Bạn đang xem trang 78 / 90 trang

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T5 08, 2009 3:39 pm
Viết bởi Youtome
 Trận bán kết đầy kịch tích giữa Chelsea và Barca đã qua đi, với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội bóng đến từ xứ sở bò tót.
 Báo chí, truyền thông.... tốn rất nhiều giấy mực về nó, nhưng chẳng phải về trận đấu, về các cầu thủ... mà về Tom Henning Ovrebo - vị trọng tài người Nauy. Rất rất nhiều những lời chỉ trích, phê phán, ko chỉ từ phía người Anh mà ngay cả phía TBN cũng có những lời lẽ thể hiện sự cảm thông với những bất mãn của Chelsea. Nhiều báo chí còn viết rằng, trọng tài chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ UEFA, bởi ai cũng biết, UEFA ko hề mong đợi 1 trận đấu toàn Anh trên đất Ý.
 Với ý kiến cá nhân, quả thực ông trọng tài này bắt trận đó tệ thật. Tệ hết chỗ chê luôn. 4 quả penalty thì có 2 quả rõ như ban ngày, thẻ đỏ của Abidal thì Anelka ngã khi cách Abidal cả mét, và trọng tài thì... đứng ngay ở đó. vân vân và vân vân....
 Chắc lão còn mất ngủ dài dài...

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Bảy T5 09, 2009 12:33 am
Viết bởi rock_khuya
 Trận đấy em nghĩ chỉ có quả Pique để bóng chạm tay là đáng phạt. Mà quả đấy Pique cũng không cố ý nên có lẽ ông này châm trước, và coi như là "lại quả" chiếc thẻ đỏ cho Abidal.
  Pha bóng của Malouda thì thực ra kéo dài từ ngoài vòng cấm, rồi 2 người lôi nhau vào trong nên phạt từ bên ngoài là đúng. 2 quả của Drogba thì lỗi là của Drogba đóng kịch quá tệ. Quả Etoo bóng chưa chạm tay, mới chỉ chạm vai thôi.
 
  Thành thực mà nói thì trọng tài cũng đã quá nương tay cho Barca. Nhưng 1 Barca đẹp như thế, nếu không đá trận Ck thì quả là đáng tiếc.


Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Chủ nhật T5 10, 2009 11:36 pm
Viết bởi Pham Van Hoi
Thành thực mà nói thì trọng tài cũng đã quá nương tay cho Barca. Nhưng 1 Barca đẹp như thế, nếu không đá trận Ck thì quả là đáng tiếc.
đội nào vào đến bán kết cũng đá hay và cống hiến noi thế có lẽ không đúng...
trận đấu nhìn rõ là Baca dc thiên vị còn gì.chỉ tiếc cho chel

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Chủ nhật T5 10, 2009 11:45 pm
Viết bởi Youtome
 Real thất bại và Barca sẽ vô địch nếu thắng đêm nay.
 MU dã ManC 2 trái, và gần như đã sờ 1 tay vào cup.
 Messi và Ronaldo, ai sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay, có lẽ 70% phụ thuộc vào kết quả trận chung kết.
 Nhiều nhiều cái nữa để 2 nhà vô địch này tranh đua...
 面白いだろう[wink]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T5 11, 2009 1:00 am
Viết bởi Victor
Con tàu MU do thuyền trưởng Ferguson lái đang băng băng lao về đích . Chờ xem trận chung kết trong mơ giữa MU và Barca . Trận cầu cả hành tinh mong đợi [bounce][bounce]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T5 11, 2009 2:48 am
Viết bởi KU_DONGDU
Người ta vẫn mơ trận chung kết trong mơ giữa MU và BARCA nhưng thực tế liệu có được như vậy
Chúng ta hãy cùng chờ xem

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Bảy T5 16, 2009 10:02 pm
Viết bởi Youtome
Thế là xong Giải ngoại hạng!
We are champions!!!
 [cheer][cheer][cheer][cheer][cheer][cheer][cheer]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T5 27, 2009 12:13 am
Viết bởi rock_khuya
Xin gọi tên anh

Khi cả thế giới nhắc đến trận chung kết C1 với 2 cái tên Messi và Ronaldo, thì tôi xin được nhắc đến trận đấu trong mơ ấy bằng tên anh. Thierry Henry.
Đó là 1 trận đấu trong mơ. Phải không, Titi. 3 năm trước, anh cũng thi đấu trong 1 trận chung kết như thế. Nhưng 20 phút thần kì của Henrik Larsson đã tước đi của anh, không chỉ là 1 chiếc cúp mà anh còn thiếu, nó còn tước đi niềm tin và hi vọng của anh ở Ars. Và trớ trêu thay, giờ đây, anh lại đang trong màu áo đội bóng đã đánh bại Ars 3 năm trước – Barca.

