Bạn đang xem trang 42 / 90 trang

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 5:22 am
Viết bởi Youtome
  PK 戦なんだ![confused]
  1 trận đấu ko có nhiều điều để phàn nàn, mọi thứ sẽ được quyết định trên chấm 11m.
   Đội nào vô địch cũng xứng đáng!!!
   天に任せるわ!

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 5:33 am
Viết bởi Youtome
We are champions!!!1
Yeahhhhhhhhhhhhh
[waffen093][waffen093][waffen093][waffen093][waffen093]
[waffen093][waffen093][waffen093][waffen093][waffen093][waffen093]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 5:34 am
Viết bởi fan
Hôm nay MU lại xuân...

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 5:38 am
Viết bởi Portraitpainter
Vui nhỉ?[cool]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 5:47 am
Viết bởi fungwan14
Đó, một mùa giải đã kết thúc .Thành công luôn đi kèm với sự may mắn. Chỉ tiếc năm sau ko có AC Milan.
Rồi, còn Vysa cúp đó, nơi mà đội bóng của Đông Du là FC ĐD tham gia, liệu có được sự hưởng ứng như tinh thần "SV Đông Du với thể thao" ko đây, chẳng dám chắc...chỉ thấy buồn, tủi....!

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 5:47 am
Viết bởi Ensiferum
Huhu,sợ quá[cry][cry][cry]
Đến đọan ông R7 đá em nghi nghi biết ngay mà,đến luwojt cuối biết thua chắc rồi,không ngờ Terry lại trượt chân[oops]
THẬT TUYỆT VỜI!
Em đã khóc khi Van der Sar cản được cú sút của Anelka,hạnh phúc quá[cry][cry]
Xem clip thấy cảnh các cầu thủ MU òa lên khi Sar cản được,còn R7 chạy không nổi nữa ngã sấp xuông khóc nức,hạnh phúc đến tột đỉnh vì lỗi lầm của mình đã đượ cứu rỗi.
Đúng là chung kết CL năm nào MU cũng tạo nên 1 điều kỳ thú,cứ ngỡ là thua chắc rồi lại ăn đúng lúc cuối cùng
Yeahhhhhhhhhhhhhhh[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 5:56 am
Viết bởi Ensiferum
@Anh Fung wan:ANh xem trận này thấy đấy,khi không còn vướng bận gì MU của em sẵn sàng chơi đôi công mà,em không biện hộ bừa bãi đâu[tongue]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 6:33 am
Viết bởi Zenzen
[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

hic hic .... hú hồn .. nhưng mà vẫn thắng ... tuyệt vời mọi người ơi ....


[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 6:45 am
Viết bởi Locke Laton
  Trận chung kết C1 thật nhiều cảm xúc và kịch tính. Đó là niềm vui vỡ oà của màu đỏ, là nỗi buồn lặng lẽ của màu xanh.

  Chelsea đã thất bại, thủ lĩnh của họ, John Terry đã vấp ngã ngay trước ngưỡng cửa của thiên đường. Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của người chiến binh vĩ đại. Thất bại chưa phải là chấm hết, họ vẫn còn thời gian để chiến đấu cho những giấc mơ của mình. Thế nhưng thực tế thật tàn nhẫn, thất bại này đồng nghĩa với sự ra đi của Grant.

1.Avram Grant.

