Bạn đang xem trang 5 / 14 trang

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 3:32 am
Viết bởi skyrain
nó khuyên đúng đấy, làm theo đi master. lâu nay không có ai nói 2 chú nên cứ tưởng chả ai dám nói chứ gì. lần này đánh hơi được mùi khét rồi thì tránh cái bèo này đi anhsiu ơi.

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 3:33 am
Viết bởi anhsiu
   Các bạn không còn gì để phản kháng về nhìn nhận sai lầm của mình thì thôi , mọi người đi ngủ cho vui vẻ hì . Đừng cố tìm lời lẻ khèo móc nhau rồi đâm ra thức khuya tổn hại đến sức khoẻ .
 Kết luận : Tuy có chỗ không đẹp , nhưng nhìn chung bộ hình đẹp ở nhiều góc cạnh , đem cảm giác mới lạ cho người xem .
  Thân ái .

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 3:36 am
Viết bởi master

nó khuyên đúng đấy, làm theo đi master. lâu nay không có ai nói 2 chú nên cứ tưởng chả ai dám nói chứ gì. lần này đánh hơi được mùi khét rồi thì tránh cái bèo này đi anhsiu ơi.

tránh là tránh thế nào hả you?.Nói đúng thì nhận ,nói tằm bậy thì fải chỉnh.Đâu fải ai thích nói gì về người khác thì nói đâu...mà nói thiệt you post ảnh lên thử xem tui ói ko?.Ha ha ha.Chắc tui ói ngay đó...

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 3:37 am
Viết bởi the_mummy


Đẹp hay xấu thì anh sẽ nói là đẹp. Và như Nam nói, cũng chỉ là cho mọi người một niềm vui. Nhưng mà vui thì có nhiều cách, chứ nhìn vào ảnh em post lên thì lòng người chẳng vui tí nào. Có lẽ người sẽ buồn nhất là thầy Hòe đấy. Chỉ một hình ảnh đôi lúc nó lại được đưa ra tượng trưng cho một tập thể.

 Những chuyện sâu hơn anh không nói. Em cũng đã học quá nhiều kiến thức rồi, đủ để tự phân biệt trước sau. Vấn đề còn lại ở chổ em thôi.

@NguyenHoangTue:  anh đừng lo, em chẳng bao giờ đem anh ra làm cái mốc để xét về sự chính chắn đâu!
 Em nói thiệt anh nhé , Anh nói chuyện hay nhìn nhận mọi việc còn tệ lắm . Anh suy nghĩ nhiều điều cao xa nhưng thực ra anh không hiểu . Đó là riêng em cảm nhận về anh qua giao lưu trên mấy topic trước .
  Còn ở đây , anh nói vì sao nhìn mấy tấm hình này thì buồn ? Nói chung chung , cảm giác không àh . Người trong hình hút thuốc là xấu ? Xăm hình là xấu ? ( huống chi chỉ là ghép hình ) , cởi trần là xấu ? .... Có người nói đẹp đó thì anh nói sao ?
  Tóm lại là anh nói liên miên .  
 

Anh siu nói chuyện nghe hay quá nhỉ,nghĩ mình là ai mà khen hay chê người khấc.Nhìn lại mình đi nhé.
Còn chuyện post ảnh thì chẳng ai cấm,nhưng mà post lên để người ta xem chứ không phải để người ta chửi.Thử hỏi phụ huynh o VN vào diễn đàn,họ sẽ nhìn nhận như thế nào.Đừng đẻ 1 con sâu mà làm rầu nồi canh chứ


Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 3:39 am
Viết bởi master



Đẹp hay xấu thì anh sẽ nói là đẹp. Và như Nam nói, cũng chỉ là cho mọi người một niềm vui. Nhưng mà vui thì có nhiều cách, chứ nhìn vào ảnh em post lên thì lòng người chẳng vui tí nào. Có lẽ người sẽ buồn nhất là thầy Hòe đấy. Chỉ một hình ảnh đôi lúc nó lại được đưa ra tượng trưng cho một tập thể.

 Những chuyện sâu hơn anh không nói. Em cũng đã học quá nhiều kiến thức rồi, đủ để tự phân biệt trước sau. Vấn đề còn lại ở chổ em thôi.

