Bạn đang xem trang 7 / 16 trang

Re:留学生について

Đã gửi: Ba T6 16, 2009 12:06 am
Viết bởi Bogia
  Bác xin lỗi các quản trị mạng ,không phải Bác muốn xúc phạm đến người khác mà bác thấy đứa cháu gái có thái độ không đúng. Làm người là phải có lòng bác ái từ bi,nhìn sự việc và nhìn người khác với tấm lòng độ lượng,khômg nên nhìn người khác với lòng ganh ghét thiếu thiện cảm. Bác xin mượn lời trong bài hát của nhạc sĩ trịnh Công Sơn để gởi đến các cháu mến iêu và nhất là đến cô gái xấu xí kimi_vn "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng....".Chúc các cháu dồi dào sức khỏe hoc tập thật tốt.

Re:留学生について

Đã gửi: Ba T6 16, 2009 12:45 am
Viết bởi onigiri
Cháu kính gửi Bác : Chúng cháu xin chân thành cảm ơn Bác. Cháu tham gia diễn đàn đã lâu nhưng đây cũng lần đầu tiên cháu đọc được phát ngôn của bậc tiền bối như Bác.Thật sự cháu rất cảm động !!

Mọi người thấy không, mọi việc chúng ta cố gắng, chúng ta thực hiện đều có người trông theo và cảm nhận được giá trị của nó!! Điều đó mới quý giá, đáng trân trọng đến vạn lần!!

@Anh Minh : Em chỉ muốn nói với anh và những anh chị em khác 1 điều. Dù anh,mọi người có là "Kiều Phong" hay "Tiêu Phong" đi nữa thì Cái Bang Đông Du vẫn ở bên anh. Và chén rượu ân tình của chúng ta sẽ còn uống mãi, uống mãi không bao giờ cạn!!

@All: Chúng ta còn nhiều việc phải làm, nhiều điều phải cố gắng. Ngày mai còn rất nhiều thứ đang chờ đợi chúng ta. Hãy cùng nhau vững vàng một niềm tin, mang trong mình sức mạnh biết hành động và một trái tim nồng ấm biết sẽ chia .
Và trước đó mọi người dành vài phút xem và nghĩ lại về nhau nhé !!

http://video.google.com/videoplay?docid=-3011681365526355599&hl=en





Re:留学生について

Đã gửi: Ba T6 16, 2009 12:55 am
Viết bởi metallica
topic lên nhanh đọc không kịp lun...
@ hình như cứ khi nào có cãi nhau(có người gọi là tranh luận
[grin]) là topic lên trang vù vù


Re:留学生について

Đã gửi: Ba T6 16, 2009 1:08 am
Viết bởi vt_nth
lâu có ke ngứa miệng chọc anh em ai mà chả cú!

Re:留学生について

Đã gửi: Ba T6 16, 2009 6:11 am
Viết bởi restpeo
MỘT ĐOẠN KẾT CÓ HẬU CHO CÂU CHUYỆN DÀI.
1 nội dung câu chuyện :giận cá chém thớt.
2 đề bài phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật chính: chỉ có một từ ghép "potay".
3 rút ra bài học cho bản thân :sẽ không tốn thời gian quý báu cho topic như thế này nữa .

kết thúc ở đây mọi người nhé ![bounce][tongue][bounce]

Re:留学生について

Đã gửi: Ba T6 16, 2009 8:26 am
Viết bởi anhsiu
Mới vào coi ngày hôm qua , mà thấy cười được mấy trận . Ban đầu thì nghĩ Miki có ý nghĩ gì tốt đẹp khi nêu những chuyện đó ra , nhưng ai ngờ chỉ cũng chỉ có vậy . Ko có mục đích .
@anh Minh : em thấy mất chi anh phải khổ và bân khuâng nhiều vậy làm chi . Em hiểu chuyện không yêu thích 1 cái gì đó thì làm sao có thể học và nghiên cứu nó cho tốt được , 1000 người ai cũng vậy thôi , có gì đâu . Tâm tình với anh vậy thôi chớ em cũng ko dám nói nhiều , mất công họ nói em dạy đời người khác , oan lắm .
@onigiri : 1 Đống lý thuyết suông .
@ kaka : Mình là Hải k06 , đã từng ngồi nhà tạm giam Tokyo 4 ngày vì bị nghi ngờ tội 痴漢 . Có thắc mắc gì nữa không bạn . Còn về chuyện lên hô hào hay dạy dỗ ai thì mình không dám . Nhưng mình nghĩ những người như kaka đây thì hết sức cần được sự dạy dỗ của nhiều người .
 


