Bạn đang xem trang 37 / 61 trang

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Ba T10 07, 2008 10:48 pm
Viết bởi Cao Minh Viet
Xuất phát lúc 7h30' từ Fukuyama, đúng 9h sáng ngày 4/10, nhóm Fukuyama gồm 6 thành viên Chương (K2000), Việt (K2001) và 4 em Kohai đã có mặt tại trường Nhật ngữ YMCA để chuẩn bị hội trường cho buổi大学説明会. Hội trường của buổi thuyết trình lần đầu tiên này tại Hirohshima là một phòng học khá rộng rãi với đầy đủ thiết bị nghe nhìn và máy chiếu. Thành viên từ Tokushima, Nhân (K2006) và các sempai từ 阪大 cũng đã có mặt tại Hiroshima từ tối ngày hôm trước để chuẩn bị cho buổi thuyết trình.

Khoảng hơn 10h, buổi thuyết trình bắt đầu với phần giới thiệu chương trình của sempai Việt và tiếp theo đó là phần nói chuyện về hệ thống trường công của sempai Khánh (K2002-阪大). Sempai Khánh và sau đó là sempai Quang (K2001) cũng giới thiệu về vùng đất nhộn nhịp Osaka, vùng Kansai, 中国.

Sau phần giới thiệu về trường công, các kohai đã nhiệt liệt chào đón một sempai rất điển trai đến từ đại học công nghiệp Tokyo, Quang Hưng. Sempai Hưng không quản ngại đường xa đã lặn lội từ 5h sáng đến với buổi thuyết trình. Với kinh nghiệm tham gia, tổ chức 大学説明会 năm ngoái, Hưng đã trình bày về những điều cần thiết nhất vào thời điểm hiện tại mà Kohai cần chuẩn bị cho lần thi đại học sắp tới. Qua Hưng các kohai cũng được nói chuyện và trao đổi qua đường điện thoại với các sempai ở xa như chị Cúc(長野), anh Nguyên (Tokyo), anh Đức (Nagoya), anh Tuấn Anh (Tohoku), chị Thảo (Chiba), chị Nga (Kyusyu), ...Các sempai đã giúp cho Kohai hiểu về các trường đại học và vùng mà sempai đang sống, học tập để Kohai có thể tham khảo, chọn lựa trường phù hợp trong kỳ thi sắp đến. Đồng thời sempai cũng truyền đạt kinh nghiệm học, kinh nghiệm làm việc cho Kohai.

Phần đầu của buổi thuyết trình kết thúc vào khoảng gần 3h chiều. Sau đó mọi người cùng ra tàu di chuyển về Miyajima, nơi có thắng cảnh ngôi đền Itsukushima nổi tiếng, di sản văn hóa thế giới. Tại đây sẽ diễn ra đêm lửa trại và phần 2 của buổi thuyết trình "Trao đổi kinh nghiệm về việc lựa chọn ngành, nghề".

Sau khi "xử lý" xong nồi lẩu kim chi rất hấp dẫn do đầu bếp Trinh Hiroshima chỉ đạo, tất cả mọi người cùng nhau quây quần bên đống lửa trại. Không khí lạnh lẽo của đêm mùa thu đã phải nhường chỗ cho sức nóng của ngọn lửa trại và ngọn lửa của tình anh em, huynh đệ Đông Du. Đặc biệt bầu không khí này còn được làm nóng hơn nữa với màn nhảy múa cực kỳ sôi động của các thành viên Hiroshima. Và sau đó là toàn bộ thành viên tham gia hội trại cùng nhảy bài Capuchino. Ánh lửa bập bùng, âm nhạc sôi động xua tan đi bóng đêm và làm cho mọi người gần nhau hơn.