@NguyenHoangTue:  anh đừng lo, em chẳng bao giờ đem anh ra làm cái mốc để xét về sự chính chắn đâu!
 Em nói thiệt anh nhé , Anh nói chuyện hay nhìn nhận mọi việc còn tệ lắm . Anh suy nghĩ nhiều điều cao xa nhưng thực ra anh không hiểu . Đó là riêng em cảm nhận về anh qua giao lưu trên mấy topic trước .
  Còn ở đây , anh nói vì sao nhìn mấy tấm hình này thì buồn ? Nói chung chung , cảm giác không àh . Người trong hình hút thuốc là xấu ? Xăm hình là xấu ? ( huống chi chỉ là ghép hình ) , cởi trần là xấu ? .... Có người nói đẹp đó thì anh nói sao ?
  Tóm lại là anh nói liên miên .  
 
Anh siu nói chuyện nghe hay quá nhỉ,nghĩ mình là ai mà khen hay chê người khấc.Nhìn lại mình đi nhé.
Còn chuyện post ảnh thì chẳng ai cấm,nhưng mà post lên để người ta xem chứ không phải để người ta chửi.Thử hỏi phụ huynh o VN vào diễn đàn,họ sẽ nhìn nhận như thế nào.Đừng đẻ 1 con sâu mà làm rầu nồi canh chứ

偉そうに言いやがって。you đáng bậc phụ huynh tụi này àh,sao nói gì cũng giở giọng phụ huynh ra thế...Tui ko xứng làm sâu trong nồi canh thiu của chú đâu...he he

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 3:41 am
Viết bởi Victor
Hic hồi chiều mới vào topic này mới có vài bài thế mà buổi tối đã sôi nổi thế này .
Theo ý kiến của Victor , mấy anh em ở Tsukuba học 情報 giỏi vi tính nên mang ảnh photoshop ra vui cùng mọi người nhân dịp đầu xuân năm mới . Hơn nữa, lâu lâu thể hiện chút gì đó cá tính cũng ko phải là điều quá xấu .
Mọi người nhìn thoáng vấn đề ra 1 chút đi .
@ Vũ : Lâu ngày ko gặp ha , khỏe chứ ^^ [tongue]

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 3:46 am
Viết bởi anhsiu



Đẹp hay xấu thì anh sẽ nói là đẹp. Và như Nam nói, cũng chỉ là cho mọi người một niềm vui. Nhưng mà vui thì có nhiều cách, chứ nhìn vào ảnh em post lên thì lòng người chẳng vui tí nào. Có lẽ người sẽ buồn nhất là thầy Hòe đấy. Chỉ một hình ảnh đôi lúc nó lại được đưa ra tượng trưng cho một tập thể.

 Những chuyện sâu hơn anh không nói. Em cũng đã học quá nhiều kiến thức rồi, đủ để tự phân biệt trước sau. Vấn đề còn lại ở chổ em thôi.

@NguyenHoangTue:  anh đừng lo, em chẳng bao giờ đem anh ra làm cái mốc để xét về sự chính chắn đâu!
 Em nói thiệt anh nhé , Anh nói chuyện hay nhìn nhận mọi việc còn tệ lắm . Anh suy nghĩ nhiều điều cao xa nhưng thực ra anh không hiểu . Đó là riêng em cảm nhận về anh qua giao lưu trên mấy topic trước .
  Còn ở đây , anh nói vì sao nhìn mấy tấm hình này thì buồn ? Nói chung chung , cảm giác không àh . Người trong hình hút thuốc là xấu ? Xăm hình là xấu ? ( huống chi chỉ là ghép hình ) , cởi trần là xấu ? .... Có người nói đẹp đó thì anh nói sao ?
  Tóm lại là anh nói liên miên .  
 
