Bạn đang xem trang 7 / 12 trang

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 1:57 pm
Viết bởi yeutinhyeu
dự đoán:
Lưu syu đã từ giã mẹ già, vĩnh biệt người yêu khăn gói lên kinh ứng thí.và nghe đồn rằng hắn đã dùng "âm mưu quỷ kế" để vượt qua vòng 1 bằng cách hạ độc" BGK, tin đồn này cho đến nay vẫn còn là một "bí ẩn" trong giới giang hồ[lol]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 2:20 pm
Viết bởi KaMi
Chú RO đang online kìa lên tiếng thú nhận đi không 2 thằng hộ pháp Phong trâu - Trung đen nó mà biết nó đến nhà nó ...xẻo...

Chú Ro có vẻ xuống phong độ quá,biểu diễn vài đường cho anh em xem đi chứ,mọi người đang đợi đó .

Kami với Ronaldinho vẫn làm mưa làm gió bên topic thể thao đấy thôi . Chỉ có topic này chắc do có "bùa" nên ko dám chui vào thôi haha

cách nói chuyện của RO giống y hệt Hà thối-06...

Cự tuyệt à ? hehe buông tha cho đấy . ^^

@kami,ronaldinho:nói thật với 2 bác ngày nào em cũng vào dongdu.org để đọc tin,xem tình hình thi cử mọi người thế nào,nhiều khi cũng tham gia post bài dù chỉ một vài dòng ngắn ngủi,bởi vì đây là nơi vui chơi ,nơi trò chuyện của mọi người .Nhưng mà dạo gần đây tự nhiên thấy mọi người vào mạng ít hẳn,số bài tham gia ít .Vâng,ra là 2 bác chạy linh tinh ,xấc xưởi,dùng những lời lẽ thiếu văn minh,người ta đang bàn luận hay nói chuyện thì chen ngang xỉa vài câu tầm bậy tầm bạ khiến người ta phát ớn .vì vậy mong 2 bác: CHỖ MỌI NGƯỜI ĐANG VUI VẺ THÌ ĐỪNG CÓ TẠT NGANG QUA HAY LẠI GẦN LÀM GÌ KẺO NGƯỜI TA BỎ ĐI HẾT THÌ HỎNG CẢ CUỘC VUI .em nói thế chắc không quá lời đâu,còn lịch sự đấy,bác có hơn tuổi em hay là sempai thì cũng 関係ねえよ

@mọi người:Mình nghĩ rằng đối với 2 người này dù có hỏi tên thì cũng phí lời thôi .do vậy sau mỗi bài viết của họ ta nên tặng họ chữ ボイコット ,coi như là kí tên hộ.皆、協力してね

rút lui sớm quá vậy...còn chơi vui mà

theo tôi nghĩ thì bạn RO... gì đó chọn trường thi quá buồn cười. Nếu bạn là 1 người được thi 一橋大学 thì tôi nghĩ rằng việc chọn 東京経済大 quả là rất 可笑しい. Tôi nghĩ rằng là người đủ tiêu chuẩn thi 一橋 thì bạn cũng phải hiểu sự chênh lệch thế nào của 2 trường chứ. Nếu nói dối thi cũng nên suy nghĩ nhé.
@ anh em khoa 2006: Neu ban gi do khong muon noi thi laf nguoi dong du den khi nhap hoc se biet ngay thoi. 説明会 nam nay ban RO nho len gioi thieu ve TOKYO KEZAI DAI nhe. よろしくお願いします

Mình nói thật ko biết kami là sempai hay là cohai chỉ biết ăn nói lấc xấc quá đấy,kami nghĩ kami là ai vậy mà trên mạng nói giọng trịch thượng đến vậy,thật ko thể chấp nhận nổiNói ko quá chứ bây giờ mỗi lần lên mạng thấy bài kami post lên thử hỏi có bao nhiêu người không khó chịu,nếu có thì cũng là con số khiêm tốn thôi...nếu là sempai thì hãy đường hoàng chính chính nhé....
Mình nghĩ bây giờ ko cần biết kammi là ai nữako cần biết ngoài đời nó là ai,làm gì,tính cách ra sao...chỉ biết rằng trên mang dongdu.org này có 1 thằng kami ăn nói chẳng ra làm sao,làm nhiều người khó chịu.Kể cả kami là sempai đầu tiên đi chăng nữa mà ăn nói như thế này thì xứng đáng đươc gọi là ""thằng kami""