Sau màn nhảy múa sôi động là đến những bản tình ca, bao gồm cả tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Việt và cả tiếng Philipines. Đúng là thời đại toàn cầu hóa ! Giọng ca của sempai Sơn (K2000), sempai Chương (K2001) cùng với tiếng đàn guitar réo rắt làm say mê bao trái tim ngây thơ của các em kohai. Đúng là gừng càng già càng cay. Tốp ca Osaka, giọng ca của Nhân, Điền Tokushima, Nguyên Fukuyama, Hưng Tokyo cũng đem đến bao cảm xúc cho các thành viên tham gia hội trại.

Hơn 10h tối, lửa trại dần dần tắt dần cũng là lúc phần 2 của buổi 大学説明会 được tổ chức sau khi thưởng thức xong nồi cháo gà thơm lừng. Phần 2 kéo dài đến hơn 2h sáng, đầy kịch tính, hấp dẫn. Trao đổi thẳng thắn giữa Kohai với Sempai và ngay cả các sempai khác khóa nhiều lúc cũng khá gay gắt nhưng cũng chính nhờ vậy mà kohai có được cái nhìn chính xác nhất, rõ ràng về những ngành nghề mà mình đã và sẽ chọn lựa trong tương lai; hiểu được thế nào là học trên đại học, học đại học ra sẽ làm được gì. Ngoài ra thông qua tranh luận thẳng thắn giữa Kohai và Sempai, Kohai có dịp suy nghĩ kỹ hơn về lý do chọn ngành nghề, trường nào phù hợp với ngành mình muốn học. Điều này sẽ rất có ích cho các em khi tham dự phỏng vấn vào đại học.

Hội trại và 大学説明会 lần này tuy chưa thể nói là thành công mỹ mãn nhưng cũng đã đạt được mục đích đem Sempai và Kohai lại gần nhau hơn, giúp Kohai có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Ryu và kỳ thi đại học sắp đến.

Chúc các em Kohai học tập và đạt được kết quả tốt nhất trong các kỳ thi sắp tới. Hẹp gặp lại các em vào năm sau với tư cách là các Sempai về hướng dẫn cho Kohai.



Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Ba T10 07, 2008 11:20 pm
Viết bởi Cao Minh Viet
Một số hình ảnh hội trại và 大学説明会 tại Hiroshima






















Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Tư T10 08, 2008 3:34 am
Viết bởi Ansamurai
[smile] Thanks Anh Việt đã có bài kịp thời cho tuần báo lần này.

@ Thông: Thông cũng cố gắng viết một bài cho anh em về lễ đón Kohai và 大学説明会 nhé. Nghe nói có đến 150 bạn Kohai và 20 Sempai đã đến tham dự và buổi lễ đã được tổ chức thành công [smile]

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Tư T10 08, 2008 2:34 pm
Viết bởi seven love
Tối nay em/Thông sẽ cố về sớm để kịp bài viết về 大学説明会 và lễ đón Kohai vừa rồi. Anh em nào đăng bài lần này thông cảm, đợi em/Thông chút nhé[grin][grin]

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Tư T10 08, 2008 5:50 pm
Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng
Bức xúc quá, tối qua em thu thập tư liệu mãi viết tin về giải nobel vật lý 2008 gần xong thì máy bị khởi động lại. Sáng nay toàn bộ các báo đều rầm rộ đưa tin[cry]

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Năm T10 09, 2008 12:51 am
Viết bởi QuangHung
Buổi hội trại ở Hiroshima có thể nói là đã thành công tốt đẹp. Em rất cám ơn sự đón tiếp chu đáo và nhiệt tình của anh em ở dưới Hiroshima, nhất là cảm ơn các "Bô Lão" (anh Việt, anh Sơn, anh Chương).

Sau đây là 1 vài anh mà em chụp được ở dưới Hiro











Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Năm T10 09, 2008 1:54 am
Viết bởi seven love
Hix,tối nay đi làm về em/Thông vẫn chưa nhận được ảnh chụp hôm vừa rồi, em/Thông sẽ cố gắng liên lạc để lấy ảnh trong ngày mai. Trước mắt em/Thông xin gửi vài dòng thông tin trước.