Anh siu nói chuyện nghe hay quá nhỉ,nghĩ mình là ai mà khen hay chê người khấc.Nhìn lại mình đi nhé.
Còn chuyện post ảnh thì chẳng ai cấm,nhưng mà post lên để người ta xem chứ không phải để người ta chửi.Thử hỏi phụ huynh o VN vào diễn đàn,họ sẽ nhìn nhận như thế nào.Đừng đẻ 1 con sâu mà làm rầu nồi canh chứ

Thôi đêm nay mình thức nói chuyện với bạn vậy . (kiểu ăn nói như zầy chắc là con gái rồi [lol][lol][lol])
  Mình đưa ra lời khen chê anh Hoàng vì ảnh đưa ra lời khen chê dạy dỗ trước . Mà mình cảm thấy anh chưa đủ trình để làm như vậy thì mình nói vậy thôi .
  Còn con người mà , phụ huynh cũng vậy có vài ba cách nhìn nhận cũng là chuyện thường tình . Có bác thì kêu " úi trời wơi mấy cái đứa ni loàm cái chi mà như ăn cướp " .... cũng có bác nói : " cái thèn Trung ni hén có khiếu hài hước gướm , không nhận ra hắn nữa " , cũng có bác trai đam mê tập thể dục nói : " Thằng cu qua Nhật tập thể thao , thân hình đẹp ghê " ......
  Tóm lại là bạn đừng cứng nhấc như vậy nữa , đừng cho rằng mình thấy xấu thì đó là xấu . Khi nào bạn hiểu hết người trong hình rồi bạn nói chuyện . Mình nói bạn chưa đủ tầm để nói là vì chuyện đó . Mình là bạn với thằng đen đen trong ảnh đó , trong tất cả bạn bè mình mình khâm phục nó nhất . Và gia đình nó cũng luôn tự hào về nó . Thân ái bạn hì .

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 3:49 am
Viết bởi the_mummy




Đẹp hay xấu thì anh sẽ nói là đẹp. Và như Nam nói, cũng chỉ là cho mọi người một niềm vui. Nhưng mà vui thì có nhiều cách, chứ nhìn vào ảnh em post lên thì lòng người chẳng vui tí nào. Có lẽ người sẽ buồn nhất là thầy Hòe đấy. Chỉ một hình ảnh đôi lúc nó lại được đưa ra tượng trưng cho một tập thể.

 Những chuyện sâu hơn anh không nói. Em cũng đã học quá nhiều kiến thức rồi, đủ để tự phân biệt trước sau. Vấn đề còn lại ở chổ em thôi.

@NguyenHoangTue:  anh đừng lo, em chẳng bao giờ đem anh ra làm cái mốc để xét về sự chính chắn đâu!
 Em nói thiệt anh nhé , Anh nói chuyện hay nhìn nhận mọi việc còn tệ lắm . Anh suy nghĩ nhiều điều cao xa nhưng thực ra anh không hiểu . Đó là riêng em cảm nhận về anh qua giao lưu trên mấy topic trước .
  Còn ở đây , anh nói vì sao nhìn mấy tấm hình này thì buồn ? Nói chung chung , cảm giác không àh . Người trong hình hút thuốc là xấu ? Xăm hình là xấu ? ( huống chi chỉ là ghép hình ) , cởi trần là xấu ? .... Có người nói đẹp đó thì anh nói sao ?
  Tóm lại là anh nói liên miên .  
 
Anh siu nói chuyện nghe hay quá nhỉ,nghĩ mình là ai mà khen hay chê người khấc.Nhìn lại mình đi nhé.
Còn chuyện post ảnh thì chẳng ai cấm,nhưng mà post lên để người ta xem chứ không phải để người ta chửi.Thử hỏi phụ huynh o VN vào diễn đàn,họ sẽ nhìn nhận như thế nào.Đừng đẻ 1 con sâu mà làm rầu nồi canh chứ

偉そうに言いやがって。you đáng bậc phụ huynh tụi này àh,sao nói gì cũng giở giọng phụ huynh ra thế...Tui ko xứng làm sâu trong nồi canh thiu của chú đâu...he he

Không đáng bậc phụ huynh nhưng ít ra cũng hơn tuổi chú mày đấy.Không phải thích nói gì là nói đâu,Đừng có nghĩ không ai nói gì là họ tán thành đâu,chẳng qua là họ ko thích binh luận nhièu về mấy tấm ảnh rẻ tiền này thôi
Làm ngưòi phải biết nhìn trên nhìn dưới nhé...1 lời khuyên chân thành

