Bạn đang xem trang 5 / 11 trang

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 10:59 pm
Viết bởi rollingstone
Bạn sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh "tao không có tiền nên phải đi ăn cắp" ...

Lẽ thường, có lẽ là dziết nó, không để nó tồn tại trên thế gian này, một mức khác ư, có lẽ là "thằng đó thật đáng tội nghiệp vì không có tiền" hoặc một kiểu khác là "làm thế nào để giúp nó bây giờ" ...v...v...Dù bạn là kiểu nào thì cũng xin thưa với bạn "dù bạn có tốt đẹp, trong sạch đến đâu" thì đó cũng chỉ là bản thân bạn, điều đó không có nghĩa là bạn có quyền dzỗi hơi phán xét, thông cảm hay thương hại đến người khác. Cho dù sau lưng bạn là một trời những luật lệ, những quy tắc, những chuẩn mực xã hội ... vì xét cho cùng những cái đó cũng do con người tạo ra. Bạn cũng không cần thiết phải chịu tội thay cho những người có tội.

Đóng vào một cánh cửa thì dễ, mở toang cho người ta một con đường với sự tôn trọng thực sự thì quả là khó.

Nhìn Nhật Bản cũng vậy, họ cũng làm bao nhiêu tội lỗi, cũng sử dụng bao nhiêu cái khôn lỏi để đến được hôm nay ...  nhưng cũng chẳng có một chuẩn mực nào để nói họ đúng hay sai và chẳng ai hơi đâu nhắc đến chuyện đó.

Còn mấy người bị cho là xấu , đi lậu vé gì đó thì sao , nguyên nhân cái xấu là gì ... khuyên nhủ thế nào ? Bạn bè chân tình ở đâu chưa thấy ... Thiệt là .. chỉ thấy cái miệng bô bô của mấy ông thôi .


Topic này, chỉ khi nó đi quá lố của nó mình mới tham gia, không có ý định bô bô cái miệng. Nếu kickmeout cho mình "xứng đáng" là bạn chân thành của ai đó, thì hãy tiếp tục thực hiện như vậy, mỗi người đều có những người bạn riêng và có cách chứng tỏ tình bạn khác nhau. kickmeout có thể chửi bạn của mình và "được" bạn mình chửi, đó cũng là một cách hay để thể hiện tình bạn. Nhưng đó chưa hẳn là cách của nhiều người. Người bị cho là xấu hay được khen là tốt đều có quyền có bạn theo cách riêng của họ ... ok nhỉ?! Tôn trọng cá nhân người khác là điều đầu tiên chứng tỏ tôn trọng bản thân mình.

---
「ほら!ほら!アイツラまた、説教している。また偉いことを言っているよ」と言われってどうでもいいですよ。僕達は”自分達”のために生きているし、知らない奴には気を配る必要ない。大事を思ってくれた家族、友達や付き合いなどのためだけ、まだやらなければならないこといっぱいある。

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 11:03 pm
Viết bởi ayumi
 Chả có ai dạy đời ở đây cả,anh em hiểu nhau thì ngồi lại noi chuyện,thế thôi
 Bạn hãy thử đặt mình vào địa vị 1 sempai đi,va cho dẫu trong quá khứ của minh ban đã từng đi lậu vé đi,thì bạn có muốn dạy cho kohai của mình điều đó không
Hãy suy nghĩ thoáng ra 1 chút,đừng để topic này đi theo 1 chiều hưóng không như tam nguyên của người viết,thế nhé,mong bạn suy nghĩ thêm[cool]

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 11:27 pm
Viết bởi nguyenhoangtue

đừng mở miệng nói chuyện đời với tui ! Chưa chắc ai đã sành đời hơn ai . Có dám chắc những nguời hay dạy đời người khác chưa từng làm điều sai mà đi dạy đời .
Nói thiệt nghe chói tai không hả bác ?
Nói thẳng là có rất nhiều người đi lậu vé như hoangngan đã nói mà lúc nào cũng lên mặt dạy đời .
Đừng ra vẻ là hiểu đời mà hãy là một người cùng cảnh ngộ để chia sẻ thì hay hơn nhé bác Tuệ hay Tuế gì gì đó


