Bạn đang xem trang 7 / 90 trang

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T2 04, 2008 5:48 pm
Viết bởi Locke Laton
  Anh Bamaguro lại vui rồi :D. Đến Thái Lan có Thạc sỉn sở hữu Man City mà còn chả kéo nổi cầu thủ Thái Lan nào mom men đến gần sân đấu đc, VN à, :D, chờ thôi. À mà hồi ở VN em thấy bọn tuyển trạch viên của Ars nó tuyển đc 6,7 đứa lứa 12,13 biết đâu sau này lại chả có đứa làm 1 "pháo thủ" thì sao. Cái này có thể lắm chứ vì cái gì cũng đổ cho thể lực thể hình nhưng Messi, Tevez, Cesc, ... nó có cao to gì cho cam đâu.

 @ anh Asukio : Anh nói thế coi chừng bị hiểu nhầm đấy :D.

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T2 04, 2008 6:19 pm
Viết bởi Ronaldinho
1 bài viết khá hay trên báo Thể thao văn hóa xin được post cho anh em thưởng thức[grin]:
Đâu là điểm đến lý tưởng của các ngôi sao?
tạp chí France Football vừa có 1 cuộc khảo sát trên 300 cầu thủ nổi tiếng trên tòan thế giới về đề tài này và thu được kết quả:
Bayern Munich:1 CLB hùng mạnh nhưng Bundesliga chưa bao giờ là 1 giải đấu sôi động.Thêm vào đó chính sách thuế quá cao ở đây khiến thu nhập các cầu thủ bị sụt giảm đáng kể.Đó là lý do tại sao họ luôn thua trong các cuộc thi"săn" ngôi sao
Lyon:Ligue 1 thậm chí còn kém nổi tiếng hơn.Đã vậy Lyon vốn có truyền thống bán ngôi sao hơn là mua
MU:1 CLB tuyệt vời,nhưng 1 ông thầy hà khắc luôn sẵn sàng tống khứ các ngôi sao khi họ phạm lỗi cũng như 1 thành phố kém náo nhiệt đã khiến Quỷ đỏ phải chuyển chính sách mua ngôi sao liên tục thất bại của mình sang chế độ săn tìm tài năng trẻ
Arsenal:30 is over.Chính sách ấy đã khiến các ngôi sao chùn bước.Thêm vào đó,ở trường châu Âu,Arsenal chưa bao giờ là 1 cái tên nặng ký,thậm chí họ còn dễ dàng bại trận trước những đối thủ hạng lông như PSV Eindhoven.Mức lương thấp cùng việc thiếu tham vọng khi chỉ dùng cầu thủ trẻ sẽ làm hại những khát vọng của họ.Đã xa lắm rồi thời Sheffield United vô địch C1 năm 1991 với đội hình tòan những cầu thủ vô danh
Liverpool:1 lượng CĐV tuyệt vời,1 truyền thống đáng nể cùng 1 tham vọng vươn lên.Nhưng không ngôi sao nào có thể chấp nhận chính sách quay vòng điên rồ của Benitez
Chelsea:mức lương chót vót quả thật rất hấp dẫn.nhưng lượng CĐV trung thành bèo bọt cùng viễn cảnh phải cạnh tranh với các siêu sao hàng đầu thế giới khác quả là không sáng sủa cho lắm
Real Madrid:CLB vĩ đại nhất TG mà bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn gia nhập.Tuy nhiên sự bạc bẽo cùng việc nợ lương luôn là những điều đáng cân nhắc.Nên nhớ Zidane,Figo,Beckham,Carlos...đã bị đặt vào danh sách chuyển nhượng 1 cách thô bỉ thế nào khi họ sút giảm phong độ(Zidane còn suýt bị bán cho...West Brom khi CLB đó chấp nhận trả...14triệu bảng)Thêm vào đó những ông chủ xảo quyệt của Real luôn lấy cái mồi câu là bản hợp đồng suốt đời để làm mồi nhử.Nhưng ngay cả biểu tượng Raul cũng chưa có được điều đó
Barcelona:Bạn có thể bừng sáng rực rỡ ở đây rồi mãi mãi vùi tắt mà chẳng thể hồi sinh.Ở Barca không có khái niệm"biểu tượng".Hãy xem gương Kluivert,Rivaldo,Romario...(lần này là Ronaldinho chăng?)
Juventus:Hồi sinh bà đầm già.1 ca từ nghe thật hấp dẫn.Bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn được ghi danh vào list những anh hùng thành Turin.Nhưng cách đối xử của Juve với những công thần Trezeguet,Camoranesi,Nedved hay thậm chí bỉeu tượng Del Pierro khiến người ta chạnh lòng
ASRoma:Thi đấu cho 1 đội bóng xem 1 cầu thủ(Totti)là ông vua với mức lương chót vót cùng quyền lực tuyệt đối trong phòng thay đồ trong khi phần còn lại không bao giờ được tăng lương?Sự ra đi của Cassano,Cafu,Chivu...và sắp tới là Mancini đã nói lên tất cả
Inter Milan:Từng được mệnh danh là"cối xay cầu thủ" nhưng cũng là CLB có vị chủ tịch tận tâm nhất.Không ai có thể làm như Moratti đã làm đối với Recoba,Ronaldo,Adriano...dù niềm tin của ông có bị phản bội đi nữa.Điều cần thiết của Inter bây giờ là 1 danh hiệu CL.Sau đó,mọi thứ sẽ xuôi chèo mát mái hơn
AcMilan:1 gia đình thật sự cùng 1 HLV rất biết cách dùng người(hồi sinh Seedorf,Pirlo,Ronaldo...),1 chế độ đãi ngộ tuyệt với(lương cao,hợp đồng dài hạn)1 truyền thống lâu đời cùng 1 lượng CĐV khổng lồ cùng 1 ông chủ dơ dáy,đầy quyền lực với nhiều trò bẩn thỉu hậu trường.ACMilan là điểm đến số 1
Qua bản điều tra đó,5 CLB được các ngôi sao ao ước được thi đấu nhất được xếp theo thứ tự sau
1:Real Madrid:37%
2:Chelsea:16%
3:AcMilan:14%
4:Barcelona:12%
5:Inter:9%