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 3:54 am
Viết bởi anhsiu




 Không đáng bậc phụ huynh nhưng ít ra cũng hơn tuổi chú mày đấy.Không phải thích nói gì là nói đâu,Đừng có nghĩ không ai nói gì là họ tán thành đâu,chẳng qua là họ ko thích binh luận nhièu về mấy tấm ảnh rẻ tiền này thôi
Làm ngưòi phải biết nhìn trên nhìn dưới nhé...1 lời khuyên chân thành

  Rồi rồi , lại nhầm hàng , cứ nghĩ là con gái nói nhẹ nhàng ai nhè ....
  Vậy thì bạn ni ghi lý lịch mình ở dưới phần sign đi .
   Nhưng ghi ra rồi còn xem xét nên gọi anh ko , có đáng ăn nói cho nhường nhịn lại không , chơ tui thấy thằng Biladen hay  thằng Bush nó cũng đáng tuổi ông mình đó chớ bộ , mà ren ai cũng chửi ghê rứa . [lol][lol]

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 3:57 am
Viết bởi master





Đẹp hay xấu thì anh sẽ nói là đẹp. Và như Nam nói, cũng chỉ là cho mọi người một niềm vui. Nhưng mà vui thì có nhiều cách, chứ nhìn vào ảnh em post lên thì lòng người chẳng vui tí nào. Có lẽ người sẽ buồn nhất là thầy Hòe đấy. Chỉ một hình ảnh đôi lúc nó lại được đưa ra tượng trưng cho một tập thể.

 Những chuyện sâu hơn anh không nói. Em cũng đã học quá nhiều kiến thức rồi, đủ để tự phân biệt trước sau. Vấn đề còn lại ở chổ em thôi.

@NguyenHoangTue:  anh đừng lo, em chẳng bao giờ đem anh ra làm cái mốc để xét về sự chính chắn đâu!
 Em nói thiệt anh nhé , Anh nói chuyện hay nhìn nhận mọi việc còn tệ lắm . Anh suy nghĩ nhiều điều cao xa nhưng thực ra anh không hiểu . Đó là riêng em cảm nhận về anh qua giao lưu trên mấy topic trước .
  Còn ở đây , anh nói vì sao nhìn mấy tấm hình này thì buồn ? Nói chung chung , cảm giác không àh . Người trong hình hút thuốc là xấu ? Xăm hình là xấu ? ( huống chi chỉ là ghép hình ) , cởi trần là xấu ? .... Có người nói đẹp đó thì anh nói sao ?
  Tóm lại là anh nói liên miên .  
 
Anh siu nói chuyện nghe hay quá nhỉ,nghĩ mình là ai mà khen hay chê người khấc.Nhìn lại mình đi nhé.
Còn chuyện post ảnh thì chẳng ai cấm,nhưng mà post lên để người ta xem chứ không phải để người ta chửi.Thử hỏi phụ huynh o VN vào diễn đàn,họ sẽ nhìn nhận như thế nào.Đừng đẻ 1 con sâu mà làm rầu nồi canh chứ

偉そうに言いやがって。you đáng bậc phụ huynh tụi này àh,sao nói gì cũng giở giọng phụ huynh ra thế...Tui ko xứng làm sâu trong nồi canh thiu của chú đâu...he he
Không đáng bậc phụ huynh nhưng ít ra cũng hơn tuổi chú mày đấy.Không phải thích nói gì là nói đâu,Đừng có nghĩ không ai nói gì là họ tán thành đâu,chẳng qua là họ ko thích binh luận nhièu về mấy tấm ảnh rẻ tiền này thôi
Làm ngưòi phải biết nhìn trên nhìn dưới nhé...1 lời khuyên chân thành

Thế thì trên đời có nhìu người lớn tuổi mà cái đầu ,con tim chưa đủ lớn để có thể nhìn những điều bình thường ra bình thường...Buồn quá...rẻ tiền hay ko thì ko biết,tui cũng đâu bán cho you đâu...trên dưới hả,you trên tui dưới chắc.?.Nực cười...nếu you là con gái thì cho tui rút lại lời nói nghe,tui ko quen tranh luận với con gái ko biết là chị hay em như you đâu.Bye nghe,đi ngủ đây.Tối mai tranh luận tiếp.