3 năm trước, anh và ars vào đến trận chung kết bằng 1 thứ bóng đá phản ars nhất mà tôi biết. 4-5-1, với 5 tiền vệ ở giữa sân để sẵn sàng bóp nghẹt trận đấu. Nó không đẹp, nhưng hiệu quả. Và hiện tại, anh với Barca đang là đội bóng đẹp nhất thế giới, thứ bóng đá tấn công không ngừng nghỉ. Nhưng tôi vẫn thấy, đâu đó sự mong manh của cái đẹp.

Khi anh rời Ars, chúng tôi không có 1 lời oán trách anh. Anh đã làm tất cả có thể cho Ars, anh đã ra đi, ngẩng cao đầu, như 1 người đàn ông. Và chúng tôi, vẫn luôn nhớ đến anh như là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Ars, con trai của thần gió. Sân Highbury, và giờ là Emirates, mỗi khi có cơn gió nào thổi qua, chắc vẫn còn những người nhớ đến số áo 14 với cái tên Henry.



Walcott sở hữu 1 tốc độ còn nhanh hơn anh, nhưng còn lâu lắm, cậu bé ấy mới có thể có được những pha xử lý tinh tế và uyển chuyển như anh đã từng khiêu vũ với trái bóng trên sân khấu Highbury. Với chúng tôi, anh là duy nhất.

Tôi sẽ xem trận đấu đó, không phải vì Messi, không phải vì Ronaldo, cũng không phải là vì Anh hiện tại. Tôi sẽ xem, sẽ mơ mộng như tôi đã từng. Về anh, về Ars 3 năm trước.

Hôm nay, anh sẽ viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mình, và với chúng tôi, những người yêu mến anh và Ars, anh sẽ viết tiếp giấc mơ còn dang dở của chúng tôi.
Người ta sẽ nói tôi hoài cổ. Nhưng trong trái tim tôi, chỉ có 1 Henry – Henry của Ars – mối tình đầu của tôi.
Cầu chúc cho anh thành công, Henry, cho anh, và cho chúng tôi.


Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T5 27, 2009 12:38 am
Viết bởi Youtome
 Ồ,lâu lâu rồi mới được đọc 1 bài viết hay thế này.
 Hi vọng rằng Henry kịp bình phục chấn thương để ra sân đêm mai.
 1 trận chung kết trong mơ... đêm mai sẽ thành hiện thực![wink]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T5 27, 2009 7:26 am
Viết bởi yanagi
Ở vào thời điểm hiện tại nếu bạn hỏi ai đó rằng :"Đội bóng nào có lối chơi đẹp nhất thế giới ?" chắc chắn đến 99% bạn sẽ nhận được câu giả nhời đó là Barcelona. Nếu hỏi tại sao ? Vì họ luôn chơi thứ bóng đá cống hiến, tấn công rực lửa luôn làm say đắm lòng người hâm mộ với những pha bóng kỳ diệu, những trận đấu kinh điển...
Nhưng có 1 điều là chiến thắng nên thuộc về những người chơi hay hơn chứ không phải là "chơi đẹp". Ai đã xem trận Chelsea - Barca đều không thể phủ nhận rằng Chelsea mới là đội chơi hay hơn, xứng đáng hơn. Khi là người yêu bóng đá tấn công đẹp mắt bạn có quyền nói Chelsea chơi không đẹp nhưng ko đc phép nói cái cách họ chơi ko phải là bóng đá. Có tấn công lẽ đương nhiên là phải có phòng ngự. Bạn ko thể đòi hỏi Chelsea phải chơi đôi công với Barca vì Barca ko thể chơi phòng ngự cũng như ko thể yêu cầu đối phương mang điểm yếu ra để chọi lại điểm mạnh của mình.
Với cá nhân tôi, 1 đội bóng chơi đẹp ko phải chỉ là tấn công & tấn công lấy công để bù cho thủ. Càng không phải là phòng ngự siêu "tiêu cực" như Chelsea đã làm. Mà 1 đội bóng chơi đẹp là đội bóng mạnh mẽ, đẹp mắt trong tấn công & vững vàng, chắc chắn nơi phòng ngự. Là đội nào thì khỏi cần phải nói ai cũng biết rồi. Tên của họ chắc chắn 100% là câu trả lời cho câu hỏi đội bóng nào đc yêu thích nhất trên thế giới hiện nay.
Mong là họ có thể chiến thắng đc kẻ địch lớn nhất chính là bản thân mình & xin được cầu chúc cho họ may mắn !