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T2 04, 2008 6:56 pm
Viết bởi Asukio

  Anh Bamaguro lại vui rồi :D. Đến Thái Lan có Thạc sỉn sở hữu Man City mà còn chả kéo nổi cầu thủ Thái Lan nào mom men đến gần sân đấu đc, VN à, :D, chờ thôi. À mà hồi ở VN em thấy bọn tuyển trạch viên của Ars nó tuyển đc 6,7 đứa lứa 12,13 biết đâu sau này lại chả có đứa làm 1 "pháo thủ" thì sao. Cái này có thể lắm chứ vì cái gì cũng đổ cho thể lực thể hình nhưng Messi, Tevez, Cesc, ... nó có cao to gì cho cam đâu.

 @ anh Asukio : Anh nói thế coi chừng bị hiểu nhầm đấy :D.


 haha!hiểu ý em ...[grin][lol](suỵt!!!!)

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T2 04, 2008 7:03 pm
Viết bởi hoangtu
nếu mà là tớ,tớ thik đá cho đội T&T nhất.[cool]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Ba T2 05, 2008 6:44 pm
Viết bởi Ronaldinho
Top 10 vụ chuyển nhượng đáng giá nhất 2007:(tính từ kỳ chuyển nhượng mùa đông 2006 đến mùa đông 2007):
Torres(Atl.Madrrid-Liverpool):Vượt qua những sự nghi ngờ,anh đã liên tục tỏa sáng để chứng tỏ mình xứng đáng với cái giá 27 triệu bảng Anh
Mascherano(West Ham-Liverpool):Từ 1 nỗi thất vọng khôn cùng ở"Búa tạ",anh vụt tỏa sáng tại Anfield và đẩy Alonso lên băng ghế dự bị
Ribery+Klose+Toni(Bayern Munich)3 ngôi sao đang từng bước đưa"Hùm xám"về nơi thống trị để chứng tỏ họ xứng đáng với sự kỳ vọng của các CĐV
Riquelme(Villareal-Boca Juniors)Thoát khỏi sự đày đọa ở Villareal,Riquelme đã trả ơn bằng cách đưa Boca vô địch Libertadores
Rossi(MU-Villareal):giúp Parma trụ hạng và liên tục ghi bàn tại El Hadrigal,Sir Alex hẳn đang tiếc nuối vô cùng
Forlan(Villareal-Athl.Madrid)Vẫn giữ phong độ cao trong màu áo mới,Forlan đang chứng tỏ những ngày tháng địa ngục ở MU sẽ chỉ là quá khứ
Sneijder(Ajax-Real):Cầu thủ này đã làm mọi người phải thán phục khi bùng nổ ngay từ những ngày đầu gia nhập"Kền kền trắng"
Chivu:(ASRoma-Inter):Tuy phải chơi nhiều vị trí lạ lẫm tại CLB mới(tiền vệ cánh trái,tiềnvệ phòng ngự)nhưng Chivu vẫn chứng tỏ được mình và đang dần trở thành 1 phần không thể thiếu của Inter


Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T2 06, 2008 5:38 pm
Viết bởi wild_beast
He he, ra là chú wild_beast cũng khoái Arsenal à? Vậy thì Kochi luôn rộng cửa đón chú, xuống đây anh em ta offline lollol