Avram Grant đã đưa Chelsea đến trận chung kết Champions league sau chiến thắng hết sức thuyết phục trước Liverpool ở trận bán kết. Dù có nhiều ý kiến cho rằng Chelsea đã gặp quá nhiều thuận lợi trước những đối thủ yếu ở 2 vòng knock out và tứ kết, những với những gì mà chelsea đã thể hiện trong 2 trận BK vừa qua, đặc biệt là trận lượt về thì có thể khẳng định, Chelsea hoàn toàn xứng đáng có mặt trong trận CK Champions league tại Matxcova sắp tới.Người ta có thể kể đến công của Dorogba với 2 bàn thắng, của Lampard với cú Penalty quyết định nhưng ko thể ko phủ nhận công sức của HLV Grant trong cả 2 chiến thắng rất quan trọng trước Mu và Liverpool. Có thể nói, sau 2 chiến thắng này, Avram Grant đã làm câm bặt những kẻ nào trong giới báo chí anh còn nghi ngờ về khả năng cầm quân của ông ở Chelsea. Chiến công đưa Chelsea lọt vào trận chung kết quả là vĩ đại, điều mà Mr Đặc biệt trong 3 năm dẫn dắt Chelsea cũng ko thể làm được, quả thực sau chiến thắng này, ông đã thực sự khẳng định cho mọi người thấy rằng, ông là 1 HLV có tài đủ sức cầm quân ở một CLB lớn như Chelsea, ông đã thực sự bước qua được cái bóng quá lớn mà Mourinho đã để lại.

Có thể Grant chưa phải là 1 HLV lớn, có thể Grant vẫn mắc một số sai lầm trong những trận cầu mang tính quyết định ( như trận CK gặp Tottenham chẳng han).Nhưng cái tính cách của ông, cái cách ông dũng cảm nhận lời dẫn dắt Chelsea, cái cách ông vượt qua sức ép của báo chí để đưa CLB thành công đến ngày hôm nay quả thực làm tất cả chúng ta phải cảm thấy khâm phục.Ông là một con người khá ít nói, trái ngược hẳn với người tiền nhiệm khoa trương và tự phụ. Ai trong chúgn ta cũng biết dẫn dắt được 1 tập thể gồm toàn những ngôi sao như Chelsea là vô cùng khó khăn, ở đó các ngôi sao đều có cái tôi rất lớn của mình và cái việc đầu tiên mà Grant phải làm sau khi tiếp quản Chelsea là bình ổn nội bộ sau sự ra đi quá lớn của Mou. Grant đã giải quyết khá tốt công việc này, lúc đầu một số ngôi sao đã đòi ra đi theo Mourinho  , những mâu thuẫn nội bộ xảy ra liên tiếp nhưng những thành công trên sân cỏ gần đầy và đặc biệt là sau chiến tích vừa rồi, nội bộ Chelsea đã trở nên đoàn kết hơn và ko ai trong số họ muốn ra đi nữa. Đó là công của Grant, ông đã dùng thành công trên sân cỏ để thuyết phục các cầu thủ ở lại.

Nhưng buổi đầu dẫn dắt Chelsea quả thực là một thử thách với Grant, cái bóng mà Mouriinho để lại là quá lớn. Những trận thua và những trận hòa liên tiếp  làm Chelsea đã có lúc tụt xuống thứ 7trong khi MU và Arsenal thăng hoa đã khiến báo chí và người hâm mộ đặt một dấu hỏi lớn về khả năng thật sự của Chel ở mùa giải này. Những trận đấu đầu tiên vô cùng thất vọng đã làm cho những CĐV Chelsea vô cùng phẫn nộ và họ đòi hỏi Grant phải ra đi ngay lập tức, họ cho rằng Mourinho đơn giản là số 1 ở đây, chả ai thay thế được ông ta , chjo rằng Grant chưa đủ tầm để dẫn dắt Chelsea sau những thất bại muối mặt trước Tottenham, MU, Arsenal và đặc biệt trước Bansley, chưa kể hàng loạt trận hào đáng thất vọng khác khiến Chelsea bị đội đầu bảng là Arsenal có lúc bỏ xa tới 9đ. Những người hâm mộ đã vội gạch tên Chelsea ra khỏi cuộc đua vô địch rằng mùa này là cuộc song mã giữa MU và Arsenal. Nhưng Grant đã im lặng, ông ko nói gì cả, các cầu thủ chelsea cũng vậy, họ ko nghĩ vậy và cũng ko nhiều lời với báo chí.Chelsea của Grant đã âm thầm tiến bước, bước những bước đi chậm và chắc, ko ồn ào khoa trương, những chiến thắng của họ thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật đáng sợ về 1 sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể Chelsea. Grant đã biết vượt qua mọi sức ép để đưa Chelsea tiến lên. Nhất là sau khi bị loại khỏi cúp FA, bị thua trong trận CK Carling Cup nhưng Grant và Chelsea vãn không bỏ cuộc, họ vẫn thắng đều đều và dần tiến sát được Arsenal trong giai đoạn sa sút.