từ đầu tôi và Ro đã không muốn nói, nhưng các bạn đã cố tình lôi kéo và châm chích.xin lỗi các bạn chứ tôi chưa viết gì sai cả. các bạn hãy coi lại những lời lẽ các bạn đã dùng đi rồi thấy những người cần phải sửa đổi là ai.Tôi không muốn nói nhiều với các bạn. Tôi là ai thì mặc kệ tôi,tôi tham gia diễn đàn là tôi phải trình báo ah??? nói vậy mong các bạn hiểu và đừng soi mói tôi nữa.và mong các bạn cũng đừng gửi Pm khiêu khích, chửi bới tôi.
@minnahitori,weldbeast: những lời của các bạn tôi không dám nhận và xin gửi tặng lại các bạn thì nó xứng đáng hơn. về sắc thuốc, ngâm rượu uống đi.

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 2:30 pm
Viết bởi anzen_dp
   Một lần lạc vào chốn ÔN TUYỀN tamatama bắt gặp Lưu syu(đây là tên mới đổi để lấy hộ chiếu giả thôi còn hộ chiếu giả đời trước của hắn là LƯU SỞ KHANH [tongue]) đang vùng vẫy dưới làn khói nghi ngút ,thấp thoáng vài chú ong con bướm đang lượn qua lượn lại bên hắn. Đến gần 1 chút thấy được 1 chàng thanh niên vừa vạm vừa vỡ với bộ ngực trần khá cơ bắp (bên dưới không biết có trần hay không vì nước ở đó hơi đục ), đặc biệt với đôi mắt tinh tường nhìn xa vạn dặm đã thấy được trên trên cánh tay phải của hắn khác dòng chữ nguệch ngoạc lạy mẹ con đi bên vai trái lại có dòng chữ và không bao giờ trở về.
 Nhìn kĩ tý nữa thì thấy có khắc 1 chữ kí rất nhỏ nét thanh 不孝子, và hình mặt mếu bên cạnh.
 Đây là 1 bí mật mà tại hạ đã giữ kín bấy lâu, chỉ giờ công nghệ intơnét phát xong rồi triển nhanh như chó chạy ngoài đồng ,mình có thể ngồi đây pót mà không sợ nó làm gì. Mà có dám làm gì thì ta đây cũng không sợ đâu nha.[cool][cool][cool]
 Thế đấy bà con ạ . @Lưusyu đồ tể: Tao kyoryokừ như vậy được chưa[tongue][tongue][grin][tongue][tongue]. Mấy nữa gặp lại nhớ trả nhuận bút nha.[lol][lol]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 2:35 pm
Viết bởi anzen_dp
 @ các đồng chí và các bạn: Chuyện kami hay rônanđinhô đã đến hồi kết ,các bác chấm rồi dứt một phát đi.
 Chuyển sang tẩm bổ cho Hải syukin đi, có vẻ hắn đang đói chữ...[cool][cool][cool][cool]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 2:38 pm
Viết bởi wild_beast

từ đầu tôi và Ro đã không muốn nói, nhưng các bạn đã cố tình lôi kéo và châm chích.xin lỗi các bạn chứ tôi chưa viết gì sai cả. các bạn hãy coi lại những lời lẽ các bạn đã dùng đi rồi thấy những người cần phải sửa đổi là ai.Tôi không muốn nói nhiều với các bạn. Tôi là ai thì mặc kệ tôi,tôi tham gia diễn đàn là tôi phải trình báo ah??? nói vậy mong các bạn hiểu và đừng soi mói tôi nữa.và mong các bạn cũng đừng gửi Pm khiêu khích, chửi bới tôi.
@minnahitori,weldbeast: những lời của các bạn tôi không dám nhận và xin gửi tặng lại các bạn thì nó xứng đáng hơn. về sắc thuốc, ngâm rượu uống đi.

