Bạn đang xem trang 59 / 90 trang

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T11 06, 2008 12:29 am
Viết bởi wakenai
không biết đêm nay giáosư sẽ lo liệu thế nào khi những khẩu thần công sứt mẻ vì chấn thương và ẩm ướt vì...lũ Hànội. lo lắng lo lắng.
để coi Cr7 có năng lực bắn 2 fát nữa không đây![bounce]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T11 06, 2008 12:44 am
Viết bởi Youtome
 Hà hà
 Tại thời điểm này thì bóng đá ko phải là chủ đề nóng bỏng rồi, mọi sự chú ý phải hướng về Nihon Series mới đúng.
 Hôm nay,giants đã thua 1 cách tâm phục khẩu phục. Trước 1 kishi quá tuyệt vời (岸、初登板-初完封), giants の打線 đã ko phải là chính mình.
 Mà như thế mới thú vị, chứ thắng luôn 2 trận còn lại, đâu còn được về Tokyo Dome nữa. Phải vô địch tại Tokyo Dome mới đã chứ[tongue][tongue][tongue]

 @wakenai : Đợi khi nào rảnh, mình chỉ qua về luật bóng chày cho nhé[wink]


Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T11 06, 2008 7:19 pm
Viết bởi fungwan14
Có xem chương trình bình luận nói " Cứ 涌井 ném 先発 là 西武 thắng"...
Trận thứ 5 先発 đều giống trận thứ 1. Vậy kịch bản có lặp lại??? Đang xem dở đến hết hiệp 3. CỰ NHÂN đang thua 1-2.
Báo 報知 sáng nay giật tít "上原 頼む" to đùng. Vậy mà 1回, 3回 đều 満塁...ko kể lỗi của 坂本 nhưng chỉ mất 2 điểm cũng là may!!!
阿部 chấn thương, mới bình phục cũng quất quả chay solo về nhà. Nhưng có lẽ vẫn chưa làm lung lay tinh thần của 涌井...
Hãy chờ xem những ラミレス,小笠原 có làm ăn được gì ko...
[smile]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T11 06, 2008 10:08 pm
Viết bởi Youtome
 Xem trận hôm nay đã thật...[tongue]
 Trước 1 wakui quá ổn định, dường như kịch bản của trận đầu tiên lại lặp lại... hơi nản[confused]
 Nhưng! Hiệp 7, quả 走塁 đầy quyết tâm của Ramirez đã thắp lửa cho 打線, và sau đó là 4連打, vươn lên thắng 5-2.

 Hiệp 9, xem quả スクイズ của suzuki mà giật mình. Chỉ có thể dùng 2 chữ: Tuyệt vời.
 1 chiến thắng quá xứng đáng cho Giants, và hero interview quá tuyệt vời dành cho captain Abe.
 Ngày mai nghỉ, rồi thứ 7 đăng quang tại Tokyo Dome. Tiến lên kyozin!
[waffen093][rocketwhore]


Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T11 07, 2008 11:02 pm
Viết bởi fungwan14
Mai CỰ NHÂN mà thắng...Vui thì vui đó, nhưng 1 đống チラシ đang chờ. Lóc có 10 tối ra đập là cái chắc...
@wakenai: Có thể tham khảo luật bóng chày ở http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3ng_ch%C3%A0y cũng được. Có thể hơi khó hiểu, nhưng phải xem nhiều...[cool]

@youtobe: Có vẻ mỗi 2 anh em mình có 興味 với bóng chày !![lol]



Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T11 07, 2008 11:33 pm
Viết bởi wakenai
đang đọc rồi. cảm ơn nha fungwan14, có jì không hiểu hỏi nữa nha!

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Bảy T11 08, 2008 8:55 pm
Viết bởi wakenai
lát nữa Arsenal bắn Mu trên emirates mà không thấy anh Yutume lên la ó nữa hả. sợ thua rồi hay sao?