Xin lỗi làm phiền chút về chuyện cá nhân . [lol][lol]

Re:留学生について

Đã gửi: Ba T6 16, 2009 10:54 am
Viết bởi lavie12
hic, gặp mấy cái topic này, thật khó mà bỏ qua. [grin]. Đọc một mạch liền hết 15 phút, thấy tội nghiệp bạn Miki (chắc tớ cũng bằng tuổi bạn í). Vừa học hành "chăm ngoan", vừa chăm lo chuyện chồng con, lại vừa "quản lý" hết được cả tập thể to lớn của mình như vậy, nể bạn í biết bao. [tongue]
Đang muốn xin địa chỉ email của bạn í đặng liên lạc dài dài, để dõi theo bước đường tương lai của bạn í [cool]

Re:留学生について

Đã gửi: Ba T6 16, 2009 11:15 am
Viết bởi lavie12
終わり

Biết là cái thân con gái đi đâu xa cũng hay được con trai nhường nhịn, giúp đỡ. Nhưng … trời ạ … có ỏng eo thì cũng ỏng eo vừa vừa thôi, mà có lợi dụng cũng lợi dụng vừa vừa thôi. Đừng có nghĩ mình là “cái rốn” của thiên hạ mà muốn làm gì thì làm, muốn nói sao thì nói, mà khi đi xa, ai cũng phải còng lưng ra mà làm, mà học. Thế nên đừng có mà trơ trẻn “gài độ” người khác hoài nhé (cái này là em nghe con bạn em kể lại, chứ gặp em, làm cái trò ấy trước mặt em, em tát cho “mặt trước quay ra mặt sau”, em là em chúa ghét cái kiểu đỏng đảnh í http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/68.gif  http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/68.gif ).

Đi học xa mới thấy có lắm người ở nhà không sao, tự nhiên đi cái … bị BỆNH. BỆNH KHÓ CHỮA nữa là đằng khác. Này này, đừng coi thường, người ta bị bệnh nhưng người ta luôn cố gắng để làm cái gì đấy phục vụ cho đất nước mình đấy nhé http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif  http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif . Trời ạ, cái ngu ấy mà đem về chắc PHÁ nước chứ GIÚP nước gì. Giúp bản thân mình còn chưa xong, suốt ngày hô hào … thiệt là gớm quá đi mất thôi http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/31.gif  http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/31.gif . Khuyên 1 câu nhé, cứ làm đi rồi người ta sẽ thấy, đừng có mà lớn tiếng gào thét lên như vậy, làm không ra gì, bị chúng chửi cho mà chui xuống đất không kịp í http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/105.gif  http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/105.gif .

Đi học xa mới thấy chuyện kinh tế là vấn đề nan giải nhất, vậy mà … sao thấy nhiều người sống như ông bà Hoàng í (đây là em không nói đến những sư tỷ, đại ca nào có gốc gác đại gia ở VN nhé. Em chỉ nói đến “dân đen” như em thôi). Thế nên có bác nào đọc mục này thì đừng nghĩ cứ đi từ BÊN ẤY về là lắm tiền nhiều của nhé. Có khi người ta phải cày cà mấy năm trời mới có 1 tháng về VN hưởng thụ, có khi phải vay mượn BÊN ẤY để đánh bong bản thân mình khi về VN ấy (vì lâu lâu mới về 1 lần mà). Anyway, điều em muốn nói là các những bác BÊN ẤY cũng không cần mắc công tạo cho mình cái vỏ bọc giàu có, hãy sống trung thực với chính mình. Được như vậy, em thay mặt toàn thể (sorry vì tùy ý thay mặt như vậy) cư dân cám ơn các bác rất nhiều nhiều !! http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/77.gif  http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/77.gif


ui, em nào õng ẹo trước mặt chồng của bạn ấy để cho bạn ấy giận dữ đến thế nhỉ? mà này, hình như ấy nói chuyện không được lịch sự cho lắm. Sắp tiến sĩ rồi, nói chuyện không lịch sự về nhà mọi người kêu ấy học hành cao nghếch mặt lên trời đấy.
ôi thật là một buổi sáng xui xẻo, đọc topic này xong mụ mị cả đầu.
À, bạn ấy ơi, hay là "khổng lồ xanh" la làng trên diễn đàn hôm trước là chồng của ấy nhỉ, nếu vậy thì ở nhà chắc lúc nào cũng rôm rả, vì có nhiều chuyện để bàn luận quá,  [grin] chuyện những người sống quanh tôi" í [tongue][tongue]