Ko phải vô duyên vô cớ mà mọi người lấy chỉ lấy 2 níc ronal..và kami ra nói,tự suy nghĩ đi nhé...[confused][confused][confused][confused]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 2:42 pm
Viết bởi Robinson
anh em mà ko viết lại,thèn Hải shukin cho anh em làm trâu làm ngựa,làm lính của hắn hết.Chưa chi mà thấy giới thiệu nhân vật ngoài tên Lưu Minh Hải(bà con Lưu Manh[grin])hay ra,còn lại toàn mấy biệt danh chim,heo,chuột ko...[cry]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 3:05 pm
Viết bởi anhsiu
 ngày đó lên kinh Đà ứng thí cũng còn 1 vài người khí phách hiên ngang ko kém : TRƯƠNG BẢO TRUNG , thiên hạ hay gọi là : TRƯƠNG HẮC , người này mình cao 8 truợng , nặng trên 8 vạn , mặt mày dữ tợn , râu hùm mắt cọp mới vào khiến quần hùng khiếp sợ . HẮC ta vốn bản tính cộc cằn , đam mê sắc giới nhưng được cái lương thiện , con nhà giàu và có cái đầu khá sắc sảo và thông minh . Thủa thiếu thời , có lần TRƯƠNG hắc và LƯu syu đã từng gặp nhau và tỉ thí về trí tuệ , cao thấp bất phân thì đã kết giao làm huynh đệ , sống tự tại trong thiên hạ đưọc bàn dân kính phục .
  2 huynh đệ đều dành được đăng lục thư và hen gặp nhau tại PHAN TRINH đấu trường để cùng ứng thí vòng sơ tuyển . Đến đây đã gặp 1 người cũng khí thế anh dũng không kém , ngồi chờ chựt sẵn mấy ngày , mặt mày xảo quyệt điếm lát , tướng tá tũn tỉn nhưng được cái giọng điệu ngang tàn và lưu manh . NGuời này gọi là QUan VAN TRUONG QUAn MINH HOÀ , hay còn gọi là QUAN LÙN . LÙn ta vốn quê ở xứ NAM QUẢNG , từ lúc ấu thơ đã ấp ủ hoài bão cáo lạy cha mẹ lên ĐÀ QUẬN kiếm phương lập nghiệp , vùi mày kinh sử , mong ngày đổi đời .
  3 người thấy nhau chỉ được lần đầu mà ngỡ như quen biết từ lâu , trao đổi đạo pháp , chí hướng thì thấy ước vọng trùng khớp nên kết nghĩa huynh đệ 3 anh em , mong sau này cùng muốn hợp sức để bình định thiên hạ giúp bá tánh an lanh , tram dân muôn họ thanh bình tránh cảnh hổn loạn thế thái .
  bên cạnh 3 tráng sĩ hào hiệp , tại ĐÀ quận năm ấy ta còn thấy được nhiều người đáng để tâm tri phân phối đến : mẹ nhu TUẤN SÓI : CHU TUẤN , DANH MAI HIỆP KHÁCH Rách , ĐỔNG XÈN .... va còn nhiều nhiều nhân vật khét tiếng mà phân sau chúng ta sẽ được hộ kiến .
  con tiếp , đi phát báo cái đã nghen , bà con thích viết gì thì viết , cốt truyện thì TAM QUỐC CHÍ Hải sẽ dựa theo mà dẫn dắt cho . heee
NÀO AE 06 CÙNG NHAU TẬN HƯỞNG NHỮNG NGÀY RÃNH NHẤT ĐỜI TA NGHEN . [bounce][bounce][bounce]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 5:15 pm
Viết bởi Victor
Cũng muốn tham gia cùng Lưu Sở Siu nhưng ngặt nỗi văn dở chữ xấu đành cổ động anh bằng tràng pháo tay khích lệ vậy [good][smokin]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 5:33 pm
Viết bởi anzen_dp
  Thông tin bên lề:
 Hiện tại LƯU SK đang làm bô...lantia ở rô...chi...em gần nhà được các em măng non ở đây rất ái mộ và ...trọng dụng.