Anh chẳng dám dạy ai đâu chú em a! Anh thấy chú ồn ào quá đi! Chuyện gì phải to tiếng với nhau như vậy! Còn Anh chả cùng cảnh ngộ gì với những người ăn nói kiểu như chú. Anh cũng chẳng thèm chia sẽ gì với chú hết! Được chưa! Bởi vì chú ghe ghe ghe .....quá đi. Ông kẹ
[grin]

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 2:08 am
Viết bởi Youtome
 Topic đã đi theo chiều hướng rất tốt đẹp,theo đúng như mong đợi của người viết cũng như của diễn đàn,thì lại xảy ra điều ngoài mong muốn này.
 Qua cách nói chuyện mình nghĩ kickmeout có lẽ ko phải là người Đông Du.Mình rất và luôn luôn hoan nghênh sự tham gia và đóng góp của những thành viên như bạn.Tuy nhiên có nhiều chuyện của Đông Du mà có lẽ bạn chưa hiểu,và ngược lại,vì vậy nhiều ý kiến của bạn có thể gây ra hiểu lầm, sẽ có ảnh hưởng ko tốt đến cả đôi bên.
  Mong tất cả mọi người ko nên đi sâu vào chỉ trích cá nhân,hãy cùng nói chuyện 1 cách thân mật,biết đâu sẽ hiểu nhau hơn.
  Mình xin mở đầu nhé.
 Chào mừng kickmeout. Rất mong bạn tiếp tục có nhiều đóng góp cho diễn đàn

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 3:00 am
Viết bởi sad-memory
Các bạn thân mến.
Trước hết, cho mình nói lên ý kiến cá nhân về vấn đề này.Điều anhsiu nói lên đã khiến mình suy nghĩ, ấn tượng ban đầu là một cảm giác khó chịu vì đâu đó đã động chạm đến danh dự của mình. Mình cũng đã từng một thời nghe đến chuyện đi trốn vé, và từng nghĩ nó như một chuyện động trời, một chuyện sẽ không bao giờ mình làm tới. Nhưng rồi lần đầu tiên, lần thứ hai, rồi thứ ba, mình cảm thấy chuyện đó giống như một chuyện bình thường. Giống như một tên trộm quen tay trở nên coi đó như một nghề thực thụ. Thế đấy, khi người ta đã quen đi rồi, thì một viếc dù là xấu đến mấy người ta cũng không còn cảm giác đó là xấu. Nhưng thực tế, phạm pháp thì vẫn là phạm pháp.

 Nhưng đứng trong một cộng đồng mà cuộc sống khó khăn và hoàn cảnh, tự dưng mình đâm ra cảm thông cho người khác, rồi vì thế mà đâm ra cảm thông cho mình, cho phép mình làm việc đó.
  Bản thân mình, hằng ngày nhìn các anh em tằn tiện chắt chiu từng đồng, đến kì đi thi phải vay lên mượn xuống, đến kì nghỉ chỉ mong được gặp lại những người bạn thân lâu ngày để giải toả những bức xúc trong lòng,mình hiểu việc anh em phản đối anhsiu. Rồi nhìn những anh em sẵn sàng xin nghỉ cả buổi baito, tự tay bỏ tiền ra mua vài cái vé đón cổng, mạo hiểm ra vào cửa mấy lần để chờ đón mấy anh em khác,mình thấy thực sự cảm phục họ. Nhiều anh em trở thành những trung tâm đưa đón bạn bè, hễ bạn bè nào có dịp đi lại ở nơi đâu cần người đón thì lại điện thoại kêu réo những người đó. Những người này chưa chắc sẽ được giúp lại nhưng họ không ngại ngần giúp người khác, cũng vì hai chữ cảm thông. Cũng chính vì hai chữ cảm thông này mà cũng nhiều người lên tiếng phản đối những suy nghĩ của anhsiu.
    Thế đấy,  đứng về phía pháp lí hay tình cảm đều vậy, nó đều có những lí do riêng để đồng tình hay phản bác. Vấn đề ở đây không phải là đem tranh cãi đúng sai, vì như mọi nguời đều đã biết đâu là đúng đâu là sai, đâu là hay đâu là dở.Cho nên tranh cãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cái chính ở đây là nghe những lời khuyên của nhau và tự bản thân mình suy nghĩ. Mình thiết nghĩ khi một vấn đề như thế này được đưa ra, mọi người hãy nghĩ nó như là một vấn đề khách quan, đừng nên câu nệ người nói câu đó là ai, đừng câu nệ người ta nói thế mà không làm thế, trước hết hãy bỏ qua cái tự kỉ nhỏ nhen và đối mặt với chính vấn đề đó, thay vì đối mặt với người nêu ra vấn đề đó để rồi chỉ trích lên án, ha~y đối mặt với chính vấn đề đó,mình nghĩ mọi người sẽ nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho mình hơn. Như người Nhật có câu ngạn ngữ đại loại là : trừ ta ra ai ai cũng là thầy của ta. Mỗi người đều có cái đúng cái sai không ai hoàn thiện, ta học là học những cái hay từ họ.
 Trở lại với vấn đề đi lại trên, như mình đã nói, nó là vấn đề mỗi người tự nghĩ lại tự nghiền ngẫm chứ không phải tranh cãi. Riêng bản thân mình suy nghĩ, nó liên quan đến danh dự của từng người. Nếu không có người đi sẽ không có người đón, thực ra nhiều người đón cũng có suy nghĩ mong bạn đừng đi trốn vé nữa.v.v... Chuyện này sẽ được giải quyết khi ý thức trong mỗi người được đánh thức. MỘt ngày được vi vu trên chiếc xe điện mà mình đã mua vé bằng chính những đồng tiền mình đã làm ra, chắc sẽ có cảm giác vui hơn nhiều...