Re:留学生について

Đã gửi: Ba T6 16, 2009 11:24 am
Viết bởi miki_vn
Thưa anh/chị/em, à không phải, các bác !
Rõ ràng là ngay từ đầu, em đã không có ý định châm chích ai cả. Nhưng chưa gì, đã bị các bác đã kích kinh quá.
Em hiểu, vì em là người ngoại đạo, vì em nói những điều khó nghe. Và điều cơ bản, vì các bác nhìn em với một cái  nhìn không thân thiện nên mới ra nông nổi vậy.
Qua một loạt các bài vừa rồi (5 trang đấy các bác ạ), em mới "cảm" được cái chất Đông Du của các bác: "thích cãi lộn (í, tranh luận chứ), có cá tính (cái này gọi là kosei thì phải), dũng cảm ..." và còn nhiều tính từ nữa mà em xin để dành cho các bác tự điền vào chỗ 3 chấm (...). Còn cái anh bam gì đó, công nhận anh "già mồm" thật, "hữu xạ tự nhiên hương" anh ạ. Với lời văn và lời lẽ đầy "hăm doạ" của anh, em đây cũng đành potay.com với anh thôi. Anh hãy làm tất cả những gì anh cảm thấy là đúng, anh nhé !
Thưa các anh Min/Mod ! Sau khi nhắc nhở của các anh, đã có quá nhiều bài chỉ trích cá nhân, mà em có thấy Min/Mod xử lý gì đâu nhỉ!
Thôi, em quay lại vấn đề chính đây!
SEMPAI ĐÔNG DU - ANH LÀ AI ?!

Re:留学生について

Đã gửi: Ba T6 16, 2009 11:42 am
Viết bởi lavie12
  Bác xin lỗi các quản trị mạng ,không phải Bác muốn xúc phạm đến người khác mà bác thấy đứa cháu gái có thái độ không đúng. Làm người là phải có lòng bác ái từ bi,nhìn sự việc và nhìn người khác với tấm lòng độ lượng,khômg nên nhìn người khác với lòng ganh ghét thiếu thiện cảm. Bác xin mượn lời trong bài hát của nhạc sĩ trịnh Công Sơn để gởi đến các cháu mến iêu và nhất là đến cô gái xấu xí miki_vn "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng....".Chúc các cháu dồi dào sức khỏe hoc tập thật tốt.


hihi, thật là giống mình, ở trên lab mà vẫn vào trang web comment, bạn đừng giận dỗi quá như thế, kêu Mod cũng chẳng giúp ích gì đâu, ban ngày các bác í phải bận học, không rảnh rỗi được như bạn với mình đâu.
Mình nghĩ bạn nên đọc lại những lời khuyên của bác bogia nhé. Bạn đừng có lấy một vài ví dụ mà đánh giá cả một Đông Du, nếu tớ là Mod tớ sẽ xoá bài của bạn trước, hehe, may mà không phải. Hoặc giả bạn nhờ chồng của bạn đọc lại thử xem ai có lời lẽ khiêu khích nhé [grin], híc, lại một giả thiết ngu ngốc rồi.
Nhân tiện thêm 1 chút cảm nghĩ, lúc mới mở topic ra, thấy của miki, tưỏng bạn miki ở Nagoya của tớ, đọc xong hú hồn, bạn tớ hiền lành đáng yêu thế kia mà.

À còn nữa tớ gửi luôn 1 câu chứ để lỡ topic này bị đóng thì tớ đỡ ấm ức "Làm bà mẹ chồng khó tính thì cầu trời cho mình đừng sinh con gái nhé". Lỡ gặp bà mẹ chồng tốt dễ hối hận lắm.
[wink][confused][smile]