--------------------------------------
大学説明会ーLễ đón kohai tràn ngập tình anh em

     Sáng chủ nhật, 5-10-2008 vừa qua, tại hội trường 川崎市生涯学習プラザ đã diễn ra buổi hội thảo 大学説明会, kết hợp đồng thời với lễ đón kohai khóa tháng 10 năm 2008, với sự tham gia của gần 150 bạn khóa 2007, 2008 và gần 50 sempai từ các trường Đại Học, chuyên môn trong khu vực Kanto. Đặc biệt, buổi lễ còn được đón Thầy và các thầy cô trường Đông Du như cô Nghi, thầy Châu, cô Oanh...

     Mặc dù 大学説明会 năm nay được tổ chức tại nhiều nơi trên toàn Nhật Bản, tuy nhiên, buổi hội thảo lần này tại Tokyo vẫn được xem là đợt trung tâm, lớn nhất cả về nội dung lẫn quy mô. Ý thức được tầm quan trọng này, BTC 大学説明会, với nòng cốt là các bạn khóa 2006 vừa thi đại học xong đã làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc trong vòng hơn 2 tháng, bắt đầu từ tháng 8, ngay sau khi kết thúc kỳ học đầu tiên tại Đại Học. Tập tài liệu "Hướng dẫn dự thi Đại Học 2008" chính là kết quả lớn nhất cho 2 tháng làm việc này của các anh em, với các thông tin tổng hợp từ việc thi cử, vị trí địa lý, thông tin học bổng.....của tất cả các trường Đại Học trên toàn Nhật Bản, bên cạnh những thông tin có thể nói là "hàng hiệu" về điều kiện sinh hoạt, làm thêm....tại từng vùng do các DHS Đông Du tại tất cả các nơi cung cấp.  

     Chưa đến 9h sáng, tại tiền sảnh của hội trường đã thấy Huệ , K06 Tokodai - trưởng BTC xuất hiện, cùng với anh em trong BTC như Thùy, Đường, Thắng, Cương.....Cùng với sự giúp đỡ của các anh em nòng cốt trong BTC 説明会 năm trước ( Thông, Quý, Huy, Nhật.....), toàn bộ hội trường, bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu....đã đưọc nhanh chóng hoàn tất chỉ trong vòng 45 phút. Cùng với sự sắp xếp dẫn đường của BTC, các em kohai cũng đến hội trường đông đủ và buổi hội thảo đã được khai mạc vào lúc 10h như dự kiến.

     Mở đầu buổi lễ là phần giới thiệu , hướng dẫn tổng quát về kỳ thi Đại Học 2009 do Thắng K06, Tokodai thực hiện. Buổi hội thảo đã nóng lên ngay từ phần đầu tiên này, không chỉ với những thông tin bổ ích từ phần hướng dẫn của Thắng, mà còn bởi những câu hỏi thắc mắc của các em kohai. Mặc dù đã rất cố gắng, giải đáp phần lớn tất cả thắc mắc của các bạn kohai, nhưng số lượng câu hỏi quá nhiều, cùng với những câu hỏi quá hóc búa về việc gửi điểm thi Toefl, kỳ thi 前期、後期....., Ban Tổ Chức đành phải giữ lại câu hỏi và giải đáp trên mạng để có thêm thời gian nghiên cứu, cũng như để chương trình được tiến hành theo đúng dự định.

