Bạn đang xem trang 32 / 33 trang

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Ba T12 23, 2008 10:55 pm
Viết bởi bocap
hôm chủ nhật vui thật, cảm ơn các anh, em về mà đau cả bụng, anh Hiệp phòmã tiếu quá, nói câu nào là mọi người đau bụng câu đó.Lần sau mong được tham gia tiếp.

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Tư T12 24, 2008 11:51 am
Viết bởi dongsong_cuocdoi
@fungwan14 anh em phân công hết rồi mà.đội trưởng thúc giục các tuyên thủ
mau mau viết bài không nguôj hết mất rồi!!!!

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Tư T12 24, 2008 5:07 pm
Viết bởi fungwan14
Xin lỗi anh em về sự chậm trễ này , nhưng thực sự là sau hôm đó về nghĩ mãi ko ra được cái gì hay ho mà viết. Sau đây xin tường thuật lại diễn biến chính và các bàn thắng của trận thứ 2, gặp đội VIệt kiều Saitama...



Tuy mới thành lập nhưng dựa trên nền tảng thể lực tốt và kĩ thuật khá vững nên phía Việt Kiều (VK) được coi là đối thủ cứng cựa đối FC ĐD. Đá rắn và ko ngại va chạm. Lối đa thường lợi dụng chủ yếu là những đường chuyền dài vượt tuyến. Hàng tiền vệ khá linh hoạt và có kĩ thuật tốt. Còn hàng hậu vệ phải nói là "đầu gấu" đá rất chắc chân.
Vào trận đấu với đội hình 4-4-2. Hàng hậu vệ với 3 gương mặt chủ chốt Chư sắc, Tuấn xệ, Thịnh sếu. Thì trông coi hành lang bên trái là Toàn 08. Ở trên hàng tiện về là Nhân 08, Thuận máy chém, A.fan, và A.Hùng. Hiệp phò với hát tríck ở trận trước nên được sếp ngay đá cặp với Danh híp hốp..

Đội bạn rất khỏe hăng máu với nhiều đường chuyền vượt tuyến, phối hợp biên rồi trồng cánh. Do hơi bất ngờ với lối chơi của đội bạn, trong một tình huống bóng dài bắt việt vị, nhưng do Tuấn xệ đứng sai vị trí, tiền đạo số 10 của đội bạn đã dễ dàng có bóng kết thúc nhanh sạt đất làm bó tay thủ môn Thắng vẹo.
Tuy bị dân trước nhưng ko hề nao núng, hàng tiến vệ liên tục có sự điều chỉnh hợp lý, công có A.fan, A.Hùng, hậu có Thuận có Nhân. nên ngay sau bàn thắng, thế trận đã bắt đầu là của FC DD. Liên tục có bóng và phần còn lại của hiệp 1 dồn đội bạn vào thế đá phòng ngự phản công. Nhưng các cơ hội của đội ta chỉ đến từ những tình huống cố định như phạt góc do có sự tham gia của Thịnh sếu và Tuấn xệ. Hiệp phó thì tắt ngấm vì hậu gặp hậu vệ quá rắn. DAnh híp hóp đến sau vẫn chưa hòa nhịp kịp nên chạy lăng nhăng lít nhít...
Tấn công nhiều mà ko ghi được bàn thắng, bị đội bạn phản công bất ngờ. Lại là tình huống tấn công nhanh. Lần này THịnh sếu phạm nỗi vị trí ko bắt việt vị. Tuy cú sút của đội bạn có phần hơn may mắn nhưng 2 bàn thua đều là nỗi của hàng phòng ngự...!!!! Hiệp 1 bị dẫn 2 trái!