Anh chuẩn bị đi đây,""khách đến nhà không gà cũng vịt""chú chuẩn bi đón tiếp anh đến đâu rồi[grin][grin]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T2 07, 2008 7:03 pm
Viết bởi Ronaldinho
10 bản hợp đồng thất bại nhất năm 2007:
Robben(Chelsea-Real):Anh đã nối tiếp rất tốt truyền thống mua cầu thủ về làm thương binh của Real sau Woodgate
Suazo(Cagliari-Inter)gây náo động ở kỳ chuyển nhượng mùa hè với sự giành giật của AcMilan và Inter nhưng kết cục anh chàng này lại thi đấu quá kém cỏi
Tiago(Lyon-Juve)Từ 1 tiền vệ hàng đầu trở thành 1 gương mặt chuyên đánh bóng ghế dự bị ở Turin
Saviola(Barca-Real)người ta mong chờ anh sẽ tỏa sáng ở Bernabeu nhưng kết cục anh chỉ được ra sân 11/37 trận cho đến thời điểm này
Bianchi(Samprodia-ManCity)được kỳ vọng rất nhiều sau khi ghi được 17 bàn ở Seria A mùa bóng 06-07 nhưng cái mà anh làm được ở thành Manchester chỉ là 1 bàn thắng sau 16 lần ra sân
Metzeilder(Dortmund-Real)Anh ta thậm chí còn không cạnh tranh nổi với 1 Cannavaro sa sút phong độ trầm trọng.Tương lai anh ở đội tuyển ĐỨc cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng
Malouda(Lyon-Chelsea):Anh ta chỉ càng làm các CĐV thành London nhớ tiền vệ hói đầu Robben thêm
Almiron(Torino-Juve)1 phát hiện lớn của SerieA 06-07 trở thành 1 kẻ không chỗ đứng ở Juve
Emerson(Real-ACMilan):anh đã đánh mất hòan tòan hình ảnh của 1 tiền vệ hàng đầu thế giới ngày nào kể từ khi rời khỏi Juve
Ljungberg(Arsenal-West Ham)được trông chờ sẽ là đầu tàu đưa"Búa tạ"đến với những thành công nhưng kết cục anh chỉ cho thấy 1 bộ mặt già nua và kém hiệu quả


Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Chủ nhật T2 10, 2008 12:41 am
Viết bởi Youtome
 Mải mê với không khí tết, có vẻ anh em đã quên mất bóng đá thế giới đang nóng bừng bừng...nóng lắm ấy[tongue]
 1.Đầu tiên là việc tái hiện trận Chung kết tại Can:Cameroon-Ai Cập
  Trận chung kết của CAN 2008 như vậy sẽ là lúc Ai Cập lập kỷ lục 6 lần đăng quang, hay là nơi Cameroon trả món hận thua 2-4 ở vòng bảng và có lần thứ 5 lên ngôi cao?
 2.Những ngày cuối tuần thì ko thể ko nhắc đến Primier league.Lịch thi đấu tuần này như sau:
 


Tâm điểm của vòng 26 là Chelsea-Liverpool, nhưng cũng ko thể bỏ qua trận derby thành Man...
 お楽しみに!

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Chủ nhật T2 10, 2008 7:20 pm
Viết bởi Locke Laton
 Đoán mò kết quả nào :

Trận MU MC: MU tất nhiên đc đánh giá trên cơ rồi, đã thế MC lại mất Elano, người tạo nên cảm hứng của MC. Kiểu này MC lại chơi tử thủ thôi. Vấn đề là lối đá tử thủ là nghề của Eris, cho nên trận này bắt hoà. Nếu may mắn, MC sẽ thắng :D. Trận này bắt đầy cảm tính vì thích MC thắng hơn :D.

 Trận Che - Liv. Che sẽ trên cơ. Liv mất Torres, đã thế lại đá trên sân của Che, chí ít cũng là hoà cho Che, có lẽ sẽ là 1-0.

 Còn trận Ars - Blackburn, hehe :D, Pháo thủ sẽ bắn phá tan hoang bãi hoa hồng đen :D.

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Chủ nhật T2 10, 2008 11:28 pm
Viết bởi Youtome
  Hết hiệp 1, MU thua 2 trái! hu hu[cry][cry][cry]
[cry][cry][cry][cry][cry][cry]
[cry][cry][cry][cry][cry][cry]
[cry][cry][cry][cry][cry][cry]
[cry][cry][cry][cry][cry][cry]
Từ lần sau đề nghị Locke Laton  ko chơi cái chiêu "khủng bố tinh thần" đoán mò nữa nhé. Ngày nào chú cũng đoán thì chắc là MU xuống hạng![cry][cry][cry]