 LƯU SK được các em tin tưởng giao phó trọng trách với lời nhắn nhủ: " khoảng 2h và 4h đêm bốckừ sẽ dậy đi ...máy bay, khi đó nhờ ồmaề kể 1 câu chuyện nha. Tađàsi đừng kể dài quá vì đường từ fừton tới toilê khá xa kẻo chạy không kịp" yoroshikunette...
  Phần sau câu chuyện bà con đừng ngạc nhiên nha[lol][tongue][lol][tongue]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 5:35 pm
Viết bởi kiem_vo_tinh
Lại nói đến đám tàn dư của K05. Anh tài như Long (Huy-cụ-trán-cao-thân-lùn-bụng-phệ),(Quang-Anh-một-vợ-một-con), rồi như Hổ (To-ri), mồm nhanh như pháo, nổ như đại bác có Victor, chưa già tay đã run như Lào, lùn lùn như daitavuong...đã quyết tâm sống ẩn dật một phương, đêm đêm luyện Pi-ka-chu, nhìn nhau tán phéc, sau khi bị loại khoải vòng chiến một cách cay đắng vì .. rủi ro...Thế mà đâu ngờ, danh tiếng vẫn còn đó, vang xa tận chân trời...
Một ngày nọ, một tên trong phái Nẵng-Đà xách theo vũ khí (30lit-bia-hơi lại thêm vài chai rượu) tìm đến của động nhà 05, thách đấu cùng Huy-cụ-trán-cao và Quang-Anh-một-vợ...To-ri nhìn đối thủ bật tiếng la: Mày tính rủ nhà tao tắm-bia à?
Nhưng vốn cũng chẳng biết sợ ai, To-ri xông xáo lao vào vòng chiến....Hôm đó, tiết trời âm u, mây đen ùn ùn kéo tới như báo hiệu một trận chiến ác liệt sắp diễn ra...
Hôm đó, nằm phía dưới (mông) của động 05 là bang lẹo-cái (nửa nam nửa nữ) bao gồm có Nhiếp-Phong, Lát(lad), Buôn-Lậu-Thành-Lạng-Sơn....cũng được vinh dự có mặt trong trận chiến. Mở đầu là màn Dzoooooo....to như sấm nổ...Hai bên sáp vào chiến nhau ác liệt ngay từ phút đầu...daitavuong biết mình kém đối thủ nên chỉ cầm cự được một chút rồi...mang dép chạy mất....Victor vốn ko  -thể bia, rượu, thuốc lá, cà-fe....nên sau màn đánh đối thủ bằng nước ngọt cũng te te chạy mất dép....Chiến trường vẫn diễn ra ác liệt. Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh, bầu trời càng trở nên đen kịt khi trời về khuya...
Sau một hồi lang thang chán chê, daitavuong quay về tính làm vài ván Pi-ka-chu. Nhưng vừa về đến nơi đã bị Nhiếp-Phong hạ một đòn quay đơ, ê cả mông khi Phong ta đang nằm bỗng bật dậy tung đòn "Phong-thần-oái" làm daitavuong trở chân ko kịp, té dập mông....
Một vài cao thủ cũng lần lượt bị Long-Hổ động 05 dập te tua...Đối thủ sau khi cầm cự ko nổi đã bay nhanh như điện chớp vào Toilet.
Chuyện kể lại rằng, sau đó Lát đã được To-ri chở bay về nhưng vì nam-nhi-chí-tại-bốn-phương đã quyết định  phiêu lãng giang hồ, lấy đất làm chiếu, dép làm gối, nằm ngay bên đống dép mà ngủ .... Có anh vì ko chịu nổi cảnh màn trời chiếu đất, đã bỏ Lát nằm đó bay ngay vào khu-ổ-chuột-xinh-xắn của mình và làm một bãi tại đó....Hôm sau, Bang-chủ-bang-lẹo-cái này được một dịp nổi trận lôi đình, quyết tâm phục thù. Trong một dịp tình cờ có mặt Tổng-Bang-Chủ, ông đã quyết tâm làm tới cùng, gây cho anh em một trận ... khó nói....

P/S: vì nhớ tới đâu chới tới đó nên có thể ko đúng lắm về thời gian, mong những  ai đã tham gia vào trận chiến góp ý cho....