Tinh thấn anh em càng đá càng hăng, ko có gì là ko thể. Vẫn dự nguyên đội hình như hiệp 1. Hàng hậu vệ thì Nhân  được rút ra ngoài thay cho A. Hóa. Càng đá càng hăng càng hay. Cả hiệp 2 này là của FC ĐD. Tấn công dồn dập. Khu trung tuyến kiểm soát bóng và thu hồi bóng tốt. Đá nhanh phối hợp ít nhịp và biến hóa. Đội bạn đã phải liên tục phạm lỗi. Nhưng tình huống bàn thằng cũng chỉ đến từ tình huống phạt góc. Từ đường câu bổng, bóng luồn qua hàng hậu vệ đội bạn , có quá nhiều cầu thủ ta uy hiếp khung thành. bóng treo lơ lửng vạch vôi, ngay tren đầu cầu thủ áo cam ta, tường chừng có bàn thắng nhưng, 1 cánh tay áo xanh đội bạn đã chạm vào...11 mét cho chúng ta. A. Hóa ko sai lầm, sút căng tung lưới...2-1.
Sau đó đội bạn có dâng đội hình lên nhưng lại là đường chuyền dài vượt tuyến. Bài đã bắt, giờ mới là lúc anh em ta PHUN lực. Hàng hậu vệ luôn dâng cao luôn hỗ trợ cho tiền về và tiền đạo. A.fan rút ra, Chư sắc thay cho A.Hùng...1 loạt sự thay đổi liên tục. Các tiền đạo như Thao, Tú vào ra như đi chợ. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội bạn...
Và cái gì đến cũng phải đến. Bàn thắng thứ 2. Sau đường chuyền từ cánh vào. Bóng lẩm cẩm đi tới chân A.Hùng người vô duyên nhất chủ nhật hôm đó. Tung sút, bóng căng nhưng lại đật sà ngang. Ở ngoài, tuyến 2 dâng mạnh mẽ, bóng đến ngay chân Danh Híp hóp, sau 1 chạm sử lý nhẹ nhành, để ý thủ môn đã lỡ đà sau cú sút thứ 1, Híp Hóp khẽ đặt lòng nhẹ nhàng vào góc xa bên phải, thủ môn bó tay...2-2!!!
Thời gian còn lại của trận đấu ko còn nhiều, anh em tiếp tục gia tăng tấn công và nhiều cơ hội bị bỏ lỡ 1 cách đáng tiếc...Tỉ số chung cuộc là 2-2.
Sau trận, lực vẫn còn PHUN. Nhưng đội bạn ko còn thể lực đá tiếp. Trong 1 ngày đẹp trời, thể lực tinh thần sung mãn Anh em lại chia 2 đội chiến tiếp đến hết giờ thuê sân!! 1 ngày thi đấu tuyệt vời sảng khoái và cái chính là niềm vui!!!


Mà sau đợt này đề nghị đội trưởng đội phó về luyện đô lại đi hỉ, mất mặt với đàn em quá  grin


Đá xong có phần mệt lại ăn ít mà cứ tu ừng ực nhưng đâu có out đây mà!!

Cảm ơn anh em về hôm CN nhất là mấy anh em khóa mới tham gia nhiệt tình. Hi vọng sẽ gắn bó với FC ĐD.[grin]

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Năm T12 25, 2008 12:39 pm
Viết bởi Hiep PhoMa
sau những cuộc bầu chọn đầy căng thẳng và hồi hộp, tên của những người hùng cuối cùng cũng đã được xướng len :
Quả Bóng Đồng: cầu thủ mang áo số 10, cựu đội trưởng Fan
anh nói là anh hết sức bất ngờ khi tên mình có trong top3... tại sao anh lại bất ngờ? mời các bạn theo dõi:
http://jp.youtube.com/v/CV8bbayUGCA

theo quả bóng đồng thì Hiệp phò đã không có tên trong danh sách này, vậy ai?
ai sẽ là chủ nhân của Bạc và Vàng? các bạn đợi chúng tôi trong giây lát[bounce]

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Năm T12 25, 2008 3:33 pm
Viết bởi fan
hehe xem lại mới thấy hôm đó mình cũng phê lè nhè gớm...
Nghĩ lại thấy mình không phong cách sành điệu như Minh hóttồ, cũng không trẻ trung càng lướt như Danh híp-Tuấn xệ, lại không kĩ thuật già mồm như Hùngtoran, càng không sát thủ xuân thời như Hiệp phò... thế mà được đứng thứ 3 trong dàn sao FCDD hiện nay quả là vinh dự, anh em ưu ái tớ quá [lol][lol]

 Mà nhìn lại năm nay, thấy có một điểm khác mấy năm trước là không phải mình dẫn dắt anh em nữa mà là anh em dìu mình đá. FCĐD đã trưởng thành lên rất nhiều, không khí rất tuyệt vời, được đá chung với anh em thấy rất sướng.
Nhưng tình hình ngày càng có nhiều sao trẻ như thế này, sang năm chắc phải cố gắng nhiều nếu không sẽ bị ngồi dự bị dài dài mất.[bones][bones]



Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Năm T12 25, 2008 11:12 pm
Viết bởi dongsong_cuocdoi

hehe xem lại mới thấy hôm đó mình cũng phê lè nhè gớm...