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 5:54 am
Viết bởi anhsiu
 đêm qua , cố gắng ngủ ngon để mai phát báo ko dậy trễ nhưng ko hiểu vì sao ko tài nào nhắm mắt được , may mà sáng nay ko dậy trễ . Thì ra đêm wa là 1 đêm " ko bình yên " với topic này .[lol][lol]
  trước hết , đầu đề topic mình buộc phải 1 lần nữa nhắc lại để giải quyết tâm tình của 1 số bạn thấy " chuớng tai gai mắt " là " TO NHỎ BẢO NHAU "  và mình dùng từ này cũng đến vài lần trong topic này rồi nhỉ , vì sao vậy ... vì  topic này nói về 1 vấn đề nhạy cảm , dễ bị hiểu lầm về thành ý của mình nên mình cố gắng hết sức tránh cái "GIọng " như bạn nói .
 Thực sự dù có ai tin hay ko tin nhưng mình tin chắc những ai đã từng đi đây đi đó với mình thì đều biết rằng mình chưa bao giờ phải "đá " bạn àh . Có lẽ nói ở đây thì phải dùng đến chữ " khoe khoang " nhưng mình nghĩ đó la niềm tự hào riêng của bản thân mình từ khi bước chân lên đất này . Và xin chấm dứt vấn đề cá nhân của mình tại đây .
  Chuyển về vấn đề của topic đặt ra : " Khai trừ nạn đá vé " theo chủ ý của những người có tâm huyết với vấn đề này dù ko muốn nói nữa nhưng vẫn phải nói lại , buồn quá .....
  những vấn đề sad memory viết , mình rất hiểu , hiểu lắm ... chắc cũng vì vấn đề khó khăn như vậy , rắc rối như vậy nên cũng đã 1 vài năm rồi tình trạng này vẫn còn nguyên đó . Sự khó khăn của chúng ta , chắc chắn rồi , ai cũng biết , ai cũng cảm thông . Nhưng vấn đề mình muốn nói ở đây ko phải là vấn đề này ... cái mình muốn nói là nói rằng " chúng ta là những người THANH NIÊN ". Đối với mình 2 chữ THANH NIÊN này nó to lớn và đẹp đẽ lắm , nó có 1 cái gì đó MẠNH MẼ ,  ko yếu đuối suốt ngày chỉ than khổ than nghèo , suốt ngày chỉ tìm phương pháp biện minh cho mình khi mình làm cái xấu . THANH NIÊN ko phải là những người hoàn toàn ko làm cái xấu , nhưng họ là những người sẵn sàng nhận , sẵn sàng nhìn để sẵn sàng sữa .
  Lại nói nữa , ĐÔNG DU CHÚNG TA ai cũng có hoài bão lớn , ai cũng có ý chí lớn , và ai cũng có những suy nghĩ tốt . rõ ràng chúng ta GẦN  xứng đáng được gọi là những thanh niên tốt . tại sao chúng ta lại là GẦN  vì đôi lúc chúng ta còn yếu đuối quá , chúng ta tính toán quá , chính vì đó làm dần dần ta mất sự tư tôn của chính chúng ta có . Ta nghèo mà ta làm những chuyện như vậy thì còn nói làm gì , ta nghèo mà ta vuợt qua , sống hiên ngang , đi lại tự ti tự tại trong đời mới là đáng nói phải ko . ĐỪNG ĐỂ CHỮ NGHÈO ĐÈ DẸP LÉP THANH NIÊN CHÚNG TA .
 1 số bạn cho rằng topic đưa ra mà ko đưa hướng giải quyết , mình bất ngờ ghê ấy . Các bạn ko thấy đưa topic ra đã là 1 cách giải quyết đó hả , nó đánh vào "tâm " của những người đã đọc và hiểu nó . Nghe thằng bạn nói , nó sẽ cố gắng làm thêm nữa vào tháng nào có dự định lên tokyo để bù vào tiền xe điện , mình vui lắm lắm .