     Sau phần đầu tiên từ 10h - 11h15, buổi hội thảo tạm nghỉ để giành thời gian cho lễ đón Kohai khóa tháng 10 năm 2008. Có thể nói, trong tất cả các lễ đón kohai từ trước đến nay, mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, và không có sự hiện diện của khách mời, nhưng lễ đón kohai lần này có thể nói là lễ đón mang đậm tình cảm anh em nhất. Có thể nhận thấy rõ điều này qua những lời giới thiệu vui tươi, hóm hỉnh của các kohai, những lời dặn dò,nhắc nhở chân tình của sempai Thắng, nét mặt rạng ngời, hạnh phúc của Thầy trước sự trưởng thành của những Du Học Sinh mà thầy đặt nhiều hy vọng. Phần cuối của buổi lễ, tất cả mọi người được nghe thầy nói về chương trình "Sưởi ấm mùa đông", những câu nói của thầy : "Trẻ em ở các vùng núi trời lạnh, không có áo ấm, phải mặc những chiếc áo mưa để che gió, biết bao người già mất vì lạnh......Chúng ta hãy giành dụm, quyên góp, mỗi người tặng cho các em 1 bộ quần áo, sưởi ấm cho các em trong mùa đông này...." đã làm cả hội trường lặng đi vì cảm động. Sau lời phát động của thầy, buổi quyên góp tại chỗ do Mão,K06 Waseda thực hiện đã diễn ra và nhận được gần 5 man, tương đương hơn 80 bộ quần áo đã được quyên góp.

    Sau khi kết thúc lễ đón Kohai, tất cả mọi người đã cùng nhau ăn trưa do Ban Tổ Chức chuẩn bị để tiếp tục vào phần giao lưu của buổi hội thảo.

    Buổi giao lưu diễn ra với 2 phần, giao lưu với khách mời và giao lưu theo ngành. Buổi giao lưu với các khách mời giúp các em kohai nhìn nhận rõ hơn không chỉ về kỳ thi Đại Học, mà còn về ý nghĩa của việc chọn kỹ ngành học, tầm quan trọng của việc tham gia các hoạt động ngoại khóa trong trường...... với khách mời là đại diện của các thế hệ đã tốt nghiệp, đang thực tập tại công ty Nhật ( anh Hoài, K01) , đang học tại đại học (anh Huy Hoàng, K03) , vừa trải qua kỳ thi đại học ( Thắng, K06) và chuẩn bị dự thi vào năm sau (em Thủy, K07 ). Ngoài ra, các sĩ tử còn được gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với các khách mời đại diện đến từ các trường trong khu vực Kanto, giúp các em có cái nhìn tổng thể hơn về cuộc sống cũng như điều kiện tại các trường mình đang nhắm đến.

   Phần được chờ đợi nhất của buổi hội thảo chính là buổi giao lưu theo chuyên ngành, tại đây, các sĩ tử dự định thi ngành nào sẽ được gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm thông tin thông qua các sempai hiện đang theo học các chuyên ngành đó. Có 5 phân ngành lớn được chia ra là "Điện - Điện tử" , "Thông tin", "Xây dựng - Kiến Trúc", "Hóa học - Nông nghiệp" và "Kinh Tế - Kinh Doanh".

     Buổi giao lưu theo ngành đã thực sự cuốn hút các sĩ tử với những thông tin về ngành học, các trường thế mạnh........ khiến cho "đồng chí trưởng BTC Huệ" phải lo lắng vì đã đến giờ phải trả hội trường mà mọi người vẫn đang hăng say trao đổi, nói chuyện. Cuối cùng, khi chỉ còn 2,3 phút, đồng chí trưởng ban cao kều này đành phải lên tiếng kết thúc buổi lễ trong sự tiếc nuối của tất cả những người tham gia. Mặc dù vậy, tất cả đã cùng nhau phụ giúp BTC dọn dẹp hội trường, và chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, hội trường đã được dọn dẹp hoàn tất, BTC thở phào nhẹ nhõm vì buổi lễ thành công tốt đẹp, hội trường được trả đúng giờ [tongue][tongue] , các kohai phấn khởi ra về với những thông tin bổ ích đã tìm hiểu được trong ngày .

[grin][grin][grin]

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Năm T10 09, 2008 9:38 am
Viết bởi Ansamurai
@Thông: Thông viết bài hay lắm, có sức lôi cuốn. Cứ như kiểu này thì Tuần báo sẽ phải lên kế hoạch hợp đồng lâu dài với PV Thông quá,[grin]trước hết là mãng tin anh em Đông du tại Tokyo và tin FCĐông Du Thông cố gắng cập nhật nhé.

