Bạn đang xem trang 39 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T1 03, 2006 2:46 am
Viết bởi Iamnotavisitor

buồn quá, chẳng có tí tẹo nào gọi là cảm giác đón chào năm mới cả. ....Vì thiếu một người....

không biết tại sao tui lại đồng cảm với nhật kí 'xiu ngắn' của người khác nhỉ. ..Hy vọng bạn sẽ sớm gặp được người mìn yêu.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T1 03, 2006 8:45 pm
Viết bởi bamaguro
Sau 3 ngày ăn chơi ở Sizuoka,lại trở về với căn phòng lạnh lẽo,và thấy cô đơn quá chừng.[cry][cry][cry1]
Giao thừa thì lo biểu diễn mệt bở cả hơi,hôm kia thì đá banh,họp chi bộ cũng vui nhưng hôm qua thi nấu ăn chắc có lẽ vui nhất.[tongue][tongue]
Cảm ơn mấy đứa Kohai 2004 thật nhiều,tụi bây cố gắng thi đậu Đại Học nhé[bounce][bounce]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T1 03, 2006 10:40 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
thời gian trôi thật nhanh...những khoảng khắc hạnh phúc còn trôi qua nhanh hơn gấp bội...

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T1 04, 2006 1:44 pm
Viết bởi tathoan2003
Công nhận đêm đầu tiên lúc trở về căn phòng lạnh lẽo thấy cô đơn khó tả quá, tức cảnh viết nên mấy câu thơ,
 
Hoànmarư lúc nào cũng cười
Nụ cuời của một người
   không bao giờ để giọt lệ sầu
                 tuôn tràn qua khoé mắt.
Để mỗi lúc baitồ về,khi đèn khuya đã tắt
Ánh mắt buồn leo lắt giữa màn đêm.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T1 04, 2006 3:16 pm
Viết bởi kimams2003
Lần đầu về shizu ăn tết nhưng vui quá!Năm sau đi tiếp[bounce]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T1 12, 2006 10:50 pm
Viết bởi minhminh
Sang năm mới rồi mà mình vẫn chẳng có gì mới cả. Mọi việc vẫn dều đều ....Thời gian như chẳng có ý nghĩa gì với Mình cả[confused]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T1 14, 2006 10:48 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
Nhiều lúc mình chẳng còn nhận ra mình nữa...sao lại thế nhỉ??

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T1 15, 2006 11:01 am
Viết bởi vanphuc

 Cơn mưa giữa mùa đông ở sứ lạnh này làm nhớ lại chiều ngày hôm qua của 4 tháng trước khi qua lại Nhật.Ôi...những cơn mưa
Anh ở nơi này bốn bề tuyết trắng
Ngọn nến tình em sưởi ấm những đêm dài
.................................

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T1 15, 2006 11:49 am
Viết bởi bamaguro
Không ngờ chú Phúc 信州 cũng lãng mạng gớm nhỉ.Một tài năng nở muộn[lol]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T1 18, 2006 11:20 pm
Viết bởi minhminh
Một ngày Sinh Nhật bị vùi dập trong một núi công việc .Lại còn thêm lời nhận xét của anh ấy :"em còn trẻ con lắm"....Hichic....Mình thật xấu hổ.