Bạn đang xem trang 5 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T8 16, 2004 11:57 pm
Viết bởi sieuquay0511vn
Ngay hom nay di choi that vui nhung khi gan ve co mot viec lam minh kho tuc qua.
Mot nguoi da xuc pham minh.
Nhung,co le nguoi ay chua than du de hieu minh?Co le nguoi ay khong nghi la dieu nguoi ay noi xuc pham nang ne den minh?Gio minh phai lam sao day?Mi9nh se cho qua.Minh se vuot qua ca nhung dieu tieng khac nua.de lai la minh. Minh se khong ghet nguoi ay du thay su minh dang khong thich mot chut nao!
Co le nguoi ay con chua du de hieu ve tinh cam va phong cach song cua minh.Danh vay,cuoc song phai co muon mau de vuot qua va dat duoc no.
Hu,minh dang viet gi vay nhi,nhung sao gio thay thoai mai qua.Cam on trang web nhat ki nhe.bye!@

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T8 17, 2004 12:41 am
Viết bởi daiduong
  Hôm nay, ban biên tập quà tặng âm nhạc đi nhậu. Phê quá, lâu lắm mới đi ăn 食べ放題, lần này là một quán 韓国焼肉. Ăn no quá, lếch miết mới về tới nhà, tối nay lại bàn chuyện "quốc sự" với mấy lon Yebisu. Anh em đang tính chuyện về hưu...[cry]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T8 17, 2004 7:59 am
Viết bởi Kid
Một buổi sáng mệt mỏi...hôm wa đi nhậu với bác Viên vui wá chừng nên uống hơi quá chén , lết ko nổi về nhà...bây giờ mệt ơi là mệt..[confused]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T8 17, 2004 9:24 am
Viết bởi chung
Sáng nay cũng như mọi khi, vẫn ly cà phê với điếu thuốc. Không biết tự bao giờ mình đã không ăn sáng rồi nhỉ?
Hôm nay trời mưa, lại thêm vừa mở cái trang link của quatangamnhac có cái bài nhạc dạo bùn quá... ôi thôi là bùn... [cry]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T8 17, 2004 12:47 pm
Viết bởi Tuan
 Lại một ngày mệt mỏi!Sáng dậy còn mờ mắt vì buổi nhậu tối hôm qua.
8h kém 15 okite lao vào toire nhanh như điện.lại gakko e .Phù lại điểm danh ,...dính rùi.Xui xẻo wá trời nè!!
Cả ngày học nghe mệt kinh khủng luôn vậy thì chịu sao thấu ngủ gật.Bị gọi
Thế là thế là xui..[cry]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T8 17, 2004 12:57 pm
Viết bởi 11+00
Lại một ngày nữa trôi qua. Vết tích của vụ đi Củ Chi vẫn còn tới hôm nay. Tối qua lại đi hoành tráng cùng các Sempai rồi, đi đón anh chị vui quá, bẩn hết cả quần áo.
Cái gì phải đến nó sắp đến, không biết nó đến thì mình thế nào nhỉ.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T8 18, 2004 12:01 pm
Viết bởi grasshopper
   Hôm nay ngồi giết thời gian trong thư viện! Không biết là nên mong cho thời gian trôi qua thật nhanh hay thật chậm...Mong cho qua hết cái tháng 8 u ám này, mùa thu tới nhanh nhanh..., nhưng mà tới tháng 9 rồi thì mình lại phải có nhiều chuyện để làm qúa[cry][nonsense]


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T8 18, 2004 1:19 pm
Viết bởi Kid
Nghe hôm wa thầy nói là phải bay sang sớm, trước các bạn gần 20 ngày...buồn muốn chết...[frown]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T8 19, 2004 1:22 pm
Viết bởi Tuan
 Lại đi học lại.Hôm nay trời lại mưa mấy ngày nay áp thấp nhiệt đới thì phải.
Bọ thằng Phúc bồ đi Hiro lại đi sớm wá ngay 9 thì phải buồn wá trời!
Chưa có giấy làm Visa ???híc híc

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T8 21, 2004 7:50 am
Viết bởi Kid
Lại thêm một ngày buồn tẻ nữa sắp trôi qua...chán quá chẳng biết làm gì cả...[cry]