  quả thật , mình lập ra topic mình cũng biết là chắc chắn sẽ có lúc bị phản kháng vì " lý luận chưa vững chắc , THANH DANH CHƯA RÕ RÀNG " NHƯNG  mình tin vào mình , mình tự cho phép mình làm điều đó .
 1 bài hát sẽ làm chúng ta nhẹ nhàng với nhau hơn :http://jp.youtube.com/watch?v=wMpLZH5qP1A . nụ cười dành cho mọi người .

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 9:59 am
Viết bởi LION
Tới đây thì hầu như anh em nào cũng đã biết về điều mà anh Siu muốn nói rồi.... người sai thì cũng biết sai rồi, nếu họ hối cải thì chắc cũng đã sửa rồi, cho nên ko cần phải nhai đi nhai lại một vấn đề xưa như trai đất này nữa đâu.Biết là chuyện ko đúng nhưng cứ nhai đi nhai lại hoài bộ người ta không khó chịu hả

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 10:25 am
Viết bởi anhsiu

Tới đây thì hầu như anh em nào cũng đã biết về điều mà anh Siu muốn nói rồi.... người sai thì cũng biết sai rồi, nếu họ hối cải thì chắc cũng đã sửa rồi, cho nên ko cần phải nhai đi nhai lại một vấn đề xưa như trai đất này nữa đâu.Biết là chuyện ko đúng nhưng cứ nhai đi nhai lại hoài bộ người ta không khó chịu hả

   câu chuyện chính vì nó "dai " nên nó mới âm ỉ , kéo dài mà vài năm rồi vẫn chưa giải quyết được bạn ạh . Topic nó cũng " dai " như vậy đó . Có những cái , ko cần "nhai " nó cũng trôi trót lọt xuống cổ họng , nhưng cũng có những có những cái " nhai " hoài mà cũng khó nuốt , như " thịt bò tái Cầu mống " vậy bạn àh . [lol][lol]
  mình nghĩ những người " hiểu " thì chẳng ai khó chịu cả , chỉ những người " chưa khuất " mới thấy khó chịu bạn àh .  Đây là mục tiêu mới của topic đó bạn , "nhai" lại 1 chút cũng đâu có sao nhỉ .

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 11:00 am
Viết bởi LION
Mình chưa ăn "thịt bò tái Cầu Mống" nên mình không hiểu nó dai đến cỡ nào .... nhưng mình nghĩ nếu chuyện gì mà "nhai" lâu quá, "nhai" đi "nhai" lại như thế này thì thường mang đến kết quả ngược lại. Con người ai cũng có đầu óc và biết suy nghĩ, bạn chỉ cần nhắc khéo để họ hiểu là được rồi, chứ cứ mang tư cách làm cha mẹ ra giáo huấn thế này thì không những người trong cuộc không phục mà người ngoài cuộc như mình cũng thấy phản cảm nữa

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 11:35 am
Viết bởi anhsiu
Mình chưa ăn "thịt bò tái Cầu Mống" nên mình không hiểu nó dai đến cỡ nào .... nhưng mình nghĩ nếu chuyện gì mà "nhai" lâu quá, "nhai" đi "nhai" lại như thế này thì thường mang đến kết quả ngược lại. Con người ai cũng có đầu óc và biết suy nghĩ, bạn chỉ cần nhắc khéo để họ hiểu là được rồi, chứ cứ mang tư cách làm cha mẹ ra giáo huấn thế này thì không những người trong cuộc không phục mà người ngoài cuộc như mình cũng thấy phản cảm nữa

heeeee.Ko chơi với bạn nữa .