Bạn đang xem trang 43 / 90 trang

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 11:59 am
Viết bởi hoangtu
Locke yêu thích đội nào thế,chắc đội nào cũng thế ngoài MU cho khác biệt với mọi người à?He he he dù sao thì MU cũng vô địch,chúc mừng cung hỷ.
Lúc chưa xem thì mong chờ không ngủ dc,còn lúc đang xem sao ngủ dc,xem xong rồi thì thấy vui sao á,ko ngủ đc luôn hic hic

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 7:15 pm
Viết bởi Locke Laton
 Anh nói thế là sai lệch quan điểm của em rồi :).

 Em thích Ars và yêu thứ bóng đá giàu cảm xúc.

 Chelsea mùa vừa rồi thi đấu 1 thứ bóng đá thật khó để giải thích [tongue], nó rất mãnh liệt, khao khát, có cảm giác mọi thứ trên sân đều bị cảm xúc ấy chi phối. Họ làm chủ thế trận, tấn công mạnh mẽ, không ngừng nghỉ. 1 thứ bóng đá làm người xem bị cuốn theo trào dâng như sóng biển. Quả thực là em rất thích thứ bóng đá đấy.

  MU đá cũng đẹp, nhưng không làm cho em nhiều cảm xúc như vậy. Họ thắng đậm những đội bóng cuối bảng bằng phong độ của Ronaldo, có cảm giác chỉ có 1 Ronaldo và 10 cái bóng trên sân, không hợp với quan điểm bóng đá đồng đội của em. Khi gặp những đội lớn thì MU chơi thực dụng quá. Cái này cũng không đáng trách, nhưng giá mà họ "say" 1 tí, bớt tỉnh táo đi 1 tí chắc em sẽ thích đấy [tongue]

  Năm sau em sẽ viết 1 bài như trên kia tặng MU, không biết lúc đấy anh có muốn nhận không [lol][lol][lol]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 9:19 pm
Viết bởi Ensiferum


Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 9:21 pm
Viết bởi Ensiferum

Chelsea được ca tụng là đá say mê,tấn công vũ bão kia=))
Có lẽ đây là siêu bình lụân viên có thể bình luận trước về 1 đội bóng sau vài năm nữa,khi mà Chelsea đã mua được Kaka,Messi.Chứ bây giờ thì
Còn MU đá với các đội bóng nhỏ mới công,vậy mà đá trên sân nhà Arsenal dám công liên tục,làm Arsenal phải rượt đuổi,rồi lượt về 2 lần chiến thắng,trong đó có 1 trận ép từ đầu sân đến...tận bảng quảng cáo và dập 4-0.Theo cách nói trên,trộm nghĩ Arsenal cũng chỉ là đội bóng nhỏ thôi nhỉ=))


Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T5 23, 2008 2:00 am
Viết bởi Youtome
 @Ensiferum: Em có vẻ khá "yếu lòng" đấy nhỉ. Chiến thắng cái kiểu đau tim ấy, đúng là xúc động thật, nhưng mà phát khóc như em thì đúng là anh... chịu thua.
  Rất trân trọng tấm lòng và tinh thần fan của em. Đáng khen, đáng khen...[wink]

 @Locke: Mỗi người có 1 quan điểm, 1 cách đánh giá khác nhau em ạ. Và đặc biệt,1 điều ko thể chối cãi, là sự "định kiến".1 khi mình đã ko thích ai đó, thích đội bóng nào đó, thì phần lớn những gì thuộc về người đó mình cũng ko thích. Và ngược lại, "đã yêu yêu cả tông ti họ hàng"...[tongue]
   Vì thế, anh ko phản đối những ý kiến của em. Và về phần anh, anh hoàn toàn hài lòng với những gì MU đã thể hiện. Dành cú đúp, sở hữu vua phá lưới ở cả 2 mặt trận, sở hữu cặp trung vệ xuất sắc nhất thế giới, là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại Pri, đội duy nhất bất bại tại Champions league...