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Chủ nhật T11 09, 2008 1:42 am
Viết bởi Youtome
  Hic hic
  Thua rồi làm sao mà dám lên tiếng bây giờ[cry][cry][cry]
  Không hiểu hôm nay là cái ngày gì nữa. Giants thua, MU cũng thua.
  MU thua thì ko nói làm gì rồi, bởi Ars đá 1 trận quá hay và có thể nói là trên chân. Riêng về Giants thì ... ui ui, biết nói sao đây.
  Hiệp nào cũng ít nhất là có runner đến 3 塁 mà chỉ ghi được 1 điểm, tức ko thở nổi.
  Còn ngày mai nữa thôi...[confused]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Chủ nhật T11 09, 2008 5:55 am
Viết bởi knight_dn
Nasri chói sáng giúp Arsenal "bắn hạ" Qủy đỏ MU

Chấn thương tràn lan, phong độ sa sút, Arsenal đón tiếp MU trong tình cảnh mà ít người dám đặt hy vọng vào họ, nhất là khi đội khách đang có chuỗi trận ổn định và trên đường tìm lại hình ảnh của nhà vô địch.

Tuy nhiên, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, các học trò của HLV Arsene Wenger đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời khi không chỉ phong tỏa được sức mạnh tấn công đáng sợ của MU mà còn tận dụng cực tốt chiến thuật phòng thủ phản công sắc bén để hạ gục đối thủ.

Không có cặp tiền đạo chủ lực Van Persie - Adebayor nhưng The Gunners đã giành trọn 3 điểm thuyết phục nhờ sự chói sáng của Samir Nasri. Tân binh người Pháp hai lần sút tung lưới Van der Sar để mang về lợi thế cho đội chủ sân Emirates, khiến bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Rafael da Silva ở phút 89 chỉ mang ý nghĩa danh dự không hơn không kém.


ko còn gì có thể nói ngoài 2 chữ  "tuyệt dzời" .. [grin][grin] có thêm 3 điểm , Ars tiếp tục bám đuổi Liv để dành lại ngôi đầu ^^

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Chủ nhật T11 09, 2008 6:28 am
Viết bởi fungwan14
Tường thuật nhẹ lại trận thứ 6 NIHON シリーズ...
Hôm qua đi chơi, nhưng vẫn ko quên bật TV online lên xem. Đi chơi nên ko muốn CỰ Nhân thắng lắm, vì giữa chừng lại phải lóc cóc về tiệm đập チラシ. Nói thế thôi, fan mà...phải thắng!!!
Ngay 1回. 尚広 đã bị KO, mất tới 3 điêm lận, hỏng. Mấy trận thua của Cự nhân thì trận nào cũng bị 先制 trước.
9 hiệp, thì có tới 7 hiệp đều có ランナ, và ヒット, nhưng chỉ kiếm được có 1 điểm...có phần thất vọng!!!
打線、 có vẻ gặp 天敵 đó ko ai khác là 岸. 2 trận đấu , tổng cộng 14回, 0 封. Tức ko mất 1 điểm nào. Nhớ trận trước oánh cho Cự Nhân làm quả "さようなら 完封 負け" luôn. (Nói hơi quá!!!)
Trận thắng này của 西武, công lớn thuộc về 平尾. Có 4 安打, 3打点. Quả thật TÂY VŨ có lực lượng trẻ khỏe, tuổi trung bìng mới 27. CỰ Nhân là 32...
NHưng hôm này ”伝説の最終決戦” kinh nghiệm sẽ là tất cả. Liệu 原 監督 có làm nên lịch sử . Tất cả sẽ biết vào tối nay...
巨人か??
西武か??
どっちが舞うかな??
Fan của CỰ NHÂN rồi, tất nhiên...

@Youtobe: có vẻ ko ai hứng thú lắm với mấy bài bình luận này. Nên mấy hôm nay topic có vẻ nghèo đi hở. GOMEN ね!
GOMÉN ね!!