lạng người nửa cân nhưng cũng là kết quả diễn tả đúng những gì diễn ra trên sân.Brazil dưới trướng dunga đã cho thấy 1 bộ mặt hoàn khác.Họ chơi thực dụng giống y người ý ngày nào.1 hàng hậu vệ cực kỳ chắc chắn còn hàng công thì khỏi nói cũng biết độ sắc sảo của họ.Giờ đây có vẻ phương trâm đơn giản và hiệu quả đang đươc người brazil áp dụng 1 cách thuần thục.những phút đầu trận đấu diễn ra với 1 thế trận cân bằng khi ý chơi áp sát hạn chế được rất nhiều kỹ thuật của người brazil tuy nhiên sau bàn thua ý chơi như gà mắc thóc.Không còn nhận ra hằng hậu vệ thép của nhà đương kim vô địch thế giới nữa.Lão tướng canavano bẫy liệt vị không thành công khó hiểu và bàn đá phản lưới nhà lãng xẹt.Điểm sáng duy nhất trong đội tuyển ý hiệp 1 chính la thủ môn buffon và tiền vệ Pirlo
.tuy nhiên hiệp 1 cũng là 1 hiệp đấu giàu cảm xúc cho đến khi người ý vỡ trận.Bao giờ trở về ngày xưa....?????