 @fungwan14 :
Rồi, còn Vysa cúp đó, nơi mà đội bóng của Đông Du là FC ĐD tham gia, liệu có được sự hưởng ứng như tinh thần "SV Đông Du với thể thao" ko đây, chẳng dám chắc...chỉ thấy buồn, tủi....!

  Sao lại nói là buồn, tủi chứ. Đâu 1 thành viên nào nói là ko ủng hộ FC Đông Du đâu, nhưng ủng hộ bằng cách nào đây. Fc chỉ tham gia tập luyện, thi đấu ở Tokyo thôi, làm sao mò từ Osaka lên đó cổ vũ rồi về được chứ.
  Giả sử ti vi tường thuật trực tiếp các trận đấu của FC đi, hoặc là FC đến Osaka thi đấu đi. Xin hứa sẽ cổ vũ hết mình...
   Hay là kêu gọi anh em, trao cho fungwan14  danh hiệu "hậu vệ thép"  để lấy tinh thần nhé.
  [grin]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T5 23, 2008 5:06 am
Viết bởi fungwan14
HAHA...Youtobe nói vậy thì đây chỉ biết ngoắc mồm ra thôi hà. Biết chứ, mỗi người  có tự do cá nhân, đâu có đòi hỏi việc gì quá cụ thể đâu. Thứ 1: đang trong năm học, mọi mgười không thể tuỳ tiện nghỉ, hơn nữa còn baito. Thứ2: Sắp đến kì thi ruy. Thứ 3: Nơi thi đấu tại SAITAMA. Như đã nói ở trên, đó là cái tinh thần. Thử nhìn vào hòm phiếu bình chọn cho FC ĐD coi bây giờ số phiếu bình chọn là bao nhiêu, mà mỗi ngày có bao nhiêu nguời online. Hay nó ở chỗ hơi khuất với tầm nhìn. Nhớ hồi giải VYSA trước (2005)...nghĩ mà không thấy buồn sao được??? Cũng chẳng thể trách ai được.
"hậu vệ thép" ham hố danh hiệu ư??? Cái đó anh em nào đá mới biết....
 Ủng hộ??? đâu cứ phải đi tới nơi gào tới bến là anh em vui chứ. Ai có điều kiện, biết mình có thể đi thì đi, chứ đâu có biểu Youtome lặn lội từ  OSAKA lên làm gì, thế thì thật quá đáng???
 FC ĐD cũng là 1 đội bóng và là đội bóng đá............




Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T5 23, 2008 5:11 am
Viết bởi Pham Van Hoi
locke xem bóng đá hay nhỉ[eek]
.Tớ xem là xem.hay thi bảo là hay tinh tế thì bảo là tinh tế.chỉ có buồn khi đội mình thích thi đấu thuyết phục mà không chiến thắng.Vui khi họ vui.Hoặc la hồi hộp lo lắng cho họ.chứ chẳng bao giờ dc nhu locke cả.Hay nhỉ.locke giàu cảm xúc thật đấy.nhưng mà giàu cảm xúc thế tớ nghĩ cậu nên theo nghề viết truyện cho con gái đi.ở đây phí tài năng lắm.kekekke=))[bones]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T5 23, 2008 5:35 am
Viết bởi Ensiferum

locke xem bóng đá hay nhỉ
locke giàu cảm xúc thật đấy.nhưng mà giàu cảm xúc thế tớ nghĩ cậu nên theo nghề viết truyện cho con gái đi.ở đây phí tài năng lắm.kekekke=))
[tongue]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T5 23, 2008 1:18 pm
Viết bởi Locke Laton


Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T5 23, 2008 5:23 pm
Viết bởi Youtome
  @fungwan14 :
  fungwan14 nói thế là ý gì??? Cứ như kiểu bất mãn cái gì ấy???
 


  Nhìn vào bảng trên cũng thấy, có 24 người bỏ phiếu, nhiều hơn Champions league rồi đấy.
  Bổ xung thêm 1 chút nhé, hiện giờ Pollbooth được thiết định để mỗi ID chỉ bỏ phiếu được 1 lần. Chứ ko phải là mỗi ngày 1 lần như hồi xưa đâu.
  Cố dành cup nhé!!!
[tongue]