Trận đấu với Arsenal trên sân Stanford Bridge thực sự là 1 bước ngoặt cho sự trở lại mạnh mẽ của Chelsea. Trưứoc trận đấu, mọi người hoài nghi về Grant, cho rằng Chelsea của ông chjỉ là một đội bóng chỉ biết bắt nạt các đội bóng nhỏ còn khi gặp các đội bóng lớn y rằng có vấn đề. Trước trận đấu, Grant đã phải chịu sức ép rõ ràng là lớn hơn rất nhiều so với Wenger bên phía Arsenal. Trong trận đấu, sức ép đã thực đè nặng lên vai của ông nhất là sau khi Sagna ghi bàn mở tỷ số, ông hiểu rằng nếu thua trận này Arsenal sẽ bỏ xa 4 điểm, những lời chỉ trích sẽ ác liệt hơn và có thể ông se bị mất việc ngay lập tức. Nhưng đúng là trong lúc khó khăn, Grant đã thể hiện bản lĩnh của một nàh cầm quân có tài, 3 sự thay đổi người cảu ông trải đều 3 tuyến bao gồm Belletti, Essien và Anelka đã thực sự giúp Chelsea lấy lại thế trận và giúp họ lội ngược dong thành công. Một trận đấu mà theo ý kiến chủ quan của tôi có ông rất lớn của Grant.

Sau trận đấu đó, Chelsea đã chiếm ngôi thứ 2 của Arsenal, và tận dụng sự sa sút của 2 đối thủ àm Chelsea đã cắt đuôi Arsenal và tiến sát đến MU. và trong trận đối đầu trực tiếp với MU, trận đấu lớn thứ 2 của Grant trong giai đoạn nước rút, ông đã xuất sắc cùng các học trò đánh bại MU để vươn lên bằng điểm với họ. Sau trận này ta thấy người đàn ông Ixarel vẫn như vậy , vẫn cái bản tính lầm lỳ ít nói mang đậm chất Grant. Thế nhưng sau chiến thắng trước Liverpool ta đã thấy Grant thay đổi hẳn. Sau trận đấu, ông đã quỳ xuống, ngửa mặt lên trời, hét thật to để cảm ơn chúa. Vâng, thực sự là sau trận đấu quyết định này, ông đã thực sự vượt qua được cái bóng của Mourinho để vững bước trên đôi chân của chính mnìh. Trong lòng ông nhưng có một sự giải thoát lớn trong lòng. từ này sẽ ko có kẻ nào dám nói ông chỉ là kẻ đóng thế nữa, ông đã thực sự trở thành một HLV trưởng đúng nghĩa ở Chelsea, được học trò ủng hộ, được mọi người tôn trọng.  MU và Arsenal thì Chel của Mou đã từng thắng ko chỉ 1 àm rất nhiều lần , nhưng trước Liverpool ở Champión league thì cả 2 lần giáp amựt Benitez cả 2 lần Mou đều thất bại nhưng Grant thì ko, thậm chí đó là một chiến thắng xứng đáng và vô cùng thuyết phục.