Theo như lịch đăng bài thì Thông sẽ đăng bài cho Tuần báo số 20.

@ Đình Hoàng: hihi, lâu rồi tay viết 人気 Dình Hoàng post bài, liệu thời gian tới Hoàng có thể sắp xếp thời gian viết một hai bài cho tuần báo được không?

@ Anh em: Tối hôm qua định nằm nghĩ một tí nhưng không ngờ nằm luôn tới sáng[confused], xin lỗi anh em vì sự chậm trể này.[tongue]

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Hai T10 13, 2008 12:27 am
Viết bởi seven love
Hôm nay e/Thông đã publish bài viết về seminar khởi nghiệp của anh Huân lên trang chủ. 01:00 13/10

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Hai T10 13, 2008 9:32 am
Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng
Tin tuần báo:

Hack thẻ PASMO? tài liệu đã được công bố rộng rãi

Bạn sở hữu 1 thẻ PASMO mà dùng hoài không hết tiền? hay có tới 2 hay nhiều bản "coppy 1 đối 1" của thẻ PASMO tha hồ sài?

Đó là điều mà mấy ngày nay giới internet đang xôn xao về lỗi bảo mật của các loại thẻ thông minh sử dụng chip RFID đang rất thịnh hành trên thế giới. Chính xác hơn đó là nghiên cứu của giáo sư Bart Jacob và các cộng sự tại trường đại học Radboud, Hà Lan. Họ đã tìm ra điểm yếu của chip này.

Bản báo cáo về những phát hiện đầu tiên đã bị chặn không được công khai do nhà sản xuất chip RFID này xin được lệnh của tòa án. Tuy nhiên, bản báo cáo đầy đủ hơn đã được xuất bản ngày hôm nay trên tại chí chuyên đề châu Âu, chuyên trang về Hội nghị bảo mật máy tính được diễn ra tại Malaga, Tây Ban Nha.

Những dữ liệu nhạy cảm được chứa trong loại chip Mifare Classic này chỉ được bảo vệ duy nhất bởi một con số (key). Và do đó, sự an toàn của cả hệ thống thẻ chỉ phụ thuộc vào key này mà thôi. Hồi tháng 3, giáo sư Jacob đã phát hiện ra một sai lầm trong việc thiết kế con chip mà làm cho có thể dễ dàng sao chép (tương tự khi bạn ghost ổ hệ thống trong máy tính) hoặc tính toán được khóa bảo mật của chip. Ông còn nói thêm rằng có thể thay đổi được mệnh giá số tiền nạp trước có trong thẻ. Và tất nhiên khi xâm nhập qua lớp bảo vệ "mỏng manh" thì còn nhiều "trò vui".

Sau khi tìm ra thiếu sót này, giáo sư và các cộng sự của mình đã thông báo cho nhà chức trách Hà Lan cũng như nhà sản xuất loại chip này, công ty NXP.
Tuy nhiên, những gì chúng ta biết về bản báo cáo này đó là NXP đã khởi kiện giáo sư Jacob để nhằm hoãn việc công bố bản nghiên cứu. Steve Owen, phó chủ tịch phụ trách mảng bán hàng của NXP nói rằng, công ty này đã phải khởi kiện nhằm tìm kiếm thời gian để sửa chữa hệ thống của mình. “Chúng tôi chỉ tìm kiếm một lí do để trì hoãn chứ không phải là chấm dứt việc công bố bản nghiên cứu”  - ông Owen nói. “Chúng tôi có thể sẽ không sử dụng loại chip Mifare Classic cho những cài đặt mới, chúng tôi hiện đang làm việc với khách hàng để kiểm tra độ an toàn của họ”.

Chip này được dùng rộng rãi trong các loại thẻ thông minh phổ biến hiện nay. Công bố này có thể bị coi là một hành động phá hoại nhưng mức độ tổn thất sẽ thế nào nếu nó không được công bố mà được bán cho 1 tổ chức nào đó...

Đình Hoàng (Tham khảo VNN & BBC)