心配してる[frown][frown][frown]không nhớ nổi hôm đó nói gì nữa.hi

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Sáu T12 26, 2008 1:02 pm
Viết bởi Hiep PhoMa


.........
Fcdd hiện đang sở hữu rất nhiều ngôi sao, 1 trong những ngôi sao sáng nhất đó chính là tân đội trưởng Fungwan.
Có lẽ ở DD, Japan và Thế giới, chẳng mấy cầu thủ có thể so sánh với Fungwan về khả năng công thủ toàn diện. Chơi trọn 90 phút trong tất cả các trận đấu được góp mặt, fungwan luôn khẳng định vai trò không thể thiếu của mình trong đội hình FCDD.
Được mệnh danh là “carlos của DD”, Fungwan làm người ta liên tưởng tới một sự so sánh thú vị: chỉ có 2 điều đáng sợ, một là cái chết, điều còn lại chính là những cú sút tầm xa của Fungwan. Trung vệ doi truong nay có đầy đủ tố chất để có thể trở thành một Carlos thứ hai, thậm chí anh có thể còn chơi tốt hơn huyền thoại của Real Madrid.Trung vệ này đã ghi tới 5 bàn thắng cho FCDD trong mùa giải vừa qua, một con số trong mơ ngay cả đối với 1 tiền đạo. Năm nay được coi là 1 năm thành công đối với Fungwan khi tân đội trưởng này chiếm vị trí thứ 2 trog làng sao.

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Sáu T12 26, 2008 1:26 pm
Viết bởi bamaguro
Có lẽ năm nay là năm mà phòng ngự của FCDD tỏ ra vững vàng và chắc chắn nhất,với sự góp mặt của bộ đôi Phungwan,Tuấn xệ.Có 2 anh là hàng trên cứ yên tâm mà tấn công.[bounce][bounce]
Hơn nữa khả năng sút xa của Fungwan hay đột phá của Tuấnxệ luôn là 1 vũ khí bất ngờ.
Cứ cái đà sao mới ra nhiều thế này mà không tập luyện là dự bị mất thôi.[bounce][bounce]
Anh Huân trong đợt nghỉ này cố gắng tập nhé.Nếu không là anh em sẽ có biệt danh mới đặt cho anh liền đó.Hehe

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Sáu T12 26, 2008 2:29 pm
Viết bởi fungwan14
...


@:Hiệp phò
Mầy bế tao ném lên trời rồi dớt xuống té cái oạch hà. mầy xem Các lốt bao phân? tao nhiêu? Tao nhiều hơn nó cả 1 đoạn.
Ở trỏng mầy nói 10 nhưng đến 6 là bịa. Quả nầy ngồi mòn đít nha.
Nhưng công nhận, bịa nhưng bịa rất có lý!![cool]

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Bảy T12 27, 2008 2:32 pm
Viết bởi Hiep PhoMa
[bounce]Quả bóng Vàng – 8 Thuận Máychém


........
Anh là một trong những huyền thoại của bóng đá nói chung. Khả năng chuyền bóng của anh hoàn hảo đến mức người ta đồn rằng trong hai mùa giải liên tiếp anh không hề mắc một lỗi nào. Từ khi FcDD thành lập cho đến nay anh được coi là một trong những tiền vệ phòng ngự đẳng cấp nhất.
Không bàn đến kĩ thuật cũng như là sức mạnh của tiền vệ này mà chỉ cần nhìn vào thành tích ghi bàn của anh cũng đủ để dành cho anhg vinh dự là một chân sút tiêu biểu của FCDD ( 12 bàn).
Lối chơi khoáng đạt và kỹ thuật xử lý bóng tinh tế đã đưa Thuận Mc  trở thành một trong những máy quét lợi hại nhất mà Fcdd có được. chơi xông xáo, không ngại va chạm anh luôn có mặt ở  hầu hết những điểm nóng trên sân. Khả năng đánh chặn và thu hồi bóng là 1 vũ khí sở truờng của cầu thủ này.
Phải nói trong làng bóng đá thế giới những cầu thủ chơi tốt ở vị trí của anh không nhiều, họa chăng chỉ có  Joan Veron là có thể so sánh nhưng đáng tiếc là anh này đã qua thời kì đỉnh cao phong độ.
ở Thuận Mc người ta tìm thấy rất nhiều điểm của một thiên tài bẩm sinh. Một chút hoang dã của  Riquelme, lì lợm, dũng mãnh của RoyKeane, hào hoa tinh tế của Kaka và sát thủ lạnh lung của Thiery Henry. Việc anh giành được quả bong vàng trong năm nay cũng không làm nhiều người quá bất ngờ. và sự  quan tâm của 2 ông lớn  ở giải ngọai hạng là Chelsea và Man xanh giành cho anh cũng là điều dễ hiểu.
cầu thủ 24 tuổi này tỏ ra vô cùng hạnh phúc: “Có lẽ không có gì diễn tả niềm hạnh phúc và vui mừng của tôi. Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới những người bạn, những người yêu mến tôi khi đã bỏ phiếu cho tôi trong cuộc bầu chọn này. Một năm thi đấu dù không hẳn tôi đã quá xuất sắc nhưng lại được vinh danh, điều này khiến cho tôi cảm thấy thật sự xúc động. Xin cám ơn tất cả các bạn.”


.....
xung quanh vấn đề “đi đêm” của 2 gã nhà giàu Chelsea Fc và ManCity với quả bong vàng của Fcdd sẽ được đề cập và phanh phui trong nay mai.