2. Chelsea

Grant đã thành công khi kết hợp được Lampark và Ballack trong hàng tiền vệ của Chelsea, 1 điều mà Mourinho đã cố công đến mấy cũng không thể làm nổi. Chính điều đó đã tạo nên sức mạnh khủng khiếp của Chelsea. Không ai dám chắc Chelsea đá 4-3-3 hay 4-5-1 vì họ luôn có sự thay đổi linh hoạt 2 đội hình này trong 1 trận đấu. Nhưng dù là đội hình nào đi nữa, thì hạt nhân trung tâm của nó cũng là Lampark và Ballack. Chính họ đã tạo nên sự chắc chắn và chiều sâu trong phòng ngự và luôn là hạt nhân trong mọi pha bóng tấn công. Thành công của Chelsea tính đến thời điểm này đều xuất phát từ sự kết hợp thành công trên. Cùng với 1 Makelele chuyên đánh chặn từ xa, hàng tiền vệ của Chelsea đã bóp nát hàng tiền vệ của MU theo đúng nghĩa đen của nó. Không 1 pha phối hợp nào thực sự nguy hiểm tự giữa sân của những cái bóng đỏ, MU đơn giản là đưa bóng sang 2 biên để Ronaldo và Nani, Tevez sử dụng kĩ thuật để đột phá.

3. Terry

Người chiến binh vĩ đại đã khóc. Trong trái tim tôi, Terry luôn là 1 thủ lĩnh vĩ đại.
Chính Terry và Carvalho đã khiến cả hiệp 2 của Rooney thật đáng quên khi anh không chạm được vào bóng 1 lần nào. Chính Terry đã có 1 phản xạ tuyệt với đánh đầu phá bóng sau pha đá bồi của Giggs. Terry luôn là chỗ đựa tinh thần cho Chelsea.

Anh luôn đem trong mình 1 trái tim nóng bỏng, khát khao. Ạnh cùng những người đồng đội của mình vượt qua sức ép của dư luận, của những bài báo đầy ác ý. Anh đã đến ngưỡng của của thiên đường khi bằng điểm với MU đến vòng đấu cuối cùng. Và giờ đây, cánh cửa ấy là mở ra trước mắt anh trong trận chung kết C1.

Ronaldo sút hỏng quả Penalty, anh ta gục xuống, để rồi khóc như 1 đứa trẻ. 1 trái tim nóng bỏng và đầy đam mê. Tôi trân trọng giọt nước mắt đó.

Chelsea đã cách chiến thắng chỉ có vài giây, chỉ còn 1 cú sút Penalty nữa thôi, và người đàn ông thép Terry đã bước lên để định đoạt trận đấu. Thế nhưng thật trớ trêu. 1 cơn mưa bất chợt lạnh lẽo của Moscow đã kéo ngã chân anh ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Bóng đi sạt cột dọc, anh thẫn thờ. Nhưng anh vẫn đứng lên, vì anh là trụ cột tinh thần của Chelsea. Anh không có quyền gục mặt xuống sân như Ronaldo. Nhưng rồi cái kết cục bi kịch ấy vẫn đến với Chelsea.

Đừng ân hận nữa Terry. Anh và đồng đội xứng đáng có 1 chiến thắng. Lịch sử sẽ không ghi nhận đội xứng đáng chiến thắng mà chỉ ghi nhận đội bóng đã chiến thắng. Nhưng anh và đồng đội mãi mãi trong trái tim chúng tôi.

Dù Chelsea có thất bại trong cuộc đua đến chức vô địch Anh đi chăng nữa, dù Chelsea đã thua trong trận Ck nhưng Chelsea thực sự làm tôi ngưỡng mộ. Hãy dành cho Chelsea sự tôn trọng mà họ đáng được có.


Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 6:54 am
Viết bởi Ensiferum
Đúng!Terry không hề đáng trách,Anelka cũng vậy.Đó chỉ là trò đùa của số phận,là sự khắc nghiệt trên chấm 11m định mệnh.Chelsea hôm nay đã rất kiên cường.
Tiếc cho Ballack,anh là người đàn ông quá kém may mắn:không được tham gia chung kết C1 2002 trong màu áo Leverkusen,chung kết WC 2002 trong màu áo Đức và bây giờ là gục ngã đầy cay đắng trong trận chung kết này.
Rất trân trọng các anh:Lampard,Ballack,Terry...Chúc